Âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt - Phần 5

(Phần 5) Chân dung Hoàng Văn Chánh – Đại ca “xã hội đen”, tác giả “kịch bản” và là kẻ trực tiếp “điều phối” âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt
Hoàng Văn Chánh


Hoàng Văn Chánh là loại người đặc biệt bí hiểm, một kẻ sở hữu nhiều khối tài sản tổng giá trịlên hàng chục nghìn tỷ đồng (rất nhiều bất động sản và cổ phần do các tập đoàn “thưởng” cho Chánh sau những phi vụ kiểu như phi vụ chiếm đoạt Ngân hàng Bảo việt) nhưng lại không đứng tên bất kỳ tài sản gì (rất nhiều đàn em đứng tên dùm cho Chánh), và không xác định được Hoàng Văn Chánh hiện đang ở nhà nào trong hàng chục biệt thự riêng tại trung tâm thủ đô Hà Nội, tuy nhiên, có một căn mà Chánh thường xuyên lui tới, đó là căn số 10 Nguyễn Gia Thiều, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, đối diện xéo bên kia là biệt thự của vị “chính trị gia đáng kính”, đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Mặc dù là một nhân vật đầy quyền lực, nhưng tuyệt đối không tồn tại bất kỳ thông tin gì về Chánh trên hệ thống truyền thông. Chính vì vậy, trong liên minh Mafia tài chính Hà Nội, Hoàng Văn Chánh được gọi riêng một cách kính cẩn là “đại ca xã hội”.

Tiểu sử Hoàng Văn Chánh cũng được bảo mật tuyệt đối, chỉ biết rằng, thuở hàn vi của Chánh là thời gian công tác tại Công ty Điện lực Tp Hà nội, chi nhánh

Từ vụ án ông Đoàn Văn Vươn nghĩ đến các vụ án oan sai, khuất tất.

Bảo Nam
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Quan tòa ở đây là các thành viên của hội đồng xét xử, trong đó có chủ tịch, thẩm phán giữ vai trò chủ đạo. Tất cả hội đồng xét xử (HĐXX) mang trong mình đầy đủ các kiến thức về pháp luật, họ được đào tạo về luật, tư pháp, họ nắm chắc các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Ngoài lĩnh vực này họ còn biết rất rõ từng loại các tội phạm, các mối quan hệ liên quan đến từng vụ án. Họ có nhiều thời gian, điều kiện để nghiên cứu hồ sơ, có quyền khai thác tư liệu đảm báo thông tin cho việc xét xử…Nhưng Trời ạ, chứng kiến và tham giữ nhiều vụ án được xét xử mới thấy nhiều chuyện ngược đời cứ xẩy ra, oan sai, phi lý không thể hiểu nổi ! Hệ lụy của các vụ oán oan sai là bị cáo đội đơn đi kiện qua năm tháng, tài sản khánh kiệt, gia đình tan nát, may

Trung Quốc đang đối đầu với cuộc khủng hoảng tệ hại nhất: nước!

DienDanCTM – 31/7/2013

Trung Quốc đang gặp một vấn nạn lớn, trầm trọng hơn cả việc mức sản xuất giảm sút  hay giá nhà bấp bênh. Đó là sự khủng hoảng về nguồn nước dùng, và đó là một tai họa có thể ảnh hưởng đến toàn Châu Á và thế giới.
Trong buổi tường trình tại Thượng Viện Hoa Kỳ trong tuần vừa qua, Giám Đốc của Ủy Ban Quan Hệ Châu Á  là bà Elizabeth Economy đã phát biểu là Trung Quốc đang đối đầu với cuộc khủng hoảng nguồn nước có ảnh hưởng sâu rộng nếu chính quyền Trung Quốc không làm chủ được tình hình trong vòng vài  năm trước mặt.
Theo chính các giới chức trách nhiệm về nguồn nước của Trung Quốc thì có hơn 400 thành phố đã không có đủ nước dùng trong năm qua, trong số đó 110 thành phố nước khan hiếm trầm

Chính sách xoay trục sang Á Châu của Hoa Kỳ lại xoay ngược?

Ngô Quảng

Sau gần một thập niên tập trung vào chiến trường Afghanistan, Iraq và hầu như vắng bóng hẳn tại Châu Á, năm 2009 Hoa Kỳ mới gởi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến tham dự Diễn Đàn Khu Vực ASEAN (ARF) ở Phuket, Thái Lan. Tại diễn đàn này bà Clinton tuyên bố rằng chiến lược hàng đầu hiện nay của Hoa Kỳ là Á châu, đánh dấu một chính sách mới của Hoa Kỳ.

Tháng 7 năm 2010, Diễn Đàn Khu Vực ASEAN lại được tổ chức tại Hà Nội và Ngoại trưởng Hillary cũng đến tham dự. Điều làm cho mọi người, đặc biệt là Ngoại trưởng Trung quốc Dương Khiết Trì, ngạc nhiên là lời tuyên bố của bà Hillary rằng Hoa kỳ cũng có quyền lợi [cần phải bảo vệ] trong vấn đề tự do hàng hải tại biển Đông.

Đến cuối năm 2010, chủ trương trở lại Á Châu của Hoa Kỳ đã được Washington đẩy mạnh và

Ngẫm trông thế sự mà rầu...

Trần Khải Thanh Thủy
Từ ngày bị trục xuất sang Mỹ, bận đánh nhau với những cái “bill” của Mỹ, đã tưởng phen này “rửa tay, gác kiếm”. Không ngờ những vần thơ cứ cựa quậy, réo rắt trong đầu, nhất là khi chạm phải những cái ngu đần, dốt nát theo kiểu “định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng cộng sản Việt Nam...Mà than ôi! Sự ngu đần, bạo ngược này thì giăng ra khắp nơi, cùng chốn, khiến người dân buộc phải phát huy sự “nhân đạo gấp triệu lần tư bản” mà hô to: “Muôn năm! Muôn năm”” (đủ ba lần). Những điều phi lý đến tận cùng của sự bạo tàn, ngu dốt không những làm lên mà còn góp phần làm hỏng cuộc đời này từng ngày, từng giờ, khiến 90 triệu dân Việt Nam nghẹt thở, thoi thóp, suy kiệt...

Xin ghi lại những vần thơ chợt hiện mà tác giả đã có ý thu gom lại trong đầu để thỉnh thoảng lại lôi ra “cù” bạn đọc, để tất cả cùng ngẩng cao đầu, nhệch miệng cười vào mọi thói hư tật xấu của lũ sâu bọ đột lốt lên làm người, trước khi chúng bị người dân đào mồ chôn vĩnh viễn:

1. Phá chủ tịt ủy ban
Phát biểu trước nhân dân
Cầu tạo hình chữ V
Sập đâu mà kêu sập???

2. Ngay trên đường Nguyễn Tất Thành, nối từ Ngã sáu Hoa Lư ra ngã ba Phù Đổng, hiện đại

Đến chết cái nết “mị dân, láo phét” vẫn còn!

DN99 - TTYN
Nguyễn Thanh Sơn

Trong chuyến đi Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Obama ông chủ tịch Nhà nước Việt nam Trương Tấn Sang hôm 25/7/2013 đã được bà con Việt kiều hải ngoại "đón tiếp" bằng hàng cờ vàng ba sọc đỏ với những tiếng mắng mỏ thậm tệ, không tiếc lời diễn tả . Đáp trả lại việc làm của bà con Việt kiều hải ngoại , ông Nguyễn Thanh Sơn, người cũng là Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trả lời Phố Bolsa TV gây bức xúc mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại lẫn trong nước.

Lời ông Nguyễn Thanh Sơn ; “…Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt

HÍ QUẸ: Chuyện biểu ... tình và tiền

Hí Quẹ - DienDanCTM


Cập nhật về việc đấu giá Tranh ủng hộ Blogger Điếu Cày

Mai Xuân Dũng
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TRANH ỦNG HỘ BLOGGER ĐIẾU CÀY 
 
Tranh: sơn dầu 60cm x 80cm
Họa sỹ: Mai Xuân Dũng
Bán đấu giá tranh vẽ chân dung Blogger Nguyễn Văn Hải (Tức Điếu Cày, tù nhân lương tâm, hiện đang tuyệt thực đã hơn 30 ngày trong trại giam số 6 Nghệ An-Việt nam).

Ngày Đấu giá: 8h00 ngày 28/7/2013 đến ngày 08/8/2013.
Nơi đấu giá: Trang Facebook: Mai Dzung.
Hình thức đấu giá: Công khai trên status timeline Mai Dzung.

Hai bức ảnh nói lên nhiều điều

Bùi Tín
Chỉ 2 bức ảnh có khi nói được nhiều điều còn hơn vài trang giấy.
Đó là 2 bức ảnh chụp cùng một nơi, Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, nơi làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ.
Hình Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2012 (trái).
V
à Tổng thống Obama gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục
của Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013 (ph
ải).
Bức đầu chụp khi Tổng thống Barack Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi hồi tháng 9 năm 2012, ngay sau khi bà đến thăm và được mời phát biểu tại trụ sở Quốc Hội, tại đây bà đã được trao tặng Huy chương Vàng của Quốc Hội (Congressional Gold Medal), vinh dự cao quý nhất của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ dành cho một nhân vật dân sự.

Bức thứ hai chụp khi Tổng thống Obama tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang ngày 25 -7- 2013, sau khi hội đàm và ra tuyên bố chung về nâng cao quan hệ toàn diện giữa 2 nước.

Lật mặt phóng viên báo CAND

Người Buôn Gió

Hình báo CAND dùng Photoshop sửa
chữa để bôi nhọ Điếu Cày
Báo CAND  ngày 29/7 có đưa bài viết về việc tù nhân Nguyễn Văn Hải tức Blogge Điếu Cày tuyệt thực, theo như phóng viên Vũ Đại Phong của báo này nói như sau.

Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…

Ngay từ đầu tiên, VĐP buộc phải thừa nhận  tù nhân Nguyễn Văn Hải có dáng vẻ hơi gầy và đóng ngoặc chú giải là tạng người của Hải vốn dĩ xưa nay gầy. Trước đó truyền thông của nhà nước có đưa hình ảnh tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ béo tốt, nhưng không hề nhắc đến xưa nay tiến sĩ Hà Vũ tạng người luôn to béo như vậy. Với mở đầu như thế này, đã khiến người ta thấy tác giả bài báo đã cố gắng tìm cách để bịp bợp và dối trá ngay từ ban đầu. Đọc tiếp chúng ta thấy đoạn tác giả nói '' hễ có người lạ..thì ...lập tức Hải thở không ra hơi "

Lật tẩy bài lật tẩy trên báo CA

Huỳnh Ngọc Chênh
LẬT TẨY BÀI LẬT TẨY
Báo CAND có bài biết gọi là "lật tẩy" chuyện tuyệt thực của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Ngay sau đó trên mạng xuất hiện hai bài viết lật tẩy lài bài "lật tẩy" ấy.
Theo dõi · 2 giờ trước
Kỳ Lạ: Tại sao báo Công An Nhân Dân lại dùng photoshop, gắn thêm cánh tay vào tấm hình anh Điếu Cày đang cầm camen màu xanh, lý do gì vẫn chưa hiểu được, nhưng tấm hình nầy đã đưa qua thử nghiệm Reverse Negative thì đúng là (1) cánh tay đã bị gắn thêm vào Photoshop . (2) Màu (color) của cánh tay được sơn lại cho trùng màu với tấm photo nhưng lại không được hợp.

Ghi chú thêm : Tấm Hình nầy đã được chụp vào ngày 02 tháng 06 năm 2012 . Hình Cũ Rồi .
Data file của RDF cho biết tấm hình nầy được chụp vào ngày 02 tháng 06 năm 2012 (2012/02/06-14:56:27) 'Core 5.3-c011 66.145661' 'OriginalDocumentID="xmp.did:307069AF3BF8E2118412CB56CF3A70CA" '

Một ngày thứ Năm vì Điếu Cày

Từ Linh
Nhân ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực, 29/7/2013
Vì Điếu Cày: Thứ năm không ăn sáng. Thứ năm không đổ xăng. Thứ năm không đi làm. Thứ năm mặc áo trắng...
Sắp tới là ngày thứ năm 1/8/2013, ngày thứ 40 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực. Không biết anh còn sống đến ngày đó không, nhưng dù sống hay không, người Việt trong và ngoài nước vẫn có thể biến ngày này thành một ngày đầy sự kiện để đánh thức công luận.
1.
Hôm nay là ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực tại Trại giam Số 6 tỉnh Nghệ An, để phản đối cai tù bắt ông biệt giam vì không nhận tội không phạm.

Đến nay, gần 60 nhân sĩ trí thức đã viết kiến nghị gửi Chủ tịch Nước và Thủ tướng, yêu cầu giải quyết vụ việc và trả tự do vô điều kiện cho Điếu Cày.

10 tổ chức quốc tế đã lên tiếng. Phóng viên Không Biên giới đã lên tiếng. Hội Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi mọi người hành động bằng cách viết thư cho các giới chức có thẩm quyền yêu cầu họ can thiệp.

Trí Nhân Media đăng danh sách 26 người Việt khắp nơi đã và đang đồng hành tuyệt thực cùng Điếu Cày. Nhiều nhân sĩ, trí thức, blogger đã viết bài, lên tiếng. Nhiều người đã cùng vợ con Điếu Cày đi gõ cửa các cơ quan công quyền.

"...cả thế giới hình như hết chuyện nên cứ đổ vào Việt Nam.."

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Tản mạn chuyện Thiên đường, Địa ngục
và "nỗi oan" của ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Vài hôm nay, cư dân mạng bức xúc bao chuyện, có lúc cứ nghĩ cả thế giới hình như hết chuyện nên cứ đổ vào Việt Nam, làm loạn cả cái mạng Internet lên.

Chuyện ở Thiên đường

Nào là chuyện mấy cháu đang yên lành, nếu không tiêm chủng, tiêm phòng thì chưa chắc sau này đã chết vì bệnh, bỗng được vác ra tiêm phòng thì đua nhau lăn ra chết.

Ừ, thì chết là chuyện thường ở đất nước này, mỗi ngày cả trăm người chết hoặc bị thương vì tai nạn có sao đâu. Nhưng khổ nỗi là ba đứa chết ở cái tỉnh mà khi đó bà Bộ trưởng Y tế đang công tác ở đó. Bà ta đã không thèm qua thăm vì "lịch bay đã cố định và lịch làm việc đã kín"… Thế rồi bà ta lên báo hứa “xử lý nghiêm”, mà xử lý cả cái bọn Vắcxin, bọn kỹ thuật… mới ghê. Thế mới biết, cái học hàm, Giáo sư, tiến sĩ của bà Bộ trưởng thực chất nó là gì. Và cũng thế là trên mạng nhao nhao đòi Bộ trưởng từ chức. Thậm chí có đứa còn phát biểu là: Tao đòi bà ta phải từ chức vì chỉ nghe nói đã biết ngu rồi. Đứa khác đáp lại: Ngu, nhưng được cái là cháu cố Tổng Bí thư.

Công an phản công ra tay đàn áp những người tranh đấu cho anh Điếu Cày

Bùi Thị Minh Hằng
THÔNG BÁO KHẨN VỀ HÀNH XỬ CỦA CÔNG AN VIỆT NAM
LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG ĐẤU TRANH CHO ANH ĐIẾU CÀY
Theo nguồn facebooker Thanh Tran, em Kim Chi sáng nay đã bị công an Tp Vinh triệu tập vì lí do "an ninh" (xem giấy triệu tập)
Kim Chi ( trong ảnh, ngồi gần vợ Điếu Cày) đã chăm sóc, hỗ trợ tinh thần rất nhiều cho chị Tân và cháu Dũng trong thời gian me con chi ở Nghệ An như ăn, ngủ, đi đến Vks tỉnh Nghệ An,...

Công an rất hoảng loạn sau khi tin về bạc đãi, đối xử quá đangs với tù nhân lương tâm - anh Điếu Cày được bung ra. Từ trại giam số 6 đến VKS tỉnh nghệ an, tổng cục 8, thanh tra bộ CA... đều trốn tránh trả lời chất vấn của gia đình và dư luận .

Ngày hôm qua công an đã có lệnh phản công, họ đã tung ra bài bôi nhọ anh Điếu Cày trên báo Công an, đồng thời người đầu tiên trong nhóm chúng tôi (những người đi hỗ trợ chị Tân, cháu Dũng) cũng đã bị tấn công, đó là em Kim Chi.

Bầu cử Campuchia: tố cáo bầu cử gian lận

DienDanCTM – 30/7/2013

Đảng Nhân Dân Campuchia đang cầm quyền của đương kim Thủ Tướng Hun Sen tuyên bố là đã giành được 68 ghế dân biểu trong quốc hội trên tổng số 123 ghế, và nhìn nhận là kết quả này rất yếu kém so với nhiệm kỳ trước mà đảng này chiếm được 90 ghế.
Đảng Cứu Quốc đối lập của ông Sam Rainsy, người vừa trở về từ hải ngoại trước cuộc bầu cử, chiếm được 55 ghế còn lại, tức là gần gấp đôi số ghế trước đây là 29.
Tuy nhiên, kết quả chính thức còn phải chờ tuyên bố của Ủy Ban Bầu Cử có thể trong vài tuần nữa.
Ngay sau khi các tin tức về kết quả sơ khởi được công bố thì Đảng Cứu Quốc đối lập đã lập tức lên tiếng tố cáo về những sự gian lận trong tiến trình chính phủ tổ chức bầu cử, tuyên bố bác bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu các cơ quan quốc gia và quốc tế có ngay cuộc điều tra về gian lận ở nhiều nơi.  
Ông Phil Robertson thuộc tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch nói rằng đã có những cáo buộc gian lận bầu cử nghiêm trọng như tình trạng “cử tri ma”, xoá tên cử tri có cảm tình với phe đối lập, phân biệt đối xử với ủy ban bầu cử, sử dụng phương tiện truyền thông quốc gia không công gằng, …
Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency International Cambodia) nói là họ có một danh sách dài về các vụ vi phạm luật lệ bầu cử./.

Y án đối với Đoàn Văn Vươn

CUỐI CHIỀU NAY, TÒA TỐI CAO ĐÃ TUYÊN Y ÁN ĐỐI VỚI ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Nghe tuyên án

Y án đối với Đoàn Văn Vươn, giảm án cho Đoàn Văn Sịnh
 
(TNO) Lúc 17 giờ chiều nay 30.7, tại Hải Phòng, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Tối cao đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong gia đình Đoàn Văn Vươn. 

HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương.
Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, giảm mức án cho hai bị cáo này.
Theo đó, với tội danh giết người, Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt mức án 5 năm tù, tính từ ngày tạm giam 10.1.2012.
Đoàn Văn Quý: 5 năm tù giam, tính từ ngày tạm giam 7.1.2012.

Tin nóng: 4 Thanh niên Công giáo cùng tuyệt thực trong tù

(RadioCTM)

Theo tin tức ngày 29/7/2013 từ gia đình, các anh Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn đang tuyệt thực để phản đối cách hành xử phi pháp và phi nhân của các cai tù. Cả 4 người hiện đang bị giam tại Thái Nguyên sau phiên tòa phúc thẩm không đầy 1 ngày tại Nghệ An vào cuối tháng 5/2013. Hiện chưa rõ cuộc tuyệt thực đã bắt đầu vào ngày nào. Riêng anh Trần Hữu Đức  đang bị công an biệt giam.


4 người có tên nêu trên thuộc nhóm 17 Thanh niên Công giáo bị nhà cầm quyền bắt giữ từ cuối năm 2011 và gán cho tội âm mưu lật đổ chế độ dù không đưa ra được bằng chứng nào. Ngược lại, theo thân nhân và các tín hữu Công giáo tại Vinh, thì lý do chính chỉ vì nhà cầm quyền không muốn ảnh hưởng của họ lan tràn trong giới thanh niên và bà con Công giáo qua các hành động từ thiện, như nhặt và chôn cất thai nhi, giúp đỡ người tàn tật, phản đối các phá hoại môi sinh, v.v... 
./.

DienDanCTM

Tâm Sự gởi các bạn trẻ – và Bức Tranh Phương Uyên

Tuổi Trẻ Yêu Nước

Các bạn trẻ thân mến ! 
Có thương không tình thương dân tộc con cháu lạc hồng, đã bao nhiêu đời nay trong những trang sử vẻ vang , oai hùng của ông cha có khi nào đất nước Viêt Nam ta lại hèn yếu và uất nhục như ngày hôm nay. Đã hơn 38 năm kể từ khi đất nước độc lập thống nhất, tôi tự hỏi dân tộc ta có ngày nào thật sự được sống trong tự do, hạnh phúc và có đươc cái quyền làm người… tất cả chúng ta đều đang sống trong sự lừa dối của chính cái xã hội này, nó đã phơi bày thực trạng cái hèn yếu và bạc nhược của nhà cầm quyền cộng sản, họ luôn luôn muốn thủ tiêu những ai yêu nước và đấu tranh vì đất nước nhầm bảo vệ quyền lực và chế độ độc tài của họ chính vì thế những vụ án oan luôn được diễn ra liên tiếp hàng ngày, hàng giờ.

Người Mỹ gốc Việt tranh đấu cho nhân quyền tại quê hương của họ


Trọng Sơn chuyển ngữ

Người tỵ nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ và một đảng cách mạng áp lực thay đổi chính trị tại quốc gia cộng sản

27 tháng 7, năm 2013
Thật khó lòng mà Khoa Nguyễn có thể hiểu được cuộc tranh đấu bố làm cho đến khi cộng sản bắt giữ và giam cầm ông vô trong một phòng giam chỉ có kích thước 9x9 foot.

Khi còn là một câu bé nhỏ, Khoa chỉ nhớ bố nhắc đến những đấu tranh trên quê hương của ông, nơi quyền căn bản của người dân bị chính phủ tước đoạt.

Tham gia hoạt động với một nhóm cổ xúy dân chủ cuối cùng đã khiến ông quyết định rời mái ấm gia đình ở Garden Grove để về Việt Nam, với hy vọng trang bị cho những người trong nước kỹ thuật về đấu tranh bất bạo động để cổ võ canh tân. Nhưng thay vào đó, ông đã bị bắt giam và

Vụ án Đoàn Văn Vươn: Tội giết người không người chết

Nguyễn Trang Nhung
Bài viết này bàn về tội giết người không người chết, đi từ các lý luận của khoa học pháp lý hình sự nói chung và xét trong trường hợp cụ thể của Đoàn Văn Vươn nói riêng.

1. Về lý luận của khoa học pháp lý hình sự
Trước hết, cần xác định rằng trong luật hình sự Việt Nam, hậu quả chết người không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội giết người. Tùy thuộc vào hình thức lỗi của người phạm tội mà hậu quả chết người là bắt buộc hay không.

Lỗi, trong luật hình sự, được định nghĩa là “thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý và vô ý” [1]. Hiểu một cách đơn giản, lỗi của người phạm tội được thể hiện qua khả năng nhận thức và mong muốn của người phạm tội khi thực hiện tội phạm. Khi xem xét đến khả năng nhận thức và mong muốn của người phạm tội, cần trả lời các câu hỏi sau:

Vụ án Đoàn Văn Vươn: THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

Luật sư Trần Vũ Hải 
 THÔNG CÁO BÁO CHÍ – SỐ 2
Về hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012 tại Tiên Lãng, Hải Phòng
được xét xử phúc thẩm

Hải Phòng, tối ngày 29/07/2013

Thay mặt bà Nguyễn Thị Thương – vợ ông Đoàn Văn Vươn và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền) – vợ ông Đoàn Văn Quý, chúng tôi xin cám ơn nhiều báo điện tử đã thông tin tương đối đầy đủ về diễn biến phiên tòa phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn 1 trong ngày 29/07/2013, như Người Lao Động, Thanh Niên, Vnexpress, Vietnamnet… Chúng tôi xin nhấn mạnh và bổ sung những thông tin sau trong phiên tòa ngày 29/07/2013:

Dân Mỹ nghĩ thế nào về những nhận xét của TT Obama nói về ông Hồ Chí Minh

FOX News - Nguyễn Hùng phụ đề
DÂN CHÚNG MỸ BẤT BÌNH VỀ NHẬN XÉT CỦA TỔNG THỐNG OBAMA
NÓI VỀ CỰU LÃNH ĐẠO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
...Theo các ước tính cho biết có đến khoảng 500 ngàn người dân Việt Nam vô tội bị cộng sản tàn sát do những tham vọng củng cố quyền lực của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mac và Lenin. Ông ta không phải là một nhà dân chủ mà là người cộng sản nồng cốt trong khi ông ấy viết lá thư gởi Tổng Thống Truman. Không những thế, Hồ Chí Minh còn tôn sùng tên lãnh tụ độc tài Liên Xô - Joseph Stalin, và nhờ hồng binh Liên Xô huấn luyện bộ đội cộng sản của ông để họ thực kiện các việc làm vô nhân đạo như bỏ tù nông dân trong các nhà tù khổ sai khắc nghiệt được gọi là trại cải tạo khi họ phàn nàn về mức bị đánh thuế và giết những người chống đối hay khởi loạn.

Hành động của họ thật sư không giống chút nào so với việc làm của ngài Thomas Jefferson.

Thật là không giống chút nào! Với những điều tồi tệ đó trong tâm khảm, biên tập viên chính trị của Chương trình Tin tức công ty Fox, Chris Tirewalt, nghĩ thế nào về những nhận xét của TT Obama..., xem video phần  tin đáng lưu ý của hệ thống tin tức đài Fox với những câu hỏi về lời nhận xét của Tổng thống Obama sau cuộc thảo luận với một trong số vài nhân vật lãnh đạo chế độ độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới dưới đây, với phần phụ đề tiếng Việt của Nguyễn Hùng:
DienDanCTM

Chia sẻ của chị Dương Thị Tân

Mời Quý bạn nghe chia sẻ của chị Dương Thị Tân với phóng viên Vân Quang:

Blogger Điếu Cày tuyệt thực sang ngày 37 - Câu trả lời của Bộ Công an là im lặng, lẩn

Vân Quang
Hôm nay 29/7/2013, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực sang ngày thứ 37 tại trại giam số 6 Bộ Công an ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đến nay vẫn chưa có nguồn tin nào từ cơ quan có thẩm quyền về tình trạng sức khỏe của tù  nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Theo lời hẹn, sáng nay thứ Hai 29/7, trong trời mưa tầm tã chị Dương Thị Tân và con trai Nguyễn Trí Dũng cùng một số blogger tại Hà Nội đã đến Thanh tra bộ Công an để nhận kết quả trả lời về yêu cầu giải quyết khẩn cấp vụ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải tuyệt thực

Câu trả lời của Thanh tra bộ Công an đó là thông báo gửi anh Nguyễn Trí Dũng với nội dung “đã

Toàn dân là... con nợ

Bá Tân 

Không ít người nghĩ rằng mình chẳng nợ nần tiền bạc ai cả. Không vay thì làm gì có nợ. Hoặc có vay nhưng đã thanh toán sòng phẳng thì đào đâu ra nợ. Nhưng hoàn toàn chả phải thế. Nghĩ vậy là sai. Mọi người, từ bé đến lớn, toàn dân đang là… con nợ.      Cá nhân không vay nhưng gánh nặng nợ nần lại đè lên vai từng người. Tưởng rằng vu oan nhưng là sự thật. Tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam hiện đã lên đến 1.052.416 tỉ đồng. Chia đều bình quân cho dân số, vị chi mỗi người được nhận  khoản nợ hơn 13 triệu đồng.

      Quốc gia vay nợ nước ngoài thì đương nhiên người dân phải chịu nợ. Chẳng lẽ bắt dân nước khác gánh thay cho mình. Vay để xây dựng đất nước chứ đâu phải nợ nần vì chơi đề hoặc chơi chứng khoán. Chia bình quân mỗi người mắc nợ hơn 13 triệu đồng. Với một bộ phận

Những người có lương tri biết các anh vô tội là được rồi.

Nguyễn Quang Vinh 

29-07-2013


Thứ nhất là, nhìn ảnh, thấy anh Vươn ra tòa trông béo, khỏe ra, thế là mừng cái đã. Vì anh cần có sức khỏe để ngày tự do, tiếp tục công việc của một người nông dân chân chính, như anh đã từng là một nông dân chân chính và một cựu chiến binh chân chính.

Thứ hai là, khi Viện Kiểm sát nói rằng không phải triệu tập những người như Chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện...( những người đại diện Nhà nước ra lệnh cưỡng chế) vì cho rằng vụ án xét xử anh Vươn không liên quan thì không còn gì để nói chuyện pháp lý với mấy ông Tòa phúc thẩm này. ( Xem tại đây).

Hóa ra, tự dưng anh Vươn vào một ngày đẹp trời, nổi cơn điên, chế tạo vật nổ, rào nhà, bắn súng hoa cải vào lực lượng cưỡng chế? Ôi trời ơi, các ông không ra lệnh cưỡng chế thì làm sao

Xử phúc thẩm Đoàn Văn Vươn: xin đổi tội danh

Anh em ông Đoàn Văn Vươn xin đổi tội danh
Đoàn Văn Vươn trước tòa - Ảnh chụp lại màn hình

(TNO) Sáng nay 29.7, tại Hải Phòng, TAND tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ liên quan đến anh em ông Đoàn Văn Vươn.

Cả Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đều kêu oan, cho rằng họ chỉ phòng vệ chính đáng chứ không giết người.
Bị cáo Đoàn Văn Vươn và người anh em trai Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh bước ra vành móng ngựa với vẻ ngoài khỏe mạnh, tinh thần ổn định. 
Trước khi vào phần xét hỏi, luật sư Trần Vũ Hải, bào chữa cho Đoàn Văn Vươn đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập đến tòa ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng; ông Phạm Xuân Hoa, nguyên

Phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Xuandienhannom blog
Khu vực tòa án HP phiên phúc thẩm xét xử vụ án Tiên Lãng
Hôm nay, 29/7/2013, phiên tòa phúc thẩm liên quan đến gia đình anh Đoàn Văn Vươn diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân TP. Hải Phòng. Theo dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/7/2013.

6 người trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn cùng bị truy tố tội danh “Giết người” và “chống người thi hành công vụ” sau vụ nổ súng chống cướp đất chấn động dư luận ngày 5 tháng 1 năm 2012.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 4 năm nay, 6 người trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn đều bị tòa án Hải Phòng tuyên phạt những bản án rất nặng nề:

Cùng nhau "giải thiêng"!

Nguyn Ngc Già
Luận văn Thạc sĩ của Thạc sĩ Đỗ Thị Thoan
đang trở thành một 
"nhân văn giai phẩm" thứ hai
Đang loay hoay tìm ý tưởng viết đề tài đương kim Chủ tịch Việt Nam qua Mỹ với bức thư của Hồ Chí Minh gởi Harry S. Truman cách đây 67 năm mà nó được chuyển đến Barack Obama, bỗng bắt gặp "'Giải thiêng',thuật ngữ của sự phá hoại?" [1], do ký giả Mặc Lâm phỏng vấn TS. Vũ Thị Phương Anh về luận văn của Thạc sĩ Đỗ Thị Thoan đang ầm ào trên các diễn đàn, người ta gọi là "cuộc đấu tố" thời đại mới, một "nhân văn giai phẩm" thứ hai. Những con chữ này làm nhiều người rùng mình sởn ốc về tội ác của người cộng sản.

Chẳng lẽ cho đến ngày nay, người cộng sản lại tiếp tục muốn máu và nước mắt dân Việt tiếp tục tuôn chảy không dứt?

"Giải thiêng", tại sao không?
"

Giải thiêng", nói nôm na, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên bình thường như vốn có với sự phát triển tư duy của con người thông qua khoa học ngày càng thăng tiến. Nó không có nghĩa báng bổ hay chà đạp. Đừng "đồng hóa" một cách thô lậu, thiển cận như nhiều chục năm về trước.

Giữa đời thực thế kỷ 21, với sự tiến bộ ào ạt của khoa học kỹ thuật thì giải thiêng là điều hiển nhiên như chúng ta... ăn cơm mỗi ngày. Đặc biệt, đối với xứ sở toàn trị độc đảng như Việt Nam, luôn muốn làm dân mụ mị trong những trò mê tín dị đoan thì "giải thiêng" càng vô cùng cần thiết và cấp thiết.

Hoa Thịnh Đốn: Một dân oan chận phái đoàn Trương Tấn Sang đòi đất bị chiếm

Trần Đông Dức
 Bà Lý Lệ Hoa trương biểu ngữ biểu tình trước
cửa khách sạn của ông Trương Tấn Sang
Dân Oan Đòi Đất Trước Phái Đoàn Ông Trương Tấn Sang Ở Hoa Kỳ

Ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ gặp những cuộc biểu tình lớn. Khoảng 1000 người Mỹ gốc Việt đã tụ tập trước Toà Bạch Ốc để đòi hỏi trả tự do cho những nhà đối kháng như luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang...

Nhưng trong số biểu tình viên tham dự không có ai tạo nên ấn tượng đặc biệt như bà Lý Lệ Hoa, một người xưng là dân oan có tài sản đất đai lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam đã bị nhà nước trưng dụng không bồi thường. Hiện nay đất đai của bà Lý Lệ Hoa thuộc về công ty Becamex ở Việt Nam.

Uất ức vì không được đền bù thoả đáng, nay phải sang Hoa Kỳ làm lại từ đầu kể cả những công việc chân tay, bà Lý Lệ Hoa đã có sự chuẩn bị và tìm tới khách sạn của phái đoàn ông Trương Tấn Sang để căng biểu ngữ biểu tình.

Hà Nội: Bất chấp CA, hàng chục blogger họp mặt giao lưu với thân nhân Điếu Cày

Họp mặt giao lưu cùng thân nhân anh Điếu Cày
tại Hà Nội hôm 
28-7-2013
Buổi giao lưu cùng với thân nhân anh Điếu Cày nhân dịp chị Dương Thị Tân vợ anh Điếu Cày và Nguyễn Trí Dũng con trai anh đang có mặt ở Hà Nội đòi công lý cho anh đã diễn ra tốt đẹp hôm nay 28-7-2013 tại một quán café cạnh Hồ Gươm. Có khoảng 30 blogger cùng bạn hữu quan tâm đến tình trạng tuyệt thực của anh Điếu Cày, kéo dài gần 40 ngày nay, đã thu xếp thời giờ đến tham dự để cùng trao đổi những câu chuyện về anh Điếu Cày, cũng như những vất vả của chị Tân và cháu Dũng trong quá trình thăm nom; đồng thời tìm hiểu về tình hình nhân quyền, nhân đạo mà những "tù nhân lương tâm" như anh Điếu Cày đã trải qua và bàn về tiến trình đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của anh trong những ngày tới.

Ôm Vuột Chân, Chỉ Được Mỗi Vết Giày

Đinh Tấn Lực -  DienDanCTM
Tranh: Igor Samarow
Nguồn: Dân Luận
Chuyến này ngó như thử anh Tư chuẩn bị khá kỹ, do bởi chính mình thỉnh cầu hội kiến trước thời hạn hứa hẹn.

Tức là, chịu khó thu nhận ý kiến của Mát-xcơva, thăm dò thái độ của Tân Đề Li và Gia-các-ta, quan trọng nhất là ý kiến chỉ đạo sát nút của Bắc Kinh, rồi mới đi Mỹ.

Coi truyền hình nội địa về vở diễn, lắm người đâm ra ngộ nhận tầm xa rằng đây là chuyến công du “chiến lược”, ít ra là ở tầm xây dựng lòng tin chiến lược cụ thể và tận nơi (cho kẻ chủ xướng “tư tưởng thời đại” này), hoặc tệ hơn nữa, là ký thương ước nhập khẩu vũ khí chiến lược, cho sôi nổi/xôm tụ trong cuộc chạy đua …nội bộ. Mà, trên thực tế, không kể hai thông dịch viên nuốt chữ tới phát ách, cũng chẳng ai khác biết chắc là trong buổi họp kín đó, anh Tư có chuyển tải được điều gì cụ thể về “lòng tin chiến lược” đó không, hay là chẳng có cơ hội đề cập, một khi chủ nhà xoành xoạch chuyển sang những chủ đề có sẵn trong nghị trình của họ?

Hướng về công lý, hướng về Đoàn Văn Vươn

Tuyên Ngôn Đoàn văn Vươn Blog 
Chúng ta, gần 3000 người xướng tên trong Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, bằng lương tri và dũng khí của mình, đã hy vọng làm lay động tâm thức của những người nhân danh pháp luật và làm thức tỉnh những người bàng quan.

Thế nhưng sức mạnh ấy vẫn chưa đủ để mang cán cân Công lý đặt vào khán phòng của Tòa án Nhân dân Hải Phòng trong phiên tòa sơ thẩm Đoàn Văn Vươn và thân nhân.

Nếu Nữ Thần Công lý hiện diện ở nơi này, hẳn Người cũng phải hổ thẹn khi nghe bản án 18 năm 3 tháng tù dành cho gia đình người nông dân áo vải.

Đứng trước phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa Công lý của chúng ta như đang bị nhạo báng khi Đỗ Hữu Ca, người chỉ huy làm nên “trận đánh đẹp có thể viết thành sách” mang đậm chất bạo quyền đã được phong hàm Thiếu tướng.

Để từ đó, chúng ta hiểu rằng, chúng ta không thể bảo vệ và duy trì Công lý bằng sự chờ đợi hay dựa trên ân huệ của những người cầm quyền.

Nhật Bản và Phi Luật Tân hợp tác chiến lược chống Trung Quốc

DienDanCTM – 28/7/2013
TT Shinzo Abe và TT Benigno Aquino

Trong một cuộc họp báo chung tại Phòng Tiếp Tân của Dinh Tổng Thống Malacanang Palace tại Manila vào ngày hôm qua, Thứ Bảy 27/7/2013, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng Thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đã cùng tái xác nhận cam kết hợp tác chiến lược về an ninh hàng hải trên vùng biển tranh chấp Châu Á chống lại những xâm lấn trên biển.
Phi Luật Tân đang nỗ lực tăng cường khả năng hải quân qua việc có thêm nhiều tàu cho đội tàu tuần tiễu. Nhật Bản hứa sẽ giúp 10 tàu cho Phi Luật Tân, sẽ đóng tại Nhật và hy vọng được giao trước năm 2016.
Trong thời gian qua đã xẩy ra nhiều cuộc tranh chấp về biển giữa hai nước Nhật Bản và Phi Luật Tân với Trung Quốc.
Tuy trong các phát biểu của hai vị lãnh đạo Nhật Bản và Phi Luật Tân không nhắc đích xác đến tên Trung Quốc nhưng ai cũng hiểu rằng đó là đối tượng mà cả hai nước nhắm tới.
Vụ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc tại toà án quốc tế đang trong tiến trình xét xử và trong tuần vừa qua, Nhật Bản đã cho máy bay phản lực đón đầu một máy bay của Trung Quốc trên không phận quốc tế rất gần nhóm đảo tranh chấp./.

Vụ án Đoàn Văn Vươn - Thông cáo báo chí (số 1)

Ls Trần Vũ Hải
Thông cáo báo chí (số 1)
Về hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012 tại Tiên Lãng, Hải Phòng được xét xử 
phúc thẩm

Hải Phòng, ngày 28/07/2013

Thay mặt các bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn), bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý), tôi – Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các ông bà này trong hai vụ án trên, xin thông tin như sau đến các cơ quan báo chí, truyền thông, mạng xã hội trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án mà các ông bà này là những bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Hải Phòng:

1.
Vụ án xét xử phúc thẩm Đoàn Văn Vươn và một số thân nhân khác (“Vụ án Đoàn Văn Vươn 1”) được Tòa phúc thẩm khu vực 1 Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu tiến hành vào 7h30 sáng ngày 29/07/2013 tại trụ sở Tòa án nhân dân Hải Phòng. Các luật sư Hà Huy Sơn, Nguyễn Hà Luân, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Việt Hùng, Trần Vũ Hải đã nhận bào chữa miễn phí cho các bị cáo

Nhớ Nhất

Sao Hồng
Blogger Trương Duy Nhất

Quán cà-phê sáng cuối tuần. Lướt qua các tiêu đề của tờ Tuổi Trẻ, thứ Sáu, 26/7 (số 199/2013), mình dừng lại bài “Nổi đau người lính biển”. Giật nhẹ mình vì tiếng thoại bàn bên:
-      A-lô, Nhất hả? Đang ở đâu? Ra cà-phê đi !
Mình buông tờ báo và bần thần một chút. Thế là tròn hai tháng Blogger Trương Duy Nhất “nhập kho” vì… điều 258, ngày 26/5/2013.

Mấy hôm nay truyền thông các lề sôi sục các sự kiện tai biến tử vong do vắc-xin; thực phẩm ăn liền truyền thống nhiễm độc chất;  chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch nước,… Giá mà còn có Nhất nhỉ? Thế nào cộng đồng mạng sẽ được đọc những bài viết ngắn gọn trực diện về những nhân vật và sự kiện nóng hổi tuần qua.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More