Hãy Bình Tâm Vững Chí…
Chống Nạng Vào Tương Lai
. Đinh Tấn Lực
“Đảng và nhà nước đang khuỵu gối gò lưng nắn nót viết dòng sử mới trên giấy Lancy” (ĐTL).
Hôm nay, cả thế
giới tưởng niệm
25 năm quảng trường Thiên An Môn loang loáng máu.
Các cháu có sinh nhật “lục
tứ – bát cửu” gì gì đó, ở
Trung Quốc, nay đã tròn tuổi vượt
ngưỡng cao học. Một
số đang thi tốt nghiệp
văn bằng thạc sĩ và chưa biết sẽ
làm gì với nó.
Không ai chắc các cháu đã nghĩ gì về hàng vạn
bà mẹ của những
sinh viên nhầy nhụa thịt
xương dưới xích chiến xa, hay tung người bật
máu dưới làn đạn bảo
vệ đảng của
quân đoàn Ngoại Mông.
Không ai chắc các cháu sẽ
nghĩ gì về một Triệu
Tử Dương lẽ ra đã thay đổi
bộ mặt Trung Quốc
trên chính trường thế giới
từ 25 năm trước.
Nhưng, mọi người
có nhiều hy vọng các cháu đã chiêm ngưỡng bức
ảnh của AP chụp
cảnh một người
biểu tình vô danh, đơn độc giang tay đứng
chặn đoàn xe tăng sát thủ trong gần
30 phút.
Người ta cũng có nhiều hy vọng,
hoặc đoan chắc, là các cháu đã nghiêng mình kính phục Quân đoàn 38 trấn đóng tại
Bắc Kinh về sự
dũng cảm từ chối
lệnh thảm sát nổ
súng vào dân.
Rất đông người
trên trái đất này đồng cảm
với các cháu về những
điểm đầy tính nhân văn đó.
*
Riêng người Việt
Nam,
có lẽ điều này nhắc
nhớ cho họ nhiều
hơn, về những sự
kiện liên quan…
2014 cũng là dịp kỷ
niệm 65 năm thành lập nước
Cộng Hòa Nhân dân Trung
Hoa, không hẳn là của nhân dân Trung Hoa, mà là của đảng
CS Trung Hoa, tức Trung Cộng (tính từ
ngày 01 tháng 10, 1949).
Năm đó, 1949, theo âm
lịch, là năm Kỷ Sửu,
năm con trâu. Nó không chỉ cày nát đất nước
và con người Trung Hoa lục địa,
mà cả những nước
láng giềng, điển hình là Tân Cương, Tây Tạng, và …Việt
Nam.
Tại Việt Nam, ít người để ý rằng lớp trẻ sơ sinh năm 1949, tuổi con trâu Kỷ Sửu, đã có những bốn đứa hiện đương nhiệm trong bộ chính trị đảng CSVN (không kể đứa thứ 5, cùng tuổi, là nguyên ủy viên BCT Lê Hồng Anh).
Bốn đứa đương kim ủy viên BCT (từng góp phần cày nát đất nước và con người VN) kia là:
Trương Tấn Sang (21/01/1949)
Phùng Quang Thanh (02/02/1949)
Phạm Quang Nghị (02/9/1949)
Nguyễn Tấn Dũng (17/11/1949)
Bản tử vi 2014 tuổi Kỷ Sửu 1949 (66 tuổi Âm Nam) liệt kê các thứ như sau:
Tướng tinh: Chim cú Con dòng à Xích đế, phú quý
Mạng: Tích lịch hỏa (lửa sấm sét)
Sao: Thủy diệu: có chuyện buồn, đi xa có lợi
Hạn: Thiên tinh: rối rắm, tranh chấp
Vận niên: Thử quy điền (chuột về đồng)
Thiên can: Giáp gặp Kỷ: tương sinh
Địa chi: Ngọ gặp Sửu: khắc nhập (hao tổn)
Xuất hành: Từ 1 đến 3 giờ sáng mồng 1 Tết: hướng Tây Nam, đón Tài thần
Màu sắc: Hạp màu: đỏ, xanh. Kỵ màu: đen, trắng.
