Lịch sử sẽ phán xét

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập
Mình không tin bất kì một phán xét nào của phiên tòa nếu như phiên tòa đó diễn ra thiếu minh bạch. Phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, theo bác Lê Hiếu Đằng kể lại ( tại đây) nó na ná phiên tòa xử  Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội: “Nói là phiên tòa công khai nhưng không khí rất là căng thẳng. Công an dàn lực lượng ra để đối phó với những người đi tham dự phiên tòa. 

Nếu đã nói công khai minh bạch, tại sao không cho dân người ta tham dự ? Và nếu không cho nhân dân tham dự, thì ít nhất cũng phải cho người thân được tham dự. Nhưng gần đây, có hiện tượng, ngay cả những người thân, ví dụ sáng nay chẳng hạn, những người thân của anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình lại không được dự”. Sự thiếu minh bạch của phiên tòa chỉ xảy khi  mấy ông quan tòa không có lý do chính đáng để kết tội một công dân yêu nước. Đó là một điều chắc chắn.

Ân Xá Quốc Tế lên tiếng cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

Amnesty International


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 29 Tháng 10 năm 2012
 Hãy trả tự do ngay cho các nhạc sĩ có nguy cơ bị kết án 20 năm tù

Ngày hôm nay, trước phiên xử của 2 nhạc sĩ Việt Nam vào ngày Thứ Ba 30/10/2012 tại toà án nhân dân Tp. HCM và có thể bị kết án tù tới 20 năm vì đã viết nhạc chỉ trích nhà nước, Ân Xá Quốc Tế đã lên tiếng rằng họ cần phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Võ Minh Trí, được biết đến với tên Việt Khang, 34 tuổi, và Trần Vũ Anh Bình, được biết đến với tên Hoàng Nhật Thông, 37 tuổi, cả hai đã bị bắt giam từ cuối năm 2011. Họ bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, một tội danh có thể bị án tù tới 20 năm.

TITANIC Vietnam

Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN nhưng vì một số trục trặc về kịch bản nên đoàn đã hủy. Kịch bản cho Titanic VN như sau:

Đêm... Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:

- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.

Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.

- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.

điều gì đang xẩy ra tại Việt Nam?

Kình
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TẠI VIỆT NAM, HAY PHẢI HÌNH DUNG VỀ HIỆN TRẠNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

Nước Việt Nam ngày nay đang lâm vào tình cảnh suy thoái nghiêm trọng, biểu hiện đó có thể nhìn thấy trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bế tắc và rối loạn là tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày, dường như đi vào trong giấc ngủ mỗi con người Việt Nam. Nhưng giống như thời Tự Đức, bất chấp cơn nhiễu loạn rệu rã của cái guồng máy mang tên “quốc gia”, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa : hoặc vươn mình lớn dậy trong nhất thống - hòa hợp, hoặc tan ra từng mảnh mà không cần sự đồng thuận - nhất trí nào. Tất nhiên, cả hai yếu tố đó đều có thể dẫn đến thái bình thịnh trị, dẫu vậy, sự trả giá - thậm chí rất đắt - là không thể tránh được. Có tiết giảm được những hậu quả khôn lường hay không, chỉ có thể tùy thuộc vào sự mạnh hay yếu của trào lưu dân chủ.

Con bò của thằng Thọt

Nguyễn Quang Lập

 

Tối nay xem ti vi thấy bà S. trả lời phỏng vấn. Bà đã hơn bảy mươi mà mặt mày hãy còn vượng lắm, trắng trẻo và sang trọng. Hơn ba chục năm mình vẫn nhận ra  bà vì cái giọng chua loét không lẫn với ai được. Thời con nít tối tối chơi ở sân kho Hợp tác, khi nào họp hành  có bà phát biểu là mình tót vào nhà kho đứng nghe liền. Bà nói rất hay, Đảng thế này nhà nước thế kia, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia… hay như đài nói. Mỗi tội giọng bà chua loét như đài kẹt volume nghe xói vào tận óc, rất kinh. Anh Mẹt Vân nói nghe con mụ S. nói hết buồn ngủ luôn, đố ai ngủ gật được. Hết buồn ngủ nhưng buồn ỉa, nghe con mụ S. nói khi mô mình cũng buồn ỉa, tức gớm bay. Hi hi.

