Vườn cải

Võ Trung Hiếu

VƯỜN CẢI

Sáng thức giấc lạc vào vườn cải
Gặp con chó cán cái xe chết bẹp vẹo càng
Gặp ông già U80 lắm tiền chúi đầu vào vạt cỏ đôi mươi
Vừa hổn hển lấy hơi, vừa tỏ vẻ triết gia, ” cả đời tôi chưa hiểu về phụ nữ “
Vườn cải thời lịch sự
Các em hoa hậu quê kệch hôm nào súng sính thơm tho trong Chanel, Dior
Bọn phó nháy mắt lươn mũi tẹt thập thò
Sáng mai lại có vụ lộ hàng hay đánh ghen lần 1001
Vườn cải xanh tươi tốt
Có con bò lên đến trưởng bầy mà vẫn đạo thơ
Có những con sâu thích bia ôm, mát-xa và thích đánh cờ

Đòi bồi thường về khoản … sợ

“Trận đánh đẹp”
Nguyễn Tường Thụy

Vụ Đoàn Văn Vươn lại bùng lên vì đã có kết luận điều tra.
Vụ án này đã ầm ỹ trên báo chí với rất nhiều góc cạnh khác nhau, tạo ra những cảm hứng khác nhau, trong đó có yếu tố hài qua “trận đánh đẹp cần ghi vào sử sách” của đại tá Đỗ Hữu Ca.

Chuyện về “trận đánh đẹp” người ta không nhắc đến nữa nhưng bây giờ lại nổi lên một chuyện hài không kém: Công an, bộ đội tham gia vào vụ tấn công nhà Đoàn Văn Vươn giờ lại yêu cầu anh em Vươn bồi thường tổn thất về tinh thần.

Nói thế, chẳng khác quái nào đòi anh em Vươn bồi thường vì đã làm cho họ … sợ.

Mà sợ thật còn gì. Khi mà anh em Vươn nổ mấy phát súng hoa cải, họ chạy tan tác, hồn xiêu phách lạc. Sợ tới mức độ phải lâu lắm mới tổ chức tấn công lại. Khi dò dẫm rón rén mò vào

Chọn chữ tiêu biểu nào cho Việt Nam 2012?

Ngô Quảng -- DienDanCTM

Hàng năm vào tháng 12 Dương lịch, các nước sử dụng Hán tự như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đều bình chọn một chữ Hán hay một câu chữ Hán làm biểu hiện cho quốc gia mình trong năm đó. Chữ hay câu được chọn phải phản ánh được những sự việc quan trọng nhất đã xảy ra trên đất nước mình trong 12 tháng vừa qua. 
Truyền thống chọn lựa này bắt đầu khởi đi từ Nhật Bản vào năm 1995 do Hiệp hội Kiểm định khả năng Hán tự Nhật Bản đứng ra kêu gọi mọi người tham gia, gởi chữ về cho Hiệp hội. Chữ nào gởi về nhiều nhất sẽ được chọn. Năm 1995, Nhật có trận động đất lớn ở Kobe nên chữ Hán được chọn làm biểu hiện cho xứ Phù Tang vào năm đó là chữ “Chấn”. Chấn đây là chấn động. Cuộc động đất năm 1995 đã làm chấn động tinh thần người Nhật. Năm 2012 vừa qua, Nhật đã chọn chữ “Kim” làm biểu hiện. Kim ở đây là vàng hay tiền. Trong năm 2012, ở Nhật Bản có hiện tượng kim hoàng nhật thực; có việc lực sĩ Nhật đoạt nhiều huy chương vàng ở Olympic London; và có việc Quốc hội thông qua luật tăng tiền thuế tiêu thụ.

Viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi

Nguyễn Hoàng Vi
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Tác giả gửi đến DienDanCTM 

Ngày 28 tháng 12 vừa qua, trong khi các quan tòa đang xét xử những người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải tại pháp đình, thì bên ngoài, ở nhiều nơi trong thành phố, các lực lượng an ninh cũng tiếp tục làm nhiệm vụ trấn áp không những chỉ những thân nhân của các “bị cáo” như chị Tạ Khởi Phụng, em gái chị Tạ Phong Tần, chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng, vợ con anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mà các lực lượng an ninh cũng sách nhiễu, khủng bố và đàn áp cả những người yêu nước khác quan tâm đến phiên tòa, muốn đến xem những kẻ bán nước xét xử, buộc tội người yêu nước.

Chuyện bên lề vụ Lê Quốc Quân

Ls Lê Quốc Quân
Người Buôn Gió

Khi ai đó đụng chạm đến một vị chức sắc Công Giáo, thế nào cũng có giáo dân nổi giận. Dù có trưng ra bằng chứng dấu đỏ, chữ ký không thể bác bỏ đó là văn bản giả mạo, thì những người Công Giáo sẽ vẫn bênh vực cho chức sắc của mình rằng -  Các Đấng có đường lối riêng, không thể đem suy luận thấp hèn mà đánh giá các Đấng được.

Lê Quốc Quân cũng là một giáo dân như vậy. Lần trước khi ĐC Nguyễn Văn Nhơn còn trong Đà Lạt, mình nói với Quân đợt tới ĐC Nhơn sẽ ra Hà Nội là phó tổng Giám Mục Hà Nội quyền kế vị. Quân bảo mình nói láo,châm chọc chuyện Giáo Hội, biết gì mà xen vào. Lúc ĐC Nguyễn Văn Nhơn ra một thời gian, mình lại nói 15 ngày nữa ĐC Nhơn sẽ thay thế Đức Cha Ngô Quang Kiệt, không chỉ có thế mà ở trong Vinh Giám Mục Cao Đình Thuyên sẽ nghỉ hưu để Linh Mục Nguyễn Thái Hợp ra Vinh làm Giám Mục Lần nầy thì Quân nổi nóng thực sự, đến mức chửi thề và doạ giết mình vì phao tin đồn nhảm.

’Chồng tôi bị bắt rất đau lòng’

BBC

Vợ luật sư Lê Quốc Quân cho biết chi tiết về tình hình và phản ứng của gia đình sau khi nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ hôm 27/12/2012 với tội danh mà chính quyền cáo buộc là "trốn thuế."

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm thứ Bảy, 29/12, bà Thu Hiền, vợ ông Quân cho hay gia đình được chính quyền thông báo tại cơ quan cảnh sát điều tra rằng ông đang bị giam "tại trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội."
Bà Hiền nói gia đình đang tìm kiếm luật sư để "bảo vệ quyền lợi" của ông, nhưng cho hay chồng của bà bị bắt trong tình trạng "hết sức đau lòng" sau khi trong gia đình của ông, người em ruột được cho là làm ăn "hiền lành, tử tế" cũng đã bị bắt cùng một người họ hàng khác đang có thai.
Vợ nhà hoạt động dân chủ cũng cho biết gia đình đã nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm của người thân, tín hữu và nhà thờ, tuy nhiên việc bắt giữ ông một cách đột ngột đã làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn do mẹ của ông già yếu và các con còn rất nhỏ.
Trước đó, vẫn theo gia đình, việc làm ăn của ông Quân gặp nhiều khó khăn, ông nhiều lần phải chuyển văn phòng công ty và lần gần nhất đã không tìm được nơi đồng ý cho thuê để đặt văn phòng công ty.
Nguồn: BBC

Trí thức dấn thân

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 9/12/2012.

Bùi Tín

Tác giả gửi đến DienDanCTM


Trên các blog tự do trong và ngoài nước đang truyền đi một tài liệu quý. Đó là ghi âm cuộc họp của gần 30 trí thức trụ cột của đảng CS, dưới danh nghĩa Hội kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Cuộc họp này diễn ra trong tháng 10/ 2010 ở thủ đô Hà Nội để góp ý với đảng về các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI.
                      
Hầu hết những người tham dự là đảng viên CS, lại là đảng viên cao cấp, một số từng là ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương đảng, từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, phó giáo sư - toàn là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị.

Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo hiến pháp tại Việt Nam

Sau hàng loạt những vụ bắt bớ, lôi ra tòa, và tuyên bố cấm đối lập của nhà cầm quyền VN trong những tuần cuối năm, giới trí thức Việt Nam vừa đáp lại bằng bản lên tiếng chung: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM.
Để quí bạn dọc có đầy đủ dữ kiện và trong tinh thần tôn trọng các tác giả, chúng tôi xin đăng nguyên văn Lời Kêu Gọi như sau.
BBT-DienDanCTM

***

29/12/2012


LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM


Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân thực thi những quyền con người đã được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và những Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ghi nhận và bảo đảm. Trong những quyền đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo Điều 69 Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001) và theo Điều 19, Điều 21, Điều 22 về những quyền dân sự và chính trị trong Công ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập năm 1982.

Tối mai có lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình

LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh
VRNs (29.12.2012)
-Sài Gòn – Tình trạng vi phạm nhân quyền công khai ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đang đẩy người dân đến chổ phải tự vệ chính đáng, và như thế sẽ bị nhà cầm quyền vu cho là chống nhà nước.


Trong những tháng cuối năm này, nhà cầm quyền đã hành động không còn vì dân, vì đất nước. Họ tiếp tục bắt những người yêu nước đã lên tiếng phản đối hành động xâm chiến Hoàng Sa của Trung Quốc. Họ làm nhục các phụ nữ. Họ tiếp tục bắt người vô cớ, không chứng cứ và vi phạm tiến trình tố tụng. Họ tiếp tục xét xử cách bất công.

VIỆT NAM – Phán quyết không thể chấp nhận được

Tòa phúc thẩm giữ y án tù nặng nề cho các blogger


Ngày 28/12/2012 - Phóng viên Không Biên giới lên án phán quyết mà quan tòa đã tuyên hôm nay đối với ba blogger – Nguyễn Văn Hải (còn được gọi là Điếu Cày), Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải (còn được gọi là Anhbasaigon) – và ngày hôm qua trong trường hợp của Nguyễn Văn Khương, phóng viên điều tra, được biết với tên Hoàng Khương.

Tổ chức này cũng lên án vụ bắt giữ ngày hôm qua blogger, nhà hoạt động Lê Quốc Quân và kêu gọi thả anh ra ngay lập tức.

“Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon đã không làm gì để xứng với những bản án này,” Phóng viên Không biên giới cho biết. “Bằng cách xác quyết các án tù dài hạn cho các blogger, nhà chức trách Việt Nam đang thể hiện sự khinh miệt của họ đối với quyền tự do căn bản và đặc biệt là quyền tự do ngôn luận”.

Y án đối với Điếu Cày và Tạ Phong Tần: lại thêm một phiên toà ô nhục

Nguyễn Thu Trâm, 8406
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Vậy là phiên tòa phúc thẩm cũng đã trôi qua và kết quả cũng không ngoài dự đoán của công chúng và ngay cả của báo chí của thế giới tự do: Y án 12 năm cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 10 năm cho Blogger Công Lý & Sự Thật Tạ Phong Tần - Chỉ có một chút thay đổi cũng theo dư đoán của nhiều người là anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải được giảm án 1 năm còn lại 3 năm tù. Như vậy, tổng mức án cho các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sau phiên phúc thẩm là 25 năm tù giam, dù các Luật sư đã chứng minh rằng chiếu theo luật pháp và hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam thì các bị cáo hoàn toàn vô tội, và chính các bị cáo Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần vẫn dõng dạc tuyên bố trước tòa là mình vô tôi: Lại thêm một phiên tòa ô nhục trong lịch sử cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.

Tiền Đồ hay Tiền Đô

Nguyễn Vũ
DienDanCTM

Trước những hàng động xâm lược của Trung quốc càng ngày càng leo thang, bất chấp sự ngăn cấm của nhà nước CSVN, người dân trong nước đã phản ứng qua các cuộc xuống đường biểu tình tại Saigon và Hà Nội trong ngày 9 tháng 12 năm 2012 vừa qua, và đã bị công an CSVN thẳng tay  đàn áp.

Hơn những thế, qua các phương tiện truyền thông lề phải, cũng như qua mạng lưới công an dầy đặc khắp phố phường, nhà nước cố tình gieo ấn tượng xấu cho những người tham gia biểu tình chống Trung quốc là đã nhận tiền từ những thế lực phản động nước ngoài, nhằm bôi xấu hành động yêu nước của người đi biểu tình, và cho hành động đó chỉ vì tiền.

Thư Của Chị Đinh Thị Oanh Vợ Của Anh Nguyễn Xuân Anh

TNCG - BBT chúng tôi vừa nhận được bức thư của chị Đinh Thị Oanh, vợ của 1 trong 17 TNCG và Tin Lành đã bị bắt cóc, giam cầm và sắp bị đem ra xét xử theo Điều 79, với tội danh bị gán gép "âm mưu lật đổ chính quyền".


Chị Đinh Thị Oanh và con đầu lòng Nguyễn Anh Khôi
Kính mong quý vị tiếp tay phổ biến bức thư tâm tình của chị Oanh, để ngày càng có nhiều người trong và ngoài nước ký tên hỗ trợ để vị cha chung Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp lên tiếng cho con cái của ngài. Đồng thời cho phép các cha trong giáo phận Vinh tổ chức các thánh lễ thắp nến hiệp thông, cầu nguyện cho Sự Thật, Công Lý và cho các TNCG và Tin Lành sắp bị đem ra xét xử bất công vào ngày 8/1/2013 sắp đến.
****
TP Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Tôi là Đinh thị Oanh, vợ của anh Nguyễn Xuân Anh. Chồng tôi bị bắt cùng 17 TNCG đến nay đã được 17 tháng rồi. Hai hôm nay tôi được tin là chồng tôi cùng các anh em sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng Giêng năm 2013 sắp tới. Từ bao lâu nay tôi và gia đình các anh thầm mong cho ngày này xảy ra để hoàn trả lại công lý cho thân nhân chúng tôi.

Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt

Nguyễn Tường Thụy

Việc Lê Quốc Quân (LQQ) bị bắt không có ai lạ. Hình như Quân cũng cũng linh cảm được điều đó. Không phải vì LQQ mắc tội gì mà nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt mà mọi người có chung ý nghĩ: Họ bắt LQQ vì thấy cần phải bắt.

Tuy vậy, tin Quân bị bắt vẫn làm tôi bàng hoàng.

