4 lý do suy giảm niềm tin

Bùi Công Dụng

Trước sự suy giảm niềm tin vào đảng, giải pháp đầu tiên trong 4 nhóm giải pháp xây dựng đảng của Nghị quyết Trung ương 4 là phải kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong từng đảng viên (tính từ cấp cao nhất). Điều đó cho thấy nguyên nhân (lý do) sâu xa suy giảm niềm tin là từ nhận thức chính trị- xã hội của một số cán bộ đảng viên ở cấp lãnh đạo trung ương còn ở mức độ thấp, điều này được đảng nhấn mạnh và đặt lên hàng đầu cần phải đấu tranh làm rõ với nhau. Bài viết dưới đây xuất phát từ tinh thần ấy:

Niềm tin vào đảng của đảng viên suy giảm nhiều so trước đây, có 4 lý do:

1. Đảng chưa coi trọng luật pháp, chưa coi trọng kỷ cương phép nước
Không đặt luật pháp là tối thượng nên đã để dẫn đến tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ- đảng viên ngày càng nhiều, càng phức tạp và diễn ra trên diện rộng. Không coi luật pháp là tối thượng nên đường hướng giải quyết cũng không quyết liệt. Vị lãnh đạo đảng nào cũng nói nhiều, cũng tỏ vẻ xót xa nhưng khi bập vào thực tế thì lại cả nể, vuốt ve. Ông Trương Tấn Sang nói: chống tham nhũng là phải kiên trì, không lùi bước, không thể không làm,

Công nhân biểu tình trên đường phố Sài Gòn phản đối Luật bảo hiểm xã hội

Lao Động Việt

Vào lúc 9 g45 sáng  nay  công nhân Cty PouYuen đã  biến cuộc đình công trong 04 ngày  qua thành biểu tình trên đường phố Sài Gòn ,  nhằm để phản đối luật bảo  hiểm xã hội ( BHXH ) 2014  do quốc hội của đảng cộng sản đặt ra gây thiệt hại cho người lao động trong đó có nhiều công nhân rất phẩn nộ , trong cuộc diễu hành có hơn 400 công  nhân tham gia trên địa bàn quận Bình Tân , mặc dù có  nhiều công an chìm nổi bám sát nhưng cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong ôn hoà ,  đến  hơn 10 giờ nhiều công  nhân tập trung trước Cty  giày An Lạc để chờ những công nhân giày An Lạc ra phối hợp đình công và  biểu tình nhằm gây sức mạnh hổ trợ đòi  quyền Bảo  Hiểm Xã Hội do luật bất cập gây ra cho  người lao động  .                                   

Chị Thúy Nga lại bị công an hành hung

Thúy Nga

Sáng nay 3 mẹ con tôi đi từ quê lên Hà Nội đã bị công an Hà Nội và Hà Nam bắt cóc đưa lên xe ô tô 16 chỗ do một lái xe và 5 an ninh tỉnh Hà Nam áp tải. 

Khi tôi kêu cứu là bắt cóc bắt cóc, tới đoạn rẽ chỗ bến xe nước ngầm có nhiều người dân vây vào xem thì thằng ngồi ghế sau lưng tôi đã vặn cổ và bịt mồm, thằng ngồi trước thì khóa tay, thằng ngồi bên phải tôi khóa một tay một chân của tôi lại thằng ngồi bên cạnh hắn ta đấm tát vào mặt và nó đấm thẳng vào mũi tôi.  

Khi máu phun ra thì thằng bịt mồm tôi sợ quá bỏ tay ra khỏi mồm tôi (bé Tài đang ngồi trong lòng tôi, bé Phú ngồi ghế sau cùng).

