THE APRIL 30TH GENERATION

Dưới đây là bài viết của Dr.Tristan Nguyễn gửi cho Radio CTM.
Quan điểm trong bài viết là quan điểm của tác giả.
Phần tiếng Việt theo sau phần tiếng Anh.
(DienDanCTM)


Kính gởi Quí Vị Chủ Nhiệm của đài Radio CTM:
Đính kèm theo đây là bài viết "Thế Hệ 30 tháng 4" bằng tiếng Việt và tiếng Anh, xin Quí Vị vui lòng đọc qua.
Bởi vì bài dịch của Google hay của Yahoo là dịch từng chữ ra từng chữ cho nên ý nghĩa tiếng Anh của nó thành ra kỳ cục không có nghĩa lý gì cả. Đã có nhiều bạn trẻ ở hải ngoại không giỏi tiếng Việt lại đọc bản dịch của Google thì bực mình càng không hiểu. Họ đã gởi email phàn nàn với tôi, hỏi tôi viết cái gì vậy; sau đó khiến tôi phải viết lại bằng tiếng Anh để cho họ hiểu.
Còn đối với người Việt trẻ ở trong nước thì chắc là không trở ngại gì.
Nếu ý nghĩa của bài viết phù hợp với tôn chỉ của đài Radio CTM thì xin Quí Vị vui lòng phổ biến rộng rãi trong nước VN, cũng như ở hải ngoại, bằng phương tiện truyền thông quí báu của Quí vị.
Xin Quí Vị vui lòng hồi âm cho tôi biết. Chân thành cảm ơn Quí Vị rất nhiều.
Dr. Tristan Nguyễn
San Francisco


THE APRIL 30TH GENERATION

For almost Vietnamese all over the world, inside Vietnam as well as overseas, the date of April 30th is an abnormal day, because this date has carved into their memories, it has had a deep psychological influence on happiness-sadness-anger-hostility-depression-revenge of Vietnamese who have been living in all their current circumstances.

Hương Vị Phở Làm Ấm Lòng Các Nạn Nhân Động Đất Nhật Bản



(Ban biên tập Nguyệt San Hiệp Hội Người Việt tại Nhật)

Được đất nước của con cháu Thái Dương Thần Nữ cưu mang trên bước đường tị nạn, nên ngay sau khi trận động đất & sóng thần (tsunami) lịch sử xảy ra vào trưa chiều ngày 11/03/2011, tàn phá vùng Tohoku (Đông Bắc) của quốc gia này quá khốc liệt, Ban chấp hành Hiệp hội người Việt tại Nhật đã lên ngay kế hoạch ủy lạo các nạn nhân.

Hai công việc phải làm trước nhất là lạc quyên cứu trợ và đến tận nơi để ủy lạo các nạn nhân và cũng là ân nhân (nói theo nghĩa rộng) của nhiều người Việt Nam. Đặc biệt là đối với những ai đã và đang sinh sống tại quốc gia này với tư cách tị nạn, du học hay làm việc. Thư kêu gọi lạc quyên cứu trợ khi tung ra đã được sự tiếp tay hết sức nồng hậu của nhiều cơ quan truyền thông người Việt ở khắp năm châu để phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam chúng ta khắp nơi biết. Vì vậy, chỉ trong vòng một tháng đầu (tính đến ngày 10/04/2011) cuộc lạc quyên cứu trợ đã quyên góp được từ khắp nơi hơn 4 triệu yen (gần 50 ngàn mỹ kim), và chắc chắn là số tiền này sẽ còn tăng thêm nữa trong những ngày tới *).

Tại Sao Có Ngày 30/4/1975 ?


Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi cho CTM

Sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam 30/4/1975, khẩu hiệu “Chủ Nghĩa Mác Lê Bách Chiến Bách Thắng” đã được giăng khắp hang cùng ngõ hẻm. Khẩu hiệu trên cũng được các cán bộ cộng sản từ Bắc vào lên lớp giảng dạy cho dân miền Nam .

Thực ra khẩu hiệu chỉ nói lên một điều duy nhất: chủ nghĩa Mác Lê do một thiểu số cộng sản cầm quyền lần này đã thắng Dân Tộc Việt Nam .

Chúng ta đều biết chủ nghĩa Mác Lê là một chủ nghĩa quốc tế. Tại Việt Nam , chủ nghĩa này kết hợp với tư tưởng và hành động bạo chúa của Stalin và Mao trạch Đông. Chủ nghĩa Mác Lê Stalin và Mao lấy đấu tranh giai cấp, lấy bạo lực cách mạng để cướp và nắm giữ chính quyền.

Những ưu điểm của .... LƯỜI ?!?!?!




Nếu Bạn đang cảm thấy phiền hà vì có một ông chồng lười ... "thầy chạy" ...

như thế này ...






hay thế này ...
thì xin đọc tiếp những giòng sau.

Hoa Kỳ trừng phạt lãnh đạo Syria

Tướng Mahir al-Assad

Ngày hôm nay, Chính Phủ Hoa Kỳ cho biết là đã áp dụng hình thức trừng phạt đối với một số nhân sự lãnh đạo chóp bu của chế độ độc tài của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chịu trách nhiệm về việc đàn áp những người biểu tình.
Một trong những người bị trừng phạt là ông Mahir al-Assad, em trai của ông Assad, và hình phạt là đông lạnh tài sản và cấm kinh doanh trên đất nước Hoa Kỳ.
Mahir al-Assad với cấp bậc Thiếu Tướng, là người đóng vai trò chủ chốt trong việc đàn áp người biểu tình ở thành phố Daraa.
Một người nữa là em họ của ông Assad, nắm giữ trách vụ giám đốc tình báo, cũng bị áp dụng hình phạt.
Trong một lá thư gửi cho Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ là John Boehner, Tổng Thống Obama nói là việc chính phủ Syria đàn áp nhân quyền đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc, kinh tế và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Riêng Tổng Thống Assad thì không bị trừng phạt cho tới lúc này tuy nhiên điều đó không có nghiã là sẽ không xẩy ra. (DienDan-CTM)

Nhân Ngày 30-4 Xem Lại Bài Học Thống nhất Ðất Nước

LS Nguyễn Xuân Phước
Theo Nam Việt

Từ 1802 đến 1975 lịch sử Việt nam chứng kiến hai lần thống nhất sau một thời kỳ phân liệt đẫm máu. Năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long được đổi thành Hà Nội.

