Bài thơ viết về một người em gái
tên Nguyễn Đặng Minh Mẫn
(bé Ty), một trong 14 thanh niên yêu nước đã bị
nhà nước CSVN kết án 9 năm tù trong phiên tòa 9/1/2013
vì hoạt động chống Trung Quốc và đấu tranh cho
nhân quyền và tự do dân chủ.
Niềm tin
Có phải mùa Đông không Bé Ty?
Anh nghe giá buốt tận đáy lòng
Trại nam Thanh Hóa sương mờ lối
Năm tháng ngày dài mãi nhớ mong
Biết em còn nhớ mái nhà xưa
Trại giam em ở biết bao mùa
Từ Nam ra Bắc không xa lắm
Án anh thử thách biết sao thăm
Ngày anh ra trại có vui chi
Mẹ em còn ở xót xa lòng
Mong em ngày về nơi cờ xứ
Cùng em góp sức đuốc tự do
Cùng em xây đắp nền dân chủ
Cùng em tiến bước đến nhân quyền
Em sẽ cười khi đa nguyên, đa đảng
Em sẽ vui trọn buổi hồi hương.
Nguồn: FB/Son Van
Niềm tin
Có phải mùa Đông không Bé Ty?
Anh nghe giá buốt tận đáy lòng
Trại nam Thanh Hóa sương mờ lối
Năm tháng ngày dài mãi nhớ mong
Biết em còn nhớ mái nhà xưa
Trại giam em ở biết bao mùa
Từ Nam ra Bắc không xa lắm
Án anh thử thách biết sao thăm
Ngày anh ra trại có vui chi
Mẹ em còn ở xót xa lòng
Mong em ngày về nơi cờ xứ
Cùng em góp sức đuốc tự do
Cùng em xây đắp nền dân chủ
Cùng em tiến bước đến nhân quyền
Em sẽ cười khi đa nguyên, đa đảng
Em sẽ vui trọn buổi hồi hương.
Nguồn: FB/Son Van
1 comments:
Tôi tin tưởng người Việt có lương tri,yêu tự do trên mọi miền đất nước,luôn cả hải ngoại sẽ không bao giờ quên người con gái kiên cường,thương đất nước,đấu tranh cho nhân quyền và đang bị giam tù oan sai,đó là cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn.
Đăng nhận xét