VRNs (01.03.2014) – Sài Gòn
Các chức sắc của năm tôn giáo thuộc Hội đồng liên tôn
Việt Nam, gồm: Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Công giáo, Tin lành, Cao đài đã có
mặt tại chùa Liên Trì (Q.2, Sài Gòn) trong ngày thầy Hòa thượng Thích Không
Tánh, trụ trì chùa Liên Trì tổ chức tặng quà và cầu nguyện cho 148 bệnh nhi ung
thư vào sáng ngày thứ Bảy, 01.3.2014.
Ngoài
Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, về phía Phật giáo Hòa hảo
có cụ Lê Quang Liêm, Công giáo có linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Tin lành có
mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và phía Cao đài có Chánh Trị
sự Hứa Phi cùng các hiền huynh, hiền tỉ.
Nói
với cha mẹ cũng như các em bệnh nhi đang ngồi trước chánh điện của chùa, thầy
Thích
Không Tánh cho biết: “Thầy không rõ các con nhận quà hôm nay thuộc tôn giáo nào. Có thể các con là Phật tử, là người Công giáo, Tin lành hay Cao đài… do đó Thầy mời các vị chức sắc của các tôn giáo tới đây là để phát quà và cầu nguyện cho các con.”
Không Tánh cho biết: “Thầy không rõ các con nhận quà hôm nay thuộc tôn giáo nào. Có thể các con là Phật tử, là người Công giáo, Tin lành hay Cao đài… do đó Thầy mời các vị chức sắc của các tôn giáo tới đây là để phát quà và cầu nguyện cho các con.”
Sau
khi đã giới thiệu các chức sắc tôn giáo với cha mẹ và các em bệnh nhi, thầy
Thích Không Tánh cho biết thêm: “Hôm nay mỗi em sẽ nhận được một phong bì tiền
(400.000 VNĐ), một gấu bông và túi quà có bánh kẹo, sữa (100.000 VNĐ).
Số
tiền và phần quà này do quý ân nhân Hải Ngoại giúp đỡ, cụ thể là: Hội Compassion
của bác sĩ Phan Minh Hiển ở Pháp; Anh em sinh viên Nam Cali, Hoa Kỳ; Thượng Tọa
Thích Giác Thanh ở Đan Mạch. Các tổ chức và cá nhân trên muốn qua thầy Thích
Không Tánh và nhà chùa gửi đến các em để chia sẻ phần nào nỗi đau khổ, khốn khó
với các em bệnh nhi ung thư trong dịp đầu năm Giáp Ngọ.”
Lúc
10 giờ 15, các chức sắc tôn giáo đã dành vài phút để thinh lặng, theo đức tin
của mỗi tôn giáo, cầu nguyện cho các em bệnh nhi. Sau đó các vị cùng trao phong
bì tiền và quà cho các em.
Được
biết, hàng năm chùa Liên Trì đều tổ chức phát quà cho các em bệnh nhi ung thư
không phân biệt tôn giáo, vùng miền. Trong 148 em bệnh nhi hôm nay có em lần
đầu tới đây nhận quà, nhưng cũng có em đã được nhận quà nơi đây hai đến ba lần.
Có em gia đình tại Sài Gòn, nhưng cũng có nhiều em thuộc các tỉnh xa như
Đăklăk, Đồng Nai, Vĩnh Long…đang phải điều trị bệnh tại khoa nhi bệnh viện Ung
Bướu, Sài Gòn.
Mỗi
phần quà các em nhận được có giá trị năm trăm ngàn, không lớn đối với nhiều
người, nhưng là lớn đối với các em, gia đình các em vì họ đều là những người
nghèo, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phần quà còn có giá trị hơn nữa, vì đây là
nghĩa cử của nhiều tấm lòng cùng chung tay góp sức: các vị ân nhân Hải Ngoại,
những vị chức sắc các tôn giáo cùng đến trao tặng như cánh tay nối dài và cùng
cầu nguyện cho các em. Nói như lời của Chánh trị sự Hứa Phi chia sẻ với các em
và gia đình các em bệnh nhi hôm nay: “Chúng tôi đang chung một nỗi đau với các
em. Chúng tôi cùng hướng về Đấng Tối Cao để cầu nguyện, mong cho các em được
khỏe mạnh, gia đình các em được bằng an”.
Sau khi tặng quà cho các em bệnh nhi, các chức
sắc của năm tôn giáo thuộc Hội đồng liên tôn Việt Nam đã dành ít thời gian để
cùng trao đổi với nhau về tình hình Đất nước, Dân tộc và những nhu cầu cấp bách
đang mời gọi các tôn giáo cùng đoàn kết, chung tay góp sức thực hiện.
PV.VRNs
0 comments:
Đăng nhận xét