29-3-2015: Người dân Hà Nội tiếp tục biểu tình chống chặt phá cây xanh

Tổng hợp

29.3.2015: NGƯỜI HÀ NỘI ĐI BỘ VÌ CÂY XANH KHÔNG AI BỊ BẮT GIỮ
Tuần hành phản đối chặt cây, bảo vệ môi trường tại Hà Nội diễn ra tốt đẹp, không ai bị bắt
Luật sư Trần Hồng Phong
Blog Bình Luận án 
Sáng nay 29-3-2015, cuộc tuần hành phản đối kế hoạch chặt 6.700 cây xanh của chính quyền Hà Nội, kêu gọi bảo vệ môi trường, với khoảng 1.000 người tham gia, đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Không có ai bị bắt. Lực lượng công an chỉ đi vòng vòng đàng xa chứ không cản phá. Cũng không có những người gọi là Dư Luận Viên mang cờ đảng ra la hét, cản trở như trong đợt tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma mới đây. 
Theo thông tin trên mạng xã hội, đoàn người đã tuần hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, bắt đầu từ khoảng 9h30 phút sáng và kết thúc lúc hơn 11h. 

Bôxít: lại thêm bài học về "HÃY ĐỂ NHÀ NƯỚC LO"

DỰ ÁN BAUXITE TÂY NGUYÊN - VIỆT NAM ĐÃ HOÀN TOÀN SẬP BẪY TRUNG QUỐC
Bauxite Tây Nguyên lỗ nặng  minh chứng 'sập bẫy' Trung Quốc?
Lời cảnh báo về thua lỗ của hai dự án bauxite Tây Nguyên đang dần thành hiện thực
Báo Đất Việt
Chủ Nhật, 29/03/2015 14:27

Nhà máy tại Tân Rai có thể lỗ khoảng 460 tỷ đồng trong 3 năm đầu, trong khi con số ở Nhân Cơ là 3.000 tỷ cho 6 năm.

Các dự án bauxite hiện đang có nguy cơ rủi ro cao. Đặc biệt, nếu không có những biện pháp giải quyết kịp thời thì mức độ rủi ro này sẽ ngày càng gia tăng.
 

Lời cảnh báo này hơn một lần được các chuyên gia nhắc tới. Tại buổi tọa đàm do Trung tâm Thiên nhiên và con người (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN) vừa tổ chức ngày 28/3 giới chuyên môn lại tiếp tục bày tỏ lo lắng này.

Bộ Công An lén lút bắt giam sinh viên

Con Đường Việt Nam

Hình minh họa: Anh Trần Quang Trung - cầm biểu ngữ phản đối chặt phá #6700cayxanh, thứ nhất từ trái qua.
Chiều 28/3, anh Trung thông báo lên fb cá nhân cho biết anh đang bị an ninh thường phục quen mặt theo dõi tại nhà trọ. Đêm cùng ngày, anh đã bị công an sắc phục và an ninh bắt vô cớ đưa đi mất tích.

Hà Nội và 6700 bóng cây xanh

RadioCTM - Trần Quang Thành@S:

cay_xanhTrong những ngày qua một sự kiện đã làm cho người dân Hà Nội nói riêng và cộng đồng người Việt ở khắp nơi quan tâm và bức xúc đó là việc các quan chức Hà Nội quyết định đốn hạ 6700 cây xanh.
Và cũng trong những ngày qua hình ảnh những người Hà Nội tự động xuống đường để bảo vệ cây xanh của thành phố, chống lại cuộc “tàn sát cây cổ thụ” liên tiếp diễn ra với những biểu ngữ “Cây xanh là nguồn sống”, “Hãy chấm dứt cuộc tàn sát cây xanh !”, “Chặt cây là hủy hoại môi trường sống”.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra chung quanh việc chặt cây xanh: Vì sao phải chi tới 35 triệu để đốn hạ một cây ? Tại sao lại mập mờ với người dân trong chủng loại cây thay thế ? và nhiêu câu hỏi khác nữa mà phía cầm quyền vẫn chứ có câu trả lời thỏa đáng, thậm chí vòng vo, đổ lỗi cho nhau. Nói chung là mờ ám và thiếu minh bạch !
Để hiểu rõ sự việc mời quý vị theo dõi phần nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức với phóng viên Trần Quang Thành sau đây.
 | Download

