Hiệu Minh
Trước đó khoảng 30 phút, anh bạn Hàn Quốc, Ho Yong Kim, hỏi, ai sẽ thắng. Mình trả lời như đinh đóng cột: Đức thắng dễ dàng. Tại sao ư? Xem vòng đấu loại, Brazil không sắc sảo như vô địch thế giới tới 5 lần.
Hôm qua, đồng nghiệp Julius Haussmann, gốc Đức, sang xin phép nghỉ. Hỏi làm gì. Đến nhà một người bạn toàn dân Đức để xem trận quan trọng bậc nhất này. Julius hỏi, ai thắng. Đương nhiên là Đức. Hỏi tại sao, bởi hang Cua đã đoán Đức vô địch năm nay.
Đức là đội bóng thường thắng những trận quan trọng, hòa hay thua những trận ít ý nghĩa bởi họ có thần kinh thép, đá 90 phút hay 120 phút đều chạy tốc độ và chất lượng như nhau.
Tôi xem tivi ở nhà ăn tập thể của World Bank có màn hình cực lớn. Rất đông người xem, hầu hết là dân Brazil và Nam Mỹ, vì thấy họ nói tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha gì đó. Mỗi lần Brazil lên bóng, cả phòng reo ầm. Một nhóm hơn chục người Đức ngồi riêng một chỗ, ít hò reo hơn.
Mới vào trận cũng thấy Brazil đá tạm ổn. Nhưng kiểu lên bóng của Đức rất nguy hiểm và sắc nét, tôi đã nghĩ Brazil khó mà trụ được.
Chẳng cần đợi lâu, phút thứ 11, anh chàng Muller đá tung lưới Brazil. Lại là Muller, vì tôi nhớ Gerard Muller của Tây Đức năm 1974 đã gẩy bóng vào lưới Ba Lan dưới trời mưa tầm tã, chặn đường vào chung kết của những con đại bàng trắng với nền bóng đá tổng lực.
Từ phút 11 đến phút 28, kết quả đã là 5-0, tính ra gần 4 phút một bàn, đội Đức như đang đá tập trên sân Brazil mà không nghĩ mấy trăm triệu dân Brazil nghỉ làm chỉ để xem trận bóng này.
Các đồng nghiệp Brazil trong
World Bank ngồi chết lặng, những bạn Đức không dám reo hò to nữa. Phần còn lại
của thế giới chỉ hoan hô lấy lòng cả hai phía mỗi khi có bóng vào lưới.
Hết hiệp 1, giải lao, tôi bỏ luôn trận đấu về phòng. Khi đi thang máy chật cứng, anh bạn Brazil vẻ mặt buồn rượi. Khi anh nói, bấm hộ số 5 (để lên tầng 5), thì tôi đùa, 5:0, you mean – anh định nói thế? Cả thang máy cười rộ. Cu cậu Brazil như mếu “Tôi đi về đây, không muốn xem nữa”.
Về văn phòng, tôi tranh thủ trả lời
email, viết comment trên blog, và xem trên web streaming (internet). Khi tỷ số
7-0, tôi ra lấy xe đi về nhà vì sợ tắc đường.
Lúc ra phố lại gặp đúng cu Brazil bị tôi trêu trong thang máy. Anh vừa đi vừa tâm sự chuyện bóng đá và nỗi đau của người Brazil.
Rồi đây cú sốc này sẽ đè nặng trong một thời gian dài. Nước anh từng thắng Nicaragua tới 14:0 năm 1975, nhưng sau gần 40 năm, họ lại thua Đức tới 7-1. Năm lần quán quân thế giới mà vào lưới nhặt bóng liên tục thế này thì quá xấu hổ.
Một đất nước rộng lớn 8,5 triệu km2, 201 triệu dân, đứng thứ 5 thế giới, nền kinh tế 2000 tỷ đô la, đứng thứ 7 thế giới, vừa chi 11 tỷ đô la cho World Cup với hy vọng Brazil sẽ mang cúp vàng về cho đất nước. Giờ đây chỉ còn những ác mộng.
Khi trái bóng chưa lăn, hàng triệu người biểu tình đổ ra đường phản đối World Cup,vì sự pha phí của chính phủ, tham nhũng tràn lan, người nghèo khổ hàng chục triệu, tại sao đổ tiền vào cho kẻ giầu.
Thành phố Rio de Janeiro có tới 300 ngàn người tham gia phản đối World Cup. Tại Sao Paulo một lái xe taxi bị chặn đường, không đón khách được, tức quá đã lao xe vào đám đông, một người tử vong.
Brazil thua tới 7-1 sẽ như đổ dầu vào lửa. Nếu 10 tỷ đô la xây dựng các sân bóng, khách sạn, và hạ tầng, không được sử dụng sau World Cup, sự bất bình của dân chúng sẽ tăng lên gấp bội.
Dù kinh tế Brazil đã phát
triển mạnh trong mấy năm gần đây, bình quân thu nhập đầu người tới
12,500USD/năm, nhưng chênh lệch giầu nghèo khá lớn, bất bình đẳng trong thu
nhập, tỷ lệ tội phạm cao. Đó là thùng thuốc nổ có thể gây tai họa bất kỳ lúc
nào.
Hy Lạp từng tổ chức thành công Olympic nhưng sau đó quốc gia này trở thành kẻ ăn xin của EU. Brazil không cẩn thận sẽ đi theo vết xe đổ của thần thoại Hy Lạp. Anh lo nhất điều này vì bất ổn xã hội sẽ không đưa đất nước đi lên.
Brazil luôn là biểu tượng của bóng đá thế giới. Nhưng trong thời gian dài, Brazil đã sống trong ảo tưởng của quá khứ. Trận cầu thua 7-1 là bài học đau đớn cho quốc gia “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, yêu bóng đá”.
Đi một đoạn đường với đồng nghiệp Brazil, tôi hiểu thêm, thất bại bóng đá ở xứ coi túc cầu như “quốc đạo”, thì thảm họa và hệ lụy xã hội không riêng trong bóng đá.
HM 8-7-2014
Entry vừa lên trang thì nhận được tin nàng Dilma Rousseff , Tổng thống xinh đẹp Brazil, người từng dự định gặp bác tổng Trọng nhưng lại huỷ bỏ, đã xin lỗi người dân vì Brazil đã thua. Bà biết dân chúng sẽ nổi giận vì bà đã phóng tay chi tiền cho sự kiện này trong khi nước còn nghèo.
Nàng Dilma Rousseff viết trên twitter: “Giống như bất kỳ một người dân Brazil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta sẽ không thể để đất nước dậm chân tụt hậu được”. Nàng động viên tinh thần người dân và kết thúc bằng một câu trong lời bài hát quen thuộc ở Brazil là “Brazil, hãy tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới”.
Giá như bác tổng Trọng nhà mình
nhanh nhậy thế.



RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét