NHẬT BẢN “báo động cao nhất” VỀ KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 29/3/2011 đã được đặt trong tình trạng “báo động cao nhất” nhằm quyết tâm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân, khi phóng xạ cao vẫn đang tiếp tục rò rỉ, dấy lên lo ngại về khả năng có thể bình ổn được nhà máy Fukushima I.
Với gương mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, và trong chiếc áo khoác lao động màu xanh quen thuộc của các nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi xảy ra động đất, Thủ tướng Naoto Kan tường trình với quốc hội rằng đất nước Nhật Bản đang phải đối phó với những vấn đề tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II.

Bộ Tài Chánh CSVN Tăng Giá Xăng Lên 21.300 Đồng/Lít Vào Ban Đêm.


Thông thường việc lên giá hàng hóa, sản phẩm đều được nhà cầm quyền CSVN thông báo vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Tuy nhiên trong lần lên giá xăng hiện nay, Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho Bộ Tài Chánh phổ biến vào ban đêm lúc 22 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2011 ngay sau khi bế mạc phiên họp quốc hội. Tăng từ 19.300 đồng một lít lên thành 21.300 một lít.
Sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị tăng giá ban đêm vì lo sợ ảnh hưởng đến kỳ họp quốc hội cuối cùng và tâm lý bất mãn của người dân nên tăng giá xăng vào nửa đêm. Hiện nay các cây xăng đông nghẹt người vì có tin đồn là giá xăng vẫn chưa ổn định và có thể lại tăng thêm vào đầu tuần tới.



Nỗi Buồn Lạm Phát Giá Xăng!

Xăng ! Sao vừa tăng giá mấy hôm lại tăng
Đang thời lạm phát khắp nơi đều căng
Phen này chết đói dân nhe cả răng
Sao lại chơi ác với dân vậy xăng !?

Xăng ! Bây giờ ta biết kiếm ăn làm sao?
Xăng giờ tăng giá mỗi hôm một cao
Bao tiền trong ví mỗi hôm một hao
Xăng lại chơi ác với dân vậy sao !?

ĐK:
Giờ xe máy... cất trong nhà mình đếch thèm đi
Đi bằng xe buýt...chi tiền cũng ít, đứng hoài hoài đau đít.
Giờ cưa gái đến chơi nhà mình cứ tặng xăng
Xăng giờ cao giá... lấy lòng ba má không cần hoa lá

Xăng ! hay là ta sẽ đi xe đạp luôn
Không chừng cơ bắp mấy hôm lại tăng
Nghe đồn sang tháng giá xăng còn tăng
Nhưng mà tăng nữa cũng mặc mẹ xăng


http://www.youtube.com/watch?v=-i7Jff816jE&feature=related

Nghịch cảnh hai loại ứng cử viên Quốc hội tiếp xúc cử tri


J.B Nguyễn Hữu Vinh

Hôm qua, xem trên truyền hình, thấy các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh… tiếp xúc cử tri mà thấy mát lòng mát dạ.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri.

Lại đọc trên tờ Đại Đoàn kết, cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tổ chức giới thiệu, hiệp thương các ứng cử viên cho Quốc hội bài viết “Trân trọng người tự ứng cử” thì “Bản chất bầu cử là sự lựa chọn của cử tri, là sự khẳng định tín nhiệm của nhân dân. Nếu không có số đại biểu dư so với đại biểu do trung ương và địa phương giới thiệu thì MTTQ chỉ còn cách 100% biểu quyết để đủ chỉ tiêu bầu như cơ cấu” nên nghĩ rằng kỳ này mấy ông tự ứng cử chắc được trọng vọng lắm.

Luật Sư Lê Quốc Quân Tự Ứng Cử Đại biểu Quốc hội khóa 13

(Tin nóng 31-03-2011)

Theo Diễn Đàn Điện Tử “Nữ Vương Công Lý”, Luật sư Lê Quốc Quân, đã nộp đơn tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13 thuộc đơn vị Thành Phố Hà Nội. Hồ sơ của ông hiện đang trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc. Theo Luật sư Quân cho biết là 14 nhân viên làm việc trong cùng công ty Luật với ông đã ký vào tờ đơn nộp cho Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc thành phố, xác nhận sự tin tưởng vào đạo đức, khả năng và tâm huyết của Luật sư Quân đối với đất nước và nghề luật sư.

Luật sư Lê Quốc Quân cho biết là trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 vào ngày 20 tháng 5 năm 2007, ông dự tính nộp đơn tự ứng cử; nhưng trước đó vào tháng 3 năm 2007, ông đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ 3 tháng nhưng không có án nên kế hoạch tự ứng cử bất thành.  Mặc dù Luật sư Quân cho biết là đã nộp đơn theo đúng trình tự pháp luật nhưng xác xuất được chấp nhận đơn rất là khó. Luật sự Lê Quốc Quân đã chia xẻ với Diễn Đàn Nữ Vương Công Lý như sau:

Vụ xử Cù Huy Hà Vũ: Ai tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Bùi Tín

Việc xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ được hoãn lại từ ngày 24-3-2011 sang ngày 4-4-2011. Phía tòa án giải thích là để chuẩn bị tốt hơn việc biện hộ cho bị cáo tại tòa. Thế là thiện chí của tòa, để cho phiên tòa thêm công minh, tốt quá rồi còn gì. Đây là lần hoãn thứ hai.
Xin chớ vội vui mừng cho bị cáo.
Hãy chờ ngày 4-4, để xem cho kỹ phiên tòa sẽ tiến hành ra sao, có đúng theo mọi điều khoản của bộ luật Hình sự tố tụng không? có thật sự công khai không? có để các phóng viên báo chí trong ngoài nước tham dự hay không? gia đình, người thân, bạn bè anh Hà Vũ có được dự hay không? bị cáo và các luật sư có được trình bày hết ý hay không? việc luận tội và tuyên án có hợp lý, hợp luật, hợp theo Hiến pháp hiện hành hay không?
Cả xã hội ta, nhất là bạn bè, người thân, các chiến sỹ dân chủ như nín thở để theo dõi kỹ phiên tòa, xem chủ tọa Hội đồng xét xử, các thẩm phán, công tố viên, đại diện Viện kiểm sát…là những ai, họ có làm đầy đủ trách nhiệm trước xã hội và nhân dân hay không? có công bằng, vô tư, khách quan, chỉ xét xử theo luật pháp mà thôi hay không?

