Hay! Hay! Thưởng năm xị!

Sài Gòn Đô

- Cái gì vậy Đô? Xe sao không chạy mà lại đẩy để mồ hôi, mồ hám, hào hển vậy?
- Phù … phù … Chị Năm làm ơn cho tôi mượn trăm bạc … đồ xăng … hết xăng …
- Nữa! Cái tánh y chan xưa nay, đi đâu không nhớ đem bạc thủ cẳng!
- Lần này có thủ cẳng nhưng bị thiên tai!
- Cái gì? Thiên tai gì?
- Tôi có dằn túi năm trăm bạc, nhưng cơn bão Giao thông thổi tróc đít!
- Trời! Năm trăm! ¼ lương. Gì mà dữ vậy!? Thường thì thông hành “xe rác” chỉ có một tờ trăm mà.
- Tôi có năn nỉ. Nó nói là phạt luật mới, xe không “Hôn Thú”, một chai, nhưng thông cảm, bốn xị,

lần đầu!
- Rồi sao?
- Chị để tôi thở đã … Năn nỉ không được, tôi làm bộ soạn tiền lung tung, vạch tờ “báo hại Thanh Niên” le lói trước mặt nó thống kê: Cảnh sát Giao Thông tham nhũng đứng đầu...
- Nó thấy không?
- Không biết nó thấy không mà nó nhìn trời nói bâng quơ.
- Nó nói gì?
- Nó nói: Trên đời này có mấy thằng điên! Học hành tốn kém cơm cha, áo mẹ. Vô Ban ngành phải tốn vài trăm triệu tiền thế chấp Sổ đỏ, mỗi tháng phải nạp cho quan thầy cấp trên vài chục triệu tiền vay nặng lãi, bỏ việc làm, bỏ vợ con, ra đường ngửi bụi, phơi mưa, phơi nắng, nhìn thiên hạ lả lướt qua lại, mỗi tháng chỉ trên hai triệu tiền lương, nghĩ cũng vui! Ha ha … Không mắc cười chết liền … Năm xị! 





- Khốn nạn!
- Chưa hết đâu chị Năm. Nó cúi xuống cầm tờ báo lên nhìn thẳng vào mặt tôi cười nửa miệng mà rằng: Nếu anh có dịp đến Văn phòng Thanh tra Chính phủ, hỏi hộ dùm tôi cái Thống kê này được hợp đồng, nhất định là phải có, bao nhiêu tiền để đăng, vì nó che đậy, giấu diếm, thay đổi thứ hạng. Đáng lý ra số 1 phải là: Bộ Chính trị Đảng - Thứ 2 là Ủy viên Trung ương Đảng. - Thứ 3 là Nhà Nước Đảng. - Thứ 4 là Công An Đảng. - Thứ 5 là Quân đội Đảng. Bỏ Đệ ngũ Hạm đội siêu khủng chở ngập đô la, vàng ròng đó ra thì con Hạm Tà Án là nhứt dương chỉ, nhứt thống giang hồ, đứng số một. Nó! Tà Án, chứ không phải Giao thông, kẻ ngồi mát ăn hàng trăm, hàng ngàn triệu chứ không phải dang nắng, dầm mưa, mỏi gối, ăn từng trăm. Kẻ làm tán gia bại sản xã hội chứ không phải kẻ đứng đường, bụi bậm, trồng chân, trấn lột, cướp giựt từng đồng. Đổi trắng thay đen, có thành không, không thành có, nó làm đảo lộn luân thường đạo lý, băng hoại niềm tin, xúi giục cướp bóc tràn lan, xáo trộn trật tự xã hội. Nói như dân gian, nó được điều khiển bởi bọn Trùm Sò, vô học, phải lượm lặt như rác rưởi, chỉ có khả năng duy nhất là trung thành như chó , phá hoại, khuấy đục, làm xáo trộn, để phục vụ, để kiếm đồng tiền ăn chia, ép buộc, uy hiếp, đút lót nhơ bẩn.
- Ứ hự! … Lươn chê Lịch nhớt! Nhưng mà nghe cũng phải. Có thằng Giao thông nào kết án tù đày, tịch biên tài sản những người yêu nước đòi cải cách nước nhà, chống quân Cộng sản Tàu xâm lăng đâu! Hay! Hay! Thôi, năm xị coi như thưởng nó đi!

(Một chiều Chủ nhật, tại quận 3 Saigòn)
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More