Năm 1975 Ðảng Cộng Sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn, thống nhất hai miền Nam Bắc sau hơn 20 năm chia cắt và chiến tranh. Sài Gòn bị đổi tên “Thành Phố Hồ chí Minh.”

Gia Lai: Công an vây bắt Mục sư Nguyễn Công Chính

(Bản tin 29-04-2011)

Mục sư Nguyễn Công Chính từng bị
hành hung gây thương tích trước đây
Sáng ngày 28-4-2011 vừa qua, công An Tỉnh Gia Lai kết hợp cùng với công an Thành Phố Pleiku, với lực lượng gần 50 người gồm các ban nghành, kéo đến bao vây tư gia bắt Mục Sư Nguyễn Công Chính.

Nguồn tin từ Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ cho biết trước đó mục sư Nguyễn Công Chính đang đi công tác mục vụ thăm viếng các Hội Thánh địa phương ở Sài Gòn, và trong thời gian này Ms. Chính cũng đang chờ được phẫu thuật chứng bệnh viêm xoang mũi nặng. Nhưng công an Gia Lai đã liên lạc gọi ông về lấy cớ là để "đăng ký giấy tạm trú", và khi vừa về đến nhà thì bị vây bắt.

Sau "bão giá", người nghèo đối phó với "sóng thần giá"

Tạ Phong Tần

Nhiều mặt hàng tiếp tục tăng giá theo đà lạm phát phi mã
Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá

“Bão giá” là từ ngữ không lạ với người dân Việt Nam thời gian gần đây, sau khi điện tăng giá, nước tăng giá, xăng trong một tháng 2 lần tăng giá, gas tăng giá… thì không còn là “bão giá” nữa mà phải kêu là “sóng thần giá” đang ập xuống đầu người Việt Nam bất kể là ai. Các công ty tham gia bình ổn giá đã xin thôi “bình ổn” để tăng giá theo giá thị trường. Người nghèo lại càng khốn khổ khi lương (hoặc thu nhập của lao động tự do) trung bình chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Kêu nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan chức nhà nước đăng đàn trên báo đài “kiên quyết” bình ổn thì cứ “kiên quyết”, giá tăng ào ào vẫn cứ tăng. Có vị quan to tối hôm qua mới lên ti vi hùng hồn “kiên quyết” thì hôm sau giá xăng đã nhảy vọt lên cả thước rồi. Vì vậy, tìm cách sống chung với “sóng thần giá” là biện pháp duy nhất người nghèo có thể làm được trong thời buổi khó khăn này.

Dân chúng tiếp tục đổ xô mua xăng vì sợ tăng giá: Các cửa hàng xăng dầu đầu cơ thủ lợi

(Bản tin 29-04-2011)

Tiết kiệm từng đồng, dân chúng đổ xô mua xăng
từ hồi đầu tháng 4-2011 vì lo xăng tăng giá.
Trước tin giá xăng sắp lên giá 24.000 đồng/1lít, dân chúng các tỉnh thành trong những ngày qua lại tiếp tục đổ xô mua xăng, trong khi những cửa hàng bán lẻ tìm cách tích trữ thủ lợi bằng cách đóng cửa hoặc tự động giảm thời gian bán hàng.

Hơn tuần qua, tin tức tăng giá xăng đã tiếp tục được loan truyền, và lan rộng trong cộng đồng mạng hôm 25-4, nói rằng giá xăng chuẩn bị tăng thêm 2.700 đồng 1 lít, lên mức 24.000 đồng/1 lít. Tin này được rò rĩ từ gia đình thân nhân các cán bộ kinh doanh xăng dầu, vốn là thành phần luôn được biết trước vì đặc quyền đặc lợi trong xã hội. Sự thiếu minh bạch trong thông tin cũng là lý do khiến dân chúng hoang mang lo sợ tìm cách thủ trước nếu không muốn bị bóc lột.

Sao cứ mãi đổ thêm dầu vào lửa.

Nguyễn Thanh Giang

Phiên tòa xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 năm 2011 đã làm cụ Nguyễn Trọng Vĩnh – nhà cách mạng cộng sản kỳ cựu - bức xúc thốt lên: “…từ ngày cách mạng tháng Tám đến nay chưa có phiên tòa nào xử như thế…tôi thấy báo chí, bản tin điện tử của nhiều nước chỉ trích ta mạnh quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ”.
Nhà toán học toàn tài Ngô Bảo Châu thì bình luận rất xác đáng: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này".
Quá xấu hổ vì quốc thể mình bị làm nhục, bị nhiều nước chỉ trích mạnh quá, ông Phạm Toàn – một nhà giáo vốn mô phạm, một nhà văn vốn nhân ái – bỗng "văng tục" trong bài phỏng vấn đài phát thanh quốc tế Pháp RFI: "Ðây rõ ràng là một phiên toà ô nhục". Ðến khi trả lời đài RFA ông còn bồi thêm: "Ðó là một phiên tòa lưu manh, ô nhục".

