Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn văn gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn văn gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Đại Cục


Tứ Đại Khâm Sai
Nguyễn Văn Gia

Chúng khuyên giữ đại cục
Mình nhắm mắt nghe theo
Dầu của mình
Chúng hút
Biển mình
Chúng lấn sâu  
(Dẫu cháu con Khổng Tử
Cũng chẳng tin được đâu !)
Chúng nó nói và làm
Cứ luôn trái ngược nhau  
Đời còn lắm thằng ngốc
Cứ xum xoe bọn Tàu
Một khi Nước đã mất
Nhà chẳng còn nữa đâu
Thân mình
Không giữ được  
Cháu con  
Thành ngựa trâu
Kìa Tân Cương Tây Tạng ...
Là  ta - của - mai - sau ?
 

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.com.au/
DienDanCTM

Thơ Nguyễn Văn Gia

DAMOCLES

Trên đầu lửng lơ
Gươm treo sợi tóc
Tội nghiệp câu thơ
Con chữ bật khóc .


TỨ TUYỆT CHO ANH HỀ CHÈO

Lòng buồn như hoa héo
Miệng hớn hở cười tươi
Thương đời ta hát , nói
Theo nhạc, lời của ai .


KỊCH CÂM

Đạo diễn giỏi tay nghề

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More