Ban Công lý Hòa bình Giáo phận Vinh lên tiếng về vụ án các thanh niên công giáo

Ban Công lý Hòa bình
Giáo phận Vinh

Về vụ án các thanh niên Công giáo
Ngày 24/5/2012, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phạt bốn thanh niên tại Vinh: Đậu Văn Dương 42 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và Hoàng Phong 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những vụ án đã gây nhiều bất bình và tranh cãi cho dư luận trong nước và quốc tế. Trước phiên tòa phúc thẩm sắp tới, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh nhận định:

Cường quốc dân oan

Nguyễn Tường Thụy

Tôi trở thành người tiếp dân oan bất đắc dĩ.

Chẳng hiểu từ đâu, thỉnh thoảng những người dân oan tìm đến nhà tôi. Tôi ít có điều kiện tiếp xúc với dân oan vì nhà tôi ở xa, sức tôi thì yếu, tuổi tác đã cao. Tôi ít đưa thông tin về dân oan là vì thế. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên quan tâm đến chuyện dân oan ở khắp mọi nơi.

Trớ trêu thay, bản thân tôi cũng là một dân oan. Việc của tôi, tôi không làm gì được thì tôi làm được gì cho họ? Tôi đã có rất nhiều đơn từ với đầy đủ bằng chứng của nhiều vụ việc, không kẻ nào bác bỏ được cho nên thường là chúng thoái thác không tiếp hoặc khất lần, hoặc lờ đi.

Chuyện ở Thủ đô Hà Nội.

Cao Thị Uyên

Du sinh VN sang Hoa Kỳ ngày càng đông... và không ít
người như vợ chồng bà chị đảng viên ở Hà Nội
Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé.
 
Niềm tin & quốc tịch

Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó.


Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bang Cali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Sing làm gì?”

Cuộc thi viết "Quyền Con Người và Tôi" do Phong Trào Con Đường Việt Nam phát động.

Phong Trào CĐVN

Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề
"Quyền Con Người và Tôi"

Bạn hiểu thế nào về Quyền Con Người? Bạn thấy các quyền này được thực hiện ra sao tại Việt Nam? Bạn hay người thân của mình đã có những trải nghiệm như thế nào khi thực hành các quyền này ở Việt Nam? Bạn có sáng kiến nào để đảm bảo thực hiện tốt hơn các quyền này, để mình và những người xung quanh có thể tự tin sử dụng Quyền Con Người giúp nâng cao cuộc sống của mình, từ đó góp phần chấn hưng và bảo vệ đất nước?

Mời bạn chia sẻ với Phong trào Con Đường Việt Nam những suy nghĩ của mình về đề tài Quyền Con Người thông qua các bài viết tham gia vào cuộc thi với chủ đề “Quyền con người và tôi” và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn!

Thể lệ cuộc thi

Du học sinh Việt Nam- Một thế hệ “vượt biên” thời hiện đại

Paulo Thành Nguyễn

Đến hôm nay, sự ra đi vẫn tiếp diễn…
qua ngã đường Du học
Sau “hiệp định Geneve” hàng triệu người, đa số là người Công giáo, rời khỏi miền Bắc VN năm 1954 theo chương trình Passage to Freedom (Con đường đến Tự Do). Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào miền Nam

Theo tuần báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều người thật sự ra đi vì lý do kinh tế và chính trị: họ là những người làm việc cho Pháp, hay giới tư sản không có cảm tình với chính phủ Cộng sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, bị lấy mất tài sản nên phải bỏ ra đi. 

Cỗ Đầu Trâu: Tản Thiêng Về Làng

Đinh Tấn Lực

Ngày 20-8-2012, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các nghị quyết (42, 11) của Bộ Chính trị  khóa IX và kết luận của BCT khoá XI về đổi mới công tác cán bộ… đã khai mạc tại Sài Gòn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, rằng: “Dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ”.
Quy mô đến mức quy hoạch hồi hộ/hồi phục/hồi dương/hồi dụng… cả cán bộ lãnh đạo đã từ lâu về chầu các cụ tổ “rậm râu/đầu hói”, để minh chứng một bước đầu tiên tiến.

Chút tâm sự từ ‘vòng quản chế”!

Trần Đức Thạch
Tác giả gửi đến DienDanCTM
            Thế là tròn một năm, tôi ra khỏi nhà tù nhỏ với hình phạt quản chế còn đeo đẳng.  Đi đâu, làm gì cũng phải xin phép,  báo cáo với công an.  Các bạn thử hình dung xem tôi đã được tự do chưa? Hay đang bị hành xử một cách khắc nghiệt,  tệ hại trong cái nhà giam lớn.  Trong thâm tâm,  bản án nhân danh nước CHXHCNVN đã tuyên với tôi chẳng có giá trị gì. Bởi nó thể hiện sự tàn bạo và ngu dốt của một chính thể lưu manh, độc tài.  Nhưng nó lại là công cụ hữu hiệu để cho cái gọi là “Cơ quan chức năng” thực thi những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi với tôi và những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ. . .

            “Trói người ta lại rồi bảo bay lên”.  Đây là cách đánh giá của  cố nhà văn Nguyễn minh Châu về sự hành xử của nhà nước cộng sản việt nam với người dân. Hay nói như nhà thơ Anh

Không được cấm quyền yêu nước

Ngô Nhân Dụng

Ô.Lê Hùng Dũng, chủ tịch HĐQT Eximbank:
"cái mạng Quan Làm Báo là của Trung Quốc...." 
Lâu nay, ở Việt Nam những người bày tỏ ý kiến về âm mưu chính quyền Trung Quốc thao túng và chèn ép nước ta là các nhà trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và các sinh viên. Bữa qua mới được thấy ý kiến của một người thuộc giới kinh doanh.

Ðó là ông ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Eximbank. Trước đây mạng Quan Làm Báo mới tung tin đồn là ông đang bị quản thúc, sau vụ bắt Bầu Kiên.

Ðược đài RFI phỏng vấn, ông Lê Hùng Dũng cải chính ông bị bắt, nói rằng: “Theo nhận định cá nhân tôi thì cái mạng Quan Làm Báo này là của Trung Quốc. Mà người Trung Quốc - một số người Trung Quốc - thì họ rất không muốn Việt Nam ổn định.” Ông giải thích thêm “...người ta tung tin đó ra với mục đích gì? Ðể làm cho Eximbank nói riêng suy yếu, và hệ thống ngân hàng Việt Nam suy yếu,... Họ muốn đánh một đòn vào trong hệ thống tiền tệ Việt Nam để tài chính Việt Nam suy yếu, và họ có cơ hội để họ tiến lên, giống như là họ đang lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa của chúng ta!”

Chết lâm sàng

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Bài viết này sẽ ngắn gọn tổng hợp một số dữ kiện về kinh tế, nhưng để nói về vụ khủng hoảng chính trị tại Việt Nam.
Sau cả chục năm gần như mỗi ngày có mặt trên trang nhất của thời sự quốc tế, vì một cuộc chiến có sự tham dự của Hoa Kỳ, Việt Nam đã trôi vào lãng quên đến hai chục năm, từ 1975 đến 1995. Năm 1995 là khi Hà Nội tái lập bang giao với Hoa Kỳ. Ðấy cũng là khi Việt Nam thật sự đổi mới kinh tế sau những dọ dẫm và cố gắng nửa vời. Nhìn lại thì 10 năm đầu sau chiến tranh là 10 năm lãng phí và khủng hoảng do sự hoang tưởng của ý thức hệ nên lãnh đạo Hà Nội mới phải cải cách về kinh tế mà chưa biết thế nào là đúng là sai. Hai chục năm sau thì mới khác, từ 1995.

Việc Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Song phương với Hoa Kỳ cuối năm 2001 rồi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO năm 2007 đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục so với quá khứ của Việt Nam. So với các quốc gia khác, đà tăng trưởng khoảng 7% một năm chỉ là sự thường khi kinh tế chuyển hướng theo quy luật thị trường, hãy hỏi người dân Ðông Á thì biết. Nhưng cũng từ năm 2007, Việt Nam bắt đầu trôi vào giông bão.

CSVN thừa nhận không thể gán tội danh "khủng bố" lên Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com

****
Thông Cáo Báo Chí

CSVN thừa nhận không thể gán tội danh "khủng bố" lên Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

Sau khi hết thời hạn 4 tháng tạm giam vô căn cớ đối với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà cầm quyền CSVN lại vừa gia hạn giam giữ ông thêm 4 tháng nữa. Họ cũng thay đổi tội danh cáo buộc từ vi phạm Điều 84, tức “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, sang Điều 79, “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Việc CSVN phải từ bỏ ý định truy tố ông Nguyễn Quốc Quân theo Điều 84 và chuyển sang Điều 79 cho thấy:

1.                  Hà Nội hoàn toàn đuối lý và không thể tìm ra bất kỳ bằng cớ nào để có thể chứng minh ông Nguyễn Quốc Quân phạm tội khủng bố. Việc quy chụp vô căn cứ tội danh "khủng bố",

Tàu Nhật Bản truy đuổi tàu TQ xâm nhập đảo Senkaku

Tàu Nhật Bản truy đuổi tàu Trung Quốc
Hướng Minh - Hoà Phong

Hình ảnh trong video cho thấy tàu của Lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản đã kiên trì truy đuổi tàu chở các đối tượng hoạt động thân Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hồi đầu tháng này.

Thời lượng video dài vài tiếng đồng hồ nhưng sau đó được biên tập cắt xuống còn khoảng 30 phút. Vào lúc 7h30 tối qua, đài truyền hình NHK Nhật Bản đã phát hình đoạn video dài hơn 30 phút này

Trong đoạn video, thuyền của phía Nhật Bản đã dùng vòi rồng phun nước về phía thuyền chở các nhà hoạt động Trung Quốc. Trong video có có cảnh những người hoạt động thân Trung

Những bài thơ Hoàng Đức Doanh

Hoàng Đức Doanh
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Tư bản đỏ

Qua thời bao cấp quan liêu
Nước nghèo, dân khổ lại nhiều tai ương!
Từ ngày kinh tế thị trường
Tốn công tìm lại con đường đi lên.
Hẳn rồi, đây lẽ đương nhiên
Toàn dân tranh đấu lại kiên quyết đòi.
Tiếc thay dân khổ một thời
Tìm ra cơ chế cho loài bất lương?
Lợi dụng kinh tế thị trường
Lập dây, lập hội, lập phường kiếm ăn.
Miệng thì lải nhải khó khăn
Đầu tư, dự án lại lăn xả vào!
Những toà biệt thự vươn cao
Những sân gôn của phong trào đại gia.

Cướp hô cướp và lãnh đạo đi giày hay dép quai hậu?


Người Buôn Gió

Ngày bé thường nghe câu người lớn nói.

- Đồ ăn cướp la làng.

Dạo đó mình vắt óc suy nghĩ, sao ăn cướp lại phải đi la làng làm gì nhỉ. Cướp xong phải im mà trốn chạy đi chứ. Nhưng không dám hỏi người lớn. Vì người lớn ngại giải thích cho mình, cứ bảo lớn lên rồi sẽ biết.

Tầm những năm đầu 80 của thế kỷ trước Hà Nội vắng hơn bây giờ rất nhiều. Đến tầm 9 giờ tối là đường phố vắng hoe. Lác đác có người kẽo kẹt đạp xe đi, khuya hơn chỉ có người đi bán xôi lạc, bánh khúc. Điện thì mất thường xuyên nên đường phố tối om. Người đi xe đạp chở gì đằng sau, hay dùng dây chun làm từ săm xe đạp cũ chằng buộc. Thứ chở là gạo, củi, quần áo hay hàng hoá linh tinh gì đó. Có một bọn lưu manh thường phục ở chỗ tối, chúng phát hiện ai chở gì là chạy theo rất nhẹ nhàng bởi đôi chân đi dép nhựa quai hậu Tiền Phong (gọi là gò trắng), chúng dùng dao cạo cắt dây chun và nẫng gói hàng khiến người đi xe

Quan xã lĩnh 4 năm tù vì làm hại dân.


Nguyễn Văn Hùng nguyên chủ tịch xã Đông Hiếu trước phiên tòa.
 Bảo Nam

Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Nguyễn Văn Hùng nguyên chủ tịch xã Đông Hiếu (2002- 2010) TX Thái Hòa, Nghệ An. Năm 2003 quan xã này tự thu tiền mua đất của dân xóm Đông Mỹ nhưng không nộp vào ngân sách mà để ngoài tự chi tiêu sai trái. Tính đến tháng 9/2012 là 10 năm (9/2003- 9/2012) 13 hộ dân khốn khổ vì không được cấp QSDĐ*.
                   
Qua nhiều năm không được cấp QSDĐ dân bức xúc (đặc biệt là anh Lê Văn Đại) và báo chí lên tiếng phản ánh, đến lúc này thanh tra thị xã Thái Hòa mới vào cuộc. Xét thấy sự việc có dấu hiệu hình sự Thanh tra thị xã Thái Hòa đã chuyển toàn bộ  hồ sơ đến CQĐT công an thị xã Thái Hòa.

Sacramento: Thắp lên ngọn đuốc Việt Nam!

Trần Khải Thanh Thủy (lược thuật)

Bao nhiêu năm đấu tranh trong quốc nội, oằn mình trước cái chết và trưởng thành vượt bậc nhờ các cuộc gây quỹ yểm trợ của cộng đồng Hải ngoại trên khắp thế giới, hôm nay (26-8-2012), tôi mới thực sự tham gia vào cuộc gây quỹ yểm trợ mang tầm vóc quy mô của ủy ban Sacramento ngay nơi mình cư ngụ

Có lẽ ý thức được thời cơ chính trị: “Cộng sản đánh nhau và cơ hội của chúng ta”, nên số người đến tham dự khá đông. hàng mấy trăm người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội từ bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, người bán hàng ... cả người Việt , người Hoa, người Mỹ. Nhiều gia đình kéo cả đại gia đình- hai, ba thế hệ đi, nhằm mục đích yểm trợ cho các nhà dân chủ trong quốc nội (thông qua ban tổ chức) càng nhiều càng tốt.

Lễ Tưởng Niệm 25 Năm Anh Hùng Đông Tiến

 DienDanCTM

Tại Nam California: Chủ Nhật ngày 26/8/2012, lúc 1 giờ 30 trưa, cơ sở Đảng Việt Tân tại Nam California phối hợp cùng nhiều tổ chức, đoàn thể và cộng đồng đã tổ chức Lễ giỗ thứ 25 cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, vị chủ tịch đầu tiên của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và Tưởng niệm 25 năm Anh Hùng Đông Tiến tại hội trường Civic Center của thành phố Westminster, California với gần 500 đồng bào tham dự.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước di ảnh cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và 12 Kháng Chiến Quân do các bạn trẻ thuộc Tổng hội Sinh Viên, trường trung học Bolsa Grande, Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu và Vietnamese Young Marines phụ trách. Trong lúc các di ảnh được rước lên bàn thờ, bà Ngô Mai Hương, vợ của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đọc tiểu sử tóm tắt các Kháng Chiến Quân.

Ai đứng phía sau Quan Làm Báo?

Mặc Lâm - RFA

Screen capture
 Trang blog Quan làm báo.
Sau vụ bầu Kiên bị bắt, người ta tự hỏi ai là người chủ trương trang blog QuanLamBao, mà lại có thể thoát ra ngoài tầm kiểm soát của an ninh Việt Nam?

Trang blog Quanlambao hiện đang được nhiều người truy cập bởi những thông tin xuất hiện trên trang blog này được xem là phơi bày những bí mật nhất của chế độ hiện nay.

Bất khả xâm phạm

Nếu ai từng có một trang blog tại Việt Nam thì đều biết rằng đưa những bài viết có tính nhạy cảm là chấp nhận công an làm khó dễ và trang blog không sớm thì muộn sẽ bị đóng cửa theo những quy định mà nhà nước có sẵn nhằm đối phó với thông tin đi ngược lại với những gì mà chính quyền không muốn phơi bày.

12 tổ chức nhân quyền đòi thả 17 Thanh Niên Công Giáo

Ngày 27 Tháng 8, Năm 2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
1 Bách Thảo
Hà Nội - Việt Nam

V/v: Yêu cầu trả tự do tức khắc cho 17 nhà hoạt động xã hội và blogger và hủy bỏ mọi cáo buộc.

Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng,

Khi lá thư này đến tay Ông thì 17 nhà hoạt động xã hội, bao gồm các blogger và các nhà dân báo, đã bị giam giữ gần một năm trời, và hầu hết chưa được xét xử. Mười bảy người này đã bị giam giữ tuỳ tiện vì những hoạt động viết blog, bảo vệ môi sinh, chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.

Giáo hội Liên Hữu Lutheran VN minh định lập trường hành đạo

DienDanCTM
GiáoHội Liên Hữu Tin Lành Lutheran Việt Nam vừa ra tuyên cáo nhằm minh định đường lối hành đạo sau thời gian Mục sư Hội trưởng Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền bắt giam cầm, và đàn áp sinh hoạt nhằm xóa sổ Giáo hội theo chỉ đạo của Bộ Công an. Qua tuyên cáo, Giáo hội khẳng định phản bác lại "những luận điệu chụp mũ đánh phá giáo hội" từ bất cứ thế lực nào.

Dưới đây là văn bản Tuyên Cáo và hình ảnh sinh hoạt của Giáo Hội Tin lành Lutheran Việt Nam:

Chính Trường Việt Nam Trở Nên Sôi Động Vào Lúc Kinh Tế Giao Động

AFP - Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại phải đương đầu với nhiều biến động mạnh mẽ như thế. Nó làm suy yếu sự lãnh đạo của đảng và đe dọa sự sống còn của toàn thể hệ thống chính trị hiện nay. Đó là nhận định của một cựu đại biểu QH về vụ bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á châu ACB, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn trong bài bình luận hôm 26-8-2012.

Dưới đây là nguyên văn bản Việt ngữ bài bình luận của AFP do ông Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ:

Chính Trường Việt Nam Trở Nên Sôi Động Vào Lúc Kinh Tế Giao Động
(Vietnam: Political Battles Heat Up As Economy Falters)
Agence France-Presse
26-08-2012

Theo nhận định của các chuyên gia, việc bắt giữ một trong những ông trùm ngân hàng của Việt Nam phản ảnh sự tranh dành quyền hành giữa những nhà cai trị Cộng Sản về vấn đề làm sao giải quyết những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng. 

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

Bùi Tín

Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế - tài chính rất có thế lực, đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông «Bầu Kiên», ông «Kiên Bạc» - do đầu tóc bạc trắng của ông - hay «bố già Kiên» bị cảnh sát bắt vì phạm tội kinh tế trong quản lý các ngân hàng tư dưới quyền ông.

Cả xã hội giật mình lo lắng đến hốt hoảng vì giá cả hàng hóa sẽ lên cao, lạm phát sẽ nặng hơn, đồng tiền mất giá thêm, chứng khoán rơi tự do - chỉ 2 ngày VN index từ 450 rơi xuống 393 - người gửi tiền xếp hàng rồng rắn trước các ngân hàng để rút riền.

Cập nhật thông tin về 17 gia đình Thanh niên Công giáo đi khiếu kiện tại Hà Nội

Chúng tôi xin giới thiệu bản tin cập nhật của Thanh Niên Công Giáo.
BBT-DienDanCTM
-------------------------------
TNCG - (cập nhật) - 14h:45: Sau nhiều tiếng chờ đợi, VP Thanh Tra Chính Phủ cho người ra báo cho biết là họ không nhận đơn kiến nghị của thân nhân của 17 TNCG bị bắt trái pháp luật.

1h10: "Bà con giáo dân Thái Hà đã mang thức ăn đến chia xẻ với bà con giáo dân đang bị bắt chờ trong phòng tiếp dân". 

12h 55: "Theo chúng tôi được biết, khi thân nhân của 17 TNCG lúc trên đường đến nạp đơn ở Văn phòng chủ tịch nước thì bị công an và một số người lạ bắt lên xe đưa về Văn phòng thanh tra chính phủ. Lúc này là...nhưng ko có một ai tiếp tiếp đón. Hiện tại họ vẫn đang ở VP thanh tra mà chưa được ăn uống hay tiếp đón từ phía chính quyền".

Phụ huynh của 17 Thanh Niên Công Giáo diễu hành kêu oan tại Ba đình!

Chúng tôi xin giới thiệu bài tường thuật từ blog Xuân Việt Nam. Ngoài ra, phóng viên của RadioCTM cũng ghi nhận các biểu ngữ sau đây tại hiện trường: "Trả tự do cho 17 thanh niên công giáo yêu nước", "Thả con tôi vô tội", "Thả cháu tôi vô tội, v.v... Chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết trong các bài vở sắp tới.

-------------------------

Sáng nay gần hai mươi phụ huynh của 17 thanh niên công giáo bị bắt oan từ năm ngoái hiện chưa xét xử đã kéo về Ba đình để diễu hành, kêu oan, phản đối hành vi bắt giữ trái luật của nhà cầm quyền.

Họ tập trung tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng và xuất phát, tiến về khu Hùng Vương, qua các phố dọc khu  Bộ ngoại giao Việt nam và các khu phố quanh lăng Hồ Chí Minh.
Tập trung tại vườn hoa mai Xuân Thưởng

Võ sư Trương Văn Kim đã mãn án và ra tù

Võ sư Trương Văn Kim
Thông Báo số #44 của Đảng Vì Dân
v/v: Võ sư Trương Văn Kim đã mãn án và ra tù ngày 26/08/2012
***
Houston, TX -- 26/08/2012 -  VPLL/ĐVDVN kính thông báo đến đồng bào, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, cơ quan nhân quyền và truyền thông báo chí được rõ: Võ sư Trương Văn Kim, một thành viên Đảng Vì Dân, đã mãn án 3 năm tù giam vào ngày 26/08/2012. Ông đã sum họp với gia đình ở tỉnh Lâm Đồng và sẽ tiếp tục bị cưỡng bách thi hành án quản chế trong 3 năm.

Theo sự ghi nhận của VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam, Võ sư Trương Văn Kim đã không được trả tự do tại cổng Phân trại K-2 của nhà tù Xuân Lộc, mà bị đưa về tận nhà bằng xe bít bùng

Tin nóng: Công an Bạc Liêu đang dàn dựng về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng là do đất đai

VRNs (27.08.2012) – Bạc Liêu

Những ngày vừa qua, giới thạo tin thành phố Bạc Liêu, trong đó có công an, bàn tán với nhau về nguyên nhân cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng và những thông tin liên quan đến con gái bà là blogger Tạ Phong Tần.

Trước khi bà Liêng tự thiêu, công an đã đến báo tin với bà rằng tòa án sẽ tách riêng 3 bloggers Điếu Cày, Anhbasaigon và Tạ Phong Tần để xử trong cùng một ngày (nhằm chi phối sự tập trung của dư luận trong phiên tòa xử các tù nhân lương tâm này). Chị Tạ Phong Tần sẽ được đưa về xử tại Bạc Liêu. Đây chính là giọt nước tràn ly dẫn đến cái chết của bà Liêng. 

Lâu nay hàng xóm của bà Liêng vẫn tưởng chị Tạ Phong Tần còn làm công an và đi làm việc xa nhà. Nếu đưa chị về Bạc Liêu xét xử khác nào là một đòn

Chủ Tịch Tập Đoàn MASAN đã bị bắt

Bố già cầm đầu Tổ chức thâu tóm Doanh nghiệp & Tài sản
Nguyễn Đăng Quang - Hồ Hùng Anh
Quanlambao – Dựa trên cơ sở các thông tin chúng tôi đã công bố trong 02 tháng qua, Ban chuyên án đã được thành lập điều tra về nhóm Thâu tóm Doah nghiệp và Tài sản. 
Quá trình điều tra cho thấy: Sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều lần so với những thông tin mà Quan làm báo có được và khẳng định đây là một tổ chức Mafia tàn bạo được du nhập theo Mafia Nga lũng đoạn, thủ tiêu, ăn cướp, đủ mọi thủ đoạn miễn sao qua một đêm các bố già có thể cướp được hàng trăm triệu đô la!  Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập doàn Masan kiêm phó chủ tịch Ngân hàng Techcombank – Là một trong hai kẻ cầm đầu tổ chức này đã chính thức bị bắt. Hồ Hùng Anh – Cháu của Nguyễn Văn Hưởng, Chủ

Thân nhân 17 thanh niên bị bắt giam bất công đi thăm Đức tổng Kiệt

VRNs (26.08.2012) – Ninh Bình –  Lúc 21h30 ngày 24.08.2012 một đoàn giáo dân khoảng 30 người đã đến Đan viện Châu Sơn hành hương. Đoàn hành hương này là thân nhân của những anh chị em sinh viên, thanh niên Công giáo và Tin Lành đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái. 

Đặc biệt trong chuyến đi này có bố và anh trai của tù nhân lương tâm Phaolô Trần Minh Nhật đã từ trong Lâm Đồng (trong Nam) ra Bắc đi cùng với đoàn hành hương này.

Đoàn nghỉ đêm tại đan viên Châu Sơn, để sáng sớm ngày 25.08.2012 đoàn tham dự thánh lễ do đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế. Sau buổi lễ Đức TGM Giuse Ngô

Thơ Trần Khải Thanh Thủy

Thơ chống Trung Quốc


I

Giữa trưa vắng, nắng ngời chân tóc
Tiếng dân kêu đau rát cả Hà thành
Lãnh đạo sai công an đàn áp
Như thể Trường Sa của giặc Bành ...

II

Đất  nước  xác xơ thêm
Khi tàu cộng xâm chiếm
Bao người vùng  đứng lên
Bị công an chẹn cổ

Người chở khách ôm


Trần Khải Thanh Thuỷ

Thoáng thấy bóng xe ôm phía xa, tôi  giơ tay vẫy. Người chủ của  chiếc xe - một  ông già khoảng ngoài 60 nặng nề trườn tới. Sau phút ngã giá, chiếc Y-a-ma-ha chậm chạp nổ máy.
Qua cổng trường tiểu học, vấp phải đám đông phụ huynh đứng la liệt phía ngoài, chăng kín đường, nghẽn lối, không còn chỗ mà trườn tới, ông la như cháy đồi:
- Giời ạ! đường xá chật chội, xe bò lổm ngổm lạng lách, chen nhau kín hàng, kín lối thế này chưa đủ à? Sao các ông các bà còn “bày binh bố trận” nữa, có tránh ra không ?

Đám đông không nhúc nhích, ông bực tức quẳng tạch xe ngay mép đường, chạy tọt vào phòng thường trực, vung dùi trống nện  từng  hồi thúc hối

Ai giữ nước?

Nguyễn Vũ
Suốt hơn nửa thế kỷ, mọi báo đài của đảng và nhà nước CSVN luôn dùng từ ngữ "ngụy quân, ngụy quyền " khi nói đến quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, với hàm ý đây chỉ là quân đội giả, chính phủ giả do ngoại bang lập ra và xử dụng mà thôi. Ngay cả khi có những tiếng kêu gọi hãy bỏ những lời phỉ báng đó đi vì mục tiêu hàn gắn các vết thương dân tộc, lãnh đạo đảng vẫn vênh vang làm ngơ. Chỉ trong vài năm gần đây, khi làn sóng gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông ngày càng táo bạo và các tấm biểu ngữ 16 chữ vàng - 4 tốt ngày càng rách nát, thì cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền” cũng gần như biến mất hẳn.

Vịnh Ông Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân

Gương của Ông là niềm hãnh diện.

Kính họa vận bài thơ “Đấu Tranh Dân Chủ Cứu Đồng Bào” của Cô Gia đại gia đăng trong số báo 859, Nam Úc Tuần Báo hưởng ứng chiến dịch “7Days7Pictures”

                             ***

Cảm thông uất hận của đồng bào
Hứng chịu bao năm tháng khổ đau…
Nên đã có nhiều trang liệt nữ,
Vẫn đang còn những bậc anh Hào.
Tinh thần sáng tựa vầng trăng sáng,
Chí cả cao như ngọn núi cao…
Gương của ông là niềm hãnh diện,
Truyền cho hậu thế đến nghìn sau.

Nam Man

Vụ bắt giữ các trùm ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn nhùng nhằng.

DienDanCTM

Những vụ bắt giữ liên tiếp các trùm ngân hàng trong những ngày qua, từ khi tài phiệt Nguyễn Đức Kiên (biệt danh Bầu Kiên) bị bắt, và mới đây công an đã bắt giữ tiếp một nhân vật quan trọng khác là ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB, khiến dư luận bị chấn động và ảnh hưởng nặng nề đến thị trường chứng khoán cả Sài Gòn và Hà Nội.

Tin tức ngày hôm nay, 24-8-2012, cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã thiệt hại 5,62 tỉ đô la trong tuần này sau vụ bắt giữ "bầu" Kiên, và đang có nguy cơ gây khủng hoảng cho cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo hãng tin Bloomberg, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm mạnh nhất châu Á, sau vụ ông trùm tài chính Nguyễn Đức Kiên bị bắt hôm 20/8.

Trong khi đó làn sóng dân chúng đổ xô đi rút tiền ở Ngân hàng ACB do bầu Kiên góp phần thành lập năm 1994 vẫn tiếp tục khẩn trương, nhất là ở Sài Gòn. Ngân Hàng Trung Ương VN đã bơm gần 20 ngàn tỉ VND  với hy vọng cứu vớt qua cơn khủng hoảng này.

Bất an

Huỳnh Ngọc Chênh

Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Một nền kinh tế đang trên đà "Hán hóa"?

Lê Anh Hùng

TT Nguyễn Tấn Dũng tiếp UV Quốc Vụ
Viện TQ Đới Bỉnh Quốc ngày 7/9/2011
Trong bài viết trước, tác giả đã trình bày về âm mưu “Hán hoá” ngành điện lực Việt Nam của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trước sự bất lực, nếu không muốn nói là sự dung túng và tiếp tay, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Qua bài viết này, tác giả muốn vạch trần mưu đồ thâm hiểm của ngài PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải trên bình diện quốc gia, tức là toàn bộ nền kinh tế nước nhà, kèm theo những hệ luỵ khôn lường về an ninh - quốc phòng đối với đất nước.
Một trong những “thành tựu” lớn nhất của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là tình trạng lệ thuộc kinh tế ngày càng tăng vào Trung Quốc. Dấu hiệu rõ ràng nhất của thực trạng đó chính là mức độ nhập siêu không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây:

2 Tháng 9: Chạy Ngược Đường Độc Lập

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Bộ Giáo dục - Đào tạo Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục. Ông cho biết: "Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách nữa mà là 'đổi mới căn bản, toàn diện'? Phải chăng phải đổi mới từ tư duy cho đến mô hình, …” , rồi ông tự hỏi: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia, nên tiếp thu kinh nghiệm gì của từng nước, trên cơ sở nào". Lời thú nhận lại rơi vào đúng ngày 67 năm trước Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền.
Bài viết này xem lại triết lý và mục tiêu của giáo dục tại miền Nam tự do, để từ đó chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân và nhận thức được thực trạng hầu có thể tìm ra con đường xây dựng lại Việt Nam.

Việt Nam: Internet được dùng để phản đối về đất đai

Bản dịch của Vietnamese bloggers use power of Web to challenge government


Phản đối trên mạng ở Việt Nam là một thách thức khổng lồ đối với chính phủ của một nước có 1/3 trong số 88 triệu dân sử dụng Internet.
Những bức xúc về chính trị và xã hội ở Việt Nam đang biến Internet thành mạng phản đối. (Credit: ABC Licensed) 
Một công cụ chống đối bất bạo động

Nông dân Lê Dũng và dân làng đã dùng đất đá và bom xăng để chống cảnh sát muốn chiếm đất của dân để giao cho một dự án bất động sản cao cấp ở một vùng quê gần thủ đô Hà Nội.

Đồng hành với người em bị bắt oan sai

VRNs (24.08.2012) – Sài Gòn 

Cách đây gần một năm, 27.08.2011, Paul Trần Minh Nhật bị bắt không một lý do tại trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM. Kể từ đó, Nhật chưa một lần được đưa ra xét xử theo đúng pháp luật.
Anh Paul Trần Khắc Đạt, anh trai của Paul Minh Nhật sau đó đã trở thành “chiếc cầu nối” giữa hai nơi: một là Paul Minh Nhật ở trong trại giam cộng sản, hai là gia đình. 

Thời gian đầu sau khi Paul Minh Nhật bị bắt, anh Đạt là người vất vả chạy đi chạy lại giữa Sài Gòn và Lâm Đồng để thăm hỏi, động viên và đưa những vật dụng cần thiết cho người em gặp nạn. Anh trở thành “cánh chim xanh” từ hồi nào không biết. Chỉ biết là trong một năm qua, chưa một tháng nào anh lỡ chuyến thăm em mình.

Những ai đang cõng rắn cắn gà nhà?

Trần Mạnh Hảo.

Bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” :
Thứ Năm, 23/08/2012, 07:30 (GMT+7) Phải biết hổ thẹn với tiền nhân (*)
của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đã bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi nhẹ. Chỉ xin trích lời 2 blogger vào diện hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông.

Nhà báo Nguyễn Thông trên blog của mình, trong bài “ Đúng thực lỗi của thư ký”, viết như sau :

Nói chung không có gì mới. Phần tình cảm nhiều hơn phần lý trí, suy nghĩ.

Huỳnh Thục Vy: Vượt thắng sợ hãi để đấu tranh

Huỳnh Thục Vy

Huy Phương

Huỳnh Thục Vy là một cây bút chính luận trẻ tuổi ở Việt Nam với những bài viết phê phán thực trạng trong nước được phổ biến rộng rãi ở hải ngoại qua các trang blogs. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, những bài viết của cô về các đề tài cách mạng, dân chủ, nhân quyền, luật pháp… không chỉ thể hiện một kiến thức tự học có nền tảng mà còn một sự suy nghĩ sâu sắc vượt tuổi của mình. Có lẽ cô là một trong những cây bút chính luận hiếm hoi đã có nỗ lực nối truyền thống tâm linh của mình với con đường cách mạng dân chủ và nhân quyền của dân tộc. Những bài viết của Huỳnh Thục Vy, cũng như hoạt động của cả gia đình cô, đã khiến cho chính quyền Cộng Sản tìm mọi cách trấn áp.
Cuộc chuyện trò với Huỳnh Thục Vy từ trong nước được tiếp tục.
Huy Phương: Chúng ta đã thấy Martin Luther King, Jr. và Desmond Tutu đấu tranh cho nhân quyền trong cảm hứng Thiên Chúa Giáo cũng như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và Aung Sang Suu Kyi đấu tranh chống độc tài xâm lược với những giá trị Phật Giáo. Theo cháu, cảm hứng nào và những giá trị tâm linh nào có thể là bạn đồng hành cho những bạn trẻ như cháu

Tẩy chay Hạt Điều Máu từ Việt Nam

Hiệp Hội Nhân quyền Quốc tế


Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế vào cuối tháng Bảy vừa qua đã khởi động chiến dịch tẩy chay Hạt Điều Máu đến từ Việt Nam. Hiệp Hội kêu gọi giới tiêu thụ khắp nơi hãy tẩy chay hạt điều xuất phát từ sự bóc lột sức lao nô tân thời. Sau đây là bản tin.
BBT-WebVT
- - -
Hiệp Hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) khởi động chiến dịch tẩy chay sản phẩm đến từ sự bóc lột sức lao nô tân thời.
Frankfurt am Main (26 tháng 7 năm 2012)

Giới tiêu thụ trên toàn thế giới không nên mua hạt điều đến từ Việt Nam vì được sản xuất trong các trại tù cưỡng bách lao động. Liên Minh Bài Trừ Lao Nô Mới tại Châu Á (CAMSA) kêu gọi như thế trong chiến dịch tẩy chay của họ. Hiệp Hội IGFM, một trong những thành viên sáng lập CAMSA, đưa ra một số báo cáo của các tù nhân chính trị về điều kiện nguy hiểm và vô nhân đạo trong quá trình chế biến hạt điều.

Mắc lừa các quan, gia đình một thương binh điêu đứng.

Ông Phạm Đông Đức trước chồng đơn kiện, tố cáo.
Bảo Nam
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Vụ án DN Đức Hoa, khiếu kiện, tố cáo các quan tham, các báo chính thống đã có nhiều bài. Vừa qua diễn đàn CTM tiếp tục phản ánh. Tuy nhiên từ báo lề phải, đến lề trái “các quan” đọc xong rồi “im lặng là vàng”, còn dân tình lại hết sức bức xúc bàn đến “khoảng trống” của luật pháp Việt Nam. Đặc biệt ông Phạm Đông Đức, một thương binh hạng nặng, chồng bà Lê Thị Hoa (DN Đức Hoa) lại nói về các quan, nói về hệ thống tố tụng nhiều câu thật tồi tệ.

Suốt 5 năm trời kêu kiện, trên đẩy xuống dưới đẩy lên làm ông Phạm Đông Đức, và bà Lê Thị Hoa nguyên là một người lính, hai vợ chồng đều đảng viên lâu năm “lên bờ xuống ruộng”. Hy vọng ở công lý, pháp luật, hai năm đệ đơn đến tòa án và chờ đợi.  Ngày 27/3/2012 TAND thị xã Thái Hòa mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng cán cân công lý ở đây cũng bị “cong” nốt.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More