Mình không có ý định kể về bà S., chỉ vì thấy bà mình lại nhớ con bò của thằng Thọt.

Bản Tường trình về chuyến viếng thăm chùa Giác Minh của Tham tán Chính trị TLS Hoa Kỳ

PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.10.2012
------------
Bà Katleen Peoples, Tham tán Chính trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Saigon ra Đà Nẵng thăm và hỏi han Hòa thượng Thích Thanh Quang về tình hình chùa Giác Minh

 PARIS, ngày 30.10.2012 (PTTPGQT) - Viện Hóa Đạo vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Tường trình về chuyến viếng thăm của bà Katleen Peoples, Tham tán Chính trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn, tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng. Tháp tùng bà còn có ông Phạm Anh Vũ, Chuyên viên Kinh tế chính trị của tòa Tổng lãnh sự.

Cuộc thăm viếng kéo dài gần một giờ đồng hồ hôm 25.10 vừa qua. Bà Katleen Peoples đã hỏi han tất cả sự tình sinh hoạt cũng những sách nhiễu, đàn áp của nhà đương quyền địa phương nhiều năm qua.

Tòa án CSVN xử 2 nhạc sĩ yêu nước: Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị 6 năm tù giam - Nhạc sĩ Việt Khang bị 4 năm tù giam

DienDanCTM (Bản tin 30-10-2012)

Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông (tức Trần Vũ Anh Bình, hình trái)
và nhạc sĩ Việt Khang (tức Võ Minh Trí, hình phải) vừa bị
tòa án CSVN xử tù vì sáng tác các bản nhạc yêu nước
Phiên tòa xử 2 nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình (tức nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông) và Việt Khang Võ Minh Trí tại tòa án Tp. HCM chỉ kéo dài nửa ngày và đã kết thúc trưa nay 30-10-2012 với bản án mà nhà cầm quyền áp đặt cho 2 nhạc sĩ là Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam và Việt Khang 4 năm tù giam. Cả hai sẽ bị chịu thêm 2 năm quản thúc sau khi mãn án tù giam.

Cũng như những vụ xét xử được dựng lên trước đây, phiên tòa đã được bố trí an ninh nhằm ngăn chận những ai muốn tham dự. Chỉ có những người thân có giấy báo mới được tham dự phiên xử, nhưng chỉ qua truyền hình đặt ngoài phòng xử giống như phóng viên báo chí nước ngoài.

Little Saigon thắp nến theo dõi phiên xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông

Ngọc Lan/Người Việt

Một hoạt cảnh tại chương trình thắp nến, biểu tình
phản đối phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và
Trần Vũ Anh Bình tại Little Saigon, khiến nhiều
người rơi nước mắt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
WESTMINSTER (NV) - Ðông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ vào tối Thứ Hai để hòa cùng giới trẻ và các hội đoàn ở miền Nam California tổ chức thắp nến, biểu tình phản đối, và xem tường trình trực tiếp phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông (tên thật là Trần Vũ Anh Bình) của nhà cầm quyền Việt Nam phát đi từ Sài Gòn.

Cuộc biểu tình thắp nến tại Little Saigon khai mạc lúc 6 giờ tối, tức cùng lúc phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ yêu nước tại Sài Gòn bắt đầu. Tuy nhiên, từ 5 giờ chiều, nhiều đồng hương đã có mặt. Càng về tối, số người tham dự càng lúc càng đông. Ngoài việc thắp nến theo dõi phiên xử, đồng hương tiếp tục xin chữ ký cho thỉnh nguyện thư.

Bản án cho những người yêu nước Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang

Toà án nơi xử 2 nhạc sĩ yêu nước
VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn – Lúc gần 12 giờ 30 phút, Tòa án tại Sài Gòn đã tuyên án: Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, 2 năm quản chế, và Việt Khang 4 năm tù giam và 2 năm quản chế.

Dự phiên tòa tại phòng theo dõi bên ngoài phòng xét xử, VRNs được biết có mẹ và vợ của nhạc sĩ Việt Khang. Phía gia đình nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình có vợ, anh trai và hai chị gái. Cũng trong phòng quan sát xét xử đó có một số phóng viên nước ngoài.

Ti vi trang bị cho phòng theo dõi này là một ti vi không được tốt. Hình ảnh chập chờn và thường xuyên mất. Các camera quay về phía Hội đồng xét xử có ống kích rất mờ. Người xem có cảm giác nhìn chánh án và hội đồng của ông như qua làn mưa. Ngược lại, ống kính của camera

Tâm tình Bé Trương

DienDanCTM

Thơ: Thêm một vết nhơ


Ngô Minh Hằng
Tác giả gửi đến DienDanCTM

( Phản ứng của người tị nạn VC tại hải ngoại khi nghe tà quyền CSVN thông báo là sẽ đưa hai nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình tức Hoàng Nhật Thông và nhạc sĩ Võ Minh Trí tức Việt Khang ra xét xử vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2012 tại 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, thành phố Sài Gòn.)


Ba Mươi tháng Mười, những tên bạo ngược
Ðem Khang , Bình ra xử luật rừng xanh

CSVN kết án tù 2 nhạc sĩ yêu nước

DienDanCTM (Bản tin 30-10-2012)

Tin chúng tôi vừa nhận được tin từ trong nước về kết quả phiên xử 2 nhạc sĩ yêu nước như sau:

Nhạc sĩ Việt Khang, 4 năm tù giam, 2 năm quản chế,
Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, 2 năm quản chế.

Nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh bình luận về phiên tòa ngày 30.10.2012

JB Nguyễn Hữu Vinh đối đầu với công an
VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn
Chào quý vị, 
Trong cuộc điện đàm ngắn với luật sư Trần Vũ Hải vào tối nay 29.10.2012, luật sư bào chữa cho nhạc sĩ Việt Khang, Ls Hải cho biết tinh thần và thể chất của nhạc sĩ Việt Khang khá ổn định. 
Vì đoạn thu âm không hiểu sao lại không có phần trả lời đầy đủ của Ls Hải, nên chúng tôi không thể công bố. Thomas Việt có liên hệ được với ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh, từ Hà Nội, Ký giả Vinh sẽ cho chúng ta biết về nhận định của Ông về phiên tòa ngày mai, 30.10.2012, xử nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. 

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh.

Thomas Việt: Chào ký giả JB Nguyễn Hữu Vinh, Ông có nhận định gì về phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vào ngày mai, 30.10.2012?

Ai thương 16-4 hơn các em... này? (Hình kỳ 7)

DienDanCTM

Chúng tôi nhận được các hình do độc giả gởi về sau khi đăng bài "Trung Quốc cho biểu tình rồi đấy!" và sẽ tuần tự đăng tải ( xem H.5, xem H.6). Xin cám ơn quí độc giả đã gởi hình.  BBT - DienDanCTM

Câu chuyện của hai vị cựu bộ trưởng

Phương Hà

Có một lần tôi may mắn đ­ược ngồi dùng cơm với hai vị cựu bộ tr­ưởng một là tiến sỹ luật học, nguyên là bộ tr­ưởng bộ t­ư pháp Nguyễn Đình Lộc; hai là kĩ s­ư lâm nghiệp Phan Xuân Đợt, nguyên là bộ tr­ưởng bộ lâm nghiệp. Ông Lộc lúc ấy không còn đư­ơng chức bộ tr­ưởng nh­ưng còn là đại biểu quốc hội, Ủy viên ủy ban pháp luật Quốc hội khóa 11, còn ông Đợt thì đã nghỉ hưu khá lâu. Tuy tuổi tác hai ông cũng đã thất thập nhưng tửu lư­ợng và trí tuệ còn thật đáng nể. Họ kể chuyện cách đây đã vài chục năm mà tôi nghe như­ họ đang t­ường thuật câu chuyện vừa xảy ra hôm qua. Đã có nhiều dịp gặp gỡ ngoài đời nên câu chuyện giữa chúng tôi xoay vòng tự nhiên như­ tua rư­ợu.

Trong tầm tay của Chủ tịch nước

Bùi Tín

Từ trái: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái),
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) và
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
Hai ngày sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với cử tri thành phố Sài Gòn. Ông không dấu nổi nỗi buồn do thất bại nặng nề trong ý định hạ bệ đối thủ công khai của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hiệp đầu trong cuộc tranh chấp được các blogger trong nước gọi là «trận chiến tay đôi giữa 2 võ sĩ Ba Dũng - Tư Sang» đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Ba Dũng. Trước đó phần đông khán giả đều phỏng đoán và cá cược là Ba Dũng sẽ bị đo ván. Nhưng Ba Dũng đã trụ vững, trước sự ngỡ ngàng của không ít khán giả. Dư luận cho rằng sở dĩ Ba Dũng trụ được là nhờ có Bắc triều ủng hộ, sau khi chạy sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình, tạo nên thế trội về chính trị, cộng thêm thế mạnh về túi tiền riêng để mua từng lá phiếu của các ủy viên Trung ương Đảng. Tiền, điều anh Ba không thiếu, đã thao túng cuộc bỏ phiếu này.

Đã đến lúc hủy bỏ điều 4 Hiến pháp

Bs. Nguyễn Đan Quế

VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn
Để chỉnh đốn đảng cầm quyền quá tha hóa, bất lực, tham nhũng từ trên xuống dưới khiến thất thoát hàng chục tỷ đô la như vụ Vinashin, Vinalines, nợ xấu ngân hàng ngày càng chồng chất…. Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch phê và tự phê, và tính giành lấy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Dũng trì hoãn chưa chịu bàn giao. Ông Trọng lại cho khua chiêng gõ trống triệu tập gấp Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 10-2012 nhằm dựa vào quyền lực tối cao của đảng để lọai bỏ Dũng.

Nhiều người tưởng phen này phe trùm tham ô cùng các nhóm lợi ích sẽ bị tổn thất nặng, nhiều nhân vật cao cấp kể cả Thủ tướng sẽ bị mất chức.

Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói

Mời Bạn vào link dưới đây để ký tên tham gia:
http://www.democracyforvietnam.net/
Cho tới giờ phút này đã có 32.504 người ký tên tham gia, chúng ta còn cần thêm 67.496 chữ ký nữa để có đủ chỉ tiêu 100.000 chữ ký.
Xin mời Bạn, gia đình, bạn bè ...
DienDanCTM

Hãy trả tự do cho Việt Khang

Ngô Minh Hằng
Tác giả gửi đến DienDanCTM
(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp.
Ðặc biệt, xin mượn lời Các Em Tuổi Trẻ Việt Nam Yêu Nước vận động cho VIỆT KHANG. )

***

Là công dân khi nước nhà nguy biến
Anh nói lời yêu nước, xót thương quê
Tại sao Đảng không cho anh lên tiếng
Lại bắt anh nhốt biệt, chẳng cho về ???

Bắt nhốt anh ? Ðảng tại sao làm thế ?
Anh tội gì ? Anh có nói gì sai ?

Khối 8406: Tuyên bố về những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Tuyên bố về những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt (Hoàng Nhật Thông, Võ Minh Trí, Nguyễn Phương Uyên)

Theo tin tức báo chí:

- Sáng ngày 30-10-2012 tới đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình (tên thật: Hoàng Nhật Thông) và Việt Khang (tên thật: Võ Minh Trí) -bị bắt vào tháng 9 và tháng 12 năm 2011- ra xét xử tại cái gọi là “tòa án nhân dân” thành phố Sài Gòn vì đã thực hiện nhiều hành vi (như rải truyền đơn đòi tự do nhân quyền công bằng xã hội, sáng tác nhạc nói lên tình trạng đau khổ của đồng bào và đất nước,

Nguyễn Tấn Dũng - kẻ quỵt nợ dân tộc Việt Nam


Trần Khải Thanh Thủy (DienDanCTM)

 Sinh thời nhà bác học Lê quý Đôn (1726-1790) thế kỷ 18 từng nói:
Những điều làm cho rường cột quốc gia tan vỡ là:
- Con cãi lại cha
Trò chống đối thầy 
- Tướng dốt lại kiêu
Hành binh sĩ nhược
- Người tài không dùng
Sĩ, phu ngoảnh mặt
 - Tham nhũng tràn lan,
Nước mất nhà tan
Lúc nào không rõ
Sau gần 300 năm, những điều ông nói đã hiện hình rõ nét trong xã hội Việt Nam. Và rõ nét nhất là sự tham nhũng tràn lan, khiến “nước mất nhà tan lúc này đã...tới”.

Kính Đảng, trọng chế độ, yêu bác Hồ: Nụ cười của “tập đoàn tham nhũng”

Đào Tuấn


Tham nhũng vẫn có thể cười khẩy khi cái việc tối thiểu nhất là buộc những tập đoàn tham nhũng ít nhất phải rửa tiền, cũng còn bị nền kinh tế tiền mặt vô hiệu hóa.
 
“Tại sao chế độ lương của cán bộ, công chức hiện nay rất thấp nhưng họ lại rất muốn trở thành cán bộ, công chức?”. Câu hỏi ngược này đã được cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam JairoAcuna-Alfaro đặt ra khi ông trả lời VietNamNet về vấn đề chống tham nhũng. Và sau đó ông cũng tự trả lời: “Việc người dân giàu lên là điều có lợi cho đất nước. Nhưng không phải giàu từ tham nhũng”.

2, 7 tỉ USD của gia đình thủ Tướng Trung Quốc và truyền thông Việt Nam

Cái lầy ngộ không piết à nhen, lực lượng thù địch lói xấu lãnh đạo 
đảng CS, các nị chớ có “tinh nhé”, pu hảo pu hảo ! (Theo NLG)

Tâm Sự Y Giáo

Mình mới đi công tác về, mở mạng thấy một cái tin mình cho là động trời: gia đình Thủ tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo sở hữu khối tài sản tỉ giá 2,7 triệu dollas, đứng tên toàn là vợ con, anh chị em, họ hàng…
Các trang báo điện tử hàng đầu thế giới như CNN, BBC, AFP, Telegraph, Daily Mail, Guardian, Paris24,…đều cho đăng những bình luận hoặc đăng lại bài của New York Times, nói về việc gia đình Thủ tướng Ôn gia Bảo của chế độ cộng sản Trung Quốc có tài sản cỡ 2,7 tỉ USD.
Ngoài ra, số tờ báo trên thế giới nói về chuyện này trong 2 ngày qua là… chưa đếm được, nếu không muốn nói là … vô số.
Tuy nhiên, một vài quốc gia dè dặt với câu chuyện 2,7 tỉ USD của gia đình Ôn Gia Bảo, không

Lại là ông Khanh à?

Ô. Nguyễn Văn Khanh
Minh Diện   

      Vụ cưỡng chế bất hợp pháp ở Tiên Lãng, Hải Phòng nguội đi hơn 9 tháng, ai cũng tưởng coi như “chìm xuồng”. Bỗng đúng dịp Quốc hội đang họp, sau Hội nghi T.Ư 6 "thành công tốt đẹp",  bỗng nhiên Tiên Lãng “nóng” trở lại bằng việc nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng hồi đầu năm, tiến hành xử vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng.

                           Dù sao thì có "chuyển" như thế cũng coi như là điều là đáng mừng, bởi nếu không thì Hải Phòng kéo dài mãi không chấp hành sự chỉ đạo của Thủ tướng à? Ai cũng nhớ rõ là "cái dzụ này" ngay từ dạo đầu năm, ngày 10-2-2012, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết: "Theo báo cáo là

Bao giờ Quốc Hội biết đi?

Kẻ Ngồi Hàng Rào
 
Quốc Hội bắt đầu họp ngày 22/10/2012, chỉ một tuần sau khi bế mạc Hội Nghị TƯ6.

Nằm ở trong cái bóng của Đảng CSVN, dĩ nhiên QH vẫn còn là con rối của Đảng. Việc Thủ Tướng phải chịu sự kiểm soát của QH và phải tường trình trước QH về tình trạng sức khoẻ của đất nước là sự thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo đối với nhân dân. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi nào trong QH có đảng đối lập, nếu không nó chỉ là một sự dàn dựng và bao che cho nhau để ru ngủ quần chúng.

Cơ chế độc đảng không cho phép sự hiện hữu của đối lập thì làm sao có được sự kiểm soát đích thực của nhân dân qua các đại diện của mình ở QH.

Sửa đổi Hiến Pháp - Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật


Hiện trạng Việt Nam sau Đại Hội lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản, sau khi lãnh đạo cao nhất nước công khai thừa nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng không bị kỷ luật, đã nêu bật nhu cầu phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực và sửa đổi Hiến Pháp.

Theo Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana, thì nhu cầu đó một mặt, xuất phát từ thực tế cuộc sống, từ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế và cần

Thơ của một ông Lão gần 90 đấu tranh cho dân chủ tại Hà Nam

Trung ngôn
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Mù chữ
Bác ơi bác ngủ trong Lăng....?
Thưa bác: cháu thằng vẫn thức (hỗn xược) Nhố nhăng trong mồ!
Bởi lẽ: Cháu kẻ dốt ngu!?
Nên cháu lẫn lộn, bạn thù, địch ta!
Đom đóm cháu tưởng đèn fa
Nên cháu đã trót rước ma giày mồ.
Bây giờ cháu mất cơ đồ...

Không Ai Mất Quê Hương

Ngô Nhân Dụng

Phần chót trong cuốn Những Dòng Kỷ Niệm, hồi ký của Giáo Sư Tô Ðồng, ông kể lại cuộc gặp gỡ một người bạn từ xa tới thăm ông tại tiểu bang Wisconsin, vào năm 1976, một năm sau khi cả hai đã đi tị nạn cộng sản.

Ông nhắc lại lời người bạn nói, “Chúng ta bỏ nước Việt Nam ra đi chứ nước Việt Nam không có bỏ chúng ta.” Nhớ lại câu này, vào năm 2004 khi ông in cuốn hồi ký, Giáo Sư Tô Ðồng tự hỏi không biết người bạn đã đổi ý kiến hay chưa?

Ðây không phải là nỗi thắc mắc của những người tị nạn năm 1975. Từ đó tới nay, bao nhiêu thuyền nhân đã ra khỏi nước dù biết sẽ có thể chết trên biển; cả những du học sinh đang tìm cách ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, chắc cũng thắc mắc như vậy: “Mình bỏ nước Việt Nam ra đi hay nước Việt Nam bỏ mình?”

Nhà cầm quyền cần con cháu dạy lại lòng yêu nước

VRNs (28.10.2012) – Sài Gòn – Phiên tòa xét xử 2 Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang sẽ diễn ra vào ngày 30.10.2012 tới, với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước XHCN, theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bản án sẽ từ 10 đến 20 năm, nếu bị tuyên án là có tội.

Nội dung các nhạc phầm của Trần Vũ Anh Bình (TVAB) như Người Việt Nam Rạng Ngời Nước Nam do ca sĩ Đan Trường trình bày, hoặc bài Cho Con Ngày Mai do nhóm Mắt Ngọc trình bày… bị nhà cầm quyền cs VN quy kết cho là phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước.
Nhưng với ông Thanh Liêm, sinh sống tại Hoa Kỳ, một người Việt xa xứ, sau khi thưởng thức những bài hát trên đã chia sẻ về con người của Nhạc sĩ TVAB như sau:

Đừng bất mãn khi đảng độc tài cứ ngoan cố!

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
 
Khác với mong đợi của khá nhiều người vốn còn có ít nhiều kỳ vọng ở thiện chí cải cách của thành phần lãnh đạo đảng CSVN, Hội nghị lần thứ 6 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN đã kết thúc với quyết định KHÔNG kỷ luật bất cứ ai. 

Song kết cuộc đó lại gây ra một hậu quả đáng lo cho chế độ: Nó khẳng định rằng đảng cầm quyền hoàn toàn không có thiện chí đổi mới.

Mặt khác, lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...." đã tự xác nhận thêm tình trạng thoái hóa và khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ đảng CSVN.

Giải trí cuối tuần

DienDanCT

Thơ lục bát 9: Hoàng đức Doanh


Dân khí
(xoá bỏ vòng vây sợ hãi)

Nếu không biết sợ sinh liều
Cái gì cũng sợ, bao nhiêu ươn hèn!
Trường đời năm tháng luyện rèn
Sợ và không sợ, bao phen kiếp người?
Đua tranh sống ở trên đời
“Tội tòng khẩu xuất” mấy lời khuyên răn.
Nói năng thời buổi khó khăn
Buột miệng, chờ vạ ăn năn sau này.
Những ai thức giả thời nay
Cũng như dân chúng hàng ngày ngó qua.

Việt Nam: Thủ tướng sẽ không làm Trưởng ban phòng chống tham nhũng

Ba lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (T), Nguyễn Tấn Dũng (G) 
và Trương Tấn Sang trước buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 22/10/2012
Thanh Phương RFI

Theo báo chí trong nước, hôm nay, 26/10/2012, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng đã được trình lên Quốc hội Việt Nam với nhiều điểm sửa đổi, trong đó có việc bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Dự luật Phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp của Quốc hội.
Thật ra thì điểm sửa đổi nói trên đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, tức là Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ trực thuộc Bộ Chính trị, chứ không còn thuộc chính phủ nữa. Trưởng Ban chỉ đạo sẽ là Tổng bí

Lạm bàn về Trần Nhân Tông Academy

Huỳnh Thục Vy 
October 25, 2012
Dư luận gần đây bàn tán khá nhiều về sự ra đời của học viện Trần Nhân Tông và “giải thưởng hòa giải Trần Nhân Tông”. Nhân dịp này tôi cũng xin mạo muội chia sẻ vài ý kiến.

Đầu tiên, Trần Nhân Tông Academy ra đời trong hoàn cảnh thế giới chứng kiến và nhiệt thành hoan nghênh những thành tựu đầu tiên của cuộc hòa giải và thay đổi chính trị ngoạn mục tại Burma, nên xem như sự ra đời này có thể là một cách “đánh tiếng” về tương lai chính trị Việt Nam. “Hạ cánh an toàn” và không bị trừng phạt chính là điều họ muốn người dân dành cho các vị lãnh đạo Cộng sản của chúng ta chăng?

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định về Hội nghị Trung ương 6

Hoàng Long - CTM  thực hiện

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Hoàng Long: Hoàng Long xin kính chào quí thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới. Kính thưa quí thính giả, trong những ngày qua khi Hội nghị 6 Trung Ương Đảng CSVN (HN 6) đã kết thúc thì chúng ta thấy có nhiều dư luận trong và ngoài nước rất sôi nổi với nhiều nhận định khác nhau. Hoàng Long đang có trên đường dây điện thoại ông Nguyễn Trọng Vĩnh. Ông là cựu Thiếu tướng Quân đội Nhân dân và cũng là Đại sứ toàn quyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1974 đến năm 1987 tạ Trung Quốc. Năm nay Cụ cũng đã gần 97 tuổi, và chúng tôi đang nối đường dây với Cụ từ Hà Nội. Trước hết xin kính chào sức khỏe Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.

Thưa ông Nguyễn Trọng Vĩnh, về HN 6 vừa qua, xin Cụ cho biết cảm giác của tập thể đảng viên - đặc biệt các vị mà chúng ta thường gọi là lão thành cách mạng – ra sao sau khi nghe kết luận của HN 6 là không kỷ luật bất kỳ ai của HN 6 vừa rồi?

Từ Trường Sa gửi Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Hàm Thuận Bắc

Nguyễn Phương Uyên

 TỪ TRƯỜNG SA
GỬI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
NGUYỄN HÀM THUẬN BẮC

Em ơi nhớ chăng
Phút chia tay dưới đường hoa phượng đỏ
Anh đã ngỏ lời cùng em khi giã biệt mái trường
Em lặng lẽ chỉ nhìn anh không nói
Làm tim anh thêm thổn thức yêu thương
Em sẽ đi đâu? Em sẽ vào đại học
Dù biết mẹ cha chưa đủ sống để nuôi nhau
Nhưng sẽ làm được gì nếu em không học giỏi
Em là nữ nhi có cầm nổi súng đâu?
Bởi câu nói của em mà anh thành lính đảo
Để gìn giữ sự bình yên cho đất nước quê hương
Giữa Trường Sa quanh năm thừa sóng gió

Tử huyệt của niềm tin

Alan Phan

Bong bóng đầy hơi helium thì sẽ bay bổng trông rất ngoạn mục. Nó mang theo ước mơ tươi đẹp của bao đứa trẻ muốn bay cao qua bầu trời, nhẹ lướt gió như con diều trên ngọn cây mái ngói. Nhưng người lớn thì thực tế hơn. Họ hiểu rằng helium trong quả bóng sẽ xì hơi hay nổ tung theo thời gian, tùy vào áp lực và sức nóng. Nhiều người lớn không chấp nhận định luật vật lý này. Họ muốn “trẻ mãi không già”. Thế giới gọi đây là hội chứng Peter Pan.

Tuần qua, các người “rất lớn” tổ chức hội thảo để giải quyết cục nợ gọi là “bong bóng BĐS”. Họ cố tìm ra một lý giải chính đáng để kết luận là bong bóng sẽ tiếp tục bay nếu chúng ta (người dân) có chút niềm tin vào chánh phủ và các công ty BĐS (xem bài của VN Express đăng lại nơi web site GNA này).

