Danh sách cập nhật đợt 4 với 512 chữ ký Tuyên bố phản đối Trung Quốc in hình "lưỡi bò" lên hộ chiếu

Bauxite Việt Nam
DienDanCTM

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
IN HÌNH "LƯỠI BÒ" LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN

Chúng tôi, những người ký tên vào Tuyên bố này, cực lực phản đối hành động khiêu khích mới của nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Đông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình. Hành động được tính toán này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Đông, mở đường cho những bước leo thang mới của Trung Quốc trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước có liên quan trên Biển Đông, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Đông.

Toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn dân. Tại sao Đảng cứ tìm cách ém nhẹm?

Nguyễn Trung Chính

Vụ hộ chiếu Trung Quốc có in hình lưỡi bò tuồn qua biên giới một thời gian dài mà chính quyền đã nhắm mắt đóng dấu lên hộ chiếu tuyên truyền này, đồng thời giấu nhẹm tin tức trong 6 tháng cho đến khi phóng viên hãng Reuter gạn hỏi đã gây nhiều bức xúc trong dân chúng.

Ngày 25/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 3 và 4 (TP HCM). Nhiều cử tri đã lên tiếng chất vấn nhưng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không trả lời thẳng mà chỉ "cám ơn các cử tri đã đóng góp những ý kiến tâm huyết" đồng thời để cho đại biểu Trần Du Lịch hứa tiếp thu các ý kiến và sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét từng vấn đề cho phù hợp.

Thái Thú

Việt Nhân

Hôm sáng qua chủ nhật, anh em vui mà nghe chuyện một ông khách mới quán Bến Nghe, tính chuyện cho thủ tướng Xà Mâu nhà Chèo viết hồi ký kiếm tiền, nhưng sáng hôm nay đầu tuần anh em nhất là ông Tư chủ quán như ghìm sẵn. Ông chờ mỗ tôi ngồi mà không vội đi lấy cà phê, ông phát pháo liền –Anh Hai nói chuyện cái hộ chiếu lưỡi bò là chuyện nóng nó đang ồn ào dư luận, vậy mà anh Hai lại nói chờ xem để coi chuyện sẽ đi đến đâu, tui hổng hiểu tại sao không làm một việc gì đó, mà lại chịu ngồi yên chờ coi chuyện đó sẽ đi đến đâu là làm sao? Ông già Nam bộ nổi quạo thật sự!

Vậy là ông Tư đã đọc báo rồi, anh em cũng có lẽ đang bàn thêm về chuyện cái hộ chiếu lưỡi bò thì mỗ tôi đến – Nói nào ngay, mấy hôm nay cái máy computer mỗ tôi nó bị bệnh, đang tính đưa nó ra cho ông thợ, có gọi phôn cho ông thì được biết phải mang nó ra cho ông khám rồi lại còn order đồ cho nó, như vậy phải mất ít nhất vài ngày cho nó nằm “viện”. Vì vậy nói theo giọng của Chèo thì mỗ tôi đang “tranh thủ” gõ bài mà chưa lang thang vào mạng được, nên không biết hôm nay báo có chuyện gì – Ông Tư à! Tui có nói rồi, chuyện mình thương quê nhà mà nóng ruột khi thấy chuyện như vậy, nhưng thằng Chèo nó mới là thằng có tư cách để làm, và như mọi người ai mà không biết nó là thằng bán nước, nó có chịu làm hay không thì mọi người cũng đã rõ.

Đập Thủy điện Đăk Mek 3 làm bằng gì?

Nguyễn Xuân Diện

Đập phía thượng lưu thủy điện Đăk Mek 3
gần như vỡ vụn - Ảnh: Tuổi Trẻ
Thủy điện Đăk Mek 3 vỡ
vì dùng đất, đá, cát
trộn bê tông
Sáng 29-11, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo về sự cố vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3. Chủ đầu tư đã vắng mặt không lý do.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành (gồm đại diện Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan điều tra của Công an), nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn về sự cố vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3 là do chủ đầu tư thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế cơ sở đã được Sở Công thương tham gia ý kiến.

Cụ thể, theo thiết kế, đập phải được đổ bê tông liên tục mác 150 nhưng đơn vị thi công lại cho đổ đất, đá, cát vào trộn với bê tông hỗn hợp dẫn đến việc đập chịu lực yếu và xảy ra sự cố.

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa

Bùi Tín

Công an trước Tòa án TPHCM.
Đọc các blog tự do trong nước gần đây, tôi hay gặp những lời nhận định, nhận xét «quá thể», «quá chừng», «quá đáng» …

Một bạn trẻ nhận định việc tuyên án luật sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, rồi nhà báo Điếu Cày 12 năm tù giam, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù giam … - trong khi viên công an giết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ bị 4 năm tù giam - là những «sự trả thù không thể tưởng tượng nổi», là «quá thể, là phi lý», từ một chính quyền tự cho là chính đáng, theo chế độ pháp quyền, nghiêm chỉnh theo pháp luật.

«Quá thể» ở đây có nghĩa là vượt qua giới hạn cao nhất của sự phi lý, của sự chà đạp luật pháp có khả năng xảy ra, bình thường rất ít ai nghĩ đến, rất ít ai dám làm.

PTTPGQT lên tiếng về Nghị định 92/NĐ-CP nhằm kềm kẹp và bóp siết mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 29.11.2012
Nghị định Chính phủ số 92 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, ký hôm 8.11.2012 nhằm kềm kẹp và bóp siết mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam
 ---------------

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vô cùng quan ngại trước Nghị định mới về tôn giáo mà mục tiêu nhắm kềm kẹp và xem nhẹ tự do tôn giáo tại Việt Nam. “Nghị định 92 (viết rõ là 92/2012/NĐ-CP) Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8.11.2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2013. Nghị định này thay thế Nghị định 22 ban hành năm 2005, là văn bản đầu tiên hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua năm 2004.

Nghị định 92 gồm 5 chương và 46 điều, lấy lại hầu hết các điều luật giới hạn tự do trong Nghị định 22, như Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động“lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước… tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của nhà nước ; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo ; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự”. Nhưng còn thêm vào một số nghĩa vụ mới với những điều luật mơ hồ cho phép nhà cầm quyền trừng phạt và hạn chế các hoạt động tôn giáo.

Phải chăng T.T. Nguyễn Tấn Dũng thông đồng với Trung Cộng in hình lưỡi bò trên hộ chiếu?

Nguyễn Thu Trâm, 8406 
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Theo tờ Daily Telegraph ngày 22 tháng 11 năm 2012, Trung cộng đã phát hành khoảng 6 triệu hộ chiếu điện tử có in hình lưỡi bò. Không lâu sau khi loại hộ chiếu có in đường lưỡi bò này được cấp phát, những công dân của họ đã sử dụng để nhập cảnh vào Việt Nam, như là một hành động công khai tuyên bố chính thức với các quan chức đảng và nhà nước Việt Nam rằng đường lưỡi bò là hợp pháp và biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung cộng.

Nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước cảm thấy bất bình và phẫn nộ trước hành động

Những tấm hộ chiếu và nỗi nhục của người Việt

Tấm hộ chiếu bành trướng vẽ đường lưỡi bò
JB Nguyễn Hữu Vinh
Tấm hộ chiếu bành trướng và những phản ứng

Mấy hôm nay, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới xôn xao về tấm hộ chiếu Trung Cộng vẽ đường lưỡi bò chiếm 80% Biển Đông, phần lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ, Đài Loan, Nam Hàn vào hộ chiếu cấp cho công dân họ đi khắp thế giới. Đây là một đòn bẩn, nhằm buộc các nước vào thế khó, nếu đóng dấu chứng thực vào tấm hộ chiếu này, nghĩa là công nhận phần lãnh thổ tham vọng đó thuộc Trung Cộng.

Nói đến những đòn bẩn của anh bạn 16 chữ vàng và 4 tốt của đảng và nhà nước ta, thì kể suốt ngày không hết. Không chỉ chuyện bây giờ mà từ ngàn xưa đến nay vẫn thế, ai mà không biết. Dù với thời đại nào, chính thể nào ở Trung Hoa, thì âm mưu bành trướng bá quyền vẫn là một hằng số, không thay đổi. Vấn đề biết vậy, nhưng hành động với nó ra sao, là điều cần bàn.

Công dân mạng thay đổi xã hội

Ngô Nhân Dụng

Trong lục địa Trung Hoa hiện có 500 triệu người dùng Internet.

Tháng Tư năm ngoái, một bản tin đưa lên mạng Vi Bác (Sina.Weibo) cho biết một xe vận tải chở đầy chó đang đi trên đường cao tốc tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, chắc chỉ để làm thịt.

Các “công dân mạng” xúc động cùng hô hào đi cứu. Hàng trăm người đã ra xa lộ ngăn chiếc xe lại, họ mặc cả với người tài xế mua 520 chú khuyển với giá 115,00 nguyên, bằng 17,606 đô la, rồi trao cho các hội bảo vệ súc vật nuôi.

Tháng Tám năm nay, một quan chức đứng đầu Sở An Toàn Lao Ðộng tỉnh Thiểm Tây bị mất chức chỉ vì một tấm hình trên Internet. Bức hình cho thấy ông Dương Ðạt Tài (Yang Dacai) miệng tươi cười đang đứng bên đường ngắm cảnh tai nạn xe hơi, trong khi có 36 người chết. Ai coi cũng phẫn nộ.

Danh sách 3 đợt với 356 chữ ký: Phản đối Trung Quốc in hình "lưỡi bò" lên hộ chiếu công dân

Bauxite Việt Nam
DienDanCTM

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
IN HÌNH "LƯỠI BÒ" LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN

Chúng tôi, những người ký tên vào Tuyên bố này, cực lực phản đối hành động khiêu khích mới của nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Đông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình. Hành động được tính toán này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Đông, mở đường cho những bước leo thang mới của Trung Quốc trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước có liên quan trên Biển Đông, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Đông.

Những Ngọn Nến Lung Linh Từ Quê Hương Thanh Niên Phêrô Nguyễn Đình Cương

Anthony Thiên Ân - TNCG

Tối ngày 27/11/2012 tại giáo xứ Yên Đại, Giáo Phận Vinh, tổ liên gia 3 của giáo họ Đồng Kiền đã tổ chức rước kiệu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về tư gia ông Phêrô Nguyễn Đình Băng để hiệp cùng gia đình thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo sắp bị nhà cầm quyền Việt Nam đem ra xét xử, cách riêng cho anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, một người con hiếu thảo của gia đình và là một thanh niên ưu tú của giáo họ Đồng Kiền luôn được vững tin, can đảm để đối diện với sự dữ.

Dưới những làn gió thoảng mang theo cái se lạnh của của tiết Trời Miền Trung trong những ngày đầu Mùa Đông đã làm tăng thêm ý nghĩa của buổi cầu nguyện, nhất là sự hiện diện của gần 70 bà con trong giáo họ, người thân và một số bạn bè của anh Cương.

Garden Grove thông qua nghị quyết ngăn CSVN - Vô hạn định

Ðỗ Dzũng - Người Việt

Năm thành viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove đều
đeo khăn quàng màu cờ VNCH trong lúc bỏ phiếu cho
nghị quyết ngăn CSVN. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove tối Thứ Ba đồng thuận bỏ phiếu 5-0 thông qua nghị quyết “yêu cầu các phái đoàn hoặc các nhóm có quan hệ với CSVN đến thăm hoặc đi ngang qua thành phố phải thông báo trước 14 ngày.

Nghị quyết này tương tự như nghị quyết thông qua hồi năm 2004, nhưng đã hết hạn năm 2009. Ðiểm khác biệt của nghị quyết lần này so với lần trước là “nghị quyết chỉ hết hạn khi nào Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức công bố Việt Nam có tự do và dân chủ.”

Trước cuộc bỏ phiếu, Thị Trưởng Ðắc Cử Bruce Broadwater phát biểu: “Chúng ta không muốn họ đến đây.”

Dự án chống kiểm duyệt của RSF đã bắt đầu hoạt động

DienDanCTM

Dự án chống kiểm duyệt bằng trang web WeFightCensorship.org (WeFC) của tổ chức Phóng viên Không Biên (RSF) đã bắt đầu hoạt động từ ngày hôm qua 27-11-2012.

Đây là dự án nhằm mục đích để chống lại kiểm duyệt và thúc đẩy dòng chảy của tin tức, thông tin mà chế độ của một số nước trên thế giới vẫn còn đang áp dụng đối với người dân trong nước họ.

Theo tổ chức RSF, có trụ sở tại Pháp quốc, hiện tại có ít nhất 155 nhà báo và khoảng 130 cư dân mạng đang bị giam cầm, tù tội vì "chế độ kiểm duyệt cũ kỹ, ngu xuẩn và tai ác vẫn còn tồn tại" tại các nước độc tài, thiếu dân chủ,  trong đó có Việt Nam.

Về một con người đời thường

Lê Thăng Long
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Giờ này không biết anh đang làm gì, đọc một cuốn sách, sáng tác một bài thơ? Nhưng tôi đoan chắc một điều là anh không bao giờ thôi suy nghĩ về người khác. Có thể là một người bạn cũ, một nhân viên bảo vệ công ty trước đây hoặc những người mà anh chỉ gặp một lần nhưng không bao giờ quên được những cảnh đời của họ. Gần 5 năm làm bạn học, 15 năm làm đồng nghiệp và gần 2 năm làm bạn tù với anh tôi thường được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường xung quanh anh. Chúng rất dung dị nhưng thật đáng học hỏi.

Dịp sinh nhật 46 của Thức tôi nghĩ mãi cả tuần nên viết gì tặng anh. Trải qua một thời gian dài hơn 26 năm thâm tình với anh, tôi chứng kiến và học hỏi ở anh rất nhiều, từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi nghiệm ra rằng những điều có giá trị nhất là chính từ cuộc sống đời thường của anh mà ít

Elton John vinh danh nhà ly khai Ngải Vị Vị ngay tại Bắc Kinh

Tú Anh


Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Anh Elton John đã dành buổi trình diễn tại sân vận động Thế vận Bắc Kinh để vinh danh nghệ sĩ Ngải Vị Vị, người công khai chống chế độ độc tài Trung Quốc. 

Chưa thấy Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao vì vào cuối tuần này, Elton John còn một buổi trình diễn tai Quảng Đông.

Theo AFP, ngày 25/11/2012, tại Bắc Kinh, 12.000 khán giả mộ điệu đã đi xem và cổ vũ ca sĩ nhạc Rock người Anh Elton John trên sân bóng rổ Thế vận hội 2008. Điểm bất ngờ là ca sĩ Elton John đã tuyên bố dành buổi trình diễn để vinh danh nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị đang bị quản chế sau ba tháng dài bị công an bắt cóc.

Hay! Hay! Thưởng năm xị!

Sài Gòn Đô

- Cái gì vậy Đô? Xe sao không chạy mà lại đẩy để mồ hôi, mồ hám, hào hển vậy?
- Phù … phù … Chị Năm làm ơn cho tôi mượn trăm bạc … đồ xăng … hết xăng …
- Nữa! Cái tánh y chan xưa nay, đi đâu không nhớ đem bạc thủ cẳng!
- Lần này có thủ cẳng nhưng bị thiên tai!
- Cái gì? Thiên tai gì?
- Tôi có dằn túi năm trăm bạc, nhưng cơn bão Giao thông thổi tróc đít!
- Trời! Năm trăm! ¼ lương. Gì mà dữ vậy!? Thường thì thông hành “xe rác” chỉ có một tờ trăm mà.
- Tôi có năn nỉ. Nó nói là phạt luật mới, xe không “Hôn Thú”, một chai, nhưng thông cảm, bốn xị,

Lời hứa chưa tròn với người anh hùng dân tộc Trương Văn Sương

Nguyễn Thu Trâm
DienDanCTM

Di ảnh Chí sỹ Trương Văn Sương
Nhận được tin người tù bất khuất Trương Văn Sương đã qua đời trong trại giam Ba Sao, chỉ sau 25 ngày bị đưa trở lại nhà tù nhỏ này ở tỉnh Hà Nam. Tôi vẫn không tin đó là sự thật, vừa cúp điện thoại, tôi liền gọi ngay cho Trương Tấn Tài, người con trai út của chú Sương. Trong tiếng nức nghẹn ngào, Tài nói: "Ba mất rồi Thu Trâm ơi…". Toàn thân tôi rụng rời khi nghe hung tin đó. Tôi lại gọi cho mục sư Nguyễn Hồng Quang để xác nhận thêm lần nữa. Qua đầu dây, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng vô cùng đau xót xác nhận tin đó là chính xác.

Sau những phút giây bàng hoàng, tôi tịnh tâm lại chấp nhận nỗi đau này.

'Biển Đông có nguy cơ trở thành vấn đề Palestine của Châu Á'

Ông Surin Pitsuwan
VOA

Tổng thư ký ASEAN sắp mãn nhiệm Surin Pitsuwan cảnh báo rằng các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có nguy cơ trở thành vấn đề ‘Palestine của Châu Á’

Nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á mới lên tiếng cảnh báo rằng các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có nguy cơ trở thành vấn đề ‘Palestine của Châu Á’, xấu đi thành cuộc xung đột bạo lực gây chia rẽ các nước và gây bất ổn toàn bộ khu vực.

Ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước thành viên, nói rằng Châu Á đang bước vào một giai đoạn ‘cam go nhất’ trong những năm gần đây khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông cũng như có đụng độ với Việt Nam, Philippines và các nước khác trên vùng biển này.

Mỹ không thừa nhận bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc

Bà Victoria Nuland

Dịch theo báo Times of India


Hôm nay, chính  quyền tại Mỹ tuyên bố rằng họ không thừa nhận tấm bản đồ mới "đầy tranh cãi" trên hộ chiếu Trung Quốc, trong đó có thể hiện một số vùng lãnh thổ là của họ, gây nên căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng với Ấn Độ.

"Không, đó không phải là sự thừa nhận (chứng thực). Lập trường của chúng tôi về biển Đông, như quý vị biết, vẫn tiếp tục theo hướng những vấn đề này cần phải được đàm phán bởi các bên liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc, và quý vị cần biết rằng, một tấm hình trên hộ chiếu thì chẳng thể thay đổi được điều đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Victoria Nuland, nói với các phóng

Hội chứng Stockholm


DienDanCTM

Đảng là bà của luật pháp

Ls. Lê Quốc Quân

Chúng ta thường xuyên nghe cụm từ “Đảng và Nhà nước”. Tại sao phải đưa từ Đảng vào cụm từ đó và đứng trên Nhà nước, làm nhà nước mất thiêng, vừa tốn kém giấy mực vừa gây nhầm lẫn cho quốc tế ? (vì đảng tiếng anh còn có nghĩa là bữa tiệc )

Phải dùng cụm từ đó là vì nhân dân Việt Nam đang “một cổ hai tròng”, có 2 bộ máy song trùng đè đầu cưỡi cổ. Cứ bên Chính phủ có một “Bộ” là bên Đảng có một “Ban”. “Ban” chỉ đạo còn “Bộ” thực hiện. Dân phải kiếm tiền nuôi hai người tự nhận là lãnh đạo cỡi trên lưng, thỉnh thoảng lại có một cái bóng nằm giữa cũng tự xưng là lãnh đạo.

Đánh giá cao, rồi sao nữa?

Bùi Văn Bồng

       Trong mấy ngay qua, sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại làm chuyến hành hương, về Tp HCM, nơi ông đã phấn đấu, trưởng thành, từ phong trào thanh niên, học sinh, lên giám đốc nông trường Phạm Văn Hai, giám đốc sở nông nghiệp, lên Chủ tịch rồi Bí thư Thành ủy. Đó cũng là bệ phóng để ông ra Hà Nội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn ở Trung ương Đảng. Mà sao người ta thấy Trương Chủ tịch chỉ loanh quanh ở thành phố HCM, những địa phương khác, vùng sâu vùng xa đói nghèo lạc hậu có mấy khi thấy Trương Chủ tịch vi hành để hiểu dân tình, đo thế thái đâu?

                Đây là lần thứ 4, kể từ đầu năm 2012, Trương Chủ tịch tiếp xúc với cử tri Tp HCM. Nhìn lại trong nhiều năm qua, chưa bao giờ ông dành nhiều thời gian cho cử tri thành phố như năm nay, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 xung phong cuộc  "chỉnh đốn Đảng".

Phong Trào Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói vượt ngưỡng cửa 100.000 chữ ký!

SBTN
Thông Cáo Báo Chí


Ngày 26 tháng 11, năm 2012

Kính thưa quý Hội Đoàn, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông, và đồng hương ở khắp nơi
  
Tính đến 12 giờ trưa (giờ California) ngày 26 tháng 11 năm 2012, phong trào vận động nhân quyền cho Việt Nam Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói đã có hơn 105.000 người ký tên ủng hộ, vượt qua mức 100 ngàn mà Ban Tổ Chức mong muốn đạt được. Với sự tham gia của gần 100 hội đoàn, cộng đồng, chính đảng và cơ quan truyền thông ở khắp nơi trên thế giới, đây không chỉ là một thành quả to lớn về số lượng chữ ký có được trong một thời gian ngắn, nhưng sự tham gia đông đảo này còn thể hiện cao độ tinh thần đoàn kết của người Việt Nam khắp nơi trong mục tiêu đấu tranh cho nhân quyền tại quê nhà. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả là trong số lượng 105 ngàn chữ ký này có gần 5000 chữ ký từ Việt Nam, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bị tù đày hoặc ít ra là bị gây khó khăn trong đời sống hàng này, nếu đơn lẻ đứng lên đòi hỏi những điều được ghi trong bản thỉnh nguyện thư. Sự kiện này mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên một tập thể đông đảo như vậy của người dân trong nước đã công khai lên tiếng về vấn đề nhân quyền.

Một người «cực đoan» phục thiện xin đặt một số câu hỏi

André Menras Hồ Cương Quyết 

Nguyễn Ngọc giao dịch


Đọc một vài bài báo mới đây về quan hệ với Trung Quốc, người trung thực với chính mình tất nhiên phải xem lại quan điểm của mình và tự hỏi: tại sao những người có đầy đủ thông tin, trong đó có những người trung thực, có đầu óc khoa học, lại có thể nghĩ chúng ta «cực đoan» trong vấn đề Trung Quốc? 

Phải chăng chúng ta chủ quan? quá khích? quốc gia cực đoan? hiếu chiến? bài Hoa vì nguyên tắc? Chúng ta có chọn lựa xứng đáng, công dân và yêu nước, nào khác không hay chỉ có một chọn lựa, là kháng cự? Phải chăng là

Chỉ phản đối suông thì không có hiệu quả

Gặp mặt tại Hà Nội ngày 9-10-2011, từ phải sang: Hoàng Dũng, 
Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Huệ Chi, Trần Quốc Thuận. Ảnh: HD

Lê Hiếu Đằng - Nguyễn Huệ Chi

Bauxite Việt Nam


Như ta biết, vừa qua, Trung Quốc có thêm một hành động leo thang có tính toán: cho in lên loại hộ chiếu mới phát hành của họ hình bản đồ lưỡi bò liếm trọn biển Đông, vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của nhiều quốc gia ASEAN và đã bị nhân dân trong khu vực cũng như nhiều nước trên thế giới phản đối từ nhiều năm nay. Vụ việc nói trên lộ ra khiến dư luận trong nước trở nên sôi sục. Thay mặt BVN, GS Nguyễn Huệ Chi có cuộc trao đổi thân tình với Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, xung quanh câu chuyện đang làm nhiều người hết sức quan tâm.

Nguyễn Huệ Chi: Thưa anh Lê Hiếu Đằng, trong vài ngày qua dư luận rộ lên việc Trung Quốc

Hai thanh niên Công giáo từ chối luật sư cho phiên tòa sắp diễn ra

Anthony Thiên Ân - VRNs

Nghệ An - Việc không cần luật sư trước một phiên tòa mà những người bị xét xử biết là sẽ bị đối xử cách bất công là một khẳng định về tình trạng pháp chế XHCN VN đang trở nên đáng xấu hổ với mọi người dân, nhất là với giới trẻ Việt Nam.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhà cầm quyền VN đã thực hiện rất nhiều cuộc bắt bớ, bỏ tù vô pháp luật gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là vụ công an bắt bớ hàng loạt các thanh niên, trong số đó, đa phần các thanh niên này là những người Công Giáo thuộc giáo phận Vinh, Nghệ An.

Chuyện bắt người không tuân thủ pháp luật, mà mang tính chất du côn, du đảng do công an và an ninh Việt Nam là thủ phạm, việc biệt giam không cho người thân thăm gặp hoặc rỉ tai, tung tin bẩn thỉu nhằm bôi nhọ những người bị bắt giữ cũng như việc hăm doạ người thân, v.v… từ phía công an đã được nhiều người vạch rõ, lên tiếng chỉ trích.

Trung Quốc rất HÈN!

Bùi Hoàng Tám


Nói thẳng ra, đối với Nhật Bản, Trung Quốc hành xử không thể nói khác:HÈN!
Có lẽ không chỉ khiếp nhược trước đồng YÊN, Trung Quốc vẫn bị ám ảnh bởi THANH KIẾM SAMURAI mà họ đã phải nếm trải 70 năm trước….


Nếu việc tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng gần đây đã khiến hình ảnh Trung Quốc trở nên “xấu xí” trong mắt cộng đồng quốc tế thì việc in bản đồ Trung Quốc trên hộ chiếu vừa qua khiến hình ảnh Trung Quốc trở nên tồi tệ. Các nước có quyền lợi liên quan như Việt Nam, Philippines đều lên tiếng phản đối quyết liệt. Ấn Độ ngay lập tức có hành động đáp trả bằng cách sử dụng trên hộ chiếu những vùng mà Trung Quốc và họ đang tranh chấp.

Kontum: dân chúng thoát nạn vì đập thủy điện Đăk Mek 3 bị vỡ khi chưa tích nước

DienDanCTM

Những khối bê tông  thân đập Đăk Mek 3 bị vỡ đổ.
Một công trình thủy điện ở huyện Đăk Glei, Kontum, được biết dưới tên Đak Mek 3, luôn được khẳng định cho là "được thi công đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế", đã bị vỡ nát hôm 22-11, với từng khối bêtông lớn gãy, nằm chỏng chơ dưới dòng sông. Nguyên do được lý giải là do "một chiếc xe chở đá đã va vào thân đập khiến đập vỡ dây chuyền..."

Theo ông Lê Bá Thanh - giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đăk Mek (chủ đầu tư), sự cố vỡ đập xảy ra lúc 17g30 ngày 22-11, "khi công nhân của các đơn vị đang thi công chèn đá vùng thân đập thì xảy ra sự cố khiến đập vỡ về phía thượng lưu". Lúc xảy ra sự việc, một tài xế đang đứng cạnh bị vùi xuống vực sâu. 

Hưng Yên mở lại phiên tòa xét xử vụ giang hồ khủng bố dân Văn Giang

DienDanCTM

Thông báo mời tham dự Phiên tòa xét xử vụ giang hồ khủng bố dân Văn Giang vào ngày 30/11/2012

Nhân dân Văn Giang xin trân trọng thông báo:

 Ngày 30 tháng 11 này, Hưng Yên sẽ mở lại phiên tòa xét xử đám côn đồ đã khủng bố nhân dân Văn giang gây đổ máu đợt tháng 7 vừa qua.
  
Nhân dân Văn Giang rất mong muốn được đón các nhà báo và bà con khắp mọi nơi về Văn Giang tham dự phiên tòa, chứng kiến và ủng hộ.

Sắp xét xử vụ “Công Án Bia Sơn”

Gia Minh - RFA

Công an "tấn công" một trong hai địa điểm tại Phú Yên
hôm mùng 5 và 6/2/2012, bắt giữ nhiều người liên can
trong vụ án "Hội đồng công luật công án Bia sơn"
Những người bị bắt trong vụ án Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn tại tỉnh Phú Yên sắp bị đem ra xét xử.

Bắt để xét xử

Vào sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, công an tỉnh Phú Yên đã bắt đưa vào trại giam 6 người được tại ngoại lâu nay trong số 22 người bị khởi tố trong vụ án được cơ quan chức năng gọi là Hội Đồng Công Luật Bia án Bia Sơn, tại khu sinh thái Núi Đá Bia ở tỉnh Phú Yên.

Ông Phạm Văn Hóa, giám đốc công an tỉnh Phú Yên, khi được hỏi về việc này thì chỉ nói đã chuyển hết qua Tòa án để đưa ra xét xử:

“Hỏi tòa án,đã chuyển tòa án rồi, nay mai đưa ra xét xử.”

Thân phụ của anh Nguyễn Thái Bình, một trong sáu người vừa bị bắt hồi sáng ngày 23 tháng 11 cho biết việc công an đến bắt con ông đi như sau:

“Họ đọc lệnh nói sự việc của Công án Bia Sơn là âm mưu lật đổ chính quyền. Nói Nguyễn Thái Bình nằm trong diện bị cáo, rồi đọc lệnh nói tạm giam trong vòng ba tháng để ra tòa xử. Họ đọc lệnh của tòa án.”

Văn hóa chửi!

Sài Gòn Đô
DienDanCTM

- Chị Năm! Làm gì mà ngồi buồn thiu như Trà Hoa Nữ mắc bệnh ho lao vậy chị Năm?!

- À! Cậu Đô! Ứ hự … Hỏng rồi!... Hỏng rồi! … Cậu giải nghĩa dùm Năm Lửa câu này: Giang hà nhật hạ nhân giai trọc – Thiên địa lô trung thực hữu tình?

- À! Nguyễn Công Trứ. Giai nữ Năm Lửa không phải là kỹ nữ Trà Hoa Nữ bất tri vong quốc ... mà có chí làm trai của Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên. - Sông nước ngày một xuống kém nên người đời đều dơ, đục – Cùng một lò Tạo hóa đúc ra mấy ai không có tình. Mà chuyện gì hả Chị Năm?

- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Mấy bửa nay chị nghe Bạch tu Dương Trung Quốc than phiền về “văn hóa từ chức“ làm chị nhớ ngay đến “văn hóa ngôn ngữ!”

- Nghĩa là sau Chị Năm?

- Sau tháng tư 75 người Sàigòn, nói chung là người miền Nam nghe một ngôn ngữ lạ, Vịt Tàu lai Vịt Ta, chói tai, hổn láo thiếu văn hóa từ cửa miệng một số nam, phụ, ấu là: - Thằng Diệm, thằng Nhu, vợ Nhu, thằng Thiệu, vợ Thiệu, thằng Kỳ, thằng Mỹ, sau đó ít lâu ngôn ngữ đó bị nền văn hóa Sàigòn triệt tiêu …

Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình: Đừng sợ sự thật

VRNs - Sài Gòn

Đừng sợ sự thật, hãy cầu nguyện cho nhân quyền là chủ đề của thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, tối hôm qua, 25.11.2012, với khoảng 2000 người tham dự.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám Đốc Học Viện chủ tế. Cùng đồng tế có các cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, Trưởng ban Công Lý & Hòa Bình, Antôn Lê Ngọc Thanh, Thường trực ban truyền thông, Giuse Lê Quang Uy, Phó xứ,  Đa Minh Nguyễn Văn Phương và cha Giuse Đinh Hữu Thoại giảng lễ.

Không thể để 'chuyện đã rồi'

Dương Danh Dy
Gửi cho BBC từ Hà Nội

Trung Quốc phát hành sáu triệu hộ chiếu điện tử mới
Qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, tôi được biết nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho một số công dân nước họ.

Ngày 22/11/2012 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Việt nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc trao công hàm “yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ bản đồ chín đoạn trong hộ chiếu phổ thông điện tử “.

Quá khôn

Lê thị Công Nhân
Hà nội, ngày 12.11.2012

    Với người dân và truyền thông Việt Nam ông Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng bộ Tài nguyên Môi trường là một người khá quen. Quen vì ông là người tử tế và có trình độ - một sự lạ và hiếm trong giới chính khách Việt Nam. Chưa kể ông còn là người gần gũi với báo chí và công chúng, yêu thích các phương tiện giao tiếp hiện đại trên Internet. Nhưng vừa rồi, ông có làm một chuyện “lạ”, thật là lạ, bởi trước ông chưa ai làm như vậy, là còn vì việc ông làm lại liên quan mật thiết và trực tiếp tới những người dân khiếu nại, tố cáo, chống lại chính quyền cưỡng chế đất đai trong dự án khu đô thị mới rất cao cấp là Ecopark, còn gọi là “vụ Văn Giang”.

Chiều ngày 8.11.2012 ông Võ gặp một số người dân và luật sư của họ để đối thoại về một số vấn đề mà người dân thắc mắc. Nơi gặp là một phòng tiếp dân ở trụ sở bộ Tài nguyên Môi trường.

Yến Oanh Thị Phạm - Tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Oanh Yến Thị Phạm

Những ngày hạ tuần 11/2012, những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được chính phủ Việt Nam tổ chức trọng thể tại thành phố Vĩnh Long, quê hương của đồng chí Sáu Dân với việc đặt tên "Đường Võ Văn Kiệt" cho công trình hạ tầng giao thông có chiều dài hơn 6400m, rộng hơn 30m, kinh phí đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. 

Một loạt bài viết về cố Thủ tướng Võ Văn kiệt trên các báo, nhắc về những kỷ niệm khó phai về người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn, đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Có thể nói cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong những cha đẻ của "chính sách Đổi mới" tại Việt Nam. Tên tuổi của ông đã gắn liền với những công trình trọng điểm, mở ra những vận hội phát triển đất nước.

Biểu tình tại Bangkok, Thái Lan - Phe chống chính phủ gặp nhiều khó khăn

Người biểu tình cố gắng dập khói của lựu đạn cay

Lê Nguyên Hồng

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Tin mới nhất về cuộc biểu tình: Sáng nay, lúc 8H45' tại hiện trường biểu tình, đoàn biểu tình đã rút từ đêm qua, hiện chỉ còn lại một số dụng cụ và những người ở xa. Họ cũng đã chất đồ đạc lên xe và giải tán sớm. Như vậy cuộc biểu tình của họ đã không kéo dài được trong 2 ngày như dự kiến vì lý do tổ chức không chặt chẽ và gặp thời tiết xấu.

Theo những thông tin trên truyền hình Thái, bắt đầu từ ngày hôm qua đã có hàng chục ngàn cảnh sát tham gia và sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh trật tự nhằm đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chính phủ mới của bà Yingluck Shinawatra lên nắm quyền.

Tương lai của Xã hội Dân sự

Benjamin Barber - Bản dịch UBNQVN
Giáo sư Chính trị học phụ trách
Chương trình Walt Whitman, thuộc Đại học Rutgers, New Jersey

Đây là bài nói chuyện của Giáo sư Barber trong buổi hội thảo về Xã hội Dân sự do Civnet tổ chức năm 1997. Bài này được đăng lại trong Tập san Xã hội Dân sự, bộ I, số 1, năm 1997. Những chỗ in nghiêng trong bản dịch là của người dịch để nhấn mạnh.
 *
Tôi xin chân thành cám ơn Penn Kemble, Joseph Duffey và Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ đã mời tôi đến nói chuyện ngày hôm nay, dù biết tôi là một người hay “kiếm chuyện,” một người mà hầu như chẳng khi nào dùng những mỹ từ sáo rỗng khi nói về dân chủ. Tôi thì lại nghĩ rằng họ khuyến khích tôi tới chỉ vì họ hiểu rằng, trên tất cả mọi thứ, dân chủ tức là “kiếm chuyện,” là đặt vấn đề, là đương đầu với quyền lực, là thách thức các giáo điều, ngay cả đó chính là giáo điều dân chủ. Và bởi vì họ đánh giá đúng đắn rằng sau hơn 200 năm, người Mỹ cũng không nhất thiết đã tiến gần hơn tới việc thực thi được hoàn toàn dân chủ so với những nước chỉ mới có hai mươi hay chỉ hai năm kinh nghiệm về dân chủ. Những vấn đề về sắc tộc và giai cấp vẫn còn gây nhức nhối cho nước Mỹ.

Việt Nam không đóng thị thực vào hộ chiếu lưỡi bò TQ

Phm ViếĐào

CƠ QUAN LÃNH SỰ VIỆT NAM KHÔNG ĐÓNG DẤU THỊ THỰC NHẬP CẢNH VÀO HỘ CHIẾU ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA CÔNG DÂN TRUNG QUỐC

Hộ chiếu lữi bò của Trung Quốc
Theo một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, để đối phó với hành động ngang xương của nhà đương cục Bắc Kinh: phát hành hộ chiếu điện tử có hình ảnh đường lưỡi bò; ngang nhiên công bố chủ quyền lãnh hải Trung Quốc trùm lên vùng đặc quyền kinh tế tế của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trên Biển Đông; Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lệnh cho các cơ quan lãnh sự không được phép đóng dấu thị thực vào loại hộ chiếu này đối với công dân Trung Quốc khi xin thị thực vào Việt Nam…

Biển Đông: “Quốc hội họp kín..."

Ba Sam - điểm tin

Có một chuyện liên quan rất đáng chú ý, nhưng không hiểu sao từ chiều qua tới sớm nay hình như mới chỉ có tờ Sài Gòn Tiếp thị đưa tin: Biển Đông: “Quốc hội họp kín nhưng cử tri hỏi thì sẽ trả lời”.
Như lời bình luận sáng qua chúng tôi đã đặt dấu hỏi, là liệu có vị đại biểu quốc hội nào trong ngày họp cuối cùng (hôm qua) đưa ra yêu cầu quốc hội nán lại thêm để bàn về một nghị quyết khẩn cấp, làm kim chỉ nam cho chính phủ xử lý vấn đề “hộ chiếu lưỡi bò” rất nguy hiểm này. Thế rồi tới tối, đọc cái tin mù mờ về cuộc “họp kín” của Quốc hội “về tình hình Biển Đông”, với lời giải thích cũng mù mờ của ông chủ nhiệm VPQH, nửa mừng, nhưng lại nửa … buồn thay cho cái chính thể này.
“Mừng” vì hình như cũng có đại biểu quốc hội đã chủ động nêu ra vụ “hộ chiếu lưỡi bò” từ chiều hôm trước, để rất có thể cuộc họp bí mật đó chính là để bàn, hoặc để quốc hội được lãnh đạo đảng, chính phủ giải thích, trấn an. Thậm chí “mừng” nữa khi cố tưởng tượng rằng, phải chăng các vị lãnh đạo đảng, nhà nước này đã được biết trước, đã bàn bạc và có giải pháp sáng suốt đối phó với “hộ chiếu lưỡi bò”, nhưng vì “tế nhị” với “bạn” (chó má!) nên sắp xếp để cho một vài vị đại biểu quốc hội chủ động đưa ra đề nghị nhóm họp “bí mật”, để phổ biến, bàn biện pháp …

Viết cho sinh nhật Anh

Ngô Mai Hương
DienDanCTM

Bây giờ là bốn giờ sáng, căn nhà vắng lạnh và buồn. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng nức nở của trái tim tôi mà tôi cố dùng lý trí của mình để không nghe thấy nó. Tôi đã làm như vậy rất nhiều lần, có những lúc tôi đã thua cuộc như cái hôm nhận tin về bản án của anh Điếu Cày, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy chỉ một mình tôi với khung cửa sổ và bầu trời bên ngoài, chắc đất trời cũng cảm thương cho sự yếu đuối tầm thường của tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày anh bắt đầu tuyệt thực. Cái tin anh tuyệt thực từ mười đến mười lăm ngày làm tôi xót xa. Tôi cố vững vàng như lời anh dặn qua Tổng Lãnh Sự Mỹ “H nhớ luôn lạc quan, đừng lo lắng buồn khổ”.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More