Luật sư Lê Quốc Quân bị phân biệt đối xử trong trại giam

VRNs (28.02.2014) – Sài Gòn

“Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Thi hành án Hình sự (“Luật THA HS”): “Trong thời gian chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp hành án được hưởng chế độ như đối với phạm nhân.”
Như vậy, trong thời gian này, Ls Quân “được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ.” Cha Giuse Đinh Hữu Thoại cho biết.
Tuy nhiên, hôm 26.02, gia đình Ls Quân đi thăm ông nhưng cán bộ trại giam vẫn không cho gặp mặt. Ông Lê Quốc Quyết, em trai Ls Quân viết trên facebook: “Sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình mình vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về anh Quân. Không biết liệu anh có tiếp tục tuyệt thực hay

Nga xâm lăng Ukraine?

DienDanCTM – 28/2/2014

Ngày hôm nay Bộ Trưởng Nội Vụ của Ukraine là ông Arsen Avakov đã tuyên bố là những người cải trang mặc áo xanh, mà số lượng lên tới hàng mấy trăm, mang súng tự động, xông vào phi trường Simferopol của Ukraine và chiếm giữ một số khu vực trong phi trường vào sáng Thứ Sáu vừa qua là những quân nhân Nga. Và ông Avakov nói là việc xẩy ra có thể được coi là một cuộc xâm lăng với vũ trang, vi phạm các quy ước và tiêu chuẩn quốc tế, và là một sự khiêu khích trực tiếp dẫn đến đổ máu trên một quốc gia có chủ quyền ».
Ông Avakov nói là quân đội Nga thuộc hạm đội Biển Đen đóng quân tại đây cũng đã chiếm đóng lối vào phi trường quân sự Belbek gần thành phố Sevastopol tại Crimea.
Về phiá Nga thì một phát ngôn viên của Hạm Đội Biển Đen của Nga đã bác bỏ việc quân đội Nga có liên quan đến việc chiếm đóng phi trường Belbek.
Một trang mạng tại Crimea tên là Argumenty Nedeli Krym đã tường trình là những người mang vũ khí đã trang bị súng M4 loại tấn công, và khi các ký giả tiến lại gần họ thì một người trong số đó đã lên tiếng cảnh báo là họ sẽ bắn chết.
Một trong những người thuộc thành phần thân Nga là ông Igor, là lãnh tụ của một nhóm gồm những người đã chiến đấu cho nước Nga ở A Phú Hãn đã phát biểu là « Chúng tôi muốn Crimea trở về với nước Nga, đơn giản như vậy thôi »./.

Đã tới lúc dân VN giành quyền giám sát?

BBC

Đã tới lúc các tổ chức dân sự ở Việt Nam đứng ra thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước độc lập từ giám sát tham nhũng tới đánh giá tín nhiệm, tài sản của quan chức, theo một số ý kiến quan sát từ Việt Nam.
Vai trò này là cần thiết vì việc tự giám sát, đánh giá tham nhũng, tín nhiệm của nhà nước không đạt hiệu quả mặc dù nhà nước đã có một số nỗ lực nhất định và bước đầu khi đưa ra một số quy định về kê khai tài sản và tiếp nhận quà biếu ở quan chức công quyền.
Hôm 27/2/2014, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói với BBC:
"Cho đến nay tôi nghĩ rằng kết quả mới chỉ là bước đầu và còn rất hạn chế, so với quy chế của

Hoàng Minh Tường, Người Làm Sống Lại Dòng Văn Học Hiện Thực

Đỗ Trường
Nhà văn Hoàng Minh Tường

Hôm rồi, tôi đến thăm ông giáo già, cựu giảng viên đại học. Ông là lứa sinh viên đầu tiên, được sang Đức du học, vào đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Vì vướng vào vụ án ủng hộ chủ nghĩa xét lại, nên ông ở lại Đức. Nhân nói về cuốn sách (tiểu thuyết) lịch sử Nguyên Khí của nhà văn Hoàng Minh Tường, không được phép xuất bản, ông phàn nàn: Cứ gì trong nước, ngay đến cuốn Thơ Người Việt Ở Đức, xuất bản ở Berlin, không hiểu có bàn tay lông lá nối dài nào đứng sau, cũng đang tìm cách đình chỉ, thu hồi đấy. Rồi ông than thở: Sự định hướng tư tưởng, kiểm duyệt xuất bản đã bóp chết bao tài năng văn học, nghệ thuật. 

