Cho dù bà con nông dân ở Văn Giang đã tha thiết mời gọi , và
gửi giấy mời công khai tới Quốc hội với hy vọng các đại biểu đại diện cho dân ở
quốc hội sẽ "vi hành" tới địa
phương để tìm hiểu cho biết hiện tình, nhưng mọi người đã phải thất vọng: Không
có một đại biểu quốc hội nào về tham dự cả, dù Văn Giang cận kề ngay bên Hà Nội.
Biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn và giăng đón với dòng chữ "Nhân
dân yêu đất ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao nhiệt liệt chào đón đoàn đại
biểu quốc hội về với dân".
Chỉ có bà con quan tâm cùng với một số những trí thức, những
nhà đấu tranh cho dân chủ, nhà nghiên cứu xã hội học... như Bà Lê Hiền Đức, TS Nguyễn Quang A, Đại tá Nguyễn
Văn Cung, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện, Bùi Thị Minh Hằng...
cùng một số ít nhà báo có mặt với bà con Văn Giang trong ngày này.
Hàng ngàn người dân ba xã đã sắp hàng hai bên đường, từ cổng
cửa Ecopark và trên đê, để đón đoàn người đến thăm viếng trong tiếng vỗ tay rộn
rã vang cả một góc làng quê yên tĩnh.
UBND xã Phụng Công đã phải đóng cửa vì từ chối bà con xin mượn
rụ sở uỷ ban xã để làm nơi đón tiếp đoàn khách viếng thăm.
Bà
con Văn Giang đã phải dựng lều rạp ngay bên cạnh UBND
xã Phụng Công để làm nơi đón tiếp
đoàn khách về thăm
0 comments:
Đăng nhận xét