Ngày mai, 28.10.2012: Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại DCCT Sài Gòn

VRNs – Sài Gòn (27.10.2012)

Tính mạng và số phận của người dân Việt Nam đang bị đe dọa bởi độc tố trong thực phẩm mang nhãn hiệu China; sự bất an, chạy loạn từng hồi của những nông dân nghèo ở huyện Bắc Trà Mi do động đất liên miên và những bắt bớ, xét xử bất công dành cho những thanh niên Lương vào Giáo, từ Bắc chí Nam là nội dung của thánh lễ lúc 20 giờ, cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 10 này tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Như tin đã đưa, ngày 30.10.2012 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn sẽ xét xử hai nhạc sĩ trẻ Công giáo là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Hai nhạc sĩ được biết đến như những người hát thay cho dân tộc những bài ca yêu nước, phản kháng lại nguy cơ ngoại xâm, và chất vấn những người đồng lõa với ngoại bang bách hại dân lành. Đó là những bài Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai của Việt Khang, Người Việt Nam và Rạng Ngời Nước Nam của Trần Vũ Anh Bình.

“Death By China”: Chuyện trò với dịch giả Trần Diệu Chân

Trùng Dương
DienDanCTM

Hình bìa ấn bản Việt ngữ
“Death by China”
(Ảnh Trùng Dương)
Nhân dịp phát hành ấn bản Việt ngữ ‘Chết Bởi Trung Quốc’
Chuyện trò với dịch giả Trần Diệu Chân

Lời Giới Thiệu: Đầu mùa hè vừa qua, cũng nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày 4 tháng 6 cuộc thảm sát tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh, cuốn sách “Death By China – Confronting The Dragon – A Global Call to Action” (“Chết Bởi Trung Quốc - Đương Đầu Với Con Rồng - Lời Kêu Gọi Hành Động Toàn Cầu”) của hai tác giả Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Peter Navarro và Greg Autry thuộc trường Đại học Californina, Irvine, do nhà xuất bản Pearson Prentice Hall phát hành, được tung ra trên Amazone.com. Cuốn sách  đã gây sôi nổi tại Hoa Kỳ và thế giới, vì đã nói lên, ngoài thái độ coi thường mạng sống của chính người dân Trung Quốc của chính quyền Bắc Kinh qua cuộc thảm sát hàng ngàn sinh viên và dân thường đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm nào và tham vọng phát triển kinh tế bằng mọi giá gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, Trung Quốc còn đang đầu độc dân Mỹ và cả thế gìới qua những sản phẩm độc hại, bất toàn, bên cạnh những nỗ lực đánh cắp tài nguyên trí tuệ, an ninh quốc phòng, để củng cố một quân đội hùng mạnh cho những mưu đồ bành chướng đi tìm tài nguyên của họ để nuôi dưỡng một guồng máy kinh tế đã và đang phá hủy môi trường và làm tha hóa con người với một tốc độ khủng khiếp.

Đánh “Đồng Chí X”: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi.

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
 
Lý thuyết trò chơi là một ngành khoa học nghiên cứu các phản ứng chiến thuật giữa các người chơi khi họ chọn những hành động khác nhau để đạt được kết quả tối đa. Khởi đầu lý thuyết được dùng phân tích và dự đóan chiến thuật quân sự và ngọai giao góp phần đánh đổ thể chế cộng sản Âu Châu. Đến nay nó được ứng dụng vào mọi ngành khoa học thực dụng, như việc thiết kế người máy hay vận động tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Sự hữu dụng của lý thuyết đã được chính thức công nhận với 8 học giả đọat giải Nobel kinh tế và năm nay giải lại vừa được trao cho hai học giả Alvin Roth và Lloyd Shapley.

Lý thuyết trò chơi thường dựa trên năm yếu tố cơ bản: người chơi (players); giá trị gia tăng (added values); quy tắc hay luật chơi (rules); chiến thuật (tacties) và phạm vi trò chơi (scope). Bài viết xin bám sát 5 yếu tố cơ bản nói trên giúp bạn dễ dàng tham gia cuộc chơi đánh tham nhũng để thấy “Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi”.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More