Mạng: Tích lịch hỏa (lửa sấm sét)
Sao: Thủy diệu: có chuyện buồn, đi xa có lợi
Hạn: Thiên tinh: rối rắm, tranh chấp
Vận niên: Thử quy điền (chuột về đồng)
Thiên can: Giáp gặp Kỷ: tương sinh
Địa chi: Ngọ gặp Sửu: khắc nhập (hao tổn)
Xuất hành: Từ 1 đến 3 giờ sáng mồng 1 Tết: hướng Tây Nam, đón Tài thần
Màu sắc: Hạp màu: đỏ, xanh. Kỵ màu: đen, trắng.
Lời bàn nhanh:
·
Loại này, chẳng
cần tướng tinh, cứ
cầm quyền thì phú quý cầm chắc;
·
Tất nhiên là đảng
bộ các cấp đều
rối rắm/tranh chấp/xung
đột, càng về gần
TW thì càng đậm càng căng, cho nên,
ngay tại BCT thì đấu đá thường
trực, dữ dội
và cho dù có đội đảng chung vẫn
quyết chẳng đội
trời chung (4 thằng Tích lịch
hỏa ở chung nhà thì rất nên là nhà …bếp);
·
Vận niên chuột
về đồng thì rộn
ràng rúc rỉa rốt ráo những
phi vụ chót năm nay;
·
Giáp
gặp Kỷ, dù trước
hạn mấy tháng, vẫn
đành phải dời về
Vũng Chùa hốt tổ yến;
·
Ngọ gặp
Sửu, lại dính với
Dương, nên chẳng cần ra tòa cũng được triều
đình đột xuất ban cho án tử
toàn thây (trong xe chuyên dụng
trên đường nhập viện);
·
Phần xuất
hành hơi bị nhiễu: Tầm
ủy viên BCT thì cần cóc gì phải
xuất hành, ngồi một
chỗ cũng mỏi tay đếm
đô bay về không kịp thở;
·
Phần màu sắc
cũng bị lỗi: xanh/trắng
là 2 màu kỵ (màu của VT Khủng),
đỏ phải thêm vàng (tổng
cộng 6 sao rõ nét), đen
nên giảm bớt (thời
nay búa liềm cần giấu
kín).
Bàn rộng thêm:
Năm nay, các Âm Nam Kỷ Sửu
gặp sao Thủy Diệu
chiếu mạng: Tình cảm
có buồn phiền, mất
mát, nhưng công việc làm ăn thu nhập không ảnh
hưởng là bao. Sao Thủy Diệu
thuộc hành thủy, đối
với mạng Tích lịch
hỏa: Năm nay tốt ít, xấu
nhiều, ngoại duyên hoàn toàn bất lợi,
ở gần thì dễ
đứt hơi, tuy nhiên đi
xa thì có thể giữ được
tài lộc, càng xa càng tốt, càng sớm
càng hay…
Năm nay hành Kim, kỵ Hỏa, cực kỵ Tích lịch hỏa, nên hoàn toàn bất lợi cho mọi mưu tính công việc cùng công việc làm ăn dài ngày của Âm Nam Kỷ Sửu: Tiền bạc tốn hao, sức khỏe yếu kém, công việc không được như ý, thời thế không thuận, mô mìn đầy ngõ, thường gặp trở ngại/chống phá. Đây là năm mà các Âm Nam Kỷ Sửu phải chịu nhiều duyên xấu. Tuy rằng có thể xin về hưu và cúng sao giải hạn để tránh bớt nạn tai bệnh hoạn (Tiểu hạn được Sinh địa), nhưng về mặt tinh thần vẫn phải liên tục chịu nhiều loại áp lực tứ bề…
*
Bọn Tây, đối
với dân Á Đông, có một điều
thua thiệt không hề nhỏ
là …cóc rành Tử Vi. Thành ra, cứ coi mặt
đặt tên, nghe rên đoán
đỉnh:
Thông qua các dòng
tít nảy lửa “tích lịch
hỏa” trên báo quốc doanh…
· Hội nghị G7 sẽ chỉ trích TQ; v.v…
Và thông qua mớ lời
cong mềm mại của
bộ tứ Âm Nam tuổi trâu nói trên…
“(Về luật
biểu tình dự phóng) Cũng chỉ mong muốn
thôi” (tuổi
trâu Phạm Quang Nghị);
“Duy trì quan hệ với
TQ trên các lĩnh vực” (tuổi trâu Nguyễn Tấn
Dũng);
“Phải hết sức bình tĩnh” (tuổi trâu Trương Tấn Sang);
“Quan hệ VN và nước
bạn TQ vẫn tốt
đẹp” (tuổi trâu Phùng Quang Thanh).
Dưới mắt
thế giới, tất
cả đã thần kỳ hòa quyện
vào nhau, hợp thành bức tranh khổ
nhục một đoàn tàu Cảnh
sát biển VN bị hạm
đội Ngư Chính của Trung cộng
đuổi chạy như vịt
loanh quanh một dàn khoan khủng thả
trôi… Trong đó, chất liệu/màu sắc/bố cục/ánh
sáng/nét cọ… và cả khung tranh, là của bộ
tứ tuổi trâu kia chỉ
đạo.
Chỉ một vài chấm phá gam màu tươi, chính là niềm vui len lén rạo rực râm ran rần rật, khi thấy lũ “điên cuồng tấn công” mà bị đám Nhật bẻ cho “cứng họng”.
Dường như chưa đủ yên tâm về những chỉ đạo mềm mỏng đó, Vũ Mão, (dù chỉ là cựu chủ nhiệm UB đối ngoại của QH và dù không thuộc dạng tuổi trâu), cũng đã phấn đấu gửi gắm đôi lời trăn trở về tình hình biển Đông nhân dịp QH khóa 13 khai mạc phiên họp kỳ 7, như sau: “Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở … Tôi muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và QH luôn bình tâm, vững chí …”.
Vâng, một khi toàn ban lãnh đạo Ba Đình, cả tuổi trâu lẫn xấp xỉ trên dưới tuổi trâu, đều bình tâm vững chí một lòng một dạ sắt son coi 16 chữ vàng ấy là cái mong muốn muôn thuở, thì các nước tự do (dẫu có muốn giúp VN thoát hán, thoát hàn, hoặc hít thở chút khí trời độc lập) đều bị rơi đồng loạt vào thế việt vị, và VN yêu dấu của chúng ta chắc chắn sẽ theo đúng quy trình mà chống nạng vào tương lai của nhân loại.
Phần thưởng
cho tài lãnh đạo của lũ tuổi
trâu này, ắt hẳn phải
là 4 chữ vàng 9999 bổ xung: “未来跛行” (wèilái bǒxíng). Tức là, sau các thứ (lắc
cắc lùng tùng xà)
tương liên/tương thông/tương đồng/tương
quan… là một tương lai cà nhắc, cực
kỳ đậm đà màu sắc VN.
Còn dân ta?
Dân ta hẳn khác.
Haiyang 981 đã lột truồng một đám trẻ trâu trước mắt nhân dân.
Dân ta phải khác.
Haiyang 981 đã buộc bà con anh
chị em ta Lại Gần Với Nhauhơn nữa.
Dân ta chắc gì chịu ngồi yên nếm nhục?
04/6/2014 – Kỷ niệm tròn 25 năm Công Đoàn Đoàn Kết thắng lớn trong cuộc bầu cử dân chủ tại Ba Lan, rồi cùng Đảng Nhân Dân Thống Nhất và Đảng Dân Chủ thành lập Chính Phủ Liên Hiệp đầu tiên, sau nhiều thập niên chết dở dưới ách độc tài CS Ba Lan lụy Liên Xô.
Blogger Đinh Tấn Lực – chép tặng các bạn vẫn còn đang ngân nga: “Đêm Sông Hương nhung
nhớ – Ngày Cửu Long mơ – Mơ thấy gì -Mơ một ngày Hồng Hà góp Hội Trùng Dương…”.
0 comments:
Đăng nhận xét