Những người yêu chuộng công lý-sự thật hãy đến với Luật sư Cù Huy Hà Vũ trong ngày ra tòa

(Bản tin 30-03-2011)

Luật sư Cù Huy Hà Vũ từng khởi kiện Thủ tướng CSVN
Nguyễn Tấn Dũng trong vụ khai thác bauxít Tây ngguyên
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cùng em gái của ông là bà Cù Thị Xuân Bích vừa phổ biến lá thư  kêu gọi mọi người ủng hộ, cầu nguyện cho ông Cù Huy Hà Vũ trước các khó khăn hiện nay. Ðặc biệt, “hãy đến cùng Ts. luật  Cù Huy Hà Vũ trong ngày ông ra tòa để chứng kiến một phiên tòa xét xử người công chính.”

Sau hai lần đình hoãn, nói là "để chuẩn bị tốt hơn việc biện hộ cho bị cáo tại tòa", toà án CSVN ở Hà Nội dự trù sẽ đưa Ts. luật Cù Huy Hà Vũ ra xử vào ngày 4-4-2011 tới đây tại số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hàng trăm tấn vàng nữ trang VN xuất sang Thụy sĩ đúc vàng khối

(Bản tin 30-03-2011)

Theo tiết lộ mới nhất từ tạp chí tài chính Anh quốc Financial Times hôm 28-3-2011 cho thấy tình hình xuất nhập cảng vàng của VN thay đổi lạ lùng chỉ trong 2 năm trở lại đây khi Việt Nam trở thành nguồn nhập khẩu các sản phẩm từ vàng lớn nhất và duy nhất của Thụy Sĩ.

Số liệu do tạp chí này đưa ra, trong 2 năm 2009 và 2010 vừa qua hơn một  trăm tấn vàng trang sức hàm lượng cao, trị giá gần 5 tỷ USD, đã được xuất cảng từ Việt Nam sang Thụy sĩ để đến những lò nung chảy của các công ty tinh chế lớn như Argor-Heraeus, Metalor, MKS Finance, Valcambi... và được đúc thành những thỏi vàng bình thường có chất lượng quốc tế.

Xử kín xử hở

Đông Hà

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày nhà nước Việt Nam đưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ra tòa để truy tố ông với tội danh tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền.
Mặc dù chính quyền tuyên bố với báo chí đây là "phiên tòa xét xử công khai", nhưng đến nay thân nhân của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vẫn chưa nhận được giấy mời dự phiên tòa. Vợ ông Vũ bà Nguyễn Thị Dương Hà đã nhiều lần gửi giấy đến cho ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa Hình Sự Hà Nội và cũng là chủ tọa phiên tòa ông Vũ; bà Hà yêu cầu tòa thực thi đúng quyền lợi bị cáo khi để thân nhân họ tham dự. Nhưng ông Nguyễn Hữu Chính một mực làm ngơ trước đề nghị của bà Dương Hà.

Buồn lòng vì tiếng kêu cô đơn!

Người Việt Nam, ở độ tuổi bốn, năm mươi, từ lớp đồng ấu đã học bài giáo lý, vói dụ ngôn: Câu Chuyện Bó Đũa. Chuyện hết sức bình dị, rất thực tế với người dân Việt, vì Đũa là phương tiện dùng để ăn, nhà nào cũng có, dùng đũa hằng ngày tới ba bửa ăn.  Nghe qua câu chuyện, bất cứ ai cũng phải chấp nhận lý thuyết hợp quần, không còn gì để phân vân, hay tranh cãi. Tuy bình dị nhưng câu chuyện Bó Đũa cũng mang tính chiến lược,  trong nhiều lãnh vực như: Chính trị, kinh tế, tranh đấu, xây dựng…

Quyền và sử dụng quyền

Ngô Nhân Dụng

Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng
Gần đây ở nước ta có rất nhiều người dân chết trong đồn công an. Từ giữa năm 2007 đến nay hơn 20 người đã chết sau khi bị công an bắt giữ; nhiều người được nói là đã tự hủy mình. Khắp thế giới, chính quyền nào cũng phải chịu trách nhiệm về nơi mình giam người. Sơ ý để một người tự tử trong phòng giam là những cơ quan giam giữ bị khiển trách và trừng phạt. Không biết ở Việt Nam hiện nay có theo tục lệ văn minh đó hay không.

Những chiếc lồng khác cỡ

Tưởng Năng Tiến



Trong một bài viết trước đây, tôi đã từng kể chuyện người lính già Vũ Cao Quận, sau rất nhiều năm xông pha chiến đấu vị độc lập và tự do cho đất nước, đã phải ngậm ngùi ví von tình cảnh dân tộc như được chuyển từ một cái lồng sắt đen sì sang một cái lồng sơn son thếp vàng nhưng cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Rồi cụ băn khoăn: “Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?” (“Một nền dân chủ nhọc nhằn”. Gửi lại trước khi về cõi. Tiếng quê hương, Hoa Kỳ, 2006, 125).

Nhà nước bất ngờ cho tăng giá xăng lần nữa lên 21.300 đồng

(bản tin 30-3-2011)

Chỉ mới sau một tháng tăng giá xăng dầu, hôm nay Bộ tài chánh nhà nước CSVN bất ngờ quyết định cho tăng giá xăng dầu một lần nữa nâng giá xăng lên một kỷ lục mới là 21.300 đồng 1 lít.

Quyết định tăng giá lần này được công bố lúc 20 giờ ngày 29-3, và có hiệu lực thi hành ngay hai tiếng sau đó trên cả nước, tức bắt đầu lúc 22 giờ tối cùng ngày.

Dân khốn đốn vì thuốc Tây tăng giá đồng loạt

(bản tin 29-03-2011)
Trong những ngày qua, các mặt hàng thuốc ngoại và thuốc nội bán trên thị trường đua nhau tăng giá đồng loạt gây khó khăn thêm cho người dân nghèo trong nước.
Theo ghi nhận của báo chí trong nước, dựa theo báo cáo của các Trung tâm phân phối dược phẩm, điển hình là Codupha, gửi đến cơ quan chức năng về tình hình giá thuốc thì có đến 90% mặt hàng thuốc VN mua bán tại trung tâm sỉ đã tăng giá bán. Một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Trung tâm bán sỉ dược phẩm Q.10 cho báo chí biết hiện nay 90% mặt hàng thuốc nội, ngoại giao dịch mua bán tại trung tâm này tăng giá từ 10.000-30.000 đồng/đơn vị.

Nhà Dân Chủ Đỗ Nam Hải Cảnh Báo Về Thủ Thuật Chia Rẽ"



Sài Gòn, ngày 28/3/2011

Kính gửi: Ban biên tập tờ Dân Làm Báo

Đồng kính gửi: Quý vị và các bạn quan tâm

Tên tôi là Đỗ Nam Hải, hiện đang sống tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam. Nay tôi viết thư này gửi đến BBT tờ Dân Làm Báo để trình bày vấn đề sau đây: tôi không rõ vì sao mà BBT tờ Dân Làm Báo (http://danlambao1.wordpress.com/) lại quyết định cho đăng bài viết “Người dấu mặt trong phong trào dân chủ Việt Namcủa tác giả Hiền Lương, một người không rõ tung tích? Bởi vì theo tôi thì mục tiêu của bài viết này là làm hại cho phong trào dân chủ Việt Nam, chứ không phải làm lợi.

Tổng thống Obama trình bày chính sách Libya của Hoa Kỳ

(Tin nóng 29-03-2011)

Hôm 28-3-2011, tại Đại Học Quốc Phòng ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama trình bày với toàn dân Mỹ lý do tại sao chính phủ của ông phải can thiệp vào tình hình Libya.
Ông nói: “Nếu làm ngơ trách nhiệm dẫn đầu của Hoa Kỳ, và sâu hơn nữa, nếu làm ngơ trách nhiệm của chúng ta đối với đồng loại trong hoàn cảnh như vậy sẽ là sự phản bội với chính bản chất của chúng ta. Có những quốc gia nhắm mắt là ngơ những thảm cảnh ở nước khác. Nhưng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể như vậy. Và ở vai trò tổng thống, tôi không chấp nhận chờ cho tới khi thấy cảnh tàn sát, thấy những nấm mồ tập thể rồi mới hành động”.

Chuyện của những người vợ tù chính trị

Khánh An, phóng viên RFA
  
Những người phụ nữ Việt Nam Chấp nhận làm vợ tù nhân chính trị sướng khổ thế nào: xã hội cách ly - người thân kỳ thị - nhưng tin vào chính nghĩa - tình yêu vượt qua tất cả. Chúng ta hãy nghe tâm sự của 2 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, là vợ của cựu tù chính trị mới rời khỏi Việt Nam sang tị nạn ở Thái Lan, với phóng viên Khánh An trong chương trình phỏng vấn của đài RFA ngày 28-3-2011 dưới đây.


Gia đình anh Lau Sỹ Phúc tại
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, Thái Lan.
Photo courtesy of worldpress.com
Khánh An mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai vị khách đặc biệt của Café Wifi, đó là hai người vợ của cựu tù nhân chính trị hiện mới rời khỏi Việt Nam sang Thái Lan xin tị nạn.

Người phụ nữ đầu tiên là chị Mỹ Vân, vợ của anh Lau Sỹ Phúc - người đã bị bắt cùng với Linh mục bề trên Trần Đình Thủ và một số tu sĩ khác của dòng Đồng Công năm 1987 và bị kết án 18 năm tù giam với tội danh “âm mưu khủng bố chính quyền”. Anh Lau Sỹ Phúc ra tù năm 2003 và kết hôn với chị Mỹ Vân một năm sau đó. 

Bây giờ thì Khánh An mời quý vị và các bạn cùng nghe chị Vân, cũng là một người bạn khá trẻ, kể những gian truân khi chị chấp nhận trở thành vợ của một người tù nhân chính trị như thế nào nhé.

Tin vào chính nghĩa

Chị Mỹ Vân: Em tên Trần Mỹ Vân, là vợ của anh Phúc từ năm 2004. 

Khánh An: Chị Vân ở gần nhà anh Phúc à?

Chị Mỹ Vân: Dạ, cách xa nhà anh Phúc ít thôi, nhưng nhà bác em ở gần bên nhà anh Phúc. Em đi đám cưới bên đó thì gặp anh Phúc, thế là quen ảnh.

Bản chất của chế độ

Nguyễn Hưng Quốc Blog

Liên quan đến vấn đề bản chất của chế độ tại Việt Nam hiện nay, thời gian vừa qua, có hai sự kiện nổi bật và có thể được xem là tiêu biểu nhất.

Thứ nhất là vụ án mua dâm tại tỉnh Hà Giang vào ngày 10 tháng 3. Về vụ án này, nhà báo Bùi Tín đã phân tích sâu sắc trong bài "
Khi đảng thực thi 'luật rừng' với 2 nữ sinh vị thành niên" đăng trên VOA blog.

