Sáng nay 21-11-2012, trong phiên xử chỉ kéo dài khoảng 45 phút
tại trụ sở tòa án tỉnh Đắc Nông, thẩm phán toà án tối cao Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường
đã giữ nguyên mức án sơ thẩm là 6 năm tù giam cho thầy giáo Đinh Đăng Định.
Tham dự phiên xử sáng nay chỉ có vợ và 2 con cùng một người
em gái thầy Định được tham dự, còn lại là công an chìm nổi đủ loại lên đến hơn
100 người.
Mặc dầu xuất hiện trước toà trong tình trạng sức khỏe suy kiệt,
nhưng thầy giáo Đinh Đăng Định đã khẳng khái minh định lập trường mình vô tội,
đồng thời mạnh mẽ tố cáo tội ác của nhà
cầm quyền với các hành vi đánh đập, bức cung của cơ quan công an trong quá
trình điều gia, giam giữ ông.
Theo lời kể của thân nhân tham dự phiên tòa sáng nay, thầy Định
đã nói trước tòa là ông "không có
tội gì cả", và yêu cầu " tòa phải thả tự do cho ông”. Thầy Định còn khẳng định rằng những gì ông
làm là đúng với "quyền con người
theo công ước quốc tế nên không ai có quyền cấm.”
Luật sư Nguyễn Thanh Lương bào chữa cho thầy Định trong phiên
tòa sáng nay cho biết, phần tự bào chữa của thầy Định về các công ước
quốc tế đã bị tòa cắt ngang, vì họ cho rằng "đó là suy nghĩ
của riêng ông Định và không phù hợp". Kể cả những "tư tưởng đa
nguyên đa đảng, đòi sửa điều 4 Hiến pháp, đòi phi chính trị trong giáo
dục, đề cao xã hội dân chủ...” của thân chủ ông cũng bị Hội đồng xét xử cho rằng "không
phù hợp và đi ngược lại đường lối của Nhà nước và pháp luật.”
Kết quả phiên tòa không ai lấy làm lạ khi biết đây là vụ án đã "bỏ túi" rồi, nhưng việc khiếu nại, kháng án của người thân và gia đình vẫn phải thực hiện nếu có điều kiện vì sự vô tội của người thân, những người yêu nước hết lòng muốn đóng góp vì sự tồn vong của quốc gia dân tộc, đồng thời đó là cơ hội cho mọi người thấy rõ bộ mặt phi luật pháp của chế độ hiện nay.
0 comments:
Đăng nhận xét