Câu nói của ông, chợt làm tôi nhớ đến lời kể về giấc mơ của Nguyễn Kỳ Vọng. Một nhân vật trong Thời Của Thánh Thần, cuốn sách cũng bị thu hồi của Hoàng Minh Tường:“…Tôi mơ gặp anh Vỹ tôi. Anh Vỹ mặc bộ quần áo trắng, treo ngược người,

Báo động đỏ

Semen Novoprudsky

Семен Новопрудский

Phạm Nguyên Trường dịch

Nước Nga gần Ukraine hơn là người ta tưởng

Những người bị giết và bị thương ở Kiev chính là nạn nhân của một nhà nước rõ ràng là đã thất bại. Nếu tháng 11 năm 2013 ông Yanukovych lặng lẽ ký thỏa thuận hợp tác với EU, và không tham gia vào vụ tiền tống bỉ ổi nhắm vào Moscow và Brussels thì đã không có các nạn nhân này.
Ở đâu không có nhà nước thực sự thì những bi kịch đẫm máu chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại.
Nhưng đấy không chỉ là bi kịch của Ukraine. Gần một phần tư thế kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, gần như ở tất cả mọi nơi trong không gian hậu Xô Viết đều không có nhà nước thực sự. Nga, khác với Ukraine là được dầu và khí đốt cứu. Trên quốc huy của chúng ta đáng lẽ phải là giàn khoan dầu và đường ống dẫn khí chứ không phải là đại bàng hai đầu. Những đồng dollar thu được từ dầu và khí đốt hiện đang che chắn được cái lỗ thủng chưa xây xong của nhà nước Nga.

Vì Viết Bài Trên Mạng, Công An Liên Tục Khủng Bố Tinh Thần Gia Đình Tôi

Nguyễn Văn Thạnh
(Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh bị hành hung. 
Hình: Thanh Niên Công Giáo)


Câu chuyện số 1

Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước-Nguyễn Lân-chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại). Chi tiết vụ việc xem tại đây
: http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/tuong-trinh-vu-viec.html?m=1

Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục

Nếu xét xử đúng, ông Trương Duy Nhất có thể là người bảo vệ lợi ích Nhà nước...

Ls. Hà Huy Sơn
MẤY Ý KIẾN TRƯỚC NGÀY MỞ PHIÊN TÒA
“TRƯƠNG DUY NHẤT VỀ ĐIỀU 258, BLHS”
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: phiên tòa xét xử ông Trương Duy Nhất về khoản 2, Điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” của Bộ luật hình sự, sẽ mở vào ngày 04/03/2014, tại thành phố Đà Nẵng, tôi có mấy kiến về sự kiện này.

1. Về thẩm quyền: Tội theo Điều 258 có khung hình phạt cao nhất là 07 năm, không thuộc Chương XI “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Thông thường thẩm quyền điều tra vụ án này là cơ quan cảnh sát là cấp huyện, quận và cơ quan truy tố, xét xử tương đương. Nhưng vụ án “Trương Duy Nhất về Điều 258, BLHS” được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng, xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tức là vụ án được nâng 02 cấp điều tra, truy tố; nâng 01 cấp xét xử.

Đà Nẵng: Gia đình nhà báo Trương Duy Nhất mời gọi tham dự phiên tòa ngày 4/3/2014

Nhà báo Trương Duy Nhất
bị bắt giam bởi điều 258/BLHS
THƯ CỦA GIA ĐÌNH NHÀ BÁO TRƯƠNG DUY NHẤT

Đà Nẵng ngày 26 tháng 2 năm 2014

Kính gửi các anh, chị!

Nhà báo Trương Duy Nhất, chồng tôi, chủ trang web truongduynhat.vn, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt ngày 26/5/2013 và sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vào lúc 8h ngày 4/3/2014. Anh Nhất bị bắt vì bị quy tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” qui định tại điều 258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời gian anh Nhất bị tạm giam để điều tra, gia đình chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên tinh thần của các anh chị, bạn bè gần xa, giúp chúng tôi vững vàng trong cơn hoạn nạn, càng tin tưởng chồng, cha chúng tôi không làm gì sai trái, phạm tội. Cho phép tôi được thay mặt anh Nhất và gia đình cám ơn các anh, chị vì tình cảm quý báu này.

Khủng hoảng tại Ukraine

Biểu tình tại thủ đô Kiev, Ukraina hôm 19/02/2014.
Vũ Hoàng - Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA 

Ngoài các nguyên nhân thuộc về địa dư chiến lược của một quốc gia nằm giữa hai khu vực Đông-Tây của Âu Châu, yếu tố kinh tế có góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và còn giải thích nhiều khó khăn sắp tới của người dân sau ba tháng đầy biến động vừa qua. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hồ sơ kinh tế đó với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Một hồ sơ phức tạp



Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Sau đúng ba tháng biến động khiến gần 90 người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đổ máu, Ukraine đã vừa qua khúc quanh khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị truất phế và truy nã trong khi Quốc hội xứ này cố xây dựng hệ

Ai tin...?

DienDanCTM

Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

Tng Văn Công
Ông Tng Văn Công, nguyên tng biên tp báo Lao đng

Trong bn t kim đim ngày 22-2, phn “t nhn mt hình thc k lut”, tôi đã viết:
         Là mt đng viên hơn 55 năm đng trong hàng ngũ Đng, sng thanh bch, 82 tui còn làm vic hp đng, lúc nào cũng nghĩ v vn nước và s suy thoái ca Đng, tôi nghĩ rng, tôi không phi thuc s không nh đng viên thoái hóa chính tr mà chính nhng người bo th, giáo điu không sáng sut chp nhn đi mi chính tr, khiến cho mt Đng cách mng, anh hùng trong s nghip gii phóng, nay tr thành mt Đng đc đoán, tham nhũng mi đúng là nhng k suy thoái chính tr. Do đó tôi không th nhn bt c hình thc k lut nào có tên là suy thoái tư tưởng chính tr.
        Tuy vy, tôi không mun tuyên b t b Đng mà xin nhường cho Đng quyn khai tr

Phát triển trước, dân chủ sau

Nguyễn Hưng Quốc


Để trì hoãn dân chủ và cũng để biện minh cho chế độ độc tài độc đảng tại Việt Nam, ngoài hai lý do chính đã nêu trong bài “Ai kiềm hãm dân chủ?”: trình độ dân trí thấp và lòng thù hận còn ngùn ngụt giữa những người Việt với nhau, giới tuyên huấn Việt Nam còn nêu thêm một lý do khác: Điều Việt Nam cần nhất hiện nay là giàu mạnh; muốn giàu mạnh cần có sự tập trung lực lượng, ý chí và chính sách; nghĩa là, nói cách khác, cần độc tài. Hai tấm gương người ta đưa ra nhiều nhất là Trung Quốc và Singapore. Người ta hứa hẹn: khi ở Việt Nam, mọi người không những no cơm ấm áo mà còn được giáo dục tốt, hơn nữa, có đủ mọi thứ tiện nghi xa xỉ khác, dân chúng tha hồ bỏ điều 4 trong Hiến pháp và thay đổi thể chế. Lúc ấy, muốn tự do hay muốn lập bao nhiêu đảng cũng được.

Từ tổng thống thành tội phạm bị truy lùng

Một phụ nữ chụp ảnh lệnh 'truy nã' Tổng thống Viktor Yanukovych tại Kiev.


Blog / Bùi Tín / VOA

Viktor Yanukovych đang là kẻ tội phạm bị hệ thống pháp luật Ukraina truy lùng khẩn cấp, với tội danh chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 80 công dân trong các cuộc nổi dậy trong tháng 2/2014 này.
Viktor Yanukovych, 64 tuổi , được bầu làm tổng thống của nước Cộng hòa Ukraina trong năm 2010, nhậm chức từ ngày 25/2/2010 và bị Quốc hội phế truất ngày 22/2/2014, với tỷ lệ bỏ phiếu thuận là 328/450.
Theo tin các hãng thông tấn Pháp và Đức ngày 21/2 Viktor Yanukovych đã rời thủ đô Kyiv đi Kharkiv, một thành phố ở phía đông gần biên giới với nước Nga.

HÍ QUẸ: Ai xin lỗi ai ?

Hí Quẹ - DienDanCTM

Đối đầu bất bạo động

Đỗ Thành Công
VRNs – Massachusetts, USA 

Những vị Thánh tiên phong

Thánh Gandhi được coi như hình ảnh tiêu biểu của đấu tranh bằng phương thức bất bạo động. Sinh ở Ấn, du học tại Anh Quốc và trở thành lãnh đạo đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Chủ trương triệt để đấu tranh bất bạo động, Gandhi nổi tiếng với câu nói “Nếu cứ trả thù theo cách mắt đổi mắt thì cả thế giới này rồi ai cũng bị mù”.

Riêng Mục sư Martin Luther King, Jr. người Mỹ gốc Phi châu đã dành trọn cuộc đời đấu tranh chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Cả hai ông, Thánh Gandhi và Mục sư Luther King đều chủ trương đối đầu bất bạo động.

Bất bạo động, khởi thủy từ phương thức đấu tranh của người Quakers, sau đó được áp dụng tại Ấn, Mỹ thông qua các phong trào biểu tình đòi độc lập, đòi các quyền dân sự, phong trào chống chiến tranh Việt Nam.

Khó xử Công hàm Phạm Văn Đồng

Lý Thái Hùng 

Trung Quốc xây dựng mạnh đô thị Tam Sa
trên quần đảo Hoàng Sa
 Trong bài viết mới đây của Tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng “Công hàm 1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký gửi Trung Quốc chỉ ủng hộ và thừa nhận phạm vi lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố, không có chữ nào nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh yêu sách chủ quyền với tên gọi Tây Sa, Nam Sa.”

Do đó mà việc kêu gọi hủy bỏ công hàm này là mắc lừa chủ trương hiện nay của Bắc Kinh.

Tiến Sĩ Trần Công Trục đã chỉ nói một phần ý nghĩa của Công hàm 1958, và là phần phụ, phần bao quát không bao gồm ý nghĩa và hệ quả đích thực của Công hàm này.

Tại sao Trần Bùi Trung quyết định ra tận Hà Nội để tìm tự do cho mẹ Bùi Thị Minh Hằng

Trần Bùi Trung

Em Trần Bùi Trung đã hai lần đến Đồng Tháp tìm thăm
và đòi tự do cho mẹ là Bùi Thị Minh Hằng

QUÁ ĐỐN MẠT! 

Chỉ có thể dùng 3 từ này để nói về 2 ngày trời lặn lội từ Vũng Tàu về Cao Lãnh xong lại xuống huyện Lấp Vò- Đồng Tháp để làm việc với trại giam An Bình và công an huyện Lấp Vò.

Ngày Thứ Nhất, Trại tạm giam An Bình- Đồng Tháp.

Ngày 24-02-2014, ngày thứ 13 mẹ tôi bị bắt giữ, sau khi nghe được thông tin người nhà cô Thúy Quỳnh đã được thăm nuôi gặp mặt, tôi lập tức về trại giam An Bình Tp. Cao Lãnh - Đồng Tháp với hi vọng cũng sẽ được gặp mẹ. 

Đến được trại giam cũng đã là đầu giờ làm việc buổi chiều. Xin được gặp trực ban và tiếp tôi ngày hôm đó là: thiếu tá Nguyễn Tấn Dũng- số hiệu 430-310 đã tiếp tôi. Tôi đặt ngay vấn đề thứ nhất về việc được thăm nuôi gặp mặt mẹ tôi, nhưng cũng như lần trước họ từ chối tôi việc đó. Tôi đặt ngay vấn đề vì sao gia đình cô Thúy Quỳnh được gặp mặt mà tại sao gia đình tôi không được gặp? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời tôi như sau:

Công an Ukraine quỳ gối xin tha lỗi

Ngô Nhân Dụng
Nhân dân Ukraine thắng, cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych thua, đang chạy trốn. Hơn ba tháng trước đây, cả ông Yanukovych và những người chống ông, không ai ngờ chuyện có ngày xảy ra. Bắt đầu, là một cuộc biểu tình nho nhỏ. Tháng 11 năm 2013, Tổng Thống Yanukovych bất ngờ tuyên bố ngưng bàn thảo về bản hiệp ước thương mại với Liên Hiệp Âu Châu (EU) mà hai bên đang chuẩn bị ký kết. Mấy trăm người, đa số là sinh viên, xuống đường phản đối. Họ không đòi ông tổng thống từ chức, chỉ đòi ông trở lại với chính sách thân thiện với EU mà nước Ukraine đã theo đuổi từ sau khi độc lập.

Tại sao các bạn trẻ này nổi giận? Có phải vì họ tính toán, thấy liên kết kinh tế với Châu Âu thì lợi hơn hay không? Chưa chắc. Nhưng họ đã thấy cảnh ông Yanukovych sang Nga bí mật gặp Tổng Thống Vladimir Putin, được Putin hứa cấp viện 15 tỷ đô la; khi về nước lập tức đổi chiều chữ U, cắt đứt liên hệ với Âu Châu. Chắc nhiều người cảm thấy nhục!

Ukraine: Giải tán lực lượng chống biểu tình

DienDanCTM – 26/2/2014
Lực lượng cảnh sát Berkut

Ngày hôm nay, chính phủ lâm thời nước Ukraine đã lấy một quyết định táo bạo khi tuyên bố giải tán lực lượng đặc nhiệm chống biểu tình có tên là Berkut bị coi là đã nổ súng vào người dân trong những ngày diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng Thống Viktor Yanukovych.
Quyền Bộ Trưởng Nội Vụ Ukraine là ông Arsen Avakov, là người công bố quyết định nói trên. Trước đó, chính ông Avakov đã đề nghị quốc hội Ukraine điều tra hành động đàn áp biểu tình của lực lượng Berkut nói trên. Lực lượng Berkut được phép sử dụng lựu đạn cay và đạn cao su trong việc trấn áp biểu tình. Tuy nhiên, phe đối lập nói rằng nhiều người biểu tình đã bị thiệt mạng vì đạn thật, là điều

Chọn Đường

Huỳnh thục Vy

Số phận một quốc gia nhược tiểu nằm cạnh gã hàng xóm khổng lồ bất hảo đã để lại những dấu ấn lớn trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Một quá khứ đen tối vì bị đô hộ và ngay cả khi đánh thắng được quân ngoại xâm phương Bắc thì cũng phải triều cống, đã ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn nhận về mối quan hệ với Trung Quốc của người Việt. Ngày nay, dưới sự cai trị của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam, dù là đang ở trong thế kỷ 21, Việt Nam vẫn bị Trung Quốc thao túng, chèn ép về mọi mặt. Dù không ưa Trung Quốc, có không ít người dân Việt Nam nhìn nhận sự lệ thuộc ngày hôm nay của Việt Nam là điều gì đó mang tính cố hữu. Vậy đó có phải là số phận không thể thay đổi của một nước nhỏ?

Số phận hay lựa chọn?

Nên nhớ, thời trung cổ và trước đó, Việt Nam gần như chỉ biết có Trung Quốc bởi thế giới đối với chúng ta khi ấy chỉ là Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia lận

Công An: So Sánh Nhẹ

Bạn Vinh Hoàng gởi đến cặp ảnh dưới đây để có sự so sánh nhẹ:

Hôm qua ở Việt Nam ...

"Gió Mừng Vì Tóc Em Bay"

Lm Vĩnh Sang

Một lần nữa tôi có dịp theo chân một đoàn từ thiện đến Tây Nguyên. Tìm được địa điểm để có thể tiếp cận được đồng bào nghèo không phải dễ, những phẩm vật mang theo muốn trao đến trọn vẹn cho đồng bào nghèo càng không dễ chút nào. Chẳng biết cái cơ chế nào, cái luật lệ nào, cái thủ tục nào cứ phải phần trăm cho “các cấp, các ban ngành đoàn thể”, chẳng hiểu cái truyền thống hào hùng nào, cái đạo đức cách mạng nào biến những kẻ mang của cải chia sẻ cho người nghèo phải biết ơn “các cấp, các ban ngành đoàn thể” vì họ bố thí cho chúng ta cái quyền... làm từ thiện! Nhưng thôi, tất cả cái gian lao đó, tôi đã thấy, nó không làm chùn chân những anh chị em Giáo Dân quảng đại, từ bi và nhân ái.

Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi người dân đã bị đàn áp trong các cuộc biểu tình

Cảnh sát chống bạo động tại Ukraine đã quỳ gối xin lỗi 
người dân vì hành động đàn áp người biểu tình tại Kiev gần đây.

RadioCTM

Cảnh sát chống bạo động tại Ukraine quỳ gối xin tha lỗi vì đồng nghiệp của họ bắn giết và đánh đập đoàn người biểu tình chống chính quyền vừa rồi. Nhóm cảnh sát này thuộc lực lượng ưu tú Berkut chống bạo loạn. Họ quỳ gối xin lỗi trước mặt nhóm biểu tình thân Âu châu. Cảnh tượng lạ thường này diễn ra tại thành phố Lviv. Một nhân viên cảnh sát nói “Tôi xin quý vị tha thứ cho chúng tôi. Để tưởng niệm những người bị giết hại, chúng tôi muốn quỳ xuống.” Đáp lời cho cảnh sát là những tiếng hô “nhục nhã”, “xét xử” của người dân. Nhưng nhóm cảnh sát quỳ gối xin lỗi nhấn mạnh là tự bản thân họ đã không

Ngẫu hứng nước TA

Trần Trương

Nước ta vui thật là vui
Đứng trên bục giảng thầy “xơi” học trò
Học trò nổi đóa “gan to”
Dồn thầy vào góc đánh cho no đòn
Một ông Thượng tướng “vàng son”
Lăn đùng ra chết vừa tròn sáu mươi(60 tuổi)
Tiễn ông dở khóc dở cười
Lời khai Chí Dũng hại đời ông chăng?
Nịnh ông thượng tướng có thằng
Viết dăm bài báo lăng nhăng bênh bừa
Hay là đã có tí “bơ”
Dâng lên bát nước sáo cò,trả ơn?
Công đường huyện nọ lên cơn

HÍ QUẸ: Ung thư thì phải cắt thôi!

Hí Quẹ - DienDanCTM

Sập cầu treo Lai Châu: Dân tiếp tục là nạn nhân của "thể chế độc quyền"

Đã có ít nhất 7 người chết cùng với 40 người khác bị thương trong vụ cầu treo bị đứt sập tại Lai Châu hôm qua 24-2-2014.

Vụ sập cầu do đứt bù-lon đoạn ốc neo (tăng đơ), được gia công thô sơ dùng để neo giây treo cầu, trong lúc một doàn người đưa tang đang đi trên cầu. Những nạn nhân đã bị rơi cùng chiếc quan tài người quá cố từ trên cao 20 mét xuống lòng suối cạn đầy những tảng đá bên dưới. Hầu hết các nạn nhân chết và bị thương do chấn thương sọ não và dập nội tạng.

"Quá tải" cũng lại là nguyên nhân ban đầu các giới chức nhà nước từ trên đến địa phương đưa ra. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói "nguyên nhân sơ bộ xác định cầu treo bị sập là do quá tải và cộng hưởng khi đoàn người đi bộ qua cầu"

Những hình ảnh đẹp của các linh mục Ukraine

Nguyễn Việt Nam
Họ đứng can trường thách thức một hàng rào cảnh sát dữ dằn trang bị hùng hậu lá chắn, dùi cui, súng ống. Nắm chặt cây thánh giá hay ảnh Đức Mẹ, họ truyền cảm hứng cho quần chúng đang khát khao tìm tự do tại Quảng trường Độc lập của Kiev.

Các linh mục của Ukraine không những là những nhà lãnh đạo tinh thần của cuộc biểu tình long trời lở đất đã lật nhào cả một chế độ được cả một đại cường Nga chống lưng; các ngài còn là một gạch nối giữa lịch sử đấu tranh giành độc lập của Ukraine, từ trước cuộc cách mạng Bolsevich, cho tới sự chiếm đóng của Liên Xô kéo dài cho đến năm 1991, và đến nay vẫn còn là một đám mây đen chập chờn trên bầu trời Ukraine.

Thơ: Kẻ bắn vào nhân dân

Trần Mạnh Hảo
Chính phủ lâm thời Ukraine phát lệnh truy nã cựu
tổng thống thân Nga V. Yakunovich trên toàn thế giới
KẺ BẮN VÀO NHÂN DÂN
Leo lẻo : “ Nhân Dân ta…”
Lại nhằm dân mà bắn
Máu của U-crai-na
Muôn đời truy tố hắn

Hắn – Ya-nu-ko-vich
Hậu duệ Xít-ta-lin
Coi dân là thù địch
Bắt dân làm con tin

Hắn lệnh : biến Ki-ép
Thành Thiên An môn ngay !

Chị tôi.

Phạm Thanh Nghiên
Viết tặng chi Bùi Thị Minh Hằng
chi Bùi Thị Minh Hằng
Tôi là con út trong gia đình có 7 anh chị em, bốn chị gái và hai anh trai. Tôi thường bông phèng rằng tôi là …con lớn nhất tính từ dưới lên. Giới thiệu đôi chút về gia cảnh không gì ngoài mục đích …quảng cáo nhà đông anh chị em, nhất là các chị gái. Thế mà tôi vẫn muốn có thêm những người chị khác nữa. Bùi Thị Minh Hằng từng tâm sự rằng chị luôn coi tôi như một tấm gương. Cả cái cách giăng biểu ngữ, băng rôn trong nhà khẳng định chủ quyền biển đảo cũng là cách chị…học tôi, theo như lời chị nói. Viết những chi tiết này ra tôi thấy mình hổ thẹn. Nhưng thật sự rất may mắn khi được chị coi như một đứa em gái và “chị thương Thanh Nghiên từ lúc Nghiên còn ở trong tù, chỉ mong em ra để chị em được gặp mặt”. Ngày đầu quen biết, chúng tôi đã thương mến và coi nhau là chị em.

Khi tôi trải qua gần hai năm trong nhà tù thì chị gái thứ hai của tôi (sống trong Sài Gòn) mới biết chuyện. Quả thật, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên tại sao chị lại bị… lừa dễ dàng như thế.

Phi Luật Tân phản đối Trung Quốc phun vòi rồng vào ngư dân Phi

DienDanCTM – 25/2/2014
Ngày hôm nay phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân là ông Raul Hernandez cho biết là Bộ Ngoại Giao Phi đã triệu tập đại diện ngoại giao của Trung Quốc để chuyển công hàm phản đối việc tàu tuần duyên của Trung Quốc vào ngày 27/1/2014 đã dùng vòi rồng vào tàu cá của Phi tại bãi cạn Scarborough mà Phi Luật Tân coi là lãnh thổ của mình. Khi sự việc xảy ra thì có 14 tàu cá của Phi đang đánh bắt trong khu vực và 1 trong 3 tàu tuần duyên của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu của Phi, tuy không gây thương tích nhưng buộc tàu Phi phải rút lui.
Phi Luật Tân kêu gọi Trung Quốc “tôn trọng chủ quyền của Phi Luật Tân và nói là Phi Luật Tân sẽ có biện pháp để bảo vệ quyền lợi của ngư dân Phi./.

Chẳng Chóng Thì Chày!


DienDanCTM

Đừng đánh mất quyền độc lập của dân tộc!

Bài viết của Hồng Trung (Thành viên ĐVDVN)

Chiều ngày 19-2-2014, trong hội nghị giữa chính phủ với UBTƯ/MTTQVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao của đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17/2/1979”. Song ông biện luận cho sự kiện nhà nước không tổ chức tưởng niệm bằng câu nói: “Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước”.  Lời phát biểu của ông chắc chắn không đáp ứng được lòng mong ước của cử tri cả nước, và bất nhất với lời phát biểu trước đây của ông trước công chúng.

Những hoạt động tưởng niệm là một hoạt động mang tính nhân văn, đạo đức, lịch sử và văn hóa của một quốc gia có chủ quyền độc lập thì tại sao lại không có tính lợi ích cho đất nước?!! Ngoại trừ là sức ép áp đặt từ "thiên triều" Trung Quốc lên trên Bộ chính trị trung ương Đảng CSVN và được cho là không có lợi cho giới cầm quyền hiện nay.

Hãy vì tướng Ngọ mà điều tra đến nơi đến chốn

Ngô Đình Thu - DienDanCTM

Người Việt ta có tục lệ "đám cưới chạy tang", nghĩa là khi trong nhà đã lên chương trình đám cưới cho con nhưng bất ngờ lại có bậc cha mẹ qua đời nên phải gấp rút làm lễ cưới trong vòng vài người trong gia đình trước khi phát tang. Nếu không sẽ phải chờ ngày mãn tang đến 3 năm nữa. Loại "đám cưới chạy tang" này rất buồn thảm, ngắn gọn, chỉ có lệ cho xong.

Đám tang "cấp cao" mà lãnh đạo đảng làm cho tướng PhạmQuý Ngọ vào chủ nhật 23/2/2014 cũng diễn ra trong không khí và mang đầy ấn tượng của một đám cưới chạy tang nói trên. Có người đã đặt tên đây là một "đám tang chạy án", nghĩa là làm cho có lệ, chóng vánh để đóng gấp vụ án lại.

Nhưng liệu có đóng được không và nhất là có nên đóng việc điều tra ông Ngọ lại hay không?

Sài Gòn: Công an muốn khủng bố dân bằng "Phiếu tố giác tội phạm"

"Phiếu tố giác tội phạm" mới của CA với nội dung lập lờ
có 
tính cách khủng bố nhằm bịt miệng người dân
Công an Quận 4 Sài Gòn vừa phổ biến rộng rãi đến hộ dân một mẫu "phiếu tố giác tội phạm" với nội dung lập lờ có tính cách khủng bố nhằm bịt miệng người dân, đặc biệt là mục tố giác về "An Ninh Chính Trị"

Phản ứng của người dân về "Phiếu tố giác tội phạm" mới của Ban chỉ huy công an quận 4 cho rằng với mẫu phiếu này, bất cứ cá nhân nào cũng có thể tự nhiên gặp tai vạ vì bị dựng đứng tố cáo bởi một cá nhân không có thật để công an lấy cớ đàn áp, vì công an sẽ "giữ bí mật người tố giác"

Theo Bauxíte Việt Nam, bằng cách làm này của công an, người ta có thể bắt bất kỳ ai dám phê phán Đảng và Nhà nước, vì bị tố giác tội "kích động, nói xấu chế độ", cũng như có thể bắt bất kỳ ai cả gan liên kết với nhau để khiếu kiện, vì tội "vận động khiếu kiện tập thể".

Nghi vấn sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ

Blog / Bùi Tín / VOA

Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ tối 18/2/2014, chỉ một ngày sau khi công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án ‘’làm lộ bí mật nhà nước’’, đã gây ra không ít băn khoăn, nghi ngờ.
 

Trên mạng Đàn Chim Việt có ngay bài viết đầy nghi vấn mỉa mai của nhà báo Mạc Việt Hồng với cái tít chua chát: "Chết Đẹp". Trên mạng Dân Làm Báo có ngay một loạt bài châm biếm ‘’Chết theo đúng quy trình‘’.
 

Một sự khác thường được các blog tự do nêu bật, là trên báo PetroTimes nhà báo nguyên ở báo Công an nhân dân Như Phong - một nhà báo có hạnh kiểm viết và lách đáng ngờ - đã loan tin trên mạng lúc 19g58 phút tối 18/2 rằng ông Ngọ đã chết lúc 21g20 phút cùng ngày. Như vậy là

Chết chưa phải là đã “hết”

Đức Thành

Thông thường trước cái chết của một con người, trong nhân gian thường có câu cửa miệng rằng “chết là hết”. Câu cửa miệng này thể hiện nhiều trạng thái khác nhau. Hàm ý mỉa mai có, khinh bỉ có, tiếc nuối có, thương xót có…

Nhưng khi một con người lúc sống chỉ biết có mình, sống mưu mô quỉ quyệt với bạn bè đồng chí, đồng nghiệp, dẫm đạp lên dư luận, vơ lợi bất chính cho cá nhân bản thân gia đình và bè cánh, thì thậm chí có chết già chết tự nhiên hay chết do bệnh tật đi chăng nữa ắt sẽ phải nhận được câu nói trên với hàm ý mỉa mai khinh bỉ, với nghĩa nguyền rủa: thế là kẻ đó đã hết cơ hội sống để mà bè cánh kiếm chác, vơ lợi, bất nhân và đẩy người đời đến oan khuất bất công… và thường đi kèm với cụm từ “trời có mắt”.

Mấy ngày gần đây theo dõi trên báo chí cả lề đảng lẫn lề dân, thấy người ta bàn tán nhiều về cái

TNLT Nguyễn Bắc Truyển thuật lại vụ bị an ninh hành hung tại Hà Nội

Trà Mi - VOA
Ông Nguyễn Bắc Truyển bị hành hung trong chuyến đi vận động nhân quyền
 
Sau cuộc gặp với bà Nadia Krivetz, Phó Đại sứ Australia,
vợ chồng ông Truyển được ông David Skowronski,
bí thư thứ hai chuyên trách chính trị-kinh tế của
sứ quán đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương.
Một nhà bất đồng chính kiến trong nước bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong 2 tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển cho VOA Việt ngữ biết ông và vợ bị 4 an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung lúc 2 giờ chiều ngày 24/2 tại phố Đào Tuấn-Liễu Giai (Hà Nội) khi đang trên taxi tới đại sứ quán Australia để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyển cung cấp cho VOA Việt ngữ cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. 

Trong cuộc trao đổi với Trà Mi sau khi rời bệnh viện, ông Truyển thuật lại chi tiết vụ việc.

Mật vụ tấn công vợ chồng tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển tại Hà Nội

VRNs – Hà Nội

Anh Nguyễn Bắc Truyển và chị Bùi Thị Kim Phượng
Chiều nay vào lúc 14 giờ, anh Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ là chị Bùi Thị Kim Phượng đến gặp Đại sứ quán Úc theo lời mời. Hai anh chị đi xe taxi đến đường Liễu Giai và Đào Tấn, cách Đại sứ quán Úc 300 m thì 4 tên mật vụ dàn cảnh tai nạn và mở cửa xe taxi đánh vợ chồng anh Truyển.

Sau khi bị đánh anh Truyển và vợ vẫn đến Đại sứ quán Úc để trình bày vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong thời gian qua. Bà Phó Đại sứ và ông David – Bí thư thứ hai, đã tiếp chuyện anh Truyển và chị Phượng.

Sau buỗi nói chuyện, ông David đã đưa anh Truyển đi khám vết thương, kết quả là sống mũi bị rạn nứt. Các anh em Hà Nội đã đến bệnh viện để đón anh Truyển về Giáo xứ Thái Hà. Các Cha đã thu xếp chỗ nghỉ cho vợ chồng anh Truyển.

Vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Người Buôn Gió

Có lẽ ít người biết đến cụm từ này cụ thể là hành động thế nào. Tôi thấy một số người vẫn thắc mắc tại sao đối tượng A, nhóm B cũng đấu tranh mà lại đi đánh phá người khác.

Hợp tác có nghĩa là làm cho an ninh một số việc, đồng thời được an ninh cho phép làm nhà "đấu tranh" trong mức độ có lợi cho an ninh. Tất nhiên trong về này, an ninh bao giờ cũng hời hơn. Vì họ được cả một cuộc chiến. Còn những kẻ kia về cá nhân họ cũng được hời. Ở giá cả trao đổi như vậy hai bên đều cảm thấy hài lòng.

Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.

Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này.

Hà Nội: vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển bị côn an vây đánh ngay cạnh ĐSQ Úc

Theo thông tin khẩn cấp từ nhà báo Trương Minh Đức, hôm nay vào lúc 14 giờ 30 VN , Anh Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ là chị Bùi Thị Kim Phượng bị CA thường phục và côn đồ chặn đánh trên đường đi đến Đại Sứ Quán ÚC ở đường Đội Cấn, gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Bắc Truyển... Mặt anh bị mặt bị sưng nhiều chổ. Anh Truyển chỉ kịp báo cho Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và bị mất liên lạc sau đó.

Thông báo được loan truyền và một số anh chi em dâ chủ tại Hà Nội đã tìm cách đến cứu giúp vợ chồng anh Truyển.

Một nguồn tin mới nhất từ anh Hoàng Dũng Cdvn cho biết anh Nguyễn Bắc Truyển đang thoát vào được bên trong Đại sứ quán Úc, trong lúc bên ngoài đám côn an đang bủa vây rất đông. Mọi người đang chuyển tải thông tin kêu gọi anh em tới giải vây.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More