Tôi chỉ xin nhắc lại vài chi tiết chính để bạn đọc dễ theo dõi. Một, bị cáo gồm có ba người, ông Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Lâm với tội danh là mua dâm người chưa thành niên, và hai cô nữ sinh trong trường của ông, Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy, với tội danh làm môi giới mại dâm. Hai, cả hai cô Hằng (sinh năm 1992) và Thúy (sinh năm 1991) đều chưa tới 18 tuổi khi xảy ra vụ án. Ba, theo lời khai của hai cô, trong số khách mua dâm lúc hai cô còn trong lứa tuổi vị thành niên, có nhiều người là quan chức trong tỉnh, kể cả ông Nguyễn Trường Tô, nguyên chủ tịch tỉnh kiêm phó bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Bốn, phiên tòa được xử kín, các phóng viên báo chí không được tham dự; thân nhân và cả luật sư do hai cô Hằng và Thúy đề nghị cũng bị cấm cửa.

Linh mục Chân Tín kêu gọi: không đi bầu để nói lên tiếng nói của toàn dân không chấp nhận Hiến pháp 1992

Ngày 9.9.2001, nghĩa là cách đây 10 năm, tôi đã tuyên bố bỏ Hiến pháp 1992 và tẩy chay bầu cử Quốc hội. Từ ngày đó, tôi đã không đi bầu. Năm nay, chế độ cộng sản lại tổ chức bầu Quốc hội vào ngày 22.05.2011. Vì thế, một lần nữa, tôi tuyên bố không đi bầu, đồng thời kêu gọi mọi người không đi bầu để nói lên tiếng nói của toàn dân không chấp nhận Hiến pháp 1992.
Tôi xin nhắc lại một số luận điểm quan trọng mà tôi đã từng phát biểu trong cuốn sách “Nói cho con người” (trang 391), liên quan đến vấn đề hệ trọng này:

1.     Phải hủy bỏ Hiến pháp 1992 vì nó không có giá trị, không phản ảnh ý muốn của toàn dân. Nó chỉ là sản phẩm do sự độc quyền của Đảng cộng sản Việt Nam nặn ra và các dân biểu được Đảng chỉ định chấp thuận theo chỉ định của Đảng cộng sản.

Xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là xét xử cả một dân tộc



Dân Làm Báo – Vụ án Cù Huy Hà Vũ khẳng định rằng ước nguyện chính đáng của đất nước và dân tộc đang bị thế lực cầm quyền, tay sai của ngoại bang Trung Cộng đem ra vành móng ngựa để dùng thứ pháp luật mọi rợ phán xét. Xử Cù Huy Hà Vũ là xử cả một dân tộc, là trấn áp những nguyện vọng đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, lợi ích của dân tộc Việt Nam.
*

Nói không thật, làm không thật, đất nước đi về đâu?

LS Hà Huy Sơn

Là Luật sư tham gia bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong vụ án “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tôi đã không khỏi phải suy nghĩ về bản Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam hiện nay không chỉ dưới góc nhìn của pháp luật mà cả góc nhìn của văn hóa.

Nói không thật,
Không ai có thể chối bỏ được rằng: con người, xã hội là sản phẩm của văn hóa. Vậy xã hội chúng ta đang sống là sản phẩm của văn hóa nào? Phải chăng là cái văn hóa “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa long nhau”. Luật pháp là một sản phẩm của văn hóa cao. Vì lịch sử loài người chỉ khi phát triển đến một trình độ nhất định mới làm ra được luật pháp và chỉ có một xã hội có luật pháp tiến bộ mới được coi là xã hội có văn hóa tiến bộ. Do vậy, muốn hiện đại hóa đất nước thì cần phải hiện đại hóa văn hóa và tất nhiên phải hiện đại hóa luật pháp. Không thể xây dựng con người, xây dựng đất nước bằng cách cứ “uốn lưỡi” muốn nói gì thì nói cốt để vừa lòng “người trên”, để lừa “kẻ dưới” như lâu nay. Thực tế buộc chúng ta trước hết phải nói thật cái suy nghĩ của mình, nếu điều nói ra mà không đúng với quy luật khách quan thì chúng ta phải sửa lại cái suy nghĩ đó hay nói cách khác là phải thay đổi tư duy của mình. Và ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, học hỏi, đối thoại của con người với con người chứ tuyệt nhiên không phải là công cụ để nói dối, để lừa mị.

Đánh thuế tiền gởi về VN!

VI ANH (VIET BAO)

Đảng Nhà Nước CS Hà nội mới đây ban hành nghị quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cụ thể là cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng. Nghị quyết này thiệt hại rất nhiều cho người Việt hải ngoại gởi  tiền về VN: coi như  phải đóng thuế thêm cho CS Hà nội ngồi không mà hưởng. Vạn vật vô thường, cái gì cũng thay đổi. Nhưng đối với người dân sống trong xã hội, dưới mọi thể chế chánh trị, có hai cái không thay đổi, đó là cái chết và thuế má, ai cũng lo sợ. Những nhà thuế vụ và những nhà làm ngân sách biết điều đó. Nên quí vị này hay dùng thuế gián thu là cách nhổ lông mà con vịt ít kêu la nhứt.

Cuối cùng làm gì ở Lybia?

Ngô Nhân Dụng (Người Việt)

Trong mấy tuần liền, trong khi thế giới chờ đợi, và Tổng Thống Barack Obama đã tuyên bố Gadhafi phải ra đi, chính phủ Mỹ vẫn tránh không ra tay. Họ để cho Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy dẫn đầu cuộc vận động Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc làm nghị quyết cho lập “vùng cấm không vận” ở Lybia. 

Chắc nhờ ông Sarkozy mặc cả khéo nên Nga và Trung Quốc chỉ tránh mặt mà không phủ quyết! Cựu Nghị Sĩ Cha Rick Santorum phải kêu lên: “Mỹ để cho Pháp dẫn trước hay sao?” Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich chế nhạo rằng Tổng Thống Barack Obama, “không phải là vị Tư lệnh Tối cao nữa mà chỉ là một Quan sát viên Tối cao thôi!”

Đại hội thường niên của tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa kỳ - Đánh dấu 50 năm thành lập


Ghi nhận của : Đoàn Thanh Liêm

Vài chuyện đáng ghi nhớ tại Đại hội thường niên của tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa kỳ 
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập : Amnesty International (1961 – 2011) 
Được tổ chúc tại thành phố San Francisco California vào ba ngày 18, 19 và 20 tháng Ba năm 2011

Đại hội thường niên năm 2011 của tổ chức Amnesty International Phân bộ Hoa kỳ AI USA (Annual General Meeting AGM 2011) vừa diễn ra tại khách sạn Fairmont thành phố San Francisco trong ba ngày 18,19 và 20 tháng Ba năm 2011. Năm nay cũng là để kỷ niệm 50 năm thành lập của Amnesty tại thành phố Luân Đôn Anh quốc (1961 – 2011), nên kỳ Đại hội này đã được chuẩn bị hết sức chu đáo với sự tham dự của trên 1000 thành viên và quan khách từ nhiều quốc gia khác, cũng như từ nội địa nước Mỹ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua đời, thọ 68 tuổi

Nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang trong buổi sinh hoạt kỷ niệm 40 năm Phong Trào Du Ca, tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt năm 2010. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


WESTMINSTER (NV) - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, một trong những người sáng lập Phong Trào Du Ca Việt Nam hồi thập niên 1960, vừa qua đời lúc 4 giờ sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Ba, 2011, tại California, Hoa Kỳ, thọ 68 tuổi.

Có oan không?


Thấy bọn lãnh đạo Trung Cộng quá lộng hành, phạm trăm nghìn tội hại dân, giết dân, làm khổ dân và tệ hơn nữa là xâm lấn các nước láng giềng, Ngọc Hoàng cả giận, gọi Thiên Lôi đến phán:
- Bọn lãnh đạo Trung Cộng tác yêu, tác quái dưới trần đã nhiều. Ta đã cấm không cho chúng được hoành hành nữa xong vẫn còn nhiều tên ngoan cố không chịu làm theo lệnh ta. Ta biết ngay lúc này một đám chúng nó đang tụ họp đú đởn với nhau ở ..... Ta sai Khanh xuống trần đánh chết hết cái lũ đó cho ta.
Được lệnh của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi vác búa xuống trần đánh chết hết bọn lãnh đạo TC đang hội họp.
Trong số những đứa bị sét đánh chết ấy có một tên không phải là Trung Cộng mà là VC. Hồn tên VC này lên Thiên Đình kêu rêu y bị chết oan.
Ngọc Hoàng sai Nam Tào tra sổ lý lịch, quả nhiên tên kêu chết oan không phải là TC. Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi đến, hỏi:
- Ta sai Khanh xuống trần đánh chết mấy thằng lãnh đạo TC, sao Khanh lại đánh chết cả thằng không phải là TC?
Thiên Lôi phân trần:
- Ngài sai tôi xuống đánh chết hết bọn TC đang tụ họp ở chỗ đó. Tôi làm theo lệnh Ngài. Trước khi phang buá tôi đâu có xét giấy từng thằng trong nhà đó mà biết được là có thằng không phải là TC ở trong đó.
Thiên Lôi nói có lý. Ngọc Hoàng không biết phải làm sao.
Tên VC chết oan cứ è ẹ khóc, đòi Ngọc Hoàng trả nó về trần thế, cho nó sống trở lại với vợ nó. Nhưng nó đã bị sét đánh chết, thân xác nó cháy queo, dù là Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho nó sống lại được. Mà nó cứ nhèo nhẹo khóc mếu. Bực mình quá, Ngọc Hoàng chửi:
- … Mày không phải là TC thì mày dẫn xác đến chỗ bọn TC hội họp làm ký gì? Mày đến đó mày ngửi đ.'. các bố mày à???

Phạm Thanh Nghiên uất ức cùng biển quê tôi

 Án tù vì làm đơn xin biểu tình

Trong hương thơm hoa nhài thoảng đưa từ Bắc Phi và Trung Đông, nghe âm vang lời kêu gọi dù lẻ loi nhưng rất dũng cảm của bác sỹ Nguyễn Đan Quế, bỗng nhớ đến cô gái Hải Phòng từng gửi đơn lên nhà nước Việt Nam xin biểu tình. Và, chính cô đã từng đi từ Hải Phòng lên Hà Nội, xuống đường biểu tình.

Cách mạng dân chủ, canh tân đất nước đang đến rất gần. Ngày 4/4 sẽ là ngày khai hoả?


Và ngày 4/4 mời gọi tất cả những ai yêu nước thương nòi, nhữn ai yêu chuộng công lý, sự thật… Những trí thức, lão thành cách mạng, thanh niên sinh viên tiên tiến, những dân oan lầm than cơ cực, những giáo dân thánh thiện, những ai quan tâm… hãy đến với phiên toà! công an chặn ở đâu chúng ta sẽ đứng tại đó, hãy cầm trên tay, hay viết, dán trên mũ áo tên của người luật sư anh hùng Cù Huy Hà Vũ hay C.H.H.V! hay đơn giản hơn nữa là giơ cao 2 ngón tay thành hình chư “V”!
Phiên toà xét xử người trí thức yêu nước Cù Huy Hà Vũ được giới cầm quyền kỳ công chuẩn bị sau hơn 4 tháng tạm giam, điều tra bỗng đột ngột bị đình hoãn 4 ngày trước dự kiến.

Bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tại quốc hội

Nguyễn Minh Thuyết - Đại biểu Lạng Sơn 
Cử tri cũng muốn biết đồng chí A, đồng chí B trong Chính phủ có những hạn chế gì, có những ưu điểm gì trong điều hành Vinashin, trên cơ sở đó cử tri người ta dễ nhất trí nếu như mình thấy rằng không đến mức phải kỷ luật. Tôi cho chỗ này nên công bố một cách rất rõ ràng như thế. Nếu không cử tri rất buồn, người ta rất phân vân và Quốc hội chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ với cử tri, Chính phủ cũng không hoàn thành được nhiệm vụ với cử tri. 
Kính thưa Quốc hội,

CÁI NHỤC LỚN NHẤT CỦA MỘT DÂN TỘC LÀ CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN HÈN NHÁT


Nhiều người nghĩ rằng cái nhục lớn nhất của một dân tộc là cái nhục mất nước. Điều này không đúng hẳn. Nước nhỏ, dân ít, bị một nước lớn, dân đông, xâm chiếm là điều thường xẩy ra trên thế giới, nhất là vào thời kỳ khoa học, kỹ thuật chưa được tiến bộ. Vấn đề quan trọng là dân tộc đó có ý chí, có quyết tâm để tìm cách lấy lại chủ quyền hay không. Chỉ khi nào dân tộc đó cam chịu số phận mất nước, không có ý chí phục thù, không có quyết tâm giành lại độc lập, mới gọi là nhục.

Phóng sự ảnh đám tang nạn nhân Trịnh Xuân Tùng - Sự trơ trẽn tột độ của công an Hà Nội

Kim Châm – RadioCTM

Từ rất xa xôi, chúng tôi tìm đến để thắp một nén hương cho chú Tùng, nạn nhân của cái được gọi là công an nhân dân. Một cái chết oan ức do bàn tay ác độc của viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Một sự thật rõ như ban ngày mà ai ai cũng đều biết. Đặc biệt, qua những cách phản đối của con gái chú Tùng mới 21 tuổi đầu, chưa một lần được nếm trải, nghe biết về bộ máy cai trị độc ác này. Em Trịnh Kim Tiến in và treo lên nhà những lời tố cáo đích danh ai đã giết bố em. Hành động của em không thể có sự xúi dục của “thế lực thù địch” nào cả. Hành động đó chỉ khẳng định thế lực của “lương tâm”, cái mà hình như trong hầu hết các quan chức của bộ máy cai trị này ít có.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thảo luận về tình hình Việt Nam

(bản tin TCQTYTCTNB ngày 22-3-2011)
Đại diện TCQTYTCTNB đã có cuộc gặp gỡ các giới chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề vi phạm nhân quyền và tình hình chính trị ở Việt Nam
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ sáu 4 tháng 3, 2011. BS Nguyễn Quốc Quân, đại diện TCQTYTCTNB đã gặp ông Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Daniel Baer, đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, để trình bầy và thảo luận về những vi phạm trầm trọng về nhân quyền vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam.

Tử Thần Mang Hộ Chiếu Việt Nam?

Blogger Đinh Tấn Lực

  “Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề”
- Joseph Stalin

Đồng chí Stalin (kính mến) -- kẻ từng được “cha già” họ Hồ tôn là vị “cha già của thế giới XHCN” -- hễ đã phán thì cấm có sai.

Giải pháp để có một VN độc đảng là tận diệt tất cả các đảng phái khác.
Giải pháp để giữ một VN độc đảng vẫn là tận diệt tất cả các đảng phái khác.

(Thương mình thương một, thương Ông thương mười là ở chỗ này chăng?).

Nạn nhân của thời 1930-1945 thì hằng hà sa số, đếm không xuể/kể không hết. Cả VN Quang Phục Hội & Tâm Tâm Xã, cả Đại Việt, cả Việt Quốc, cả Việt Cách, cả An Nam Độc Lập Đảng… thậm chí, cả những đồng chí đầu súng trăng treo cùng trường nhưng khác phái. Tiêu biểu của nỗ lực CS Quốc Tế III tận diệt đồng chí CS Quốc Tế IV là trường hợp của Trốt-kít Tạ Thu Thâu: Trong buổi phỏng vấn ngày 25-6-1946, Hồ Chí Minh đã trả lời Daniel Guérin về cái chết của Tạ Thu Thâu như sau: Ce fut un patriote et nous le pleurons... Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés (Đó là một người yêu nước, chúng tôi đau buồn khi được hung tin... Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt)! Chẳng ai nỡ nghĩ đến chuyện quyết toán vặt, nhưng ngay cả con lộ Tạ Thu Thâu ở Sài Gòn lẫn Mỹ Tho đều bị đổi tên sau ngày miền Nam thất thủ.

Vụ Vinashin: Lại “chìm xuồng” nữa rồi

Con tàu Vinasink:Thuyền trưởng Nguyễn Tấn Dũng,Lái tàu: Phạm Thanh Bình
Tại phiên họp khai mạc kỳ họp quốc hội thứ 9, trong phần báo cáo vụ Vinashin, phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị CSVN rằng “Bộ Chính Trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân  trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin”!
Đi ngược dòng thời gian chỉ cách nay chưa đầy 4 tháng, sau nhiều chất vấn của các đại biểu quốc hội chung quanh vụ Vinashin, tại phiên họp quốc hội sáng 1/11/2010, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết có đề nghị tạm ngưng chức thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng để quốc hội thành lập “Ủy Ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ”. Ngay sau đó ý kiến này đã bị Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng bác bỏ bởi vì đã có các cơ quan Điều tra, Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán của Đảng vào cuộc rồi, và:

Hà Nội đã thả tất cả 3 đảng viên Việt Tân bị bắt trong cuộc biểu tình cùng dân oan tại Sài Gòn

(bản tin 24-03-2011)

Bà Jennifer Trương Túy Hồng            Bà Hồng (mặc áo nâu, quần nâu)
                                                                  biểu tình cùng đồng bào ngày 14/3
Nhà cầm quyền CSVN hôm thứ Năm 24-3 đã thả Bà Jennifer Trương Túy Hồng (tức Nhu), đảng viên đảng Việt Tân, đã bị bắt giam giữ tại Sài Gòn 10 ngày qua. Bà là người thứ 3 được thả sau hai đảng viên khác là ông Nguyễn Lý Trọng và ông Nguyễn Quang Khanh đã rời nhà tù VN vào các ngày vừa qua. Cả 3 đảng viên đảng Việt Tân này đã có mặt ở Sài Gòn, cùng dân oan biểu tình khiếu kiện đất đai trước trụ sở "tiếp dân" ở số 210 đường Võ Thị Sáu vào ngày 14-3-2011 vừa qua.

