Ghi Ơn Quốc Tổ Hùng Vương- Hát Cho Người Yêu Nước

Nguyễn Văn Lợi

Bốn mươi  năm qua, Cộng Sản Việt Nam đã phá nát đất nước của Tổ tiên ra sao, dìm toàn dân trong đói nghèo lạc hậu và hiểm họa mất nước về tay Tàu cộng như thế nào, thì ai cũng biết khỏi cần nói nữa (!!!)  Với tham vọng quyền lực quá bịnh hoạn, VC quyết dập tắt mọi tiếng nói đòi hỏi quyền Tự do Dân chủ, Nhân quyền của nguòi dân, qua việc bắt bớ giam cầm, triệt đường sống của gia đình những ngưòi yêu nưóc hầu đánh gục ý chí đấu tranh của những nhà dân chủ này(!).  

Ý thức trách nhiệm chia sẻ đấu tranh, chúng ta không thể để mặc những người yêu nước, vì quê hương dân tộc, phải gánh chịu một mình đau khổ trong lao tù cộng sản!  Đất nước là của chung, chẳng của riêng ai, do vậy mà chúng ta phải tiếp tay với họ.  Chúng ta là những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, may mắn có đời sống ổn định nơi hải ngoại, chúng ta có thể làm được một việc không chỉ được coi là cần thiết nhất mà lại cũng dễ làm đó là mỗi người một tay góp chút tài chánh giúp cho những người đấu tranh
vì Tự Do Dân Chủ trong nước để họ có chút chi phí khi cần như thuốc men, giúp cho gia đình họ, hay mướn Luật sự can thiệp cho họ v...v.. 


Với lý do đó, và cũng nhân ngày lễ Quốc Tổ (QT) Hùng Vương, một số cá nhân, đoàn thể, cùng với thân hữu Việt Tân trong cộng đồng Tampa, đã tổ chức một đại lễ Ghi Ơn Quốc Tổ Hùng Vưong –Hát Cho Người Yêu Nước (HCNYN) tại hội trưòng Performing Arts Center 4951 78Th Ave., Pinellas Part, FL  33781 ngày Thứ Bẩy 4/4/15 từ 3:00PM-11:00PM.  Chủ dề của ngày lễ đã cho hai ý niệm rõ rệt là thứ nhất, chúng ta phải nhớ ơn Tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, cứu nước, và xây dung đất nước, và thứ hai, chúng ta phải nhớ ơn Quốc Tổ không phải bằng lời nói suông, mà phải bằng hành động tích cực cụ thể, nối tiếp truyền thống anh hùng bất khuất của Cha ông, đấu tranh cho một nưóc Việt Nam trường tồn.

Ý niệm anh hùng bất khuất đã được khách tham dự thấy ngay khi vừa bước chân vào phòng tiếp tân ngoài hội trường.  Với bức hình Rồng Tiên tuyệt đẹp bên cạnh bản đồ VN và bức tranh ghi lại lịch sử cờ VN tự do từ triều đại Trưng Vương đến nay mà chúng ta gọi là cờ vàng ba sọc đỏ.  Tất cả những bức tranh trên đã chan hoà với những hình ảnh tranh đấu khắp nơi, nói lên nỗ lực đấu tranh đầy chính nghĩa của nguời dân VN trong và ngoài nưóc.  Đó là khí phách của dân tộc Việt Nam.



Rời phòng tiếp tân, bước vào hội trường, khách tham dự cũng thấy ngay cảnh trang nghiêm lộng lẫy với lá đại kỳ 7ftx12ft làm phông sân khấu, nổi bật giữa cờ là hình ảnh trống đồng 6ft dường kính được thiết tri sau bàn thờ.   Linh vị Đức Quốc Tổ Hùng Vương đầy uy nghi lẫm liệt ngự trên bàn thờ giữa hai hàng cờ kim tinh 16 lá đã như một Biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi lan toả trong hội trường làm tăng vẻ linh thiêng cho buổi lễ.  Cùng nổi bật trên sân kháu là một banner lớn 20ftX5ft nền xanh với hai hàng chữ trắng rất đẹp nổi bật do Hoạ sĩ Vũ Quang Minh thực hiện, trên đó ghi "Giỗ Quốc Tổ- Hát Cho Nguời Yêu Nước" thật bắt mắt tăng thêm phần trang trọng .

