Chuyện tháng Mười Một năm 2011

Phạm Diễm Hương  -  DienDanCTM

Tháng 11 năm 2011 đánh dấu một biến chuyển quan trọng ảnh hưởng đến các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương: Đó là Hội nghị Thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 được tổ chức vào hai ngày  12-13 tháng 11 tại Honolulu,  Haiwaii, Hoa Kỳ. Và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ sáu vào ngày 18-19 tháng 11 tại Bali, Indonesia, xen kẽ là chuyến viếng thăm Úc châu đầu tiên của TT Obama.

Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay vắng mặt Tân Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ,vì nạn lụt vẫn còn hoành hành ở Thái Lan và Tổng thống Mexico Felipe Caldaron không thể đến dự vì cái chết của Bộ trưởng Nội vụ nước này do tai nạn
máy bay ngày 11-11. Tuyên bố chung của APEC 2011 là cam kết tăng cường các chính sách canh tân do thị trường thúc đẩy, giảm thiểu hoặc bãi bỏ các hàng rào thuế quan và các rào cản khác, và xúc tiến các biện pháp giúp các doanh nghiệp thông qua những cải cách về luật lệ. Nhưng quan trọng nhất là tiếng nói của Hoa Kỳ trong hội nghị này.  Theo bản tin của đài VOA ngày 14 tháng 11, Tổng thống Obama (TT Obama) chủ trì Hội nghị APEC 2011 đã một lần nữa nêu ra mối liên hệ giữa sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và vùng Thái Bình Dương, và nói rằng khu vực này là nền tảng cho tương lai của nước Mỹ. Tại đây, TT Obama đã thành công trong việc thúc đẩy dự án thành lập khu vực tự do trao đổi thương mại lớn nhất thế giới, lôi kéo thêm được Nhật Bản, Canada và Mexicô vào vòng đàm phán, đưa tổng số nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) lên thành 12 quốc gia.

