Phạm Diễm Hương
Chỉ cần qua đêm,
sáng hôm sau hộp thư điện tử đã chật ních, dĩ nhiên nhiều bạn thì lắm thư. Ngoài
nhóm bạn hồi nhỏ xíu, chia vui xẻ buồn, còn có những bạn mới quen, đủ mọi lứa
tuổi, mọi tầng lớp, mọi thành phần, nam, nữ và chính giữa. Nên cái thú mở thùng
thư buổi sáng là hạnh phúc nhất trần đời. Người ta nói giàu vì bạn chắc là mục đọc
thư này đây.
Hôm nay, trong xấp
thư các bạn thời trung học, ngoài những thư bàn về các đề tài cũ, có thư mới của
Lâm báo mất xe, hôm chủ nhật bạn ấy đậu xe ở một Shopping Center, loanh quanh
trong shop một hồi, khi đi ra thì không tìm thấy xe. Trong xe có nhiều giấy tờ
quan trọng, bạn bèn làm một lèo những thủ
tục báo cảnh sát (nhờ truy tìm bọn bất lương), hãng bảo hiểm ( yêu cầu cung cấp xe đi trong 21 ngày, theo như giao kèo khi bảo hiểm), nhà bank ( yêu cầu cancel Credit Card), rồi hãng cell phone ( kẻo tên bất lương nó gọi lung tung xèng thì trả tiền mệt nghỉ). Sau đó, bạn đi bộ về nhà, ghé quán rượu thỉnh một chai về uống giải xui. Đến tối, cảnh sát báo đã tìm thấy xe. Bạn bèn bảo cảnh sát O.K, sáng mai sẽ đến lấy xe vì bây giờ đang say xỉn. Sáng hôm sau tỉnh rượu mới nhớ ra là chỉ vì quên chỗ đậu xe!
tục báo cảnh sát (nhờ truy tìm bọn bất lương), hãng bảo hiểm ( yêu cầu cung cấp xe đi trong 21 ngày, theo như giao kèo khi bảo hiểm), nhà bank ( yêu cầu cancel Credit Card), rồi hãng cell phone ( kẻo tên bất lương nó gọi lung tung xèng thì trả tiền mệt nghỉ). Sau đó, bạn đi bộ về nhà, ghé quán rượu thỉnh một chai về uống giải xui. Đến tối, cảnh sát báo đã tìm thấy xe. Bạn bèn bảo cảnh sát O.K, sáng mai sẽ đến lấy xe vì bây giờ đang say xỉn. Sáng hôm sau tỉnh rượu mới nhớ ra là chỉ vì quên chỗ đậu xe!
Trong xấp thư thân
hữu có hai loạt thư đáng chú ý:
Loạt thứ nhất gồm những thư tranh luận liên quan đến bài
viết có tựa đề: “Khả Năng Phòng Thủ của Việt Nam” được tác giả LHU tổng hợp từ các bản tin Việt ngữ của các cơ quan truyền thông
quốc tế như BBC, VOA, RFI, về việc nhà
nước CSVN “gấp rút tăng
cường quốc phòng”, cũng như những lời bình của các bỉnh bút quốc tế ( không ân oán giang hồ với
nhà nước cộng sản Việt Nam) nhìn vào Việt Nam như hãng thông tấn Agency France-Press, trong bài bình
luận phát đi từ Hà Nội, nhận xét các hợp đồng này là nhằm “củng cố tuyên bố chủ
quyền chống lại Trung Quốc trong vùng biển Đông”.
Phản bác lại bài viết trên, tác giả HNL gửi bài: “Hỏa
Mù ‘Phòng Thủ’”, có đoạn (xin trích):
“ Gần đây trên các mạng truyền thông nở rộ
luồng thông tin Nhà Nước Cọng sản Việt Nam đã và đang hợp đồng mua sắm
nhiều loại tầu chiến đủ tầm cở được trang bị vũ khí tối tân hiện đại để
chuẩn bị đối phó với dã tâm Trung Cộng lấn chiếm lãnh hải thuộc chủ
quyền Việt Nam. Cũng như các nhân vật chóp bu CSVN đôn đáo quan hệ với các nước
Đông Nam Á, Ấn Độ, Hoa Kỳ để tìm thế đối trọng phòng chống Tầu Cọng.
Ngầm
ý đi theo luồng thông tin đó là gì? Câu trả lời, theo đó, không gì khác hơn là
Lãnh đạo đương quyền CSVN đang thật tâm tận lực lo lắng bảo vệ Tổ Quốc và từ
lâu những tố giác CSVN là tay sai Trung Cộng, là đã dâng bán đất biển cho Tầu
Cộng đều dối trá và chỉ do ác ý xuyên tạc của những phần tử đối kháng
phản động! Thế thì: Hỡi Quốc Dân Đồng Bào đừng có mà lộn xộn rầy rà,hãy yên
tâm, hãy trùm chăn kín, hãy ngủ yên… ngủ yên và ngủ giấc ngủ thật ngoan
hiền càng say càng tốt, mọi việc đã có Nhà Nước ‘no’ !!!
Không có một dấu hiệu hay
một động thái nào của CSVN giải tỏa mối nguy hại cực kỳ kế sách mai phục
của Trung Cộng ở Biên Giới thuộc nội địa phía Bắc VN, ở Tây Nguyên là những
tử huyệt trọng yếu của VN và CSVN vẫn cố tình thả nổi để kế sách thực dân bằng
cách di dân sâu bền gốc rễ của Trung Cộng vẫn tiến hành theo cấp số nhân. Thế
thì, đã rõ chuyện “nỗ lực phòng thủ” chỉ là chuyện trời ơi vì đã rước giặc vào
tận trong nhà rồi còn nói chi đến chuyện phòng thủ.” (hết trích)
Loạt thư thứ hai nặng chịch, có bài viết tựa đề “Tàu chiến hải quân Việt Nam rượt đuổi và đâm thẳng vào tàu Hải Giám Trung Quốc” link http://www.vietpressusa.com, kèm theo đoạn video clip có tựa: “Đuổi chó”.
Xem xong bản tin
và đoạn phim, với những nghi hoặc: Chẳng biết phim quay vào lúc nào. Cả hai tàu
chẳng có cờ có quạt gì cả. Không có dấu hiệu chiếc tàu “rượt đuổi” là “Tàu chiến
hải quân Việt Nam” như tựa đề bài viết. Có thực chiếc tàu có ghi ở lườn hàng chữ:
China Maritime Surveillance là của Hải Giám Trung Cộng không? Lúc đầu trên tàu
này lố nhố một vài người đi lại, nhưng lúc bị đụng, không có một người nào xuất
hiện để xem “sự cố”, điều này trái ngược với bản chất hiếu chiến của Tàu cộng. Không
có hư hại trầm trọng ngoài vết trầy sướt sơ sơ. Sau đó hai tàu lại thoải mái dập
dình trên sóng nước. Như vậy, là một người bình thường không có kiến thức về hàng
hải, những tình huống sau đây có thể nghĩ đến:
1-Tàu của ngư dân
Việt Nam
liều mạng húc vào tàu của Trung Cộng cho bõ ghét. Hừm, hơi khó, vì nếu làm vậy thì
phe ta phải đánh lén trong đêm tối rồi chạy biến đi, chứ tâm trí đâu mà quay
phim… giữa ban ngày? Đó là chưa kể tới kỹ thuật quay phim và kỹ thuật đưa phim lên mạng của ngư dân mình. Và nếu bị đụng
thiệt, địch sẽ phải đuổi theo bén gót và chắc chắn sẽ không tha, bọn chúng sẽ truy kích đến cùng, đánh cho nát cái tàu Việt
Nam
ra chứ không đùa! Và ngay lập tức các máy nói như Khương Du, Mã Triều Húc
của Trung Quốc sẽ gào lên và quắc mắt: “Phải cho Việt Nam một bài học
như năm 79”. Như thế, tình huống tàu của ngư dân Việt Nam đụng tàu
Trung Cộng khó xảy ra. Ngươc lại thì có, có nhiều.
2-Lính Hải quân CSVN tập trận…với nhau. Một
bên làm địch bên làm ta, để rút kinh nghiệm nếu chẳng may xảy ra “sự cố” với
Trung Quốc, thì còn biết cách liều mạng đâm vào tàu địch như thế nào cho đỡ thiệt
hại… cả đôi bên! Vì là tập trận giả nên đâu cần bài bản nguyên tắc ngôn từ hàng
hải làm gì, cứ rà rà rồi đâm nhẹ vào nhau, kiểu cọ sát. Nhà nước ( khôn lỏi)
bèn nghĩ tại sao không một công đôi chuyện. Quay phim vụ tập trận giả rồi gán
cho nó cái tên đánh trận thật, để mong vô hiệu hoá phong trào chống nhà nước và
ngoại xâm đang dâng cao trong nước cũng như tại hải ngoại. Tình huống này có thể
xảy ra!
3- Sau khi lập lờ
tung tin nâng cấp tân trang cho quân đội nhân dân, nhất là ngành Hải Quân, nhà
nước bắt đầu trình diễn vở tuồng thời thượng “Tàu chiến Việt Nam rượt đuổi tàu
Trung Quốc” Vở diễn không tốn kém nhiều,
chỉ cần hai tàu cũ, một tàu được sơn phết dấu hiệu của Trung Quốc, tàu kia khỏi,
vì không nằm trong tầm ngắm của máy quay phim, cần một người quay phim, vài diễn
viên với phần đối thoại cực ít, cực ngắn, nói tùy tiện, không cần theo quy luật
hàng hải hay hải quân chi cho rắc rối (
như cảnh báo tàu lạ đang đi vào hải phận của mình, áp dụng những quy luật quốc
tế cảnh báo lần 1, lần 2 v.v…) Màn diễn quan
trọng là tàu không sơn phết sẽ đâm vào tàu có sơn phết. Và phần cuối quan trọng
không kém của kịch bản là cho đoạn phim này lên mạng, hô hoán là “Tàu chiến hải
quân Việt Nam
rượt đánh tàu Trung Quốc”. Thế là cư dân mạng bàn tán thoả thích, và sẽ loan
truyền theo vết dầu loang “… Chính phủ Việt Nam
đang tuyên chiến với Trung Cộng, họ theo cộng sản, nhưng bề gì họ cũng là người
Việt Nam,
họ cũng biết nghĩ lại…” Kết quả là gì? Nhà nước CSVN kiếm thêm được một số hậu
thuẫn, tất nhiên phía Quốc Gia không những mất số người đó, mà còn thiệt hại
thêm nhiều vì những tranh cãi chia rẽ. Tình huống này có xác xuất rất cao để xảy
ra.
Xét trường hợp
nhà nước dựng kịch bản này, tất nhiên là phải được Trung quốc cho phép, nếu
không thì bĩ mặt đàn anh. Kịch bản này có lợi cho cả hai anh em. “Tàu chiến Việt Nam rượt đuổi tàu Trung Quốc” sẽ khiến người dân Việt Nam đang sục sôi uất
hận bọn xâm lược Trung cộng, nghe tin nhà nước đánh nó, sẽ hả dạ, sẽ cảm thấy mình
ngang hàng với Trung quốc, nó đánh mình, mình đánh nó. Sự chống đối người Tàu hiện
đang sống đầy dẫy trên đất Việt cũng sẽ giảm đi, làn sóng biểu tình chống nhà
nước Trung quốc bá quyền cũng sẽ yếu đi, và tất nhiên, quan trọng hơn hết là những
cuộc biểu tình chống nhà nước tay sai bán nước sẽ giảm.
Một bản tin trên
mạng: “Đại sứ Trung Quốc gặp Bộ trưởng
Quốc Phòng Việt Nam” có nội dung một bức hình kèm theo lời nhắn của người
gửi: “Đại sứ Trung Cộng Khổng Huyễn Hựu
đã triệu tập hai tướng cộng sản Phùng Quang Thanh và Ngô Xuân Lịch - chủ nhiệm
Tổng cục chính trị đến toà đại sứ trung cộng tại Hà Nội để bàn về việc thực hiện
thỏa thuận Trung -Việt sau khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để thực
hiện nội dung 'coi trọng Đại cục hữu nghị, tăng cường quan hệ chiến lược mọi mặt’…
” Hiện đang có nghi vấn có thể buổi gặp này có liên quan đến vụ đụng tàu đựợc
tung lên mạng!
Việc Trung Cộng triệu tập lãnh đạo cộng sản Việt
Nam
bất thình lình là chuyện thường ngày ở huyện, không cần “sự cố”. Triệu tập tại
toà đại sứ, chứ bắt phải sang chầu tại Bắc kinh thì cũng phải khăn gói quả mướp
lên đường ngay. Vụ triệu tập lần này vô tình hay hữu ý trùng hợp với thời điểm tung
ra phim “Rượt đuổi”, lãnh đạo Hà Nội ma mãnh lợi dụng để rỉ tai cho vở kịch tròn
trịa: “Đấy, ta chỉ phòng thủ, thế mà Trung quốc phản đối ngoại giao ngay đấy!”
Còn đàn anh Trung quốc cũng nhân cơ hội quở trách: “Các chú dựng vở kịch “Rượt đuổi”
tệ quá! Dân nó biết tỏng là giả dạng. Kém quá! về đi!”
Trên đây là những suy luận đơn giản không dựa
vào kỹ thuật hai tàu đụng nhau. Sau đây là bài viết: “VC đóng kịch cho Tàu hải quân VN thúc hông
tàu hải giám Trung quốc (?)” của tác giả Long Pham, liên quan đến kỹ thuật
khi hai tàu đụng nhau sẽ như thế nào (
xin trích)
“Là một cựu sĩ quan hàng hải VNCH ngày xưa, và chuyên viên
nguyên tử hiện nay,
chúng tôi đã xem đi xem lại video này nhiều lần và quả quyết đây chỉ là trò
lường gạt kiểu trẻ con. Lý do là khi hai chiếc tầu lớn như vậy đụng nhau, nhất là mũi tầu việt
cộng húc mạnh vào họng tầu trung cộng ở tốc độ cao như trong video thì cả hai chiếc đều phải bị hư hại nặng. Hình ảnh trầy trụa bên hông tầu trung cộng chỉ là kết quả của việc cố ý để hai chiếc tầu đi song song với nhau rội từ từ cập vào bên cạnh mà không có cùng tốc độ nên chỉ có trầy trụa mà
không có damage.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét