Thiết bị sản xuất vũ khí hoá học tại Syria đã bị hủy

DienDanCTM – 31/10/2013

Thanh tra vũ khí hoá học
Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hoá Học (OPCW) ngày hôm nay đã thông báo là các thanh tra vũ khí hoá học tại Syria đã có thanh tra được 21 địa điểm trên tổng số 23 địa điểm có vũ khí hoá học tại Syria và đã hủy hết các thiết bị sản xuất vũ khí hoá học tại các địa điểm đó.
Người phụ trách chiến dịch của OPCW là ôn Jerry Smith nói là ông đã trực tiếp chứng kiến quá trình phá huỷ và giờ đây Syria không còn có thể sản xuất thêm hay chế tạo vũ khí hoá học nữa. 

Ông Smith nói là việc xác nhận phá hủy khả năng sản xuất vũ khí ở Syria là công việc đầy thách thức vì khó thể làm được điều đó ở nơi đang xảy ra chiến sự trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Lễ cầu siêu bên bờ Bến Hải

Ngày 23/10/2013 một sự kiện khuấy động nhè nhẹ không khí vắng lặng thường nhật ở bờ bắc cầu Hiền Lương bên sông Bến Hải. Một đoàn Phật tử người Nhật dựng đàn cầu siêu cùng các nhà sư Việt Nam từ Huế ra. 

Tiếng kinh kệ trầm bổng bằng hai thứ tiếng xen kẽ nhau, trong khói hương trầm thoảng hương cúc mùa thu trên đàn thờ Phật làm hồi tưởng tiếng rít chát chúa của bom đạn của mùa hè 41 năm trước, mùa hè đỏ lửa 1972.
Có lẽ trong suốt cuộc chiến Việt Nam, các trận đánh trong mùa hè 1972 ấy là hình ảnh rõ ràng nhất của hai đội quân cùng màu da tàn sát nhau bằng những vũ khí hiện đại nhất trong thời đại của họ. Chiến trận kéo dài trong mấy tháng trời ròng rã, phủ lên toàn tỉnh Quảng Trị, vùng giới tuyến chia cắt hai miền Nam Bắc. Khi khói thuốc súng dịu bớt, cả hai phía đều tuyên bố chiến thắng, để lại trong các dòng sông Thạch Hãn, Mỹ Chánh, Bến Hải…mấy chục ngàn sinh linh. Những sinh linh đã đi vào lời hát của một tác giả miền Nam, trong một bài hát mong đợi hòa bình sau mùa hè 1972… 

Chuyến thăm hỏi tri ân đồng hương của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và giới thiệu sách của Thi sĩ Hương Giang

Ts Nguyễn Quốc Quân tại Adelaide
DienDanCTM

Những đồng hương có quan tâm đến công cuộc đấu tranh chung trong những năm gần đây, hay những đồng hương có thịnh tình với Đảng Việt Tân chắc đều ít nhiều biết tới Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, qua đó cũng biết tới hiền thê của anh là chị Ngô Mai Hương, tức Thi sĩ Hương Giang.

 

Nhân dịp có chuyến thăm đất nước Úc thanh bình và hiếu khách, hai vợ chồng Tiến sĩ đã cố gắng sắp xếp tới Adelaide, trước là để anh Nguyễn Quốc Quân có dịp gặp gỡ tri ân những đồng hương đã luôn ủng hộ cá nhân anh, đặc biệt qua cả hai lần về trong nước hoạt động quảng bá cho dân chủ đa nguyên bị sa cơ và tù tội, sau là để chị Hương Giang thăm hỏi bà con cũng như giới thiệu tập tâm bút thi văn hợp tuyển của mình là tập văn-thơ "Ngày Bão Loạn".

 

***

Các anh chị em trong cơ sở tại thành phố Adelaide đã cố gắng sắp xếp để Ts Nguyễn Quốc

Thư của đảng viên Lê Trấn Gia gửi Lãnh đạo Đảng CSVN

Lê Trấn Gia

Hà Nội ngày 28 tháng 10, 2013

Kính gửi:  Ông Tổng bí thư 
Đồng kính gửi175 ông bà ủy viên ban chấp hành TƯ Đảng CS Việt Nam

Chi bộ đảng chúng tôi bao gồm những người cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ viên chức, trong số chúng tôi, có người đã từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều người trong chúng tôi đã để lại trên chiến trường năm xưa một phần xương máu của mình. Trong chi bộ của chúng tôi cũng có không ít người từng được nhân dân gọi là “quan chức cao cấp”. Chi bộ hưu trí của chúng tôi sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, và chúng tôi cũng tranh thủ các buổi sinh hoạt đảng để được trao đổi với nhau về con người, thời cuộc, về đất nước Việt Nam yêu dấu.

Thưa các ông các bà, thừa nhận rằng trong rất nhiều năm, các đảng viên chúng tôi đã từng khá bằng lòng với cuộc sống của mình, đã nhìn nhận quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước mình là một quá trình tất yếu.

Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt: "Nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ về sớm với các bạn".

DienDanCTM

Blogger Nguyễn Lân Thắng, thành viên Mạng lưới Blogger VN, hoạt động cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, đã bị an ninh công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài tối nay, 30-10-2013, ngay khi anh vừa trở về nước sau khi tham dự khóa học kéo dài nhiều tháng tại Philippine.

Là người ký tên cổ súy bản Tuyên bố 258, trong thời gian gần 3 tháng ở nước ngoài, blogger Nguyễn Lân Thắng anh đã cùng các thành viên khác của Mạng lưới Blogger Việt Nam sang Bangkok, Thái Lan, trao bản tuyên bố phản đối điều luật 258 cho Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế để trình bày về tình hình thực tế nhân quyền tại Việt Nam.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, có hơn 30 bạn hữu blogger cùng người thân và chị Vượng vợ anh Thắng, đã tụ họp cầm biểu ngữ đòi giới hữu trách thả người bị bắt vô cớ.

Trong khi đó, một đoạn video clip hiện đang được loan tải trên facebook, trong đó ghi lời nhắn cuối cùng của anh Nguyễn Lắn Thắng cho biết anh đã bị giữ bởi cơ quan an ninh: "Nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ về sớm với các bạn".

Khẩn : Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ tại phi trường Nội Bài

RadioCTM

Bạn hữu đang chờ đón blogger Nguyễn Lân Thắng tại sân bay tối hôm nay 30-10-2013
Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, hiện đang bị cơ quan chức năng bắt giữ ở Sân bay Nội Bài, sau khi về đến Việt Nam vào lúc chiều tối ngày hôm nay 30 tháng 10.
Từ phi trường Nội Bài, nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã cho biết sự việc như sau :

[ 4:23 ] Hide Player | Play in Popup |Download
Hoàng Long thực hiện

DienDanCTM

Bài bào chữa của Ls. Hà Huy Sơn cho Đinh Nhật Uy tại phiên tòa ngày 29-10-2013

Ls. Hà Huy Sơn
Để chia sẻ với người quan tâm về vụ án Đinh Nhật Uy, tôi xin đăng Bài bào chữa của phiên tòa công khai 29/102013:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ______________________

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2013

BÀI BÀO CHỮA CHO ĐINH NHẬT UY TẠI PHIÊN TÒA HSST 29/10/2013

về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ” theo khoản 1 Điều 258, BLHS

Kính thưa Hội đồng xét xử

Tôi là Luật sư Hà Huy Sơn - Công ty Luật TNHH Hà Sơn thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xin trình bày quan điểm bào chữa cho ông Đinh Nhật Uy như sau:

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

I. Tóm tắt vụ án:

Dân 'bị công an đánh' khi xem xử án

BBC 
Ông Kiệt nói ông bị đánh hội đồng trước và sau khi bị bắt
Ông Lưu Trong Kiệt, một trong những người tới chứng kiến phiên xử 'công khai' Đinh Nhật Uy ở Long An hôm 29/10, đã tố cáo công an hành hung ông dẫn tới thương tích. 

Ông cũng nói ông cùng một số người khác bị công an Long An bắt giam trong hơn bốn tiếng cùng một số người khác.

Nói chuyện với BBC hôm 30/10, ông Kiệt nói ông vẫn bị "đau mình" và "mắt bầm đen đang phải uống thuốc".

Ông nói thêm:

"Tôi nghĩ chắc ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện khám và lấy giấy chứng thương chuyển lại cho công an. 
"Ngày hôm nay ê ẩm mình mẩy quá đi không nổi. 
"Để qua nốt hôm nay lấy thuốc uống, nếu bớt mai tôi mới đi bệnh viện được."

CA an ninh chỉ nghĩ "Được lúc nào biết lúc ấy thôi.."

Phạm Hồng Sơn
Một Câu Đáng Lưu ý Từ An Ninh
A Noteworthy Answer from a Vietnamese Security Policeman
(Bilingual)
Khoảng chục nhân viên an ninh mặc thường phục đang ngồi gác ngay trong ngõ 72 B Thụy Khuê, Hà Nội, lối vào nhà tôi, trong đó có nhiều anh em đã trở thành quen mặt.

Đa phần đều còn rất trẻ, tuổi trung bình chắc chỉ khoảng dưới 30, trông hiện đại và khôi ngô. Nhưng khi tôi hỏi về lý do cấp trên của họ lại điều anh em xuống canh gác nhà tôi như thế, mọi anh em đều lảng tránh duy có một người nói: “Hôm nay chúng tôi được lệnh không để anh đi ra ngoài.” 

Như vậy, chính quyền lại tiếp tục cố ngăn cản không để tôi gặp một vị khách quốc tế - cũng là một vị khách cao cấp của chính quyền đang thăm Việt Nam.

Luật pháp nào cho phép ruồng bố nhà và ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân?"

Vụ đâm xe chết người ở Thiên An Môn

DienDanCTM – 30/10/2013

Vào ngày Thứ Hai 28/10 vừa qua, một vụ đâm xe tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Trung Quốc, mà Tân Hoa Xã của TQ gọi là “tấn công khủng bố do người Uighur Tân Cương thực hiện", đã khiến cho 5 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. 
Chiếc xe nói trên đã đâm thẳng vào đám đông hiện diện tại quảng trường và sau đó bốc cháy. Chiếc xe này, theo Tân Hoa Xã, có biển đăng ký ở Tân Cương. Tân Cương là nơi người thiểu số Uighur theo đạo Hồi sinh sống. Ba trong số 5 người thiệt mạng là những người ở trên chiếc xe đó.
Vài giờ sau khi việc nói trên xẩy ra, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi can và tiếp tục truy lùng 7 nghi phạm khác cũng là người Tân Cương.
Mặc dầu quảng trường Thiên An Môn đã được mở cửa lại nhưng cảnh sát tiếp tục gia tăng việc kiểm soát biển số xe của các xe hơi bên trong và xung quanh Bắc Kinh.
Các nhà lãnh đạo Uighur lập tức bác bỏ lời tố cáo cho rằng người Uighur dính líu tới hoạt động khủng bố. Nguợc lại, họ tố cáo người Hàn đàn áp và biến họ thành khối người thiểu số trên chính quê hương mình./.

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Minh Văn
Thế gian không có cái gì sinh ra vô nghĩa cả, mọi thứ vốn đều hữu ích đối với cuộc đời này. Không có cái gì tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ trạng thái vật chất này sang trạng thái vật chất khác mà thôi. Những vật vô tri vô giác còn có hữu ích, huống chi con người, vậy nên chúng ta sẽ hãnh diện khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhưng cũng bất hạnh và chua xót dường bao, khi mà những thứ sinh ra vốn hữu ích lại không được thực thi quyền lợi, mà lại còn bị giam hãm cầm tù. Thật là lãng phí và ngược đời biết bao?

Tại một vườn thú nọ, có hai mẹ con Lạc Đà được nuôi nhốt để cho khách đến tham quan. Cùng với nhiều loài vật khác, hai mẹ con chú chỉ được sống trong một không gian hạn hẹp với  hàng rào kẽm gai vây quanh. Hằng ngày, chúng chỉ được nhìn và khao khát thế giới tự do qua những chiếc gai sắt sắc nhọn và vô cảm.
Một hôm, chú Lạc Đà con hỏi mẹ:

Xã hội muốn có công lý thì sẽ có công lý: Dậy mà đi hởi đồng bào ơi!

Cùng hát "Dậy Mà Đi" trong tiệc mừng blogger Đinh Nhật Uy ra khỏi nhà tù
Huan Nguyen:
Ngày 29/10/2013 phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Nhật Uy theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự đã diễn ra tại Long An. Tòa đã tuyên án Đinh Nhật Uy 1.5 năm án treo, 1 năm thử thách.
Nhiều blogger đã tới Long An dự phiên tòa và đòi trả tự do cho Đinh Nhật Uy, vì theo họ Đinh Nhật Uy chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp công nhận. Họ lên án điều 258 là mập mờ, vô lý và tạo điều kiện cho chính quyền bắt giữ tùy tiện những người phản biện các chính sách của chính quyền. Blogger Đinh Nhật Uy cho biết anh sẽ kháng cáo chứng tỏ sự vô tội của mình.
Sau khi đón Đinh Nhật Uy ra khỏi nhà tù, các blogger đã tổ chức ăn mừng và cùng ca bài hát "Dậy Mà Đi". Video do Thuy Nga thực hiện.

Saigonnais40: Trước khi có phiên tòa , Luật sư bào chữa cho Nhật Huy nói một câu rất sâu sắc: "công lý, kết quả phiên tòa như thế nào là tùy vào XÃ HỘI. " Xã hội "muốn có công lý thì sẽ có công lý". Điều đó có nghĩa là Dân muốn thế nào thì sẽ được thế đó. Không đứng dậy đồng nghĩa với việc cam chịu cúi đầu.. Toàn Dân nghe chăng ...?

Tuyên chiến với dân tộc

Blog / Bùi Tín / Voa
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 tại Hà Nội, ngày 21/10/2013.

Quốc hội Việt Nam đang họp một phiên họp được coi là dài nhất - 33 ngày - và quan trọng bậc nhất, vì sẽ thông qua bản Hiến pháp mới và Luật đất đai (sửa đổi), hàng chục năm mới có một lần.

Xem ra Bộ Chính trị Trung ương đảng CS và Ban Thường vụ Quốc hội quyết tâm thúc ép gần 500 đại biểu Quốc hội thông qua với tỷ lệ
 cao các văn kiện cơ bản trên đây, sau khi Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) vừa họp lần thứ 8 đã thông qua một cách khá là trôi chảy, dễ dàng. Họ vẫn quen một lỗi nghĩ đơn giản, coi ý đảng là ý trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai nói rõ Hiến pháp mới được dự thảo là văn kiện bám chặt theo cương lĩnh của đảng CS đã được Đại hội đảng XI vạch rõ thêm. Có nghĩa là đảng đứng trên nhân dân, quyền lực đất nước này trước hết nằm trong tay đảng CS. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng bí thư ra lệnh cho tuyệt đại đa số đảng viên

Thư cám ơn của bà Nguyễn Thị Kim Liên - mẹ Đinh Nhật Uy & Đinh Nguyên Kha

Nguyễn Thị Kim Liên FB
DienDanCTM

THƯ CÁM ƠN
Facebooker Đinh Nhật Uy: "Cảm ơn anh, đồng đội sắp quen."
Hôm nay con trai tôi đã được v vi gia đình là nh s giúp đ ca tt c mi người.

Tôi xin thay mt gia đình gi li cám ơn ti :

- Các bn bè thân hu gn xa.

- Đng bào thương yêu ti Hi ngoi.

- Qúi cha và các anh ch em Dòng Chúa Cu Thế.

- Các Cơ quan Truyn thông, Báo chí.

- Các bloggers, tuyên b 258, cùng nhiu đng hương đã quan tâm ti bn án ca các con trai tôi là Đinh Nht Uy và Đinh Nguyên Kha.


Đường tranh đu còn dài, rt mong bà con luôn ng h gia đình.


Chân thành gi li kính mến

Kim Liên M
Uy Kha(facebook)

31.10: Hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản sẽ trao huy chương tự do cho cha Nguyễn Văn Lý

VRNs – Washington DC, USA 
Thứ Năm 31 tháng 10, 2013 lúc 11 giờ sáng, Hội Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation) sẽ vinh danh và trao huy chương “Truman-Reagan Medal of Freedom” năm 2013 cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Buổi lễ trao huy chương sẽ được tổ chức tại Hạ Viện Hoa Kỳ (Rayburn Building-Room 2200).

Người cháu lớn nhất của Lm Nguyễn Văn Lý tại Hoa Kỳ là anh Nguyễn Văn Dũng sẽ đại diện Lm Lý để tiếp nhận huy chương.

Đây là một giải thưởng danh giá được mang tên hai vị tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là Truman và Reagan. Trước đây vào năm 2007, một người Việt Nam khác là anh hùng Trần Văn Bá cũng được trao huy chương này.

Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15 tháng 5 năm 1946, tại làng Ba Bình, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị, là một linh mục Công giáo thuộc Tổng giáo phận Huế.

HÍ QUẸ: Giả xương liệt sĩ

Hí Quẹ - DienDanCTM


Đinh Nhật Uy: ‘Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trước các bất công’

VOA
Blogger Ðinh Nhật Uy sau khi được trả tự do
Facebooker Đinh Nhật Uy tối 29/10 cho VOA Việt Ngữ biết rằng anh sẽ không ngại tiếp tục nói lên tiếng nói của mình ‘về những điều pháp luật không cấm’ sau khi bị tòa án kết án tù treo.

“Những việc tôi làm như là lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hay là đấu tranh chống tiêu cực, hay những việc tôi đưa lên Facebook của bản thân tôi nó không vi phạm pháp luật. Tôi vẫn tiếp tục tôi làm chứ tôi không có gì phải ngần ngại cả. Những việc như bảo vệ em tôi khỏi vụ án chụp lên đầu em tôi là vụ án khủng bố thì tôi phải đứng ra tôi bảo vệ thôi. Và không chỉ riêng về bản thân của em tôi nữa. Những việc nào mà tôi thấy là bất công thì tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Những việc đó làm là có ích cho mọi người chứ không phải là làm xấu cho mọi người. Những gì mà pháp luật không cấm thì bản thân tôi sẽ tiếp tục làm”.
Facebooker này còn cho biết thêm rằng anh ‘rất vui và cảm kích’ khi được chào đón khi ra khỏi trại giam, và cảm xúc đó ‘không thể diễn tả được’.

Xuất hiện quá nhiều "ác quỷ" trong ngành y

Tony Tran
Website quảng cáo của Thẩm mỹ viện
Cát Tường. Hình chụp lại trên website.
Cách đây không lâu, tôi đọc bài “Ác quỷ áo trắng” trên Người Việt Online. Khi đó, tôi cho rằng tác giả, một độc giả trong nước, có hơi “nặng lời” với một số người trong ngành y. Nhưng giờ đây, tôi chưa tìm ra từ ngữ nào chính xác hơn từ ấy.

Tôi thật sự bị shock khi đọc bản tin “Bác sỹ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân, vát xác xuống sông”. Ông bác sỹ này mắc nhiều lỗi: thẩm mỹ viện Cát Tường-nơi ông làm chủ, chưa có giấy phép mà đã hoạt động; khách hàng bị biến chứng mà lại bỏ ra về; khi biết khách hàng của mình đã chết thì lại tìm cách phi tang. Vì sao một bác sỹ tuổi không còn trẻ (40 tuổi) để nói là “trẻ người, non dạ” đã làm chết người, lại còn nhẫn tâm vứt xác họ xuống sông, để rồi mấy ngày sau xác vẫn chưa được tìm thấy. Chỉ có ác quỷ mới làm như thế thôi!
  
Trở lại vụ thay thuỷ tinh thể “dỏm” cho 3,000 bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện Mắt Hà Nội, cũng là một bác sỹ, nhẫn tâm thu tiền nhiều nhưng lại thay thuỷ tinh thể rẻ tiền cho người bệnh; sử dụng ống dịch nhầy, bộ dao mổ chung cho 5-10 bệnh nhân, bất chấp quy định chỉ được dung một lần cho một bệnh nhân. Người bình thường, hơn nữa lại là một “lương y như từ mẫu” sao có thể làm như vậy!

Tuyên bố về Hiến pháp Việt Nam của Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
DienDanCTM            
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

            Theo Quốc hội CHXHCNVN, Dự thảo Hiến pháp mới cho tới nay đã được sửa đi sửa lại 5-6 lần, nhưng nội dung cơ bản chẳng khác nhau là mấy, dù toàn dân đã đóng góp rất nhiều ý kiến về nó suốt 9 tháng trời và còn đòi thời gian thêm nữa. Gần đây, Hội nghị Trung ương 8 đảng Cộng sản (CS), bế mạc hôm 9-10-2013, cho biết Đảng đã "chỉ đạo Quốc hội" thông qua Hiến pháp ở dạng như hiện nay, dẫu nhiều nhân sỹ, trí thức, dân thường đã phản đối nhiều điểm rất chủ yếu và quan trọng của nó. Thông cáo của Đảng nói Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) lần này “cơ bản đã được hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn kỹ thuật văn bản, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra”, và Ủy ban Soạn thảo được lệnh “khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện toàn văn Dự thảo, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”. (BBC 10-10-2013. Kỳ họp này đang diễn ra). Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CS, gần đây còn tiếp tục khẳng định rằng cương lĩnh đảng đứng trước Hiến pháp, bộ luật gốc của quốc gia.

Facebooker Đinh Nhật Uy: Tôi sẽ kháng án, vì tôi vô tội

Thanh Lan - RadioCTM
Vào lúc 11 giờ 40 phiên xử sơ thẩm đã nhanh chóng kết thúc, Facebooker Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo (15 tháng), và 1 năm thử thách tính từ ngày hôm nay (29/10/2013). Đây là một bản án vô lý, chỉ vì anh đã bày tỏ quan điểm và lòng yêu nước trên mạng xã hội Facebook.

Với sự kiện này, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới xử người sử dụng Facebook.
Sau khi trở lại trại giam để làm thủ tục về nhà, vừa ra khỏi cổng trại anh Đinh Nhật Uy đã dành cho quý thính giả của đài cuộc phỏng vấn với phóng viên Thanh Lan mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thanh Lan thực hiện          [ 7:39 ] Hide Player | Play in Popup | Download

Ra tù, Đinh Nhật Uy trả lời RFA

Gia Minh - RFA
Anh Đinh Nhật Uy, sau khi rời khỏi tòa án vào ngày
29 tháng 10 năm 2013. 
Photo by Bạch Hồng Quyền
Anh Đinh Nhật Uy, người bị đưa ra xét xử theo điều 258 Bộ Luật Hình sự vào sáng nay 29 tháng 10 và bị tòa tuyên 15 tháng tù treo. Sau khi ra  khỏi trại giam anh dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện sau.

Gia Minh: Thay mặt Đài và quí thính giả xin chúc mừng Uy, nhưng xin hỏi trước khi ra tòa sáng nay, Uy có hình dung, có nghĩ đến tình huống như trưa hôm nay không?

Anh Đinh Nhật Uy: Về suy nghĩ đối với bản án, từ lúc bị khởi tố tạm giam, bản thân tôi nghĩ mình vô tội, chứ không cần phải đến lúc ra tòa. Từ lúc đó tôi đã nhận định không có lý gì mà họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm hình sự cả. Suốt thời gian bị giam trong tù 5 tháng nay, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ mình vô tội. Tôi thấy những việc tôi làm không có gì đáng phải chịu trách nhiệm hình sự, và áp đặt vào điều 258. Bản thân tôi thấy vô lý.

Đối với bản án hôm nay, tôi thấy phần nào cũng bất hợp lý và tôi quyết định sẽ kháng cáo bản án này, vì tôi thấy có những điều chưa đúng đắn lắm.

Gia Minh: Anh có thể cho biết những điểm mà luật sư và bản thân anh trình bày tại tòa vì sáng nay không có người nào khác được vào dự tòa?

Tin Nhanh Số 6 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới 
Thêm một bản án vô lý cho người yêu nước
 Sau khoảng 4 giờ trong không khí bí mật bao trùm "phiên xử công khai", tòa án tỉnh Long An đã kết án anh Đinh Nhật Uy 15 tháng tù treo và 12 tháng "thử thách".

Đây là vụ án mà công luận người Việt lẫn thế giới đều cho là vô lý và ngang nhiên chà đạp lên chính luật pháp của chế độ. Anh Đinh Nhật Uy là người đầu tiên bị xử theo điều 258 chỉ vì đã bày tỏ chính kiến qua trang Facebook của mình. 
  
Có lẽ nhận xét sau đây của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển diễn tả đầy đủ nhất các tính chất của phiên tòa này

VRNs: 12h00 Tường thật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy, tại Long An, 29.10.2013

VRNs – Long An
12.00: Hiện nay phiên tòa đã kết thúc. Luật sư Hà Huy Sơn cho VRNs biết qua điện thoại: Đinh Nhật Uy bị tòa án tuyên 15 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Tài sản là điện thoại và máy vi tính bị tịch thu, 2 cuốn sách bị tiêu hủy, 6 áo phông in Hoàng Sa-Trường Sa được trả lại.

Luật sư Sơn cho biết: Hội đồng xét xử vẫn giữ quan điểm của họ

Tin Nhanh Số 5 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới
Cảnh công an đánh người trên đường phố
và trong đồn công an
  
Blogger Lưu Trọng Kiệt là một trong những người đã bị công an đủ loại vây đánh dã man ngay trước tòa án và bên trong đồn công an. Sau đây là lời tường thuật của các nhân chứng và chính nạn nhân.

Chúng tôi cũng vừa được tin từ trong tòa thì hôm nay chỉ có anh Đinh Nhật Uy bị xét xử và tuyên án. Bản án sắp được tuyên đọc.

Ánh Hạ, Anh Quyên, Hoàng Long, Vân Quang tường thuật
11 giờ 30 sáng ngày 29/10/2013 (giờ VN)
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 4 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới
Linh mục Phan Văn Lợi hướng về Long An
cùng gia đình và các bạn của hai nhà yêu nước trẻ

Từ Huế, Linh mục Phan Văn Lợi nhận định về cái gọi là phiên xử công khai đối với hai anh Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Đây là phiên tòa đầy ngập công an nhưng không một người thân nào của hai anh được phép tham dự.


  Ánh Hạ, Anh Quyên, Hoàng Long, Vân Quang tường thuật
10 giờ 30 sáng ngày 29/10/2013 (giờ VN)
DienDanCTM

VRNs: 10h50 Tường thật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy, tại Long An, 29.10.2013

VRNs – Long An

Video công an, dân phòng trấn áp những người ủng hộ Đinh Nhật Uy bên ngoài tòa bán
10.50: Cộng tác viên VRNs bên ngoài tòa án cho biết: Hiện tại người dân vẫn có thể đi tới gần tòa án, nhưng lực lượng công an, an ninh rât đông. Họ sẵn sàng chấn áp bắt đi những người họ nghi ngờ đến ủng hộ Đinh Nhật Uy. Lực lượng này được trang bị mỗi người một cây gậy dài hơn những loại dùi cui bình thường , chính tỏ họ đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng trấn áp.
10.20: Bà Nguyễn Thị Hóa cùng con trai là Cường từ Nghệ An vào tham dự phiên tòa cho VRNs biết qua điện thoại: “Cường đã bị bắt và đưa đi đâu không biết. Còn tôi đang ngồi ở lề đường. Hai mẹ con tôi mới xuống bến xe Long An thì công an túm ngay 7 – 8 người đang từ xe buýt đi xuống và đưa đi. Tôi hét lên, tại sao lại bắt con tôi, các ông là ai mà lại bắt con tôi nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và lôi Cường đi. Họ bắt người một cách vô cớ.”

Tin Nhanh Số 3 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới
Đùm bọc, đoàn kết, yêu thương
dù trong hay ngoài đồn công an

Trên đường đến trước tòa để ủng hộ thanh niên yêu nước Đinh Nhật Uy, anh Châu Văn Thi và chị Nguyễn Thảo Chi bị tai nạn giao thông rất đáng ngờ. Riêng anh Thi bị chấn động sọ não khá nặng, mất trí nhớ và đang được đưa về Sài Gòn điều trị. 
Anh Châu Văn Thi (Nguồn: FB Yêu Nước Việt) 
Trong số những người lặn lội về Long An để ủng hộ gia đình anh Nguyên Kha và Nhật Uy có 2 mẹ con bác Nguyễn Thị Hóa từ Nghệ An. Bác Hóa cũng có người thân vừa bị công an giam giữ trái phép và bất công.

Tin Nhanh Số 2 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới 
Linh mục bị đánh
Bé gái 12 tuổi cũng bị công an lạm dụng
 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh vừa bị công an ngang nhiên bắt giữ  khi ông đang ngồi uống nước cùng 3 bạn trẻ. Ông yêu cầu cho biết lý do thì công an bẻ tay ông lôi đi. Sau đây là lời tường thuật của Linh mục An Thanh từ phòng giam giữ tại đồn công an:


Một cháu bé 12 tuổi, tên Mây, gọi Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy bằng cậu, cũng bị công an dùng hành động sàm sở, nắm ngực cháu đẩy lên xe. Sau đây là lời tường thuật bà ngoại Kim Liên, mẹ Thạch Thảo, và bé Mây giữa đồn công an với tiếng tri hô của những nạn nhân đang bị công an đánh:

VRNs: 9h10 Tường thật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy, tại Long An, 29.10.2013

VRNs – Long An
9. 10: Phóng viên VRNs cho biết: “Bất cứ ai ở gần khu vực tòa án đều bị bắt hết và đưa đi đâu không biết. Có 2 xe Nisaan chở 12 CSCĐ và an ninh mặc thường phục đi lòng vòng quanh tòa án để bắt người.”

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy mời mọi người đến dự phiên tòa của con bà nhưng chính bà và người nhà cũng đã bị công an bắt đưa đi. Đây là một phiên tòa “công khai của Việt Nam”. Trong thư bà Kim Liên Viết: “Gia đình chúng tôi, Cha Mẹ, chị (Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như), em (Đinh Nguyên Kha) kính mời toàn thể Quý vị cùng đến tham dự phiên tòa để ủng hộ cho Đinh Nhật Uy và gia đình. Sự có mặt của Quý vị là niềm khích lệ không chỉ cho gia đình, cho blogger Đinh Nhật Uy mà còn là sự xiển dương quyền con người đã được luật pháp Quốc tế, luật pháp Việt Nam bảo vệ. Vì là một phiên tòa công khai, do đó tất cả mọi người đều có thể tham dự mà không ai có quyền ngăn cản.”

9. 00: Quốc Anh đi tham dự phiên tòa nhận xét: “Biển số xe 62B – 0766 đã đưa bà Liên, bà Như – chị của Đinh Nhật Uy và những người khác lên phường 7 công an.

Tin Nhanh Số 1 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới
Công an bắt giữ mẹ của Kha và Uy cùng nhiều người khác

Chúng tôi vừa được tin công an đã bắt bà Kim Liên, mẹ của 2 nhà yêu nước trẻ Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, chở đi khỏi khu vực tòa án Long An. Cùng bị bắt với bà là khoảng 20 người ủng hộ khác, bao gồm cả Linh mục An Thanh.

Sau đây là những tiếng hô ủng hộ Nguyên Kha và Nhật Uy trước khi bị bắt:

Và sau đây là tường thuật của chị Thạch Thảo trên xe công an đang bị chở về đồn:


Ánh Hạ, Anh Quyên, Hoàng Long tường thuật
8 giờ sáng ngày 29/10/2013 (giờ VN)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More