Từ Honolulu, TT Obama đã đến thăm Úc đại lợi trong hai ngày 16 và 17 tháng 11. Chuyến viếng thăm đã để lại trong lòng người dân Úc một tình cảm tốt đẹp. Dân xứ Down Under rất hiếu khách và chân tình dù TT Obama đã hai lần “hứa cho nhiều rồi lại thôi” trong năm 2010, vì  phải giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới cải cách y tế và việc rò rỉ dầu tại Vịnh Mexico.
Việc đón tiếp TT Obama đã được giới truyền thông Úc tường thuật đầy đủ và chi tiết cùng những phần bình luận dí dỏm. Ký giả Glenda Kwek  của tờ Sydney Morning Herald  đã trấn an mọi người: Đừng lo, chắc chắn Obama sẽ tới, máy bay của tổng thống không quành ngược trở lại Mỹ đâu, vì máy bay chở phái đoàn  báo chí Mỹ đã vừa đến!
Chiếc Air Force One đã hạ cánh tại căn cứ Canberra's RAAF Fairbairn lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 16 tháng 11, dưới cái nắng oi ả của mùa Hè tại đây. TT Obama đựợc bà Quentin Bryce Toàn quyền Úc  và Thủ tướng Julia Gillar cùng một số nhân vật quan trọng trong chính phủ tiếp đón nồng nhiệt ngay chân cầu thang.
Sau đó, TT Obama  đã lên chiếc limousine chống bom có tên The Beast để đến Parliament House tham dự buổi họp báo. Nơi đây ông được chính thức chào đón bởi 21 phát súng đại bác dành cho vị nguyên thủ quốc gia. Một số học sinh Trung học các trường đã chờ đợi tại Quốc Hội chào đón TT Hoa Kỳ. Dù hàng rào an ninh nghiêm nhặt nhưng cũng đã không cản trở được những tình cảm thắm thiết, tự nhiên giữa TT Obama và các hoc sinh Úc.
Bà Toàn quyền cũng có mặt nhưng với bộ áo khác. Giới truyền thông ngay lập tức đã đề cập đến việc bà Toàn  quyền thay đổi xiêm y nhanh như chong chóng. Chào đón  TT Obama tại sân bay, bà diện bộ đầm vàng, nhưng chỉ mươi phút sau, xuất hiện tại tòa nhà QH, bà đã thay bộ đầm màu đỏ! Chiếc xe The Beast của TT Obama cũng nằm trong tầm nhắm của các Twitterers.  Họ đã có so sánh ngộ nghĩnh  The Beast của TT Obama với chiếc Holden Caprice của Thủ Tướng Julia Gillard. Một Twitterer viết: Cánh cửa của The Beast dày hơn tường phòng ngủ của tôi, trong khi chiếc xe của bà Thủ Tướng giống như  được mua từ bãi bán xe cũ.
Lịch trình hai ngày thăm viếng Úc của TT Obama dày đặc. Thời điểm quan trọng là phần TT Obama đọc diễn văn tại Quốc hội Úc (QH Úc) vào sáng 17 tháng 11. Báo chí tường thuật rằng từ sáng sớm chính giới Úc lũ lượt chen chân đến Quốc Hội cho kịp buổi nói chuyện lịch sử của TT Obama. Khuôn mặt của từng người lộ vẻ vừa đăm chiêu vừa phần khích, không biết có phải vì hồi hộp, sắp được diện kiến vị TT Hoa Kỳ mang hai dòng máu, hay vì không thể đoán được thái độ của ông chủ tịch đảng Xanh Bob Brown, thượng nghị sĩ của Tasmania. Ông ta sẽ gây sự với TT Obama, như  đã hành xử với cựu TT Bush trong chuyến viếng thăm Úc vào năm 2003, hay ông ta có thể ném chiếc giày khi nổi cơn tức, ai mà biết được.  Những nhân vật quan trọng nhưng không phải dân biểu Quốc Hội, ngồi kín các hàng ghế mà ngày thường dành cho dân chúng, trong đó có cựu thủ tướng John Howard.
Buổi nói chuyện của TT Obama tại QH Úc được đài truyền hình truyền đi tại chỗ, rất suôn sẻ, không có “sự cố” và được thần dân Úc vui vẻ đón nhận. TT Obama đã nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương qua việc huy động  thêm 2.500 thủy quân lục chiến đóng ở phía bắc nước Úc.
Buổi chiều cùng ngày, TT OBama đến thăm Darwin thành phố địa đầu giới tuyến phía Bắc của Úc. Theo Radio ABC, hôm 17-11, ngày người dân Darwin không những  được đón tiếp TT Mỹ  mà lại còn được đậu xe free, đi xe bus free. Phải chi TT Mỹ tới đây hàng ngày thì đỡ biết mấy! Tại Darwin, TT Obama  gặp gỡ những lãnh tụ thổ dân của Úc và được hứa sẽ bồi thường cho gia đình Obama 50 ngàn Úc kim nếu chẳng may ông bị cá sấu hãm hại. TT OBama nói: Bảo hiểm Crocodile, đây là món quà độc đáo nhất, từ lúc tôi làm Tổng Thống tới giờ, vợ tôi, Michell chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, không lo lắng gì nữa. 
Khí hậu Darwin hôm 17/11 khá mát mẻ, khoảng 27 độ C, may là TT Obama không đến vào tháng Hai, sẽ chứng kiến cái nóng thần sầu của Darwin. Tuy nhiên TT Obama đã không mặc áo vest, không cà vạt,  tay áo được xắn lên khi đến Darwin và bắt tay những người lính Úc. 
Trong chuyện kể của giới truyền thông, hai con gái Malia and Sasha của Obama và ngay cả TT Obama đã nhận được những món quà đặc biệt của Úc, nhưng đệ nhất phu nhân Michelle lại không có một món quà nào. Cũng có những thắc mắc về sự vắng mặt của Michell Obama trong chuyến viếng thăm Úc. Có lẽ trên phương diện ngoại giao, Tổng thống  Obama sẽ được hai nữ lưu quan trọng của Úc tiếp đón, nếu có thêm Michell thì sẽ  thặng dư… nữ giới chăng? Nhưng việc không có quà cho Michell thì thực khó hiểu về tài khéo léo xã giao của chính phủ Úc.
TT Obama rời Darwin lúc  7 giờ chiều ngày 17 để đến Bali, Indonesia, tham dự Hội Nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và chính thức thăm viếng Indonesia.  Theo bản tin của RFI  hôm 20 tháng 11, hôm thứ Sáu 18/11 Tổng thống Mỹ đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua 230 máy bay Boeing 737. Đây là một hợp đồng lớn chưa từng thấy đối với tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ, trị giá lên tới gần 22 tỷ đô la, tạo khoảng 110 ngàn việc làm tại Mỹ.
Tổng thống Obama dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, đánh dấu sự tham gia chính thức của Hoa Kỳ vào khối 18 nước trong đó có Trung Quốc. Trong dịp này, TT Hoa Kỳ thông báo sẽ cử Ngoại trưởng Hillary Clinton sang Miến Điện vào tháng 12 tới, sau những thái độ đáng khích lệ của chính quyền « dân sự » trong lĩnh vực cải cách chính trị và nhân quyền.
Vần đề biển Đông cũng được TT Obama chính thức nêu lên trước Diễn đàn của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á gồm 18 nước vào hôm 19/11/2011 tại BaliBắc Kinh đã hoài công chống lại ý định này của Tổng thống  Barack Obama. Chẳng những thế, quan điểm chủ quyền lịch sử của Trung Quốc hầu như đã bị toàn bộ các nước có mặt tại Bali phủ nhận. Không biết đại diện nhà nước CSVN phủ nhận hay xác nhận?
Cách nay không lâu Nguyễn phú Trọng chủ tịch đảng CSVN đã sang Tàu khệ nệ khuân những chỉ thị của Trung cộng về, dưới cái tên “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Đông giữa hai nước.” Nhưng lại nghe đồn chủ tịch nước CSVN ông Trương Tấn Sang, tục gọi là Tư Sang và Thủ Tướng nước CSVN ông Nguyễn Tấn Dũng tục gọi là Ba Dũng, cả hai đã khẳng định rằng “Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm”, không biết hai ông này khẳng định ở đâu? Có mục đích gì? Loè dân? Hay tự trong thâm tâm muốn đối đầu với Nguyễn Phú Trọng? Loè dân thì không ăn rồi. Đầy tớ của dân thì không thể qua mặt dân. Nhưng giả dụ như Tư Sang, Ba Dũng thực sự  nghĩ rằng chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, nhưng không dám nói, phải lén lút dựa vào hơi dân để khẳng định, thì dân có lời khuyên Tư Sang Ba Dũng là: Từ chức quách đi, dân sẽ tìm người yêu nước để giữ nước. (PDH 11/11)


Tài liệu tham khảo

-Obama công du châu Á, một chuyến đi thành công mỹ mãn
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20111120-obama-cong-du-chau-a-mot-chuyen-di-thanh-cong-my-man
-http://www.voanews.com/vietnamese/news/Hi-ngh-APEC-kt-thuc-TT-Obama-neu--133797578.html
-Barack Obama's visit to Australia


1 comments:

Ái chà, không xong rồi bạn Diễm Hương ơi! Vì nếu như anh Ba Dũng từ chức ngay bây giờ thì không có người thế, trong khi nhân dân đã chọn tôi thay thế anh ba Dũng rồi và tôi cũng đã hứa với họ, nhưng tôi đã nói là phải đợi tôi học hết lớp Bình Dân Học Vụ và lấy bằng mới được. Có như thế thì Quốc Tế mới nể mặt dân ta. Hichichichichic !!!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More