Vợ chồng tôi quí Quân, coi Quân như em vì Quân nhiệt tình, chân thành, trong sáng, gương mặt rất dễ mến. Những lúc anh em gặp gỡ, chúng tôi chẳng bao giờ tò mò về công việc của nhau. Nghe nói Quân hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi chỉ biết vậy chứ chẳng thấy Quân “vận động” bày đặt cho tôi cái gì bao giờ.

Chiều nay vào mạng, biết họ bắt LQQ vì “có hành vi phạm tội trốn thuế”. Kịch bản Điếu Cày đã lặp lại.

Cuộc chiến Ba - Tư vẫn còn tiếp diễn: Việt Nam sẽ rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc hay đi theo con đường Myanmar?

Dân Luận

Ba Dũng và Tư Sang
Tháng 1/2013 này Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị Trung Ương 7) sẽ diễn ra. Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng để xác định tiến trình đổi mới chính trị của Việt Nam sẽ tiếp tục như thế nào. Bộ Chính Trị (BCT) đang đấu nhau rất căng về chương trình nghị sự cho hội nghị này. Trung Quốc thì vẫn đang thọc sâu vào vấn đề này để buộc Việt Nam đi theo hướng mà họ mong muốn. Đây sẽ là một thảm hoạ cho Việt Nam nếu chúng ta không sớm tạo được một quỹ đạo độc lập cho mình.

Cần phải nhắc lại là, vào tháng 5/2011, việc Trung Quốc gây hấn trên biển Đông, cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 02, đã làm nóng xu thế chống đối Trung Quốc ở Việt Nam. Cùng thời gian này, ông Dũng đang sa lầy trong các vấn đề kinh tế cũng như bê bối tham nhũng, tiếng nói không còn trọng lượng. Ông Sang đã tranh thủ thời cơ thúc đẩy ông Trọng đưa vào chương trình nghị sự Hội nghị Trung Ương 2 (tháng 7/2011) việc nghiên cứu để chuyển đổi theo hướng dân chủ xã hội.

An ninh TP. HCM xúc phạm blogger An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi)

VRNs – Sài Gòn

Như tin đã đưa, sáng nay khi phiên tòa phúc thẩm xử 3 bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg đang diễn ra, một số bloggers như An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi), Hành Nhân, Đinh Nhật Uy, đạo diễn sân khấu Bách Việt, đến quan sát phiên tòa từ bên ngoài, tại công viên Bách Tùng Diệp đối diện Tòa án TP. HCM, trên đường Lý Tự Trọng thì thình lình rất đông an ninh, mật vụ đã vô cớ tấn công họ. Trước hết, mật vụ sai công an sắc phục đến đòi những blogger này xuất trình CMND. Một trong số blogger là An Đổ Nguyễn phản đối yêu cầu này, vì đang ban ngày ban mặt không có lý do gì để kiểm tra CMND.

Sau đó an ninh huy động rất đông đến vây bắt hết các blogger này và đưa về trụ sở công an các phường quanh khu vực tòa án, thuộc quận 1. Riêng Nguyễn Hoàng Vi bị đưa về công an phường Nguyễn Cư Trinh (139 Trần Đình Xu, điện thoại: 08 3836 7166). Tại đây các an ninh, mật vụ đã cố tình xúc phạm Hoàng Vi bằng cách cho 4 nữ công an đè cô ra để lột áo, lấy lý do là “nghi ngờ giấu đồ cấm trong người”.

Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần bị xử y án

VRNs (28.12.2012) – Sài Gòn – Phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bloggers Sài Gòn vừa kết thúc lúc 17:20 pm, ngày 28.12.2012. Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và chị Tạ Phong Tần bị xử y án 12 và 10 năm như sơ thẩm. Riêng blogger Anhbasg Phan Thanh Hải được giảm án một năm, tức bản án còn lại 3 năm.

 

Đây tiếp tục là một phiên tòa có sẵn bản án bỏ túi.

Chiều hôm qua, 27.12.2012, khi trao đổi với luật sư của cô Tạ Phong Tần, chúng tôi được biết phiên tòa sơ thẩm đã vi phạm luật tố tụng nghiệm trọng, vì không cho luật sư và Viện kiểm sát (VKS) tranh tụng trước tòa. Đây luôn luôn là phần quan trọng giúp quan toà thấy rõ bản chất của vụ án. Do đó có thể nói phiên tòa sơ thẩm không có giá trị.

Từ chuyện nhiều cháu bé tử vong sau khi tiêm phòng.