Công an bắt nguội người bảo vệ cây xanh

RadioCTM - Hoàng Long@S:

dienhanh_2Tin từ các trang mạng thì vào lúc 9 giờ sáng nay 29/03 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Diễu hành ôn hòa vì môi trường, bảo vệ cây xanh, với sự tham gia đông đảo của mọi giới, mọi thành phần trong xã hội.
Được biết quanh khu vực bờ hồ, nơi khởi điểm cuộc diễn hành đã có xe phá sóng và rất đông CA, an ninh mặc sắc phục đã ra sức ngăn chặn buổi diễu hành này nhưng các bạn trẻ và những người quan tâm ủng hộ vẫn kiên quyết diễn hành trong ôn hòa.
Theo nhận định của một số người dân thì đã không có bắt bớ, đàn áp xảy ra, và đây được cho là 1 động thái cởi mở từ phía nhà cầm quyền Hà Nội trước thềm diễn ra sự kiện IPU 132. Tuy nhiên sau khi buổi diễn hành chấm dứt thì đã có một số người bị công an bắt nguội về đồn.
Mời quý vị cùng nghe phần tường thuật của Bà Vũ Thị Hài với phóng viên Hoàng Long sau đây.
 | Download
DienDanCTM

Quan Lại Hà Nội Chén Bao Nhiêu Trong Vụ Này?

Nguyễn Xuân Diện

Theo chuyên gia về gỗ có nick: Cường Xuân Trần, thì:
Giá xà cừ khoảng 70tr/cây đường kính 0,8-1,2m. Có khoảng 3,000 cây xà cừ trong danh sách bị chặt. Còn lại là 6700-3000=3700 cây các loại; trong đó có nhiều cây sưa, giá sưa khoảng 2 triệu/ ký....
Xà cừ: 3000x70.000.000đ=210.000.000.000 đ=210 tỷ đồng.
Các loại khác trung bình 50 triệu/ cây:
3600x50.000.000đ=180.000.000.000 đ= 180tỷ đồng.
Sưa tính ước khoảng 200 cây=20.000kgx 10.000.000 đ= 100.000.000.000 đ= 200 tỷ đồng.
Chi phí khai thác thực tế: 10 tỷ
Ngân sách chi: 73 tỷ
Dư: 73-10= 63 tỷ
Vậy tổng thu: 210+180+200+63=653tỷ đồng.
Hèn gì vội vã thế.....

Ps: nếu tính cả tiền dư từ nhà tài trợ thì...
Ví dụ họ vận động được nhà tài trợ (thực chất là xin đểu) được 500 tỷ, họ thuê đơn vị trồng hết

Hội thảo xã hội dân sự Việt-Philippines về tranh chấp Biển Đông

Trà Mi-VOA 
Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hội thảo xã hội dân sự Việt-Philippines phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc

Một cuộc hội thảo tìm cách giáo dục hiểu biết của dân chúng và nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tranh chấp Biển Đông do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Philippines phối hợp tổ chức diễn ra hôm nay tại Philippines. 

Sự kiện ở trung tâm Bernas thuộc Trường Luật Ateneo là ‘nhóm làm việc xã hội dân sự’ Việt-Phi đầu tiên quy tụ sự tham gia của VOICE (Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt hải ngoại), các thành viên trong tổ chức Họp mặt Dân chủ của người Việt, Viện nghiên cứu các vấn đề Hàng hải và Luật biển thuộc Đại học Philippines, cùng các tổ chức xã hội dân sự Philippines. 

Ban tổ chức hội thảo nhắm tìm giải pháp cho vấn đề Biển Đông vượt ra ngoài các giới hạn của chính phủ, với phần tham luận của các diễn giả và các chuyên gia tới từ Việt Nam, Philippines, và các nước khác. 

Hai sự kiện không dễ gì rửa sạch

Tô Văn Trường
Hai sự kiện ở hai miền đất nước khác nhau về hình thức nhưng đều dẫn đến một phản ứng tức thì, gay gắt của người dân, đó là việc chặt cây xanh ở Hà Nội và lấp sông xây nhà ở Đồng Nai.
Hình ảnh mũi tên chỉ khu vực dự án lấp sông xây nhà ở Đồng Nai.(Ảnh trên mạng)
Người dân Hà Nội tự nhiên thấy hàng trăm cây xanh to lớn, đẹp đẽ bị đào bới, chặt bỏ. Cảm giác đầu tiên của họ là bàng hoàng, xót xa, sau đó là phẫn nