Xe chính chủ, thêm một trò mới của Đinh Hét Lên

Móc cho hết sạch đi mấy chú

Huỳnh Ngọc Chênh


Anh Đinh Hét Lên này từ ngày lên nhậm chức Giao bộ đã hét lên đủ thứ trò, toàn những trò móc túi dân. Trò thu lệ phí giao thông chưa đi tới đâu đang chọc giận dân chúng bây giờ lại giở ra trò thu phạt xe không chính chủ. 

Cứ ai ra đường mà đi xe không do mình đứng tên là bị phạt đến chục triệu đồng cho xe hơi và 1 triệu đồng cho xe gắn máy. Đi xe của người thân hay người quen phải có giấy chứng nhận, không biết ai chứng nhận giấy nầy đây? Trò nầy nghe bắt đầu thực thi từ ngày hôm nay.
 

Thiên hạ đang la ầm lên về chuyện nầy vì bao nhiêu hệ lụy phát sinh nếu trò nầy triển khai. Sau đây là một số hệ lụy ghi được từ dư luận:
- Vợ đi xe của chồng hoặc ngược lại phải mang theo hôn thú hoặc giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.
- Con cái đi xe cha mẹ hoặc ngược lại phải mang theo hộ khẩu, khai sinh. Hai, ba đứa con đi hai, ba xe của bố mẹ đứng tên thì phải xé hộ khẩu ra làm hai, ba mảnh để mang theo. Nếu con cái và cha mẹ đã tách hộ và khai sinh không còn nữa thì phải đi thử ADN để xin lại giấy chứng nhận quan hệ gia đình.

Đinh La Thăng

- Tài xế phải luôn luôn chở chính chủ trên xe, nếu chủ bận làm việc thì tài xế phải ngồi tại chỗ chờ, không được mang xe chạy rông một mình.
- Bạn bè mượn xe của nhau phải có giấy chứng nhận quan hệ bạn bè. Không biết cơ quan nào cấp giấy nầy?
Có lẽ vui mừng nhất cho cái trò xe chính chủ nầy là CSGT. Từ nay tha hồ các chú huýt nhé, bất kỳ xe nào đang chạy cũng huýt vào hỏi giấy tờ được và tha hồ các chú hoạnh họe cho phọt ra nhé.

Đỗ Trung Quân facebook:
DienDanCTM

1 comments:

Dinh La Thang nen tu chuc, Chinh phu Vietnam dau sao de dan kho the nay !!!!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More