Gia đình của cháu Vi Trung Kiên (đã mất) ở xóm Quang Thịnh đang
 kể lại mọi diễn biến sau khi cháu Kiên tiêm về cho PV. nghe. (ảnh)
Hồ Hồng Tuyến
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
               
Nhận được hung tin chúng tôi phóng xe đi, 30 phút vượt chặng đường hơn 50 km chúng tôi có mặt tại xã Châu Quang, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An. Dừng lại hỏi thăm về trạm xá xã Châu Quang, nhiều người dân xúm lại “Các chú ở dưới tỉnh bây giờ mới lên ạ, có phải về vụ mấy cháu bé bị chết sau khi tiêm phòng Vac-xin không? Ôi, khiếp quá! đau xót quá!”.                                                       
Theo một người tình nguyện đưa đường, chúng tôi có mặt tại nhà ông Vi Văn Long, bà Hà Thị Minh (ông nội, bà nội cháu Vi Trung Kiên) ở xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang. 

Nghe có khách chị Hà Thị Tuyết (21T), anh Vi Văn Phương (23T) bố mẹ cháu Kiên cùng ông

Túi nợ, núi nợ và…hai 'của nợ'

Bùi Tín
Tác giả gửi đến DienDanCTM
x
http://gdb.voanews.eu/EA38C285-2A03-4AAC-8EBF-57C6A6EA87D6_w640_r1_s.jpg

·                     Nợ, nợ của nhà nước, nợ của quốc gia, nợ của các tập đoàn và  tổng công ty quốc doanh, nợ của Ngân hàng Nhà nước, của hế thống ngân hàng tư, nợ các nước cho ta vay đến kỳ phải trả, nợ xấu và nợ không xấu …đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên báo chí, giữa các nhà kinh tế trong và ngoài nước, trong phiên họp Quốc hội vừa qua.

Tổng Bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng nói rõ rằng có hai vấn nạn mang tầm vóc quốc gia, đó là quốc nạn tham nhũng và món nợ quốc gia nặng nề chồng chất đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tất nhiên Bộ Chính trị cố tình quên tai họa bành trướng, lẽ ra phải là nguy cơ nghiêm trọng nhất của quốc gia.

Hà Nội: công an lại dựng cớ trốn thuế để bắt LS Lê Quốc Quân

DienDanCTM

 Ls. Lê Quốc Quân trong một cuộc gặp mặt tại Hà Nội hồi đầu năm
(Từ trái sang phải: các vị S. Whithouse, Nguyễn Văn Đài,
J. McCain, Phạm Hồng Sơn, J.Lieberman, Lê Quốc Quân
và bà Kelly Ayotte)
Luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhà đấu tranh nhân quyền tại Hà Nội đã vừa bị công an chận bắt vào lúc 8 giờ sáng nay trong lúc trên đường đưa con gái đến trường học. Ngay sau đó, công an đã thực hiện khám xét nhà và văn phòng của luật sư Quân, tịch thu nhiều vật dụng tài liệu và đưa ông đi nói là tạm giam để điều tra tội "trốn thuế".

Theo tin từ báo nhà nước chiều nay, trích dẫn lời công an Hà Nội cho biết luật sư Lê Quốc Quân "có hành vi phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ Luật Hình sự", và họ "đã có đủ chứng cứ kết luận Công ty Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 437 triệu đồng, hiện bắt tạm giam ông để tiếp tục điều tra."

Thêm một Giáng Sinh buồn cho các Mục sư tranh đấu

Mục sư Nguyễn Công Chính tại phiên toà phúc thẩm ở
Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ngày 31 tháng 07 năm 2012.
Gia Minh, biên tập viên RFA

Giáng sinh là dịp mà nhiều người theo đạo Thiên Chúa tụ họp với gia đình và cộng đoàn để mừng lễ Chúa Giê Su xuống thế gian làm người cứu chuộc nhân loại.

Tuy nhiên trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, có một số vị mục sư Tin Lành đang phải thụ án tù vì bị chính quyền Việt Nam cho là vi phạm luật pháp, trong khi đó họ nói chỉ đấu tranh cho quyền lợi của gia đình và niềm tin tôn giáo của họ.

Tù tội vì đấu tranh

Ba vị mục sư mà chúng tôi đề cập đến dịp này là Mục sư Nguyễn Công Chính, thuộc Hội thánh Liên hữu Lutheran Việt Nam, mục sư Dương Kim Khải, Hội thánh Mennonite, và mục sư Nguyễn Trung Tôn, hội thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam.

Mực sư Nguyễn Công Chính ở Gia Lai chịu án phạt đến 11 năm vì ông bị kết án theo điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam là gây chia rẽ và phá hoại chính sách đoàn kết quốc tế của Việt Nam.

Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Tân đi thăm tù nhân Bến Tre.