Những cảm nghĩ về một thanh niên can đảm

Nguyễn Ngọc Già

Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn
Thú thật, tôi quá ngỡ ngàng trước lá thư của công dân Nguyễn Anh Tuấn. Ngỡ ngàng đến mức, tôi phải lướt qua thật nhiều trang báo khác (có dẫn bài này, đặc biệt từ trang anhbasam - trang đã chính thức nhận lá đơn này cùng với lời bình của chủ trang blog và lời trần tình của tác giả lá đơn khi quyết định làm "đơn tự thú").

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, những tưởng chỉ dành cho những người (không còn trẻ) quyết tâm bảo vệ sự trong sáng của pháp luật trước những thủ đọan vừa dơ, vừa xấu, vừa cẩu thả, vừa sợ hãi, bỗng nhiên xuất hiện lá đơn này...
Tôi chân thành xin lỗi anh - Nguyễn Anh Tuấn. Tôi chân thành xin lỗi thế hệ trẻ yêu nước - Việt Nam.

Cần một tinh thần mới của Ngày 30 Tháng 4


Đoàn Hùng


Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức những sinh hoạt tưởng niệm biến cố đau buồn này. Có nơi thì tổ chức mít tinh trong tinh thần Quốc hận - Quốc kháng. Có nơi tổ chức trong tinh thần tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên đường vượt biên tỵ nạn Cộng sản. Có nơi thì tổ chức một loạt những sinh hoạt từ văn nghệ, hội thảo, đêm không ngủ….

Tất cả những nỗ lực nói trên nhắm vào việc hun đúc tinh thần Quốc hận và khẳng định quyết tâm chống lại sự cai trị bạo tàn của đảng Cộng sản Việt Nam.

USCIRF yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

USCIRF họp báo công bố phúc trình thường niên
về tự do tôn giáo diễn ra sáng thứ Năm ngày 28/4
tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở thủ đô Washington DC.

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2011-04-28

Sáng 28/4 tại Washington DC, USCIRF lại một lần nữa yêu cầu hành pháp Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng.

Hạn chế sinh hoạt tôn giáo

Cuộc họp báo để công bố phúc trình thường niên của Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới (USCIRF) diễn ra sáng thứ Năm ngày 28/04 tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở thủ đô Washington.

Hà Nội: Một sinh viên tự báo cho Viện kiểm sát là đã "tàng trữ" và đọc tài liệu của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

(Bản tin 28-04-2011)
SV Nguyễn Anh Tuấn tự báo cho Viện kiểm sát là
đã "tàng trữ" và đọc tài liệu của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Một sinh viên năm thứ ba Học viện hành chính cơ sở Hà Nội hôm 26-4 đã tự làm đơn gửi cho viện kiểm sát, "tự thú" đã "tàng trữ" những bài viết của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, để yêu cầu cơ quan này khởi tố chính mình giống như đã khởi tố và xử Ts. Cù Huy Hà Vũ.
Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1990, xác nhận với truyền thông và cho biết lá đơn "tự thú" này đã được gửi theo đường chuyển phát nhanh tới Viện Kiểm sát vào hôm thứ Ba 26-04-2011 vừa qua.

30/4, NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ

Hà Phương
Tác giả gửi cho Diễn Đàn CTM


Trường PHAN CHU TRINH Đà Nẵng, cũng như bao nhiêu Trường học khác ở Miền Nam Việt Nam sau biến cố đổi đời 30/4, nền giáo dục Nhân Bản Cộng Hòa, (lấy Đạo Đức Tín Nghĩa làm trọng, lấy Văn Hóa Văn Minh làm nền tảng, và lấy Tự Do Dân Chủ làm phương châm hành động) đã phải dẹp bỏ để nhường chỗ cho nền giáo dục Chuyên Chính Vô Sản, (lấy Đấu Tranh Giai Cấp làm chỗ dựa, lấy Độc Tài Quyền Lực làm nòng cốt, và lấy Tuyên Truyền Nhồi Sọ làm

ÁNH LỬA GIỮA ĐÊM ĐEN




(Lần đầu tiên giữa rừng núi, trong một ngôi làng, sau bao nhiêu năm, một nhà thờ được dựng lên và cử hành đêm Vọng Phục Sinh cho người Dân tộc- xin chung vui với chúng tôi )







Đêm nay giữa bóng tối của núi rừng,

Một ánh lửa đã được thắp lên,

Địa ngục Việt Nam


Ký Giả Không Biên Giới
JTD phỏng dịch

24 tháng 4 2011

Trường hợp Phạm Minh Hoàng là điển hình. Một trang blog, dăm ba bài viết về đa nguyên chính trị, về vấn đề ô nhiễm: đủ bị coi là tội phạm chống Nhà Nước Việt Nam.

Việt Nam là một thiên đường đối với du khách ngoại quốc. Chính là địa ngục đối với những người ly khai và những ký giả muốn hoàn toàn độc lập khi làm việc. Chẳng cần là ký giả cũng có thể nếm trải thời gian lâu dài trong các nhà tù Việt Nam.

Hàng trăm người biểu tình ở Hà Nội

AFP PHOTO/Ian Timberlake

Hàng trăm người dân Hưng Yên tập trung biểu tình trước trụ sở Quốc Hội ở trung tâm Hà Nội hôm 27-4-2011, phản đối chính quyền trưng thu đất đai đề xây dựng khu đô thị Ecopark.

Sáng nay thứ Tư 27-4, hàng trăm người dân Hưng Yên đã kéo về trung tâm thủ đô Hà Nội, biểu tình chống lại việc chính quyền trưng thu đất đai của họ để xây dựng khu đô thị sinh thái Ecopark.

Kontum: Chính quyền xã Sơn Lang tiếp tục hạch sách gây khó Đức giám mục Hoàng Đức Oanh

(bản tin 27-04-2011)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh
địa phận Kontum
Đức giám mục Kontum bị chính quyền xã Sơn Lang "làm việc"
Lễ phục sinh vừa qua, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã tới dâng lễ phục sinh tại giáo điểm Sơn Lang nơi trước đây ngài đã từng bị chính quyền bày trò gây khó dễ và đe dọa bắt ngài. Lần này, họ tiếp tục đưa cả quần chúng tự phát tới tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, họ mời Đức giám mục lên xã làm việc về cái tội “chỉ xin phép làm lễ phục sinh nhưng lại còn làm thêm lễ rửa tội”.
Qua sự kiện này, một lần nữa cho thấy những cán bộ đầy tớ nhân dân thiếu hiểu biết và kém nhân bản thế nào? Làm sao có thể đối thoại với những người như thế?

Sau thánh lễ  Phục Sinh tại xã Sơn Lang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, Đức Giám Mục Kontum được chính quyền mời vào Ủy Ban xã  “làm việc”.
Ngay khi tập trung tại cộng đoàn Phaolô ở An Khê, Đức Giám Mục đã cho biết ngài sẽ đi vào Ủy Ban xã Sơn Lang để gặp gỡ trước với chính quyền, sau đó mới tới chỗ dâng lễ. Giáo dân ở đây rất sợ chính quyền. Vì vậy, ngài muốn vào Ủy Ban trước để cho bà con giáo dân cảm thấy yên tâm mà tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, khi vào gần đến nơi thì Ban chức việc mới cho biết là chính quyền không đón ngài tại Ủy Ban xã nữa, nhưng đã chờ ngài ở chỗ chuẩn bị dâng lễ rồi. Vậy là kế hoạch ban đầu bị hủy.

Nhà Thơ BÙI CHÁT: “…Tương lai của các nền văn hóa bao giờ cũng thuộc thuộc về những vùng ngoại biên”

Song Chi phỏng vấn Bùi Chát

Nhà thơ Bùi Chát
Nhà thơ Bùi Chát, sinh năm 1979 tại Hố Nai, Biên Hòa-Đồng Nai, tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp HCM năm 2001. Anh là một nhà thơ tự do và nhà hoạt động xuất bản độc lập, hiện sống tại Sài Gòn.

Nhắc đến Bùi Chát là nhắc đến nhóm Mở Miệng được thành lập năm 2001 gồm các nhà thơ thành viên: Lý Đợi, Bùi Chát, Khúc Duy, Nguyễn Quán. Cái tên “Mở Miệng” là do Bùi Chát đặt, anh cũng là người đề xướng các khái niệm “thơ rác”, “thơ nghĩa địa”… Bùi Chát cùng với Lý Đợi là hai thành viên trụ cột của nhóm, đồng khởi xướng và cổ xuý cho phong trào in tác phẩm photocopy tại Việt Nam, đồng sáng lập Giấy Vụn - nhà xuất bản chuyên in ấn & phát hành tác phẩm của các nhà thơ vỉa hè dưới hình thức photocopy, vượt qua sự kiểm duyệt của chính quyền.

Cho đến nay, NXB Giấy Vụn đã xuất bản được khá nhiều ấn phẩm. Trong đó, bản thân Bùi Chát đã cho ra đời các tập thơ cá nhân: Xáo chộn chong ngày (tập thơ), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2003; Made in vietnam (conceptual art), 2004; Tháng tư gãy súng (tập thơ), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2005; Xin lỗi chịu hổng nổi (tập thơ nghĩa địa), nhà xuất bản Giấy Vụn 12/2007; Bài thơ một vần (tập thơ song ngữ Việt - Anh), nhà xuất bản Giấy Vụn 09/2009; các tác phẩm in chung với người khác gồm có: Vòng tròn sáu mặt (tập thơ in chung 6 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 1/2002; Mở miệng (tập thơ in chung 4 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 6/2002; Khoan cắt bê tông(tập thơ in chung 23 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 9/2005;Có jì dùng jì có nấy dùng nấy (tập thơ in chung 47 tác giả), nhà xuất bản Giấy Vụn 10/2007…

Bùi Chát nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản Quốc Tế 2011

(Tổng hợp - Bản tin 27-04-2011)
(DAR LA CARA, BUI CHAT, AYER. LA REPERCUSION DEL PREMIO, DICE, PUEDE LLEVARLO A LA CARCEL PERO TAMBIEN PROTEGERLO)
(BÙI CHÁT NHẬN LÃNH TRÁCH NHIÊM VÀO NGÀY HÔM QUA. HẬU QUẢ CỦA GIẢI THƯỞNG, ANH NÓI, CÓ THỂ ĐƯA ANH VÀO TÙ NHƯNG CŨNG CÓ THỂ BẢO VỆ ANH)

Vào 4:30 giờ chiều ngày thứ Hai, 25 tháng 4 năm 2011, trong bối cảnh Hội Chợ Sách Quốc Tế lần thứ 37, Bùi Chát, người sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn, đã nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản trao tặng bởi Hiệp Hội Nhà Xuất Bản Quốc Tế (IPA), một hội đoàn ra đời năm 1896 với sứ mệnh bảo vệ nhân quyền và tác quyền, tranh đấu chống kiểm duyệt, khuyến khích mọi sinh hoạt đọc sách và tôn vinh tinh thần tự do xuất bản.

Văn Bút Quốc Tế phản đối Hà Nội bắt xử các nhà văn đối kháng Việt Nam

Văn Bút Quốc Tế bênh vực ông Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi cùng tất cả các nhà văn dân chủ đối kháng Việt Nam

Trong một Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu ngày 20 tháng 4 năm 2011, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù đã mạnh mẽ phản đối bản án khắc nghiệt 7 năm tù giam mà toà án CSVN đã tuyên phạt ông Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 mới đây.
Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà văn dân chủ đối kháng, chiếu theo điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước cộng sản đã ký kết. Văn Bút Quốc Tế cũng tìm kiếm sự bảo đảm an toàn nhân cách và thể chất của tù nhân tiếng tăm này.

Houston, Những Ngày Đáng Nhớ

Phạm Diễm Hương

Xin cảm ơn nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái đã giới thiệu tôi đến với Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation), để được quen và làm việc với chị Triều Giang, người chịu trách nhiệm về chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của hội. Bên cạnh đó, tôi còn được quen biết quý anh chị thiện nguyện cho chương trình này tại Houston, như anh chị Đặng Thiệu và Tạ Quỳnh Hoan, chị Tuyết Mai, chị Nguyễn thị Linh, chị Loan Nguyễn, chị Nga, Luật sư Steven Dieu, anh Nguyễn Bá Quyền, anh Trần văn Anh, thuộc T.V.A Photo đến giúp đỡ về kỹ thuật quay hình, và anh Huỳnh Quốc Văn, thuộc VA Media, đã cho mượn máy quay phim cùng các em sinh viên thuộc hội VAHF như Roger Le, Nina Lu, và Jason Wang.

Hạnh phúc hơn nữa, tôi đã được chia sẻ những vui buồn, những kỷ niệm rất đáng quý với những vị tôi được hân hạnh phỏng vấn.

Xin đừng thương con voi

Xác voi bị chém chết ở Đà Lạt

Trần Kỳ Trung

“Kẻ trộm cắp một cái móc gắn đai lưng thì bị giết, còn kẻ cướp đất đai của một nước thì được tôn lên làm chư hầu”  
                Trang Tử, thiên “Khư khiếp”.

Tin con voi đực Beckham 38 tuổi ở Đà Lạt, có ngà, đang khỏe mạnh bị những kẻ thất nhân tâm dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, mông, đầu… để dẫn đến cái chết đau đớn, đang gây bức xúc trong dư luận.

Tôi nhìn ảnh chụp lại những vết chém trên xác con voi này mà thấy đau đớn quá! Nào nó có tội tình gì, nó hiền lành thế kia, nó đang mang lại niềm vui cho con người mà nỡ nào… những kẻ lòng dạ ác thú lại xuống tay.

Chuyện Tình LÝ QUANG DIỆU

Lý Quang Diệu và Kha Ngọc Chi
Nguyễn Thị Thục

Nhiều người trên thế giới biết đến ông Lý Quang Diệu như một chính khách, một bộ óc kinh tế lỗi lạc. Nữ văn sĩ, nhà phê bình tiếng tăm của Singapore Catherine Lim từng miêu tả ông Lý như một người độc đoán, khô cằn. Ít ai biết rằng, hằng đêm ông Lý đến ngồi bên người vợ nằm liệt từ hơn 2 năm qua, kể chuyện và đọc thơ cho bà nghe.

QUÝ TỬ HAY NGHỊCH TỬ?.

“Có đất nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp với bờ sông (chứ không phải Biển Đông)
Nhà kia lỗi phép con khinh bố.....”
            ( Tú Xương)

Khi một đứa trẻ được sinh ra, thường thì cha mẹ sẽ gửi gắm tất cả những ước mơ mà cuộc đời họ chưa thực hiện được vào thiên thần bé nhỏ ấy. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà tới lúc trưởng thành, đứa trẻ có thể đạt được nhiều hơn thế hoặc cũng có thể thành một tội đồ ghê gớm trong mắt bậc sinh thành, trong mắt xã hội.

Thỉnh thoảng, trong những thời điểm hỗn độn nhất của lý trí, tôi thường bắt gặp rất nhiều lần câu hỏi, không phải chung chung về Nguồn gốc nhà nước, mà xác định hơn “Một nhà nước, một chế độ cụ thể được sinh ra từ đâu?”

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng nghi ngờ bị trả thù

Khánh An, phóng viên RFA
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ việc ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an quận Hoàng Mai đánh chấn thương cổ dẫn đến cái chết một tuần sau đó.

Sau hai tháng vẫn "đang giải quyết"


Cho đến nay vẫn chưa có kết luận gì từ phía các cơ quan chức năng về vụ việc này, thêm vào đó, gia đình ông Trịnh Xuân Tùng cho biết có dấu hiệu khiến họ nghi ngờ bị trả thù.

Không hãi mà được à?

Đinh Tấn Lực


“Quyền lực có thể tạm ém sự thật. Nhưng mà quyền lực thì có lúc lụi tàn, trong khi sự thật vẫn y nguyên và trước sau gì cũng sẽ hiển lộ”.
                 Giám quan Thư Long Kỳ, trong bộ phim truyền hình 
                     dã sử cổ trang Hàn quốc Dong-Yi.

Báo QĐND, với tiêu chí “vì nhân dân phục vụ…”, hiện dồn sức đẩy mạnh chiến dịch phòng thủ be bờ với bài chính luận lộ hàng hoành tráng chưa từng thấy, nhân dịp lễ Phục Sinh năm nay: Chống “Diễn biến hòa bình” – Nhiệm vụ quan trọng.

Thêm một người chết khi bị giam ở trụ sở công an

(Bản tin 26-04-2011)
Xác nạn nhân Nguyễn Công Nhật với nhiều thương tích
Hôm 25-4-2011, lại có thêm một vụ người dân bị chết trong lúv bị giam giữ đồn công an.
Nạn nhân tên là Nguyễn Công Nhật, làm việc tại Công ty TNHH Kumho, chuyên sản xuất lốp ô tô, cơ xưởng tại huyện Bến Cát, đã chết tại cơ quan tạm giữ của Công an huyện Bến Cát, Bình Dương
Theo chị Nguyễn Thị Linh, vợ của anh Linh, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, thì gia đình đã sửng sốt khi nghe tin anh Nguyễn Công Nhật đã chết bất ngờ như thế. Chi Linh cho báo chí biết Công an huyện Bến Cát tạm giữ anh Nhật từ 4 ngày trước do liên quan đến vụ công ty anh bị mất trộm một khối lượng lớn lốp xe vào năm ngoái. 

Vụ xử phúc thẩm nhà dân chủ Vi Đức Hồi: Giảm mức án xuống 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

(Bản tin 26-04-2011)
Trong phiên tòa phúc thẩm khai mạc lúc 8 giờ sáng nay 26-4-2011 tại tỉnh Lạng Sơn, nhà cầm quyền CSVN đã giảm mức án đối với nhà đấu tranh dân chủ Vi Đức Hồi xuống còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Trước đây, vào ngày 26-1, tòa sơ thẩm tỉnh này đã tuyên án nhà dân chủ Vi Đức Hồi 8 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, theo Điều 88 Luật Hình sự".

Phiên tòa phúc thẩm xử ông Vi Đức Hồi diễn ra nhanh chóng chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ và được xử kín. Luật sư Trần Lâm là người đứng ra biện hộ cho ông.

Chấm dứt độc quyền ảnh hưởng lên đời sống nhân loại của các chính trị gia

Lê Diễn Đức

Wael Ghonim, người dẫn đầu danh sách
năm 2011 của "Time"

Theo lệ thường niên, "Time", tuần báo lớn nhất và có uy tín hàng đầu của Mỹ (với hơn 4 triệu bản mỗi lượt phát hành), vừa đưa ra danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2011.

Giống như các năm trước, chúng ta tiếp tục nhìn thấy một số nguyên thủ quốc gia của các cường quốc như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron.

Thế nhưng, trong bảng xếp loại năm nay có những nét đặc biệt. Ngoại trừ Thủ tướng Đức Angela Merkel lọt vào Top 10, vị trí của các chính trị gia đã bị đẩy xa xuống phía dưới.

Bầu cử là quyền hay nghĩa vụ?



Ngày 22/05/2011 đã được ông lưỡng nhiệm Nguyễn Phú Trọng tuyên bố ấn định là ngày đồng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đây là điều khoản mới sửa đổi của Luật bầu cử. Thành phần Hội đồng bầu cử trung ương sẽ gồm 21 người, bao gồm Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng bầu cử, cùng các phó chủ tịch từ cơ quan Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, các ban ngành, đoàn thể, hội trung ương.

Lần đầu tiên chính quyền tổ chức ghép hai cuộc bầu cử quan trọng là bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân lại làm một. Rõ ràng là cơ quan Hội đồng nhân dân đã tỏ ra chỉ là một cơ cấu đi kèm lỗi thời. Đã có Quốc hội đại diện cho nhân dân (?) rồi, tại sao còn có Hội đồng nhân dân làm gì? Họ đại diện cho ai? Nhưng cắt bỏ hoàn toàn thì lại sợ mang tiếng, vả lại các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân sẽ chuyển sang cơ quan nào? Rồi hàng năm nguồn kinh phí dư thừa sẽ “tiêu” như thế nào? Vì vậy mặc dù đã thí điểm loại bỏ Hội đồng nhân dân ở một số cấp quận huyện và xã phường, nhà nước vẫn chưa nỡ cắt bỏ hoàn toàn cơ cấu Hội đồng nhân dân. Bởi thế mới có chuyện bầu cử kiểu “ăn theo” như vậy.

THAM VỌNG CHÍNH TRỊ

Tiến sĩ NGUYỄN HỌC TẬP


Thường khi nói đến chính trị, chúng ta có hai thái độ tiêu cực: hoặc dửng dưng hoặc xa lánh.

Thái độ dửng dưng là thái độ khá thông thường của những người cho rằng chính trị dành cho những kẻ có ''tham vọng'' thì lăn xã vào, còn đối với tôi, nó xa vời, '' không ăn nhậu'' gì. Đó là thái độ thông thường, được anh Michael viết thư cho chúng tôi cách đây không lâu để nói lên tâm thức của đồng bào bên nhà: “cả Giới trẻ ( từ 25 tuổi trở xuống) không biết gì về quốc gia và cộng sản, mà họ chỉ đi học hay thụ hưởng.

CHUYỆN CÁI KHẨU TRANG

Cái khẩu trang, hay còn gọi là khẩu trang y tế, được dùng để che mũi và miệng tránh khói bụi và tránh các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Thông thường khẩu trang được dùng trong bệnh viện, dành cho các bác sĩ trong phòng mổ hoặc chăm sóc bệnh nhân. Những bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cũng phải đeo khẩu trang thường xuyên để tránh lây nhiễm cho người khác.

Khi có bệnh dịch, như dịch SARS năm 2003, dịch cúm A mấy năm gần đây, người dân ở vùng có dịch cũng thường xuyên phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Truyền Đơn của Tuổi Trẻ Yêu Nước rải ở Sài Gòn




Đây là hình của truyền đơn “Tuổi Trẻ Yêu Nước”

Tối hôm qua, 24-04-2011, truyền đơn rải ở Sài Gòn tập trung quận 5 và quận 3 cùng một số nơi khác…nội dung truyền đơn là “Hoàng Sa Trường Sa là của Tuổi Trẻ Việt Nam” với biểu tượng (logo) ”Tuổi Trẻ Yêu Nước” của Phong Trào Tập Hợp Thanh Niên Yêu Nước. Dưới đây là hình của Truyền Đơn….







Yemen: Tổng thống Saleh chấp nhận từ bỏ quyền lực

(Bản tin 25-04-2011)

Tổng thống Ali Abdullah Saleh của Yemen chấp nhận ra đi
sau 32 năm nắm quyền ở Yemen
Sau 32 năm cầm quyền, hôm 23-4, Tổng thống Yemen bất ngờ chấp nhận từ chức theo một kế hoạch chuyển giao quyền lực 30 ngày nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn bạo lực đang xảy ra trên quốc gia này.
Kế hoạch do các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đề nghị như vai trò trung gian hòa giải. Các quan chức tại thủ đô Sanaa khẳng định chính phủ đã chấp nhận kế hoạch theo đó quyền hành sẽ trao lại cho phó tổng thống, đổi lại tổng thống Ali Abdullah Saleh của Yemen được miễn bị truy tố.
Ông Saleh sẽ trao quyền lực cho phó tổng thống của mình một tháng sau khi thỏa thuận được ký kết xong với phe đối lập.

Luận cứ bào chữa của luật sư Trần Lâm đối với Vi Đức Hồi

Ls. Trần Lâm

Ông Vi Đức Hồi
Luận cứ bào chữa của luật sư Trần Lâm trước phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao ngày 26 / 4 /2011 tại Lạng Sơn đối với Vi Đức Hồi can tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”
(Luận cứ này sẽ được bổ sung, sửa đổi, phù hợp với phiên tòa công khai. Xin coi đây là những đề xuất cho việc dự thẩm).
I. Tội danh dành cho anh Hồi thuộc về ý thức, quan điểm, cho nên việc tìm ra nguồn gốc phát sinh, thời điểm phát sinh là rất cần cho việc định tội và lượng hình.
Hồ sơ thể hiện rõ: Gia đình anh Hồi là nông dân thuần pháp, anh tham gia công tác sớm, được học hành có hệ thống, làm việc có hiệu quả, được mọi người yêu mến, được tín nhiệm đến mức được xếp vào hàng ngũ lãnh đạo kế cận…
Đầu tiên, anh nghe đài, rồi anh sử dụng internet, anh nhìn nhận thực trạng xã hội, tư tưởng, tình cảm của anh chuyển biến. Quá trình thay đổi này không có tác động của cá nhân nào.

Lệnh trưng thu tiền Giải Thưởng của Hội Văn Bút Quốc Tế của ông Vi Đức Hồi là Bất Hợp Pháp

Đàn Chim Việt

(New York, 23/4/2011) - Ngày hôm nay Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền đã tuyên bố là Chính phủ Việt Nam phải lập tức trả tự do cho nhà văn Vi Đức Hồi, đã bị kết án 8 năm tù vào Tháng 1, 2011 vì đã "tuyên truyền chống chính phủ". Toà Phúc Thẩm Lạng Sơn sẽ xét xử ông Vi Đức Hồi vào ngày 26/4 sắp tới.

Việc kết tội ông Vi Đức Hồi, một cựu đảng viên Đảng Cộng Sản, bởi Toà Án Nhân Dân Lạng Sơn dựa trên việc ông Vi Đức Hồi phổ biến bài viết trên internet để vận động cho nhân quyền và thay đổi dân chủ được coi là một tội hình sự theo Điều 88 của Luật Hình Sự.

Ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc Vùng Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền đã phát biểu là "Thật là vô lý khi ông Vi Đức Hồi bị bỏ tù ngày hôm nay chỉ vì đã phổ biến quan điểm của mình về nhân quyền và dân chủ. Chính phủ Việt Nam đã coi thường pháp luật khi bỏ tù những cựu cán bộ và đảng viên chỉ vì họ đã có những lời phê bình xây dựng".

Chuyển giao Ngọn lửa Truyền thống

Đòan Thanh Liêm
 (Bài viết để tặng các chiến sĩ tranh đấu nhân quyền ở Việt nam, và riêng tặng các bạn luật sư Trần Danh San & Triệu Bà Thiệp cùng các chiến hữu trong Ủy Ban Nhân Quyền Việt nam, nhân kỷ niệm ngày 30 Tháng Tư.)

Hồi năm 1980 - 81, cụ Nguyễn Hiến Lê được một người cháu làm cho Liên Hiệp Quốc ở Genève về thăm và đem cho cụ một số sách báo mới xuất bản tại Pháp. Cụ đọc xong, rồi chuyển cho một số anh em chúng tôi mượn để coi nữa. Thật là một điều may mắn hi hữu, vì sau năm 1975 tại Saigon, rất ít khi chúng tôi lại có được sách báo từ bên ngòai để mà đọc.

Trong cuốn sách nhan đề “Le Défi Mondial” ( Sự Thách đố Tòan cầu) của nhà báo Pháp nổi danh, tôi được đọc đọan văn ông tường thuật lại buổi nói chuyện với Bà Indira Gandhi là Thủ tướng Ấn độ. Và tôi rất tâm đắc với tâm sự của bà Indira thổ lộ với tác giả là nhà báo Jean Jacques Servan - Schreiber (JJSS) như sau: “ Vấn đề là làm sao chúng ta truyền lại được cái ngọn lửa cho thế hệ con cháu tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của cha ông mình” (nguyên văn chữ tiếng Pháp: le transfert de la flamme). Và đó là lý do để bài viết này có nhan đề là “ Chuyển giao Ngọn lửa Truyền thống ”.

Một Nghiã Cử Tuyệt Vời

Một Chút Ấm Lòng: Ngày Phở Nóng ở WATARI-CHO 

Vĩnh Trường tường thuật

Sau hai lần đi thăm t/p Ishinomaki và làng Watari, ngày 14/4 vừa qua Exryu Japan đã thay mặt anh em đến thăm 2 trung tâm tạm trú ở Watari-cho (Miyagi ken) và gởi đến những người lánh nạn ở đây gần 900 tô phở Việt Nam.

Xin gửi đến quý vị những tô phở nóng mang tâm tình chia sẻ và lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi.
Cựu Du Học Sinh VN tại NB và thân hữu – Những người đã từng được đất nước Nhật Bản giúp đỡ”
 Đây là một trong những chương trình để đem đến tận tay người bị nạn vùng Tohoku, Nhật Bản những tấm lòng của gia đình cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật và thân hữu. Mời các anh chị cùng xem hình ảnh và bài tường thuật cuộc hành trình đến làng Watari-cho do anh Vĩnh Trường và anh Tô Bửu Lưỡng chia xẻ. (ERCT) 
 Mời xem tiếp phóng sự tại  http://www.erct.com/1-TinTuc/Japan-2011/Pho-04142011/Wataricho-04142011.htm

THIÊN CƠ BẤT KHẢ...

 Rạng đông,

Những tia nắng đầu tiên thức dậy ánh lên như những sợi vàng dát trên bầu trời. Chim kêu ríu rít, không gian trong lành.

Đang tản bộ dọc bờ biển thần Kim Quy bỗng nghe thấy tiếng đằng hắng, rồi một giọng sang sảng cất lên :

- Lâu lắm không gặp cố nhân. Vừa nghe tin ngài được "huyền chức" nên tôi vội đến thăm.
Chưa cần quay lại thần Kim Quy đáp ngay :

- Không nghe thấy tiếng vó ngựa tôi biết ngay là ngài, kể cũng tội mấy con ngựa bị đem làm thịt.

Lê Lợi cùng cười vang.
- Haha, vậy là hòa. Nhân dịp rỗi rãi phiền ông kể qua một chút...Tôi nghe trong thiên hạ đồn ầm lên rằng Đức Lạc Long Quân vừa cho cắt quan hệ sứ giả với Đại Việt Cộng; nhưng vẫn thấy hình nhân của ngài trên đó lại khỏe hơn, ngày ngày nuốt chửng hàng trăm cân cá nên nhân tiện qua thăm ngài hỏi khẽ.
- Kể nên xé đôi ra mà nhắm như ngài nhắm thịt gà mới phải...
Cả hai lại cùng cười.

Khi người dân bị đánh cắp nhiều thứ

Thanh Quang, phóng viên RFA


“Trận cuồng phong dân chủ” tiếp tục khiến những nhà cầm quyền toàn trị trong khu vực, kể cả nhà cầm quyền VN, tỏ ra bất an và sẵn sàng mọi phương cách ứng phó, thì “trận bão giá” hiện đang đe doạ khắp nơi.



Thời bão giá

Cảnh “cơm, áo, gạo, tiền” cùng tình trạng “của khó người khôn” hẳn gây âu lo cho người dân trong nước, nhất là giới lao động nghèo với đồng lương chỉ đủ “sống cầm hơi đợi mùa lúa chín” !

Có lẽ cảm cảnh khó khăn ngày càng đáng ngại đó mà Blogger Khuyết Danh không khỏi than rằng:

Bà Ngô Đình Nhu Trần Lệ Xuân qua đời



Tin cho hay Bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân, đã từ trần vào ngày Chủ Nhật vừa qua 24/4/2011, tại thành phố Rome, ở Ý Đại Lợi, hưởng thọ 87 tuổi.

Mời xem một số hình ảnh về Bà Ngô Đình Nhu






Còn hơn rất nhiều





Tại Hà Nội, một phái đoàn trung ương tới thăm một trường cấp 2. Để lấy điểm với cấp trên, cô cán bộ giáo viên nọ chỉ một em học sinh khá nhất lớp để trả lời câu hỏi:
      - Miền Nam trước ngày "giải phóng" thì như thế nào?
Em học sinh trả lời thuộc lòng:
      - Miền Nam thật nghèo khổ và ngu dốt, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nạn thất nghiệp lan tràn khắp nơi. Bọn cầm quyền thì phản động, hà hiếp, bóc lột nhân dân, muốn bỏ tù ai thì bỏ, muốn ám hại thì hại, cúi đầu làm tay sai cho ngoại bang và tham nhũng từ trên xuống dưới.
Cán bộ giáo viên lại hỏi:
      - Bây giờ hai miền đã thống nhất, toàn quốc đã được giải phóng, nhân dân được sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo thì nước ta ra sao ?
Em học sinh hồn nhiên trả lời:
     - Dạ, nhìn vào thực tế rõ ràng còn hơn miền Nam thuở trước rất nhiều ạ!

Như dã thú ăn thịt con mình

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn đài Chân Trời Mới: Như dã thú ăn thịt con mình
Nguyễn Thanh Giang


Hoàng Long: Trong suốt khoảng thời gian qua, chúng ta đều đã được biết đến những sự kiến nóng bỏng tại Việt Nam, gần đây là việc xét xử Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ tại thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 4 năm 2011. Xin Tiến sĩ có thể cho quý thính giả của Đài được biết cách nhìn của Tiến sĩ về vụ xử vừa nêu?

Ts. Nguyễn Thanh Giang: Vâng, vụ xử Ts. Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 vừa qua đã làm dấy lên như một cao trào về sự phản đối cái tính chất bất hợp lý của phiên tòa sơ thẩm đối với Ts. Cù Huy Hà Vũ ngày hôm đó.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More