Ông Lê văn Thành, MC phần lễ Tổ đã mở đầu nghi thức khai mạc chào cờ mặc niệm, do Đoàn văn nghệ đến từ Denver trình bày.  Rồi tiếp nối bởi nghi lễ Quốc tổ trang nghiêm được cử hành với ban tế tổ 7 vị , đã giúp mọi người hướng lòng về vị Cha chung của dân tộc.  Qua Văn tế Quốc Tổ, vị chủ tế đã dẫn cử tọa, hiểu rõ về ý nghĩa ghi nhớ công đức cao dày của Tổ tiên.  Tấu trình Ngài hiểm họa mất nước do đám nghịch tử CSVN (*) gây ra để xin Ngài trừng phạt.  Và nguyện tiếp nối hùng khí của Cha ông bảo vệ đất nước.  Sau đó, BTC cũng mời bà con tham dự, lên bàn thờ dâng hương lễ Tổ .

Tiếp theo với lời chào mừng và giói thiệu quan khách của Dược sĩ Lâm Sĩ Văn, Trưởng ban Tổ chức, ông Văn phát biểu đại ý là dân tộc VN chúng ta phải nhớ ơn Tiên tổ đã dựng lên nưóc VN, chúng ta phải giữ gìn bảo vệ đất nước trưóc nguy cơ xâm lăng của Trung cộng do VC Hèn Với Giặc-Ác Với Dân gây ra!  Kế đó, là phần văn nghệ ‘nhẹ’ và biểu diễn võ thuật. Tôi gọi văn nghệ nhẹ vì buổi trình diễn văn nghệ chính thức năm ở phần hai sau giải lao và cơm chiều.  Do lời mời của BTC, Võ sư Vũ Đức Thọ đã dẫn đoàn võ sinh VoViNam của môn phái đến từ Orlando, tham dự Ngày lễ QT.  Được biết, chủ đích của võ sinh là rèn luyện võ thuật- trau dồi võ đạo- để trở thành hữu ích cho xã hội. Các võ sinh còn đuợc trang bị tinh thần Võ Việt Yêu Nước Việt và VoViNam-niềm tự hào Võ Việt Nam.  Trong tinh thần ấy, những bài hùng ca yêu nưóc đã được trổi lên trong khi các võ sinh biểu diễn những màn võ thuật rất đẹp mắt,  khiến khán gỉa như được thúc đẩy lòng yêu nước trước hùng khí đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc qua màn biểu diễn võ nghệ.  Kẻ viết vô cùng cảm kích và hoan hô Võ sư Thọ và các võ sinh của môn phái.  Tôi  thiển nghĩ, VoViNam rất xứng đáng được trở thành Quốc Võ Việt Nam như Đại Hàn có Thái Cực Đạo, Nhật Bản có Nhu Đạo, v.v…

Lòng yêu nưóc của mọi người VN là tình cảm tự nhiên như hơi thở, đã giúp dân tộc ta đứng vững ngàn năm không khuyụ chân trước bao thế lực ngoại xâm hung ác để tiếp tục tồn tại dưới ánh mặt trời.  Hiểu như vậy ta không ngạc nhiên với câu Võ Việt Yêu Nưóc Việt của VoViNam. Chính lòng yêu nước ấy đã khiến bao con dân nước Việt khắp nơi đem hết tài năng làm vẻ vang dân tộc trong mọi lãnh vực trước thế giới.  Vì qúa nhiều không thể kể ra đây những tài năng này, nhưng ai cũng biết.  Không ngoại lệ, Nhiếp ảnh gia Hoa Azer đã biểu lộ tình cảm này qua 7 tác phẩm nhệ thuật rất đẹp trưng bầy dưới hộị trường mà quan khách đều thấy.  Trong số đó có bức Cò Trắng Rỉa Lông của Chị đã đoạt huy chương vàng tại Đông Âu 2011, và bức Cò Bay Dưới Nắng Vàng đưọc 150 quốc gia trao giải thưỏng, và được làm đề tài giảng dạy tại Trụ sở nhiếp Ảnh Gia Pháp và Rômania Đông Âu năm 2011.  Nghệ thuật giống như những bông hoa muôn mầu sắc, làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn, đẹp hơn, và hạnh phúc hơn!  Nó cũng giúp ta biết chia sẻ những bất hạnh của con người!  Chính vì thương cảm trước cảnh nông dân VN bị cướp đất đai và ngư dân VN bị triệt đường sống trên biển, Chị đã sáng tác hai bức ảnh về nông và ngư dân VN rất đẹp. Chị cho biết sẽ dùng tiền bán được gửi về giúp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.  Hoan hô tấm lòng của Chị Hoa.  

Sau giây phút giải lao, trên 200 quan khách đã tận tình thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc hấp dẫn và rất cảm động!  Nhiều ngưòi nói nếu không bị trùng với Lễ Phục Sinh thì có lẽ hội trường trên 300 chỗ sẽ không còn ghế.  Điều đó rất có thể vì tôi biết nhiều bà con Công Giáo đã tiếc không thể tham đự đến phút chót trong đó có Lm. Phêrô Phạm văn Chính, Ngài nói với tôi là Ngài phải rời hội trường sớm để về lo Giáo Vụ!  Qua sự kiện này, tôi thấy rõ mỗi người VN đều có tôn giáo riêng, nhưng tất cả mọi ngưòi Việt Nam đềù có chung một tôn giáo:  Đó là Đạo Hùng Vương- tức Quốc Đạo!

Đi vào phần chính của chưong trình. Với ban nhạc Heat Way chơi thật hay; cùng tài điều khiển của các MC tay nghề lão luyện như Quế Hương, Toni Phương, Ngọc Hạnh; và những ca sĩ giúp vui, ai cũng ‘đẹp trai’ ‘xinh gái’ hết, cộng thêm giọng ca vàng của các ca sĩ đã làm say đắm lòng người.  Tôi trộm nghĩ, những ca sĩ thượng thặng với nhiều fan thì cũng chỉ hát hay cỡ đó mà thôi!  Nhiều bà con cũng có nhận xét như vậy.  Hoan hô ban nhạc, hoan hô các MC, và hoan hô các ca sĩ đã cống hiến khán gỉa tham dự được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc tuyệt vời!  Nhiều bài hát ca ngợi người lính VNCH, ca ngợi tình yêu lứa đôi thật hay.  Nhất là những bài ca ngợi tình yêu quê hương dân tộc, yêu nước vô bờ bến, đã gây xúc động mạnh nhiều con tim, làm thổn thức bao tâm hồn.  Tuồng cải lương do đoàn vọng cổ đến từ Orlando diễn xuất sắc về khí tiết anh hùng của nhi vị Trưng Vương.  Hoạt cảnh Chiều Qua Phà Hậu Giang của Trịnh Lâm Ngân, do Chị Quế Hương và Anh Toni Phương trong đoàn văn nghệ đến từ Denver trình diễn, đã làm rúng động bao trái tim yêu nước trong hội trường khiến có bà con phải lấy tay gạt nưóc mắt!. Cả hai diễn viên với trang phục nông dân nghèo nàn, nón rách tả tơi, đã đi khắp hội trường diễn tả cảnh tang thương, mảnh đời đen bạc của ngưòi dân sau cuộc chiến. Dựa theo cảnh có thật mà chính tác gỉa mục kích, nên bài hát đã chuyên chở rõ nét cảnh khốn khổ của một thương binh VNCH, với chân gỗ, đã hy sinh thân thể cho Tổ quốc mà giờ không ai đoái hoài thương cảm  trước cảnh sống bi thảm, tận cùng của nấc thang xã hội. Nối tiếp trong hoạt cảnh với bài Chiều Tây Đô đầy oán trách với câu: Bao năm giải phóng như thế này phải không anh(!?!)  Hoạt cảnh quá xúc động và qúa tuyệt vời (kéo dài trong 15 phút) đã nâng cao lòng yêu nưóc.  Nhiều bà con đã không ngần ngại góp chút tài chánh, hổ trợ cho cuộc đấu tranh chung của dân tộc

Lòng yêu nước của khán giả được tiếp tục đánh thức qua bài Việt Nam Tôi Đâu (!?) với giọng ca Quế Hương và Anh Là Ai (!?) qua giọng ca Bruce Khanh.  Đó là những lời ca thống thiết nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Việt Khang yêu nước, mà hầu như ai đã nghe đều biết thân phận dân Việt sẽ ra sao nếu để đất nước rơi vào tay Tàu cộng?  Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu gửi đến toàn dân Việt Nam: “Đất nước còn, tất cả còn!  Đất nước mất, mất tất cả”.  Chia sẻ trách nhiệm chung trước cơn nguy biến, Ban vũ Hồn Việt –Orlando với những diễn viên trong bộ quân phục của các quân binh chủng, muốn nhắn gửi đến mọi người lời thề son sắt qua vũ điệu  “Thà Chết Không Phản Bội Quê Hương”.  Phần chúng ta, chúng ta có đang tâm làm ngơ trước cảnh khổ đau của dân tộc và sự tồn vong của đất nước hay không?! Câu hỏi lớn này chỉ có mỗi chúng ta, là những con cháu của các bậc anh hùng dân tộc: Triệu, Trưng, Hưng Đạo, Quang Trung v.v…mới có thể tự trả lời bằng hành động cụ thể của mình trong những ngày tháng tới mà thôi!

Xen kẽ phần văn nghệ là chương trình xổ số với tám lô an ủi mỗi lô trúng 300$.  Tám vị trúng ở các nơi như Tampa, Florida; Paris, Pháp; Toronto, Canada; Los Angeles, California; Hai vị tại Houston,Texas;  và hai vị tại San Jose, California.  Đăc biệt, một bà con tại Philadelphia, Pensynvania trúng độc đắc xe hơi Toyota 2015 SE.  Xin chúc mừng quý vị may mắn.

Đêm văn nghệ tiếp nối bằng chưong trình dạ vũ vui nhộn với tất cả vũ điệu Pasodop, Chacha, Rumba, SlowRoch v.v….đã lối cuốn mọi người thích thú thưởng thức đến phút chót, để rồi khi ra về vẫn còn tiếc nuối.

Một số quan khách tham dự phát biểu khích lệ tinh thần yêu nước của bà con như:
BS Đỗ văn Hội, Chủ tịch Cộng đồng VN liên bang Hoa Kỳ,phát biểu đại ý Việc tiếp tay với các nhà đấu tranh cho Tự do Dân chủ trong nước là cần thiết và phải làm.  Ông cho biết Nguyễn phú Trọng, TBT đảng CSVN sắp sang Mỹ, chúng ta không chấp nhận NPTsang đây, nên phải đấu tranh để NPT không dám đến. Mà nếu có đến, chúng ta phải cho thế giới thấy hắn chỉ đại diện cho đảng CSVN, không phải và không có tư cách đại diện cho dân tộc VN, vì dân VN không bao giờ bầu cho CSVN cả
Lm. Phạm văn Chính, phát biểu đại ý là CSVN đã giết hại bao dân lành vô tội.  Bắt bớ, đậy đoạ, bỏ tù các vị lãnh đạo tôn giáo và những nhà yêu nưóc.  Đến nay, chúng vẫn hy sinh quyền lợi của dân tộc và đất nước cho quyền lợi đảng. Nhờ hùng khí Quốc Tổ và các anh hùng dân tộc, nước ta đã đứng vững ngàn năm, vì nhờ những người dám xả thân hy sinh vì đất không thể hết. Ví dụ năm ngoái ông Hoàng Thu tự thiêu tại Tampa Hoa Kỳ, thì trong nước, một vị tự  thiêu trước Dinh Độc lập đê phản đối giàn khoan Trung cộng xâm  phạm lãnh hải VN.   Chúng ta phải truyền hùng khí đó cho các thế hệ con cháu tiếp tục đấu tranh cứu nước v.v..
Ông Trần công Thức, Chủ tịch CD Tampa, phát biểu đại ý: Trong tâm thức người Việt Nam chúng ta, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến…, vua HÙNG đã được tôn vinh là tổ chung của dân tộc.  Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hàng triệu ngưòi VN dù phải sống xa quê hương lưu lạc khắp nơi. Mỗi chúng ta còn giữ lại chút gì về cội nguồn để lưu truyền cho hậu thế mai sau???  Đó là nỗi niềm trăn trở hằn sâu trong tâm thức từng người.  Và chắc cũng là lý do để chúng ta tham dự Đại lễ Ghi Ơn Quốc Tổ- Hát Cho Người Yêu Nước hôm nay.  Anh chị em trong nưóc phải trực diện đương đầu với VC, chúng ta ở hải ngoại không thể ngoảnh mặt làm ngơ.  Tất cả hãy vì tưong lai của Viêt Nam Tự do, Dân chủ, và Nhân quyền, xin hãy góp bàn tay, tiếp lửa cho anh em quốc nội

Với sức mạnh của toàn dân kết hợp
Thì độc tài bạo chúa cũng khoanh tay
Thì vô đạo phải tan như ánh chớp 
Chính nghĩa muôn đời vàng bóng cờ bay

Hoạ sĩ Vũ quang Minh, một khuôn mặt thân quen trong cộng đồng, phát biểu cũng không khác là bao với BS Đỗ văn Hôi.  Hoạ sĩ đề nghị đồng bào vào ký tên trong trang web: cdlbhk.org để phản đối Nguyễn phú Trọng sang đây.
Để có buổi văn nghệ thành công tốt đẹp, rất nhiều đóng góp quý báu của bà con các nơi, từ bán vé xổ số của bà con khắp thế giới đến nỗ lực vận động mạnh thường quân của nhiều người.  Từ tiếp tay văn nghệ đến việc vận động người về tham dự.  Nhiều bà con đóng góp tích cực từ xa đến gần như có người đến từ Toronto, Canada; Có đoàn văn nghệ từ Đenver, Colorado; Có người từ Atlanta, Georgia.; Có người từ Jacksonville, Florida; Có đoàn văn nghệ Hồn Việt đến từ Orlando do Kỹ sư Nguyễn Dỏi hướng dẫn, cũng như đoàn Võ thuật Vovinam do Võ sư Vũ Đức Thọ dẫn đầu v.v.. Riêng bà con tại Tampa, nhiều vị đã đóng góp tích cực nhiều công sức.  Ví dụ như ông Trần Công Thức, Chủ tịch cộng đồng Tampa, đã góp sức hổ trợ tích cực cho ngày lễ; anh  Minh Khang, một người trẻ hết lòng trong trách nhiệm trưởng ban văn nghệ; Hoạ sĩ Vũ quang Minh, giúp cho tấm banner tuyệt đẹp trong hội trường; BS Thanh Mỹ, tặng giải an ủi vé số 300$,  và đã cùng phu quân lo thúc ăn cho ngày lễ đến 3:00AM  mới xong; và những anh chị em  ca nghệ sĩ khác tại Tampa, đã giúp lời ca tiếng hát cho chương trình văn nghệ thành công mỹ mãn.  Nhiều bà con không đến tham dự được, cũng gửi tiền ủng hộ.  Đặc biệt, tôi muốn ghi ra đây lời cảm tạ đến những mạnh thường quân, các công thương kỹ nghệ gia v.v…đã rộng tay trong việc nghĩa.  Xin hoan hô và cám ơn tất cả những tấm lòng hy sinh cao cả của Quý vị.   
Có tham gia những buổi sinh hoạt như thế này, ta mới thấy tấm lòng yêu nưóc của người VN thật tuyệt vời.  Chính tấm lòng yêu nưóc đó đã khiến mọi người thưong yêu đoàn kết không phận biệt thành phần chính kiến, tổ chức này hội đoàn kia, mà tất cả chỉ là con dân nưóc Việt, có chung một tâm nguyện, phải tiếp tay giải quyết cho bằng đuợc vấn nạn VN. là chấm dứt độc tài CS, để canh tân lại  mõt nưóc VN xứng đáng với tên gọi của con cháu Rồng Tiên, để mọi người VN có một đời sống ấm no hạnh phúc, với đầy đủ nhân phẩm cơ hội thăng tiến, bắt kịp đà tiến hoá của nhân lọai.. 


Trước khi dừng bút, trong tinh thần “Ngày Tổ” kính xin qúy vị, chúng ta những con dân nơi hải ngoại hãy dâng lên Quốc Tổ một nén tâm hương cầu xin tổ tiên che trở cho dân tộc Việt mau sớm hoàn thành ước nguyện tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Hạnh Phúc.  Tưởng nhớ đến các anh hùng liệt nữ, đã hiến thân cho dân tộc và đất nước thân yêu của chúng ta được trường tồn gần 5000 năm nay.  Đặc biệt, để tưởng nhớ đến anh linh các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh tính mạng vì tại họa CS sau 30/4/75, như Trung tướng Nguyễn khoa Nam, Trung tướng Phạm văn Phú, Thiếu tướng Lê văn Hưng, Đại tá Hồ ngọc Cẩn, Thiếu tướng Trần van Hai, Thiếu tướng Lê Nguyên Vỹ, Trung tá Cảnh sát Lê văn Long tự sát trước trụ sở Quốc Hội và rất nhiều quân cán chính tuẫn tiết khác.  Điển hình như một số quân nhân nhảy dù ôm nhau chết bằng trái lựu đạn không để giặc công bắt ngày 30/4.  Tiếp nối những hy sinh từ nơi hải ngoại cho lý tưởng Dân chủ Tự do như Đề Đốc Hoàng cơ Minh, Sinh viên Trần văn Bá, cùng rất nhiều con dân VN yêu nưóc  đã dâng hiến thân mình cho chính nghĩa đấu tranh của dân tộc suốt 40 năm qua   v.v.., , và mới ngày 20/6//14, ông Hoàng Thu, cựu sĩ quan QLVNCH tự thiêu tại Tampa, Hoa Kỳ để phản dối TC xâm lăng lãnh hải VN, với thông điệp"Hai Yang 981 phải rời khỏi hải phận VN “ –Các vị quả là những Anh Hùng tử-Chí hùng bất tử  ”Xin Quý Vị linh thiêng phù hộ cho dân tộc VN quyết tâm đấu tranh cho một nưóc VN Tự do Dân chủ sớm thành công như tâm nguyện của Quý Vị hồi sinh tiền.  Tổ Quốc Ghi Ơn Các Vị! Ngàn Thu Vĩnh Biệt!!!

Nguyễn văn Lợi tường trình.
-------------------------------
Bí chú (*) Gọi CSVN là nghịch tử vì
1.  Trang web cục văn thư và lưu trữ Việt Nam chính thức xác nhận Hồ Chí Minh – lãnh tụ đảng CSVN chính là thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang trong quân đội giải phóng Trung Cộng
2.  Công Hàm PVĐ là bằng chứng bán nước
3.  Vì vô Tổ quốc nên Thủ tướng Việt cộng ( VC) Nguyễn Tấn Dũng ngày 2 tháng 7 năm 2014 ký Quyết định số 1063 ấn định các ngày lễ được tổ chức cấp quốc gia thì dành cho các sự kiên như ngày Ngày thành lập đảng CSVN, ngày thành lập Quân đội và Công an Nhân dân, Cách mạng Tháng tám, Chiến thắng Điện biên Phủ, ngày ký Hiệp Định Giơneve, ngày 30/4/75 , và các lãnh tụ CS như HCM, Nguyễn văn Linh v.v.. Trong khi Đức Quốc Tổ Hùng Vương thì chúng chỉ giao cho tỉnh Phú Thọ tổ chức.  Nghĩa là, chúng hạ thấp vai trò của Đức Quốc Tổ Hùng Vương. 
Và nhiều dữ kiện khác ai cũng biết…

1 comments:

bài viết tường trình buổi tổ chức ngày Quốc Tổ Hùng Vương và hát cho người yêu nước thầy đầy tình người ,cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi thấy niềm hy vọng và mơ ước ....

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More