ĐƠN KIỆN SỐ 02 của Công dân Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

KIỆN NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM
về việc Nhà cầm quyền CSVN đã bắt, xử tòa, giam tù trái Công pháp Quốc tế
lần thứ 4, từ ngày 18-2-2007 đến thời hạn không rõ ràng.
Kỷ niệm 4 năm Phiên Tòa Bịt Miệng 30-3-2007
————————————-
Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã nhận
Đơn kiện số 01 của tôi ngày 2-8-2010
———–
Huế, Việt Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2011
Kính gửi : – Hội đồng Nhân quyền và Tòa án Công lý của Liên hiệp quốc, Thụy Sĩ.
- Các Tổ chức Nhân quyền quốc tế.
Đồng kính gửi : – Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nước CHXHCN Việt Nam.

Kính thưa Quí vị,


Tôi là Công dân Tađêô Nguyễn Văn Lý, Linh mục thuộc Tổng giáo phận Huế, Giáo hội Công giáo Rôma, đang điều trị bệnh và bị quản chế rất nghiêm ngặt tại Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, 69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam, muốn trình bày với Quí vị nội dung kiện sau đây :

I. Tiến trình chịu bất công : 4 lần, 17 năm tù giam và 7 lần, 15 năm quản chế :

Cháy nhà, ra mặt… cán bộ

Tạ Phong Tần

Báo Thanh Niên ngày 21 tháng 3, 2011 cho hay: “Ngày 18 tháng 3, 2011 Hoàng Thế Liên, thứ trưởng thường trực Bộ Tư Pháp bị kẻ gian vào phòng làm việc (tại trụ sở Bộ Tư Pháp và Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư) lấy đi “khoảng 245 triệu đồng cùng 2,000 USD.” 
Khôi hài nhất là cách giải thích về nguồn gốc số tiền của “ai đó” với báo chí (không phải chính miệng ông Liên) là “tiền tiết kiệm của ông Liên và giữ hộ dòng họ Hoàng.
Thời buổi “ra ngõ gặp ngân hàng” liệu có ai tin là ông Liên giữ tiền cho dòng họ không? Làm ra tiền luôn luôn khó hơn giữ tiền (chỉ làm động tác đơn giản “cất kỹ” là xong). Dùng chữ “dòng họ” hẳn phải là đông người, chẳng lẽ một đám đông người biết làm ra tiền nhưng lại không có khả năng giữ tiền của chính mình nên phải nhờ ông Liên giữ tiền giùm mình?

Tin Cập Nhật 2: Ông Nguyễn Quang Khanh đã ra khỏi tù

Jennifer Trương  - Nguyễn Lý Trọng  -  Nguyễn Quang Khanh

Thông Báo


Ông Nguyễn Quang Khanh đã ra khỏi tù.

Ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn) đã ra khỏi tù ngục hôm nay, sau 9 ngày bị giam giữ; nhưng bà Jennifer Trương (tức Nhu) vẫn còn bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

Bà Nhu, 44 tuổi, đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, an ủi bà con Dân Oan. Và trong cuộc biểu tình vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3, trước trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn, bà đã cùng đứng cầm băng rôn với mọi người và giúp bà con bày tỏ các oan trái của mình qua các cơ quan truyền thông.

Bà đã đứng cùng bà con Dân Oan cho đến lúc bị công an CSVN bắt đi vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Đối với mọi đảng viên Việt Tân, đấu tranh cho tình cảnh bất công và kiệt quệ của bà con Dân Oan không những đúng với lương tâm mà còn là nghĩa vụ đối với đồng bào ruột thịt.

Đảng Việt Tân cực lực lên án hành động bắt giữ người tùy tiện và phi pháp của nhà cầm quyền CSVN. Hành động của họ chỉ càng cho thấy sự đuối lý và cố tình làm ngơ các oan trái do chính chế độ gây ra.

Ngày 23 tháng 3 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Chị Nhu và Nỗi Khổ Của Dân Oan


Quế Hương - Tôi không biết về chị nhưng đọc những điều của người bạn chị viết về chị trên DCV online đã làm tôi rơi nước mắt. Điều gì đã làm cho người phụ nữ vóc dáng hiền lành ấy từ một vùng đất yên lành văn minh này trở về nhập dòng cùng những con người cùng khổ, tả tơi, đối mặt với bọn công an côn đồ không sợ hãi? Điều gì vậy chị Nhu ơi!
                                                                                                                 
Có phải chăng chị cũng như tôi xốn xang khi nhìn cảnh dân lành bị hiếp đáp. Chưa bao giờ, chưa có một thời đại nào trong lịch sử mà dân mình phải chịu sống trong sự khổ sở, tủi nhục và oan trái như thời đại này. Từ khắp 64 tỉnh thành, từ Bắc chí Nam đâu đâu cũng có dân oan. Người dân đi kêu oan đi từ Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai, Đắc Lắc…Có người đi suốt  ba mươi ba năm, có người đi hai mươi năm, có người đi mười năm, có người mới năm năm và có người 980 ngày.

Thiếu tá công an cảnh sát giao thông nhậu say đánh tài xế taxi vì không chịu vượt đèn đỏ

(bản tin 23-03-2011)

Tài xế taxi Đỗ Quốc Thái với các vết thương do thiếu tá công an
Bùi Minh Thắng đánh vì không chịu lái xe vượt đèn đỏ theo yêu cầu
Vụ một thiếu tá công an cảnh sát  tỉnh Hậu Giang đánh tài xế taxi hôm 20-3 đã được xác nhận tên là Bùi Minh Thắng, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, và là con ruột của đại tá công an Bùi Hoàng Bào, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo khiếu nại của anh Đỗ Quốc Thái, tài xế taxi Mai Linh, vào đêm 20-3, trong lúc  điều khiển xe taxi biển số 65N-2465, nhận được báo từ tổng đài đến phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để đón khách. Tại đây, có một hành khách yêu cầu đưa về khu dân cư bên quận Cái Răng.

Quyết định lịch sử của LHQ: Ðặt cuộc sống đồng loại ở tầm cao nhất

Bùi Tín
(viết cho VOA, 22 tháng 3 2011)


Nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều ngày 17-3-2011 là một nghị quyết lịch sử.

Có thể nói trong lịch sử 69 năm của LHQ (1942 – 2011), Nghị quyết 1973 là một trong những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và tư tưởng quan trọng nhất, cao quý nhất về tôn trọng quyền sống của đồng loại trên trái đất, về bảo vệ quyền tự do của một dân tộc đang bị nguy cơ tàn sát bởi một chính quyền cực kỳ hung bạo đang lên cơn điên.

Cái cao quý của Nghị quyết 1973 là nội dung của nó nhắm cấp cứu nhân dân một nước quyết nổi dậy chống ách độc tài cá nhân của Moammar Gadhafi, tên điên khùng ở Địa Trung Hải, và đang bị đàn áp điên cuồng, đang kêu cứu thế giới can thiệp gấp để tránh khỏi bị diệt chủng.

Hà Nội hoãn vụ xử luật sư Cù Huy Hà Vũ.

(Bản tin 22-03-2011)

Tòa án CSVN tại Hà Nội đã cho hoãn phiên tòa xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhân vật đấu tranh cho nhân quyền và là người nổi tiếng về những vụ khởi kiện chính quyền trong thời gian qua.

Luật gia Cù Huy Hà Vũ  được nhiều người biết tiếng sau khi ông đứng đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm ngăn chận dự án khai thác bauxite do Trung Quốc thực hiện ở vùng Tây Nguyên, nhưng đơn kiện của ông đã bị bác.

Đến tháng 10 năm ngoái, ông lại đệ đơn kiện ông Nguyễn Tấn Dũng lần nữa liên quan đến một nghị định vi hiến "cấm người dân không được khiếu kiện tập thể". Thời gian ngắn sau đó, tháng 11-2010, ông bị nhà cầm quyền gài bắt tại một khách sạn ở Sài Gòn sau khi công an tiến hành cuộc "kiểm tra hành chánh" và nói rằng  họ đã "phát giác trong máy tính của ông có khoảng 40 tài liệu có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước".

Một trong 3 Đảng viên Việt Tân bị bắt ở Sài Gòn đã về đến Hoa Kỳ

(bản tin 21-3-2011)

Ba đảng viên Việt Tân bị bắt trong cuộc biểu tình với dân oan
ở số 210 Võ Thị Sáu SG, hôm 14-3-2011
Theo bản tin cập nhật hôm 21-3-2011 của Đảng Việt Tân, nhà cầm quyền CSVN đã thả ông Nguyễn Lý Trọng (tức Thái), một trong 3 đảng viên Việt Tân bị bắt trong một cuộc biểu tình với dân oan ở Sài gòn hôm 14-3 vừa qua. Ông Nguyễn Lý Trọng đã trở về Hoa Kỳ sau một tuần lễ bị giam giữ. Tuy nhiên, 2 đảng viên khác là bà Jennifer Trương (tức Nhu) và ông Nguyễn Quang Khanh (tức Sơn) vẫn còn bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

Cả ba người là đảng viên đảng Việt Tân đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ khi tham dự cuộc biểu tình đòi công lý của bà con dân oan tại trụ sở số 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn vào sáng ngày 14 tháng 3.

Vè Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam




Tùng cắc cắc tùng, tùng tùng cắc cắc …
Lời quê góp nhặt, đặt thành bài vè …


Vè rằng:
Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè bão giá
Tiền in như lá, Lạm phát tràn lan
Thực phẩm leo thang, Dân tình khốn đốn
Bữa ăn thiếu thốn, Thịt cá đìu hiu…
Công nhân chắt chiu, Đêm lo ngày đói
Con cái còm cỏi, Vợ chồng xót xa
Nước mắt chan hòa, Giận đời khốn nạn

Công an phường Điện Biên tịch thu hoa của nhà chị Dương Hà

Người Buôn Gió


Hãy gửi hoa tới Văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ (địa chỉ 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, Việt Nam). Không cần hoa đắt tiền, một bó hoa nhỏ cũng đủ thể hiện tấm lòn.
Những bó hoa trước khi bị tịch thu

Trưa nay đang đi trên đường Láng, thì chị Bích gọi điện, giọng vui vẻ bảo "em ơi đến xem nhiều hoa lắm".
Đến văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ đã hơn 13 giờ, chị Hà, chị Bích chỉ cho xem hoa, nào là lẵng hồng 200 bông, rồi mấy lẵng hoa khác nữa để ở thềm cửa.
Chị Hà nói ban nãy ông tổ trưởng dân phố ghé mũi vào đọc dòng chữ trên một lẵng hoa:
- Tổ Quốc và Nhân Dân bên cạnh Anh Chị
Ông ý đi thì lát sau cảnh sát khu vực Nguyễn Thụy Hân và một đồng đội nam đến xem xét mấy lẵng hoa và đi về.

Vì sao mà Việt Nam ngày càng nhiều “bọn phản động” thế?

Đỗ Việt Khoa

Người dân Việt Nam trải qua thời kỳ chiến tranh tàn khốc, được định hướng tư tưởng, kiên định chuyên chính vô sản,… nên hễ nghe đến 3 chữ “Bọn phản động” là ghét lắm. Ghét cay ghét đắng. Đến nay đa số người dân vẫn ghét như vậy.

Hồi 1986 chúng tôi mới vào đại học năm nhất, có chuyện: Ở khoa Sử có ai đó viết bài cho rằng chiến tranh hai miền Nam Bắc thực chất là nồi da xáo thịt của anh em một nhà. Sau đó trưởng khoa này bị cách chức. Tôi thấy ghét luôn cái đứa viết láo viết lếu kia. Ghét thật lòng.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More