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa Giáng sinh tràn đầy niềm tin và hy vọng về sự phục hưng của Thiên Chúa với Vương Quốc Đức Chúa Trời trên quê hương Việt Nam thân yêu. Nhân dịp mùa Giáng sinh 2012, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng Giáo Hội Mennonite Việt Nam và con dân Chúa trong và ngoài nước. Ngày 20/12/2012, Hội Thánh Mennonite Bình Tân (còn gọi là Hội Thánh Chuồng Bò) đã tổ chức một phái đoàn đi thăm các tù nhân lương tâm hiện đang  bị giam giữ tại trại tù Z30A của Bộ công an tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Trần Khải Thanh Thủy trả lời phỏng vấn nhà văn Phong Thu

Trần Khải Thanh Thủy
1. Xin hỏi vì sao từ một phóng viên báo đảng chị lại rẽ ngoặt từ lề phải sang lề trái, sự lựa chọn này đối với chị có khó khăn không? Chị được gì và mất gì khi từ bỏ đảng cộng sản, có bao giờ chị cảm thấy nuối tiếc khi theo đuổi con đường mình đã chọn không?

Một câu hỏi khá hóc búa, nhưng tôi thích trả lời những câu hỏi như thế này. Vâng tôi vốn là phóng viên báo đảng, hai tờ quan trọng nhất tại Việt Nam là quân đội và công an tôi đều trải qua, đó là 3 năm ở báo cựu chiến binh và một năm ở văn hóa Văn Nghệ công an và An ninh thế giới ( sau này sáp nhập thành Công an nhân dân). Tất nhiên vì miếng cơm manh áo mà tôi đành phải làm nhưng tư tưởng thì nổi loạn, không Cựu Chiến Binh tí nào mà chỉ có “cựu chán binh” hoặc “cựu chén binh” thôi. Một tờ báo thủ cựu, già nua, nhạt nhẽo, một lô xiềng xích quấn quanh đầu, chán ngắt như tờ báo tường từ thời tôi còn ở nước... Nam nứ* hoặc đang còn ở trong... bụng bố dưới dạng tinh trùng X, hay Y vậy(!)... Năm 1960 tôi mới được chuyển qua bụng mẹ và được sống

Khởi tố sự thất vọng


Mẫu giáo ở Cán Chu Phìn (Mèo Vạc), nơi này chưa bao giờ có điện
Thùy Linh

Mẫu giáo ở Cán Chu Phìn (Mèo Vạc)
Mấy ngày nữa chấm dứt một năm.

Vẫn là một năm có 365 ngày cùng Ái – Ố – Hỉ – Nộ – Ai – Lạc của đời người. Nhưng năm nay bỗng có đà tăng vọt của Yêu – Ghét – Vui – Giận – Thương – Sung sướng của “lục dục thất tình” làm nên đời sống tinh thần con người. Nhiều năm qua, chưa bao giờ thần kinh con người bị thử thách với nhiều thăng trầm cảm xúc như năm vừa qua.

Nhiều sự kiện, tình huống khiến nhiều người lo lắng, hy vọng, rồi thất vọng và tuyệt vọng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là Hội nghị TW6.

Lãnh tụ ở đâu?

Các cuộc tập hợp ở Việt Nam cần người dẫn dắt?
Huỳnh Thục Vy


Tôi luôn nghĩ: phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay đang thiếu một nhà lãnh đạo.

Nhưng có ý kiến lại cho rằng: 'Một người lãnh đạo sẽ không sớm thì muộn lại đưa Việt Nam vào chế độ độc tài'. Một số khác thì quả quyết: phong trào dân chủ cần sự ủng hộ của quần chúng, chứ không cần một người lãnh đạo.
Sau những diễn biến dân chủ hóa ở Miến Điện, chính một trong số những người đã từng bác bỏ quan điểm của tôi, lại ca ngợi bà Aung San Suu Kyi như một 'lãnh tụ có tâm, có tầm'.

 

Mâu thuẫn


Làm sao chúng ta có thể, một mặt, phủ nhận tầm quan trọng của một người lãnh đạo phong trào

Ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Kính xin quí vị cùng ký tên để đệ đạt ý nguyện này đến Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh. Chữ ký của quí vị là một ngọn nến sưởi ấm các anh chị em trong tù. Xin cám ơn quí vị trong tình yêu thương mùa Giáng Sinh. [Xin bấm vào đây để vào trang Thỉnh Nguyện Thư], Sau khi đã vào trang Thỉnh Nguyện Thư, xin đi xuống cuối trang để điền chi tiết.

TH.

Thỉnh Nguyện Thư Xin Lên Tiếng Bảo Vệ Người Thân 

Kính gửi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám Mục Giám Phận Vinh

Trọng kính Đức Cha,

Chúng con xin được cập nhật bức thư mà chúng ta đã trình Đức Cha về việc 17 Thanh Niên

PV Gs. Phạm Minh Hoàng, người vừa được giải thưởng Hellman/Hammett 2012

5 blogger Việt Nam có tên trong danh sách 41 cá nhân xuất sắc đến từ 19 quốc gia, được trao Giải Hellman/Hammett 2012, một giải thưởng cao quý để vinh danh lòng can đảm và tính bất khuất của những người cầm bút trước áp lực của các vụ đàn áp chính trị.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết các blogger Việt Nam được nhận Giải năm nay gồm có Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Minh Hoàng và Vũ Quốc Tú.

Mời quí vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn Giáo sư Phạm Minh Hoàng một trong 5 người vừa được giải thưởng Hellman/Hammett.

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Kính Chúc Quý Vị Một Mùa Giáng Sinh Đầm Ấm, Hạnh Phúc và Một Năm Mới 2013 Đầy Thắng Lợi. Lời Cầu Chúc Bình An xin đặc biệt gửi đến những nhà đấu tranh dân chủ. Cầu Chúc Tự Do Dân Chủ sớm trở lại trên Quê Hương Việt Nam. 
 

Có hay không một kế hoạch đẩy cô Tạ Phong Tần đến chỗ phải hành động như Bà Liêng?

VRNs – Sài Gòn

Tối Noel, 24.12.2012, lúc 20 giờ, cô Tạ Minh Tú đến gặp chúng tôi tại Nhà thờ Kỳ Đồng, nhưng lúc ấy mỗi người một việc ở khắp nơi, nên không ai có thể tiếp cô Tú được. Do đó, cô Tú để lại lá thư kể về tình trạng của cô Tạ Phong Tần, sau khi cô vào thăm, tại trại giam Chí Hòa, quận 10, Sài Gòn, chiều 24.12.2012.

Trong thư cô Tú viết: “Chị Tần bị viêm họng mãn tính, ho nhiều, tối không ngủ được, rất đau họng, ăn không được”. Theo cô Tú, chị Tần có thể đề nghị hoãn phiên tòa, vì sức khỏe quá yếu, không chắc đủ sức hiện diện ở phiên tòa ngày 28.12 tới đây.

Từ Đâu Sinh Ra Những Quy Định Lạ Đời?

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn

Như bạn đọc đã biết kiểu thi tuyển công chức “loạn” thế nào rồi. Ở ngay tại thủ đô Hà Nội, chuyện chạy hàng trăm triệu cho các quan giám khảo gần như công khai. Và bây giờ, mỗi ngày một phát triển nên không còn là “chạy chức” nữa mà là “đấu thầu chức”…

Cũng bởi cái “kỹ nghệ thi cử và chạy chọt” ấy nên thi tuyển cán bộ chỉ tuyển được quá nhiều anh dốt. Vì có nhiều cán bộ “không đủ khả năng” nên mới phát sinh ra nhiều quy định “trái khoáy, vạy đuôi”. Các ông “cán” này ý kiến ý cò với các sếp hoặc chính các ông ấy bày ra nhiều “quốc sách” dở ẹc khiến người dân lo lắng, hoang mang, đến ngay cả các “cơ quan chức năng” cũng bối rối cành hoa, không biết phải thực thi nhiệm vụ như thế nào.

Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc

Vũ Thị Phương Anh                                   

Bên Thắng Cuộc của Huy Đức từ lúc gần ra đời đến nay đã làm xôn xao dư luận - nói như một học giả người Mỹ trong Vietnam Studies Group (từ ĐH Washington) thì cuốn sách là một sensation. Người khen thì rất nhiều, kẻ chê cũng không ít, nhưng dù yêu dù ghét thì mọi người đều phải đồng ý một điều: đây là cuốn sách đầy đủ nhất về lịch sử VN sau năm 1975, cho dù tất nhiên vẫn rất phiến diện, như chính tác giả cũng thừa nhận và dự liệu.

Như rất nhiều người Việt khác ở trong và ngoài nước, tôi cũng háo hức tìm và đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách rất dày, nên tôi chỉ mới lướt qua toàn bộ cuốn sách (Phần 1: Giải phóng) và đọc kỹ những phần mình quan tâm nhất, đó là những chương về cuộc sống ở SG sau năm 75, trong đó có các chương mà nhiều người khen hay như các chương Cải tạo, Đánh tư sản, Nạn kiều. Nhưng có lẽ không giống với nhiều người khác, tôi không có ấn tượng gì mấy về những chương vừa nêu. Những chi tiết trong các chương ấy đa phần tôi đã biết quá rõ và gần như có thể tự viết ra được mà chỉ dựa vào trí nhớ. Vì đó chính là một phần không bao giờ quên được của cuộc đời tôi.

Tại Sao Nên Xem “Bên Thắng Cuộc” ?

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Hồi Tưởng 30 Tháng 4 năm 1975

Tối 29, tôi nằm cạnh khẩu carbine lắng nghe tiếng súng từ xa vọng lại. Cha tôi một đoàn viên Nhân Dân Tự Vệ được giao khẩu súng này và cho tôi sử dụng. Tôi thầm nghĩ nếu Việt cộng tấn công Sài Gòn tôi sẽ nổ đến viên đạn cuối cùng.
Sáng 30, tiếng của Tổng Thống Dương Văn Minh Tuyên Bố bàn giao chính quyền. Trong nhà, mẹ tôi cẩn thận cuốn nhỏ lá cờ vàng giấu kỹ dưới đáy rương quần áo. Ngòai ngõ mặc cho lời kêu gọi buông súng một đội quân hỗn hợp, dẫn đầu là một sỹ quan Dù vẫn tiếp tục tuần tra bảo vệ cư dân.

Nghi mất tiền, nhà trường giao học sinh lớp 2 cho công an thẩm cung: nền giáo dục XHCN quá khốn nạn

Nguyễn Thu Trâm, 8406
Tác giả gửi đến DienDanCTM

“Chuyện đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, nơi mà vào ngày 28 tháng 10 vừa qua một nữ sinh lớp 9 đã tự tử vì sơ suất để mất tiền quỹ lớp. Lần này, một cô giáo nghi ngờ một học sinh lớp 2 lấy của mình hơn 1 triệu đồng và  nhà trường đã mời công an xã đến trường hỏi cung rồi sau đó đưa em học sinh này về trụ sở để tiếp tục điều tra xét hỏi. Đến chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong giỏ của mình!

Theo lời bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, TPHCM, Ngô Thị Mai,  sự việc có thể tóm tắt như sau: Sau giờ sinh hoạt dưới cờ vào buổi sáng 26-11, cô Thúy - giáo viên khối lớp 2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng phát hiện số tiền hơn 1 triệu đồng đã không còn trong giỏ của mình.

Bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã kêu cứu

Bà Nguyễn Thị Nga
Kêu cứu về sự đối xử vô nhân đạo của công an Trại 6 và Bác sỹ thực thi việc chữa bệnh cho ông Nguyễn Xuân Nghiã - người bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến
Kính gửi :   Uỷ ban nhân quyền Liên hiệp quốc.
                  Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền.
                  Các cơ quan thông tin truyền thông Việt Nam và Quốc tế.
         
Tôi là Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Địa chỉ : Số nhà 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót trước việc công an trại 6 cùng bác sĩ bệnh viện Ba Lan Thành phố Vinh hành xử đối với chồng tôi ( Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bỏ tù vì bày tỏ bất đồng chính kiến) khi đưa đi chữa bệnh.

Bản thân ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một nhà văn bày tỏ lương tâm của mình đối với những

Tín đồ đạo Tin Lành tụ họp xuống đường tại Hà Nội ngày 24/12/2012

DuongDoiSoiDa(xuongduong)

Khoảng 7h – 8h ngày thứ hai 24/12/2012 tại Công viên Lê Nin diễn ra cuộc biểu tình của hơn 500 tín đồ đạo Tin Lành. Họ tập trung tại tượng đài Lê Nin hát thánh ca cầu nguyện cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Sau đó họ kéo ra gần trước cổng Đại Sứ quán Trung Quốc, tại đây có xô xát nhỏ với lực lượng Công An, song Công An thuyết phục Trưởng lão Tin Lành Mai Phúc Việt gọi loa kêu gọi mọi người trật tự giải tán, đến 8h các tín hữu Tin Lành mới lần lượt rút hết.

Huyện Ứng Hoà Hà nội cướp chợ, đánh dân !


Không rõ vì lý do gì mà từ 3 giờ sáng nay, lãnh đạo huyện Ứng Hoà đã huy động gần 700 nhân viên các lực lượng bao gồm : cảnh sát giao thông, công an huyện, công an các xã mò như vạc, mang máy đến chợ Cầu Thanh ấm để " cưỡng chế" ?
  Sau khi " UBAN NHÂN DÂN " THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH gửi thông báo ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc... thì gần 200 hộ kinh doanh tại chợ đã thông qua Văn phòng luật sư Vì dân để gửi đến Uỷ ban nhân dân TP Hà nội.

Văn phòng luật sư Vì Dân đã nhận được GIẤY BÁO TIN  của VĂN PHÒNG THÀNH UỶ HÀ NỘI, báo cho biết đã gửi đơn của các hộ dân đến UBND TP Hà nội, xem xét chỉ đạo giải quyết theo qui định.

"Nhẫn nhịn" đến mức kinh ngạc

Một nữ công an Trung Quốc ở Giang Tô so sánh hộ chiếu Trung Quốc 
cũ (bên trái) và hộ chiếu điện tử mới (bên phải) hôm 14-05-2012.
Thanh Quang, phóng viên RFA

Blogger Nguyễn Hữu Vinh: “người dân VN ngơ ngác, không hiểu nỗi nhà cầm quyền đang định làm gì trước hoạ mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù”.

Họa mất nước gần kề

Nếu trước đây “thi bá” Tố Hữu – một cột trụ triều đình Hà Nội – từng ca ngợi tình nghĩa “môi hở răng lạnh” rằng  “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”, hay “Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương”, thì mấy ngày nay, xem chừng như dư luận xôn xao với bài nói chuyện của đại tá, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị Quốc gia của

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More