Bất bình cái bọn Thế Giới

Minh Văn
(ảnh minh họa)

Tác giả gửi đến DienDanCTM

“Thế gian vạn sự bất như thường”, đó là một triết lý sống hay mà nhiều người hằng theo đuổi, nhất là trong bối cảnh đương thời. Quan niệm ôn hoà tuyệt diệu này cũng được nhiều bậc thức giả ẩn dật lựa chọn, vì nó mang lại sự yên ổn và thanh thản trong tâm hồn. Như vậy không chỉ người sở hữu chủ thuyết mà cộng đồng nhân loại cũng được hưởng thái bình. Lối ứng xử đó rất tốt và đáng được khuyến khích, khen ngợi. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta không thể tránh khỏi bất bình, vì sự việc diễn ra quá đổi vô lý. Đến lúc đó thì chúng ta cũng nên bỏ quá cho những bậc thức giả đã trót lựa chọn triết lý “Thế gian vạn sự bất như thường”, vì thực ra họ cũng là những con người. Mà đã con người thì ai cũng phải có tình cảm đời thường cả.

Tàn nhẫn

BS Ngọc

 

Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

Người ta nói một chuyện làm một chuyện khác. Nói xóa bỏ giai cấp, nhưng lại tạo nên một giai cấp ăn trên ngồi trước. Nói là đầy tờ nhân dân, nhưng trong thực tế là cha mẹ nhân dân. Ngôn

Những cảnh đời trong một bệnh viện ở Sài Gòn

Văn Lang/Người Việt
Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn,
  nguyên là bệnh viện Sùng Chính trước 1975.
 (Hình: Văn Lang/Người Việt)


28-08.2013 SÀI GÒN (NV) - Cảm nhận đầu tiên khi đến bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn là sự quá tải đến mức ngột ngạt của số lượng người khám và điều trị bệnh tại đây.
Cảnh này có lẽ không "mới lạ" gì nếu như những ai đã từng có dịp tới bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Trung Tâm Ung Bướu), hay bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhưng cái "ấn tượng" ở đây là những "lớp" bệnh nhân chuyển lên từ phòng cấp cứu nằm dọc hành lang, chờ trong phòng có người xuất viện thì mới được "trám" chỗ vô.
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn tọa lạc tại số 929 đường Trần Hưng Đạo, quận 5.
Bệnh viện này nguyên là bệnh viện Sùng Chính, do bang Hẹ (của người Hoa) góp đất và góp tiền xây dựng vào cuối thập niên 60, cho tới năm 1970 thì hoàn thành.
Ngày nay tại bệnh viện, cũng như trước nhiều phòng điều trị nội trú vẫn còn nguyên những dòng

Đi thăm gia đình Uy – Kha

An Thanh, CSsR
VRNs – Long An
Sáng hôm qua, 30.08, Uy được thấy đủ chín người đến thăm, nhưng chỉ được nói chuyện với hai người là ba và má. Kha thì chỉ thấy những người ủng hộ mình từ xa, và chỉ được nói chuyện với ba mà thôi.

Sáng sớm hôm qua, chúng tôi, người đi xe gắn máy, người đi xe buýt đến Long An, ghé vào văn phòng công ty của Đinh Nhật Uy trước đây. Chị Nguyễn Thị Kim Liên đang ngồi đợi mọi người đến. Vì đi hai phương tiện khác nhau, nên chúng tôi, người đến trước đến sau một chút. Người đến sớm có giờ uống cà phê thông thả, người đến sau, uống cà phê như kiểu uống nước lọc “cái ực” rồi tất cả kéo nhau đến trại giam.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn tiếp tục gửi kháng thư khiếu nại đến QH

Nguyễn Trung Tôn
Ms. Nguyễn Trung Tôn
Thư Kháng nghị lần thứ 3 
V/v UBTVQH chưa trả lời kháng thư lần thứ 1và thứ 2 của tôi.

 Kính gửi: UBTV Quốc hội nước CHXHCNVN.

          Tên tôi: Nguyễn Trung Tôn   -  Sinh năm 1971 
          Sinh trú quán tại: Thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa. 
          Nghề nghiệp: Nguyên là mục sư nhiệm. 
          Hiện tại: Đang bị quản chế tại địa phương, thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.

Tôi viết Thư này gửi Quốc hội vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất với danh nghĩa đại diện cho dân, nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà đã hơn 4 tháng nay kể từ khi tôi gửi kháng thư thứ nhất tới Văn phòng UBTV Quộc Hội và sau đó là kháng nghị thư lần thứ 2 đến nay cũng đã 3 tháng trôi qua. Trong kháng thư tôi có trình bầy về việc ông Đoàn Doãn Đức, Phó Chánh Tòa Hình sự Tòa án nhân dân Tối cao trả lời đơn khiếu nai của tôi. Nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời từ phía văn phòng Quốc Hội.  Xin bấm vào đây xem Kháng thư lần thứ nhất http://duongtoitudo.blogspot.com/2013/04/khang-thu-gui-ubtv-quoc-

Nay một lần nữa tôi viết thư kháng nghị lần thứ 3 này tiếp tục gửi tới Quốc Hội Việt Nam, yêu cầu quý vị xem lại Kháng Thư Lần Thứ 1 của tôi và có văn bản trả lời chính thức về những vấn đề tôi đã nêu trong Kháng thư. Hãy trả lại sự trong sạch cho tôi để đảm bảo sự công bằng xã hội cũng như thực thi đúng pháp luật.

Oan hồn tướng Nguyễn Chí Thanh

Phạm Văn Tùng
Tướng Nguyễn Chí Vịnh
LÀM TƯỚNG MÀ THÙ NHÀ CŨNG CHẲNG BIẾT - NỢ NƯỚC CŨNG KHÔNG HAY THÌ VỀ ĐẠP XÍCH LÔ KIẾM ĂN KHỎI NHỤC,
 *OAN HỒN CỐ ĐẠI TƯỚNG NGUYỂN CHÍ THANH*

Một số sỹ quan CS hồi hưu ở Hà nội kể về ông Tướng Việt Cộng Nguyển chí Vịnh, Ông Vịnh là con trai của ông Đại Tướng Nguyển chí Thanh quê ở làng Niêm Phồ, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Ông Nguyển chí Thanh gia nhập bộ đội Việt Minh thời kỳ Pháp thuộc, cho đến cuối thập niên 60 được thăng lên tới đại Tướng và được Tướng Võ nguyên Giáp tin cậy ủy thác công tác tham mưu chiến trường Nam Bộ. Đại Tướng Nguyến chí Thanh luôn có quan điểm không đồng tình với quan điểm và đường lối của Ông Hồ chí Minh, nhứt là trong giai đoạn chiến tranh xâm nhập vào Nam chủ mưu cướp chính quyền và vơ vét tài nguyên miền Nam phì nhiêu, có lẽ cũng vì ý kiến độc tài mà ông Hồ độc đoán quyết định mọi sự, điển hình như đánh trận Mậu Thân, bị thất bại thê thảm. Giữa năm 1968 bắt đầu lùa vào miền Nam 32 sư đoàn Bộ đội, sau tết Mậu thân thất bại rút về BẮC chỉ còn chưa đầy một nửa.

Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam

Bill Hayton - BBC
Bill Hayton từng là phóng viên BBC ở Việt Nam cho đến khi anh làm mất lòng chính phủ vì tường thuật về giới bất đồng chính kiến và phải rời Việt Nam. Trong bài này, anh nhìn lại những điều bất thường tại một trong năm nước cộng sản còn lại trên thế giới.

1. Khó nói "I love you" bằng tiếng Việt

Không phải vì người Việt không tình cảm. Mà vì không có từ "I" và "You" trong tiếng Việt nói thông thường. Người ta nói với nhau dùng các ngôi thứ dựa vào tuổi tác: anh với anh trai hay nam giới lớn tuổi hơn mình, chị với chị gái hay phụ nữ lớn tuổi hơn mình và em với em gái hay phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình.

T.T. Phi Luật Tân hủy bỏ chuyến đi Trung Quốc

DienDanCTM – 30/8/2013
Giới chức Phi Luật Tân cho biết là Tổng Thống Phi Luật Tân là ông Benigno Aquino đã quyết định hủy bỏ chuyến công du Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân nói là Ông Aquino đã lấy quyết định hủy bỏ chuyến đi sau khi Trung Quốc nói là Ông Aquino nên tới Trung Quốc vào một thời điểm khác thuận lợi hơn. Hơn thế nữa, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã cho thông tấn xã Reuters biết là Trung Quốc chưa từng mời Tổng Thống Phi Luật Tân thăm viếng Trung Quốc.
Tình trạng căng thẳng giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc đã lên cao điểm khi Phi Luật Tân kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Phi Luật Tân lên toà án quốc tế về luật biển của Liên Hiệp Quốc.
Theo dự trù trước đây thì T.T. Aquino sẽ thăm viếng cuộc triển lãm thương mại Trung Quốc – ASEAN tại Nam Ninh ở miền Nam Trung Quốc trong chuyến đi./.

Nghiêng bầu tâm sự

Đào Thi Nhân

Tác giả gửi đến DienDanCTM


Tôi từng mơ được đi vào đại học

Giống như ai cắp sách đến cổng trường
...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương

Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế


Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ

Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh

Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình

Có những kẻ hơn mình không xứng đáng


Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán

Bị dập vùi theo lịch sử cha ông

Chiều Thơ Nhạc “NGÀY BÃO LOẠN”

Đình Thu
Hương Giang và Nguyễn Quốc Quân

Vào lúc  2 giờ chiều ngày 25/8/13, một chương trình mang tên Chiều Thơ Nhạc “NGÀY BÃO LOẠN” dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà thơ Hương Giang đã được tổ chức trong khung cảnh ấm cúng của Viện Việt Học tọa lạc trên đường Brookhurst, Santa Ana, Nam Cali.  Sau nghi thức khai mạc với lời dẫn nhập của MC Bảo Long, nhà thơ Hương Giang đã được giới thiệu lên sân khấu để chào mừng, cùng cám ơn quan khách và đồng bào tham dự.
Ngay sau phần phỏng  vấn ngắn của hai MC Thúy Phượng và Bảo Long dành cho tác giả, chương trình Hát Cho Ngày Bão Loạn được  bắt đầu ngay với giọng hát mạnh, vút cao, của ca sĩ Ngọc Quỳnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn “Tôi Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi”.

Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi
Ðể mong ở lại đây

02/09 - Đâu rồi nàng Cộng sản quyến rũ?

Nguyễn Trung Tôn

Kính thưa các quý vị bô lão cùng tất cả quý đồng bào: Đảng cộng sản đang rầm rộ phát động hàng loạt các phong trào “ Kỷ niệm Cách mạng  tháng tám và Quốc khánh 02/09” thông qua nhiều hình thức. Tôi một người dân đang sống tại Việt Nam xin gửi tới quý vị một vài nhận định của cá nhân mình về cuộc “ Cách Mạng” này và hậu quả của nó.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời năm 1930, trong tình trạng đất nước đang vô cùng tăm tối dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Trước thời điểm này đã có rất nhiều những nhân sĩ trí thức cùng nhiều vị anh hùng dân tộc trong nước đứng lên đấu tranh đòi độc lập giải phóng dân tộc như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học…Trước tình cảnh dân tộc bị nô lệ, người dân cực khổ thì không riêng gì ông Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) mà còn rất nhiều người Việt Nam muốn đứng lên thay đổi chế độ Phong kiến Thực dân. Nhưng trong hoàn

Cách chia hai đồng bạc...

Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại  1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) .

Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và  thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.
Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều, có 1 người khách, là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần  đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào  3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng.

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.   Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói ! Đứa khác nói :  "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .

Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam lên tiếng đòi thả tù nhân yêu nước

DienDanCTM

BẢN LÊN TIẾNG
Của các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam
*
Nhà cầm quyền Cộng sản đang dùng nhà tù ngược đãi những thanh niên yêu nước
Yêu cầu đưa sinh viên tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh ra ngoài chữa bệnh

Kính gởi:
- Quý vị hữu trách trong Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.
- Quý Chức sắc và Tín đồ Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành.
- Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Quý Chính phủ các Quốc gia dân chủ.
- Quý Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hội đồng nhân quyền Đông Nam Á
- Quý Tổ chức Nhân quyền quốc tế.
- Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội

Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam


- Xét rằng tại Việt Nam hiện nay có quá nhiều thanh niên yêu nước, bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền bắt giam và xử tù nặng bằng những lý cớ tùy tiện, những bản án oan sai, hoàn toàn trái ngược và vi phạm các Công ước quốc tế Nhân quyền, Hiến pháp và Luật hiện hành.

Một thủ đoạn lừa dối cả nước của truyền hình VTV nhà nước

DienDanCTM
Truyền hình nhà nước có thể dựng bất cứ chuyện gì khi cần để lừa dối nhân dân cả nước. Một cách dựng chuyện của truyền hình nhà nước như phóng sự dưới đây:

(*) Trích đoạn CHÀO BUỔI SÁNG 28.6.2013 của Đài Truyền hình VTV1
Sự thật có phải như thế không? hai "thương binh" trong phóng sự đã tố cáo VTV như sau:
Thương binh tố VTV1 phát phóng sự lừa dối
Sáng 28/6, trên đài truyền hình VTV1, trong chương trình tin tức giao thông buổi sáng, có phát lại một trích đoạn phóng sự có tiêu đề "Ai chắp cánh cho thần chết" được cho là nhân danh lòng nhân ái, lừa thương binh đóng phim nhưng lại biến thành phóng sự.

Ai thay lòng đổi dạ

Huỳnh Ngọc Chênh 
Trang Ba Sàm tổng kết, đến hôm nay (29.8) đã có 18 bài viết trên hệ thống truyền thông độc quyền của đảng, phản biện lại việc "tính sổ cuộc đời" của ông Lê Hiếu Đằng và việc ông hô hào lập đảng mới để lành mạnh hóa hoạt động chính trị, để xây dựng xã hội dân sự và tiến đên dân chủ hóa đất nước.

Bài viết thì nhiều nhưng luận điệu phản biện thì giống hệt nhau, nghèo nàn và xơ cứng, đi lại cũng hô các khẩu hiệu: Con đường đi lên CNXH là chọn lựa duy nhất của dân tộc VN, đảng độc quyền lãnh đạo là tất yếu lịch sử, đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi nầy đến thăng lợi khác, xương máu của hàng triệu đảng viên (?) góp phần làm nên thắng lợi nên đảng đời đời độc quyền lãnh đạo là đương nhiên, dân chủ VN theo kiểu của VN, dân chủ và nhà nước pháp quyền không cần đa nguyên, đa đảng sẽ đưa đến bất ổn chính trị và rối loạn xã hội... Rồi trên cái nền khẩu hiệu duy ý chí, phản khoa học và ngược ngạo ấy, các tác giả lý luận cung đình lại lặp lại cung cách truyền thống của những người bình dân nơi chợ búa vẫn làm khi muốn "phản biện " đối thủ của mình: Thóa mạ, quy chụp, chửi bới về nhân thân cũng như động cơ của ông Lê Hiếu Đằng.

Viễn ảnh tấn công Syria đến gần hơn

DienDanCTM  – 29/8/2013
Viễn ảnh Hoa Kỳ tấn công quân sự Syria ngày hôm nay trở nên gần hơn với lời tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama là Syria “đã” sử dụng vũ khí hoá học.
Ông Obama nói việc Syria sử dụng vũ khí hoá học ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, trong ý nghiã là Syria sẽ sử dụng vũ khí hoá học để chống lại Hoa Kỳ trong tương lai và Hoa Kỳ cần bảo đảm là điều đó sẽ không xảy ra.
Đây là lời phát biểu rõ ràng nhất của TT Obama liên quan đến việc Syria sử dụng vũ khí hoá học tấn công thường dân.
Ông Obama nói là “cần phải có một phản ứng quốc tế và Hoà Kỳ đang tham vấn các đồng minh”.
TT Obama nói là Ông đang cân nhắc về các biện pháp quân sự và chưa có quyết định cuối cùng.
Thăm dò dư luận cho thấy là người dân Hoa Kỳ không muốn Mỹ can dự vào cuộc xung đột ở Syria. Ông John Boehner, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, đã yêu cầu TT Obama giải thích “tác động mong muốn của việc tấn công quân sự”.
Về phiá Nga thì Ngoại Truởng Sergei Lavrov nói rằng việc sử dụng vũ lực mà không có sự ủy thác của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Tuy vậy, các nước đồng minh đã nói rõ ràng là họ vẫn để ngỏ việc tấn công quân sự cho dù không có sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc./.

Công lý Việt Nam

Trần Nhơn
Tác giả gửi đến DienDanCTM

        Không phải chiến đấu cơ, tàu lặn,
          Mà chính là chí khí Phương Uyên,
          Hà Vũ, Điếu Cày, Phong Tần... tỏa sáng,
          Xua Hán Mao “công lý cường quyền”!

“Nay ở Việt Nam mình, Công Lý
Chỉ là tên một diễn viên hài!”
Dân diễu cợt sao mà thâm thúy!
Nghĩa bóng, nghĩa đen đúng cả hai.

(Cám ơn nghệ sĩ hài Công Lý,
Dấn thân vì công lý nước nhà.
Những vai diễn cười rơi nước mắt,
Cố nuốt vào lại cứ trào ra!)

Đảng chủ ngồi xổm trên công lý,

Tin Lao Động Việt Tổng Hợp 14/08-28/08/2013: Tai nạn lao động tràn lan

Lao Động Việt
28/08/2013  chao@laodongViet.org
Trong Bản Tin Lao Động Việt Tổng Hợp hai tuần qua nổi bật lên là đã có 5 người chết, 7 bị thương do tai nạn lao động. Đồng thời là tình trạng doanh nghiệp nợ lương công nhân đang là hiện tượng khá phổ biến hiện nay.

Bình Định: Ba công nhân tử vong và hai bị thương vì ngạt khí độc
Theo tin từ báo Dân trí ngày 20/08/2013 cho biết: "Trong lúc dọn vệ sinh trong bồn nguyên liệu bột giấy của Công ty TNHH Hiệp Phát (Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định) chuyên sản xuất giấy và bao bì carton, 3 công nhân đã bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong ”. Tờ báo này cũng cho biết 3 nạn nhân được xác định là anh Minh Triều (25 tuổi), Nguyễn Văn Nhàn (21 tuổi), cùng ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, và Huỳnh Chi (45 tuổi, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định). Ngoài ra 2 công nhân khác xuống hầm cứu những người bị nạn nhưng do khí độc trong hầm nặng quá nên

Thông báo về trường hợp TNLT Đỗ thị Minh Hạnh


PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Thông báo về trường hợp TNLT Đỗ thị Minh Hạnh

Phong trào CĐVN khẩn cấp thông báo cùng lương tâm công luận về trường hợp bị ngược đãi, đối xử vô nhân đạo của tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh, 28 tuổi, người từng được giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2011 cùng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện đang chịu án tại trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai.

Theo tin từ ông Đỗ Ty và bà Trần thị Ngọc Minh, song thân của cô Đỗ thị Minh Hạnh cho biết từ

Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh

Blog Bùi Tín / Voa 

Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký Viện Toán VN kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Toán của Viện.

Gs Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc sắc, có Blog riêng mang tên ông. Ông dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, từng có mặt trong một số cuộc «Chủ nhật xuống đường» chống bành trướng. Ông từng có luận văn sắc sảo phản đối việc khai phá bauxite ở vùng Tây Nguyên, chỉ rõ hiểm họa xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, và gần đây tích cực tham gia cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng mới để cạnh tranh lành mạnh với đảng CS do luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nêu lên.

Các hãng Nhật muốn rút khỏi Trung Quốc cũng không phải dễ

Ngô Qung - DienDanCTM
Trung quốc biu tình bài Nhvới băng rôn
"Bảo vệ đảo Điếu Ngư cho đến chết"
25 năm trước đây khi kêu gi các công ty Nht vào đu tư Trung quc, nhà nước Bc Kinh vô cùng d dãi trong mi th tc. Đ tn dng khi nhân công r, hãng xưởng Nht đua nhau kéo vào nước này. Nhưng nay, không khí làm ăn Trung quc không còn li nhiu na và li gp nhiu bt trc. Ni bt an ln nht đi vi các hãng Nht lúc này là phong trào bài Nht do đng Cng sn Trung quc đng đng sau ch đo. Rt nhiu công ty Nht đã ly quyết đnh rút lui khi Trung Quc đ đu tư vào các quc gia khác.

Trong những năm trước đây số xí nghiệp Nhật làm thủ tục rút lui còn tương đối tuần tự, không ồ ạt, và không bị trở ngại gì đáng kể. Nhưng từ năm 2012 đến nay, với các cuộc biểu tình bài Nhật thậm tệ và rất lớp lang, bài bản do đảng Cộng sản Trung quốc đứng sau chỉ đạo, các xí nghiệp Nhật cỡ trung và nhỏ ào ạt rút lui. Lập tức họ đụng phải đủ loại rào cản.

Nạn nhân của Hưng lớn, Hưng nhỏ

Trần Kỳ Trung
             “HƯNG” LỚN – “ HƯNG” NHỎ        
nnhân "ng" nhỏ: Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9
nnhân "ng" lớn: Ls. Lê Hiếu Đằng
Mấy hôm nay dư luận xôn xao về chuyện nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 có những lời nhận xét về chuyện biểu diễn của một số ca sỹ trẻ. Nếu bình tĩnh xem xét một cách tròn vẹn thì công nhận đây là lời góp ý thực, khách quan của một người tâm huyết với nghệ thuật nước nhà. Những người được nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nhận xét, phần đông chọn vị thế im lặng hoặc trả lời khiêm tốn. Tôi hiểu, những nghệ sỹ này hiểu lời nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 mà xem những điều chưa được của mình để sửa chữa, tu chí, tìm hướng phấn đấu, mong tương lai có “chỗ đứng” trong lòng người xem. Nhưng riêng ông “Hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng  lại không nghĩ thế, vì ông cậy có số lượng khán giả hâm mộ, nhất là lực lượng trẻ, rất đông, rồi là người đạt nhiều giải thưởng nhất nước, vang danh cả trong và ngoài nước v.v…và v.v… để phản bác lại những lời nhận xét, góp ý chân thành của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Tôi không ghi lại những lời phản bác này của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, vì nhiều người đã đọc. Nhưng có một hiện tượng mà trước khi viết lời phản bác, tôi tin, Đàm Vĩnh Hưng không nghĩ ra. Sau bài viết của Đàm Vĩnh Hưng, số lượng người phê phán ngày càng đông, lời càng gay gắt. Và, qua những lời phê phán đó, rõ khổ, hình tượng của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, từ trước đến này được phủ bằng một lớp sơn hào nhoáng từ cách ăn mặc, phong cách biểu biễn, đến cả những phát ngôn, nhiều giải thưởng lớn… bây giờ bị lột sạch, lộ ra sự thật là tầm văn hóa rất thấp kém nhất là về mặt đạo đức. Còn giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, chẳng qua gặp thời, khéo cách quảng cáo, biết cách gây sự kiện…chứ thật ra, giọng hát đó, như lời nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, chỉ là loại C…

Chứng cứ Việt kiều Mamari TX và nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sồ Tay Xây Dựng Đảng là một.

Y Giáo Blog
Ông Hoàng Văn Lễ, nguyên TBT Tạp chí Sổ Tay
Xây Dựng Đảng cũng là Việt kiều Amari TX
bị lộ khi viết bài phản công ông Lê Hiếu Đằng
AMARI TX LÀ TS. HOÀNG VĂN L - NGUYÊN TNG BIÊN TP TP CHÍ S TAY XÂY DNG ĐNG??

Báo Nhân Dân, trong bài thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán ngày 22-8-2013 cho biết tác giả của bài này là Amari TX, một người Mỹ gốc Việt. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ một bài trong đó, báo Nhân Dân đã đăng lại thành bài nói trên. Trên trang blog này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng, hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn khoăn : Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế ? Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến thế ?

Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý, những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.

Hành Trình của Tuyên bố 258

Đặng Bích Phượng (Phương Bích)
Blogger Phương Bích và Hiền Giang trao Tuyên bố 258 
cho đại diện ĐSQ Đức hôm nay, 28-8-2013
Là một trong những người ký vào bản tuyên bố 258, đương nhiên tôi nhận lời tham gia trao tuyên bố này cho sứ quán Đức, vào sáng ngày 28/8. Thú thực, tuy các cuộc trao tuyên bố 258 trước đó cho các sứ quán Thụy Điển, Úc, Mỹ đều diễn ra bình thường, nhưng tôi vẫn khá hồi hộp. Tôi chỉ nghĩ duy nhất về một điều: làm thế nào để đến được đó?

Sáng 28/8, tôi vẫn vào mạng bình thường. Vừa vào facebook đăng một status xong thì đọc được một tin khác, rằng quanh sứ quán Đức hiện có rất nhiều công an, an ninh, dân phòng.

Tim tôi đập thình thịch một cách vô thức. Chứng kiến hôm sứ quán Mỹ cho xe đến đón luật sư Nguyễn Văn Đài bất thành, tôi nghĩ chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ không chặn chúng tôi ngay từ vòng ngoài.

Hãy tuân theo quy luật để tồn tại và phát triển

Hà Huy Sơn
Lịch sử đấu tranh của nhân loại không ngoài mục đích vì quyền con người, quyền ấy phải ngày càng được đáp ứng đầy đủ và thỏa mãn ở mức cao hơn. Để đạt được điều này thì chỉ có một phương cách không thể phủ nhận là mỗi xã hội phải tự thiết lập nên một thể chế dân chủ cho chính mình. Thể chế dân chủ là ở đó người dân có quyền tham gia quyết định mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Mà cốt lõi của thể chế dân chủ là một nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Đây là tiêu chí cơ bản phân biệt giữa thể chế dân chủ và thể chế toàn trị. Nhưng các thể chế toàn trị lại luôn tự nhận đây là đặc trưng của riêng họ, chỉ có điều ở thể chế toàn trị không có nguyên lý vận hành một nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Nhà nước là cơ quan quyền lực của xã hội, là công cụ của người dân. Do điều kiện vật chất thực tế nên người dân chưa thể thực hiện được quyền “dân chủ trực tiếp” mà phải thông qua cơ chế “dân chủ đại diện”.

Tới Luôn Bác Đằng

Trần Khải
Luật gia Lê Hiếu Đằng
Luật gia Lê Hiếu Đằng sau khi phổ biến bàì viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh...” bỗng nhiên rơi vào giữa một giao lộ (có thể là ngã tư, ngã sáu, hay ngã bảy) và nằm mai phục khắp các ngã đường là nhiều tay súng bắn tỉa (và dĩ nhiên, có cả đại pháo, cà nông). Vấn đề chúng ta có thể thấy rằng, bất kỳ đảng viên nào công khai kêu gọi lập đảng đối trọng như ông Lê Hiếu Đằng đều phải lãnh đạn bắn từ mười phương tám hướng.

Chuyện báo chí chính thống như tờ Nhân Dân, tờ Quân Đội Nhân Dân... viết bài chỉ trích ông Lê Hiếu Đằng cũng là chuyện dễ hiểu. Vì có rất nhiều người muốn gìn giữ sổ hưu cho nặng ký, bất chấp đất nước này có trôi tuột theo Biển Đông (nói về chính trị, khi Bắc thuộc thêm lần nữa) hay là sẽ bị ngập nước triều cường như Sài Gòn ngày mưa lớn (nói về kinh tế, khi các quả đấm thép của chính phủ giộng vào mặt nhân dân thêm nhiều quả nợ xấu)...

Mạng lưới Blogger Việt Nam tới Tòa Đại Sứ Đức tại Hà Nội Trao tuyên bố 258

Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN)
Tường thuật buổi gặp gỡ của đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam với Tòa Đại Sứ Đức tại Hà Nội
Như tin đã báo trước là vào sáng nay, thứ tư, 28/8, một số đại diện của Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ có một buổi tiếp xúc và trao đổi với Đại sứ quán Đức. Đây là tiếp nối nỗ lực của MLBVN trong việc vận động quốc tế quan tâm đến bảnTuyên bố 258, yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy Điều 258 BLHS, trong bối cảnh Việt Nam đang tranh cử để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

MLBVN đã cập nhật tin tức về buổi tiếp xúc này dưới đây:

21 quốc gia đồng lên tiếng về NĐ 72

Freedom Online Coalition
 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Văn Phòng Phát Ngôn Nhân

Ngày 26 tháng 8, 2013

Phát biểu của MARIE HARF, Phó Phát Ngôn Nhân
 Bản Lên Tiếng Chung của Liên Minh Về Quyền Tự Do Trên Mạng về Nghị Định 72 của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Liên Minh Về Quyền Tự Do Trên Mạng vô cùng quan ngại với thông báo của Việt Nam về Nghị Định 72 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Nghị định này áp đặt thêm nhiều giới hạn về việc sử dụng và truy cập Internet tại Việt Nam. Lấy thí dụ, Nghị Định 72 hạn chế các luồng thông tin trên mạng và giới hạn việc chia sẻ một số loại tin tức và thông tin. Nghị Định 72 có vẻ như không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự, cũng như cam kết của Việt Nam với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Công an Việt Nam và bá quyền Trung Quốc

Đoan Trang

Gián điệp mạng ở Trung Quốc.
Biếm họa của John Overymer.
Nguồn: Newsart, The Star. 
Mọi so sánh đều khập khiễng, tuy nhiên quan hệ giữa bá quyền Trung Quốc và Việt Nam có một vài khía cạnh rất giống với quan hệ giữa Nhà nước công an trị và người dân Việt Nam.

Điểm tương đồng thứ nhất là, trong cả hai mối quan hệ ấy, luôn luôn có một bên hành xử kiêu ngạo, hiếu thắng, hung hãn, bất chấp mọi thủ đoạn để giành phần lợi, phần thắng về phía mình; còn một bên nhược tiểu, yếu đuối, thụ động.

“Nhất định thắng”

Trước hết ta nói về Trung Quốc. Dẹp bỏ tinh thần quốc gia chủ nghĩa, tránh tất cả những yếu tố có thể “kích động hằn thù dân tộc”, thì vẫn phải xác định rằng Trung Quốc mang nặng tư tưởng của kẻ bá quyền, và trên thực tế, chúng ta cũng thấy đầy đủ các điều kiện để họ trở thành bá quyền: Trung Quốc có sức mạnh quân sự; Trung Quốc là nước lớn trong một khu vực châu Á vô chính phủ, không nước nào tin nước nào (cụ thể là Đông Nam Á); Trung Quốc coi sự tồn vong của mình là quan trọng nhất. (1)

Phát hiện của nhà văn Phạm Thị Hoài: nhân bản "dư luận viên"

Phạm Thị Hoài
Nhân bản
Trên Quân đội Nhân dân ngày 18-8-2013, trong bài mở đầu đợt phản công lời kêu gọi thành lập một đảng dân chủ xã hội của ông Lê Hiếu Đằng, một tác giả Trọng Đức nào đó lập luận như sau: “Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”. Hai ngày sau, một thạc sĩ Phạm Văn Thiết cũng phát biểu gần nguyên xi như vậy, cũng trên tờ báo này. Nhưng nguyên vẹn câu này thì đã được một PGS TS Nguyễn Mạnh Hưởng diễn đạt trong bài “Vì sao Việt Nam không cần đa đảng”, đăng trên trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam từ hơn hai năm trước, ngày 18-1-2011. Song đó cũng không phải là hồ sơ gốc của trị số tư tưởng này vì trước đó, ngày 8-8-2010 cũng trên Quân đội Nhân dânmột TS Lê Văn Bảo đã viết hệt như vậy trong bài “Dân chủ phụ thuộc vào bản chất đảng cầm quyền”, còn theo tường thuật của báo Công an Nhân dân ngày 03-6-2013 thì Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp cũng đưa ra kết luận như thế. Tài sản tuyên huấn của bộ máy tư tưởng chính thống ở Việt Nam hẳn là sở hữu trí tuệ tập thể, nhiều người có thể cùng là tác giả của một câu, giống nhau đến từng chữ.

Nhưng báo chí tuyên huấn còn có lệ nhân bản một người thành nhiều người.

Mỹ sẵn sàng tấn công Syria

DienDanCTM – 27/8/2013
Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hegel

Tình hình chính trị tại Syria đang như dầu sôi lửa bỏng.
Về ngoại giao, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói là việc chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hoá học là điều không còn có thể chối cãi, và chính quyền Syria đang cố thủ tiêu các bằng chứng.
Về mặt quân sự, Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hegel nói là quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Syria nếu Tổng Thống Obama  ra lệnh.
Về phiá Quốc Hội Hoa Kỳ thì các nhà lập pháp cũng đang mạnh mẽ thúc giục Tổng Thống Obama phải hành động.
Về phiá Tây phương thì các quốc gia Pháp, Anh đều đã lên tiếng kết án việc chính quyền của Tổng Thống Assad sử dụng vũ khí hoá học khiến cả ngàn người bị tử nạn và nhiều ngàn người đang bị thương trầm trọng, và nói là chính quyền của ông Assad cần phải bị trừng phạt. Ngay cả cựu Thủ tướng Anh tony Blair cũng ủng hộ một cuộc tấn công quân sự.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói là việc sử dụng vũ khí hoá học là một tội ác đối với nhân loại.
Chỉ có các đồng minh của Syria là Nga và Trung Quốc là phản đối việc can thiệp bằng quân sự ở Syria.
Tóm lại là Syria đang bị kết án và bị cô lập trầm trọng.
Quyết định đang nằm trong tay của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Với tiền lệ tại Iraq thì việc Hoa Kỳ tấn công Syria không còn là việc “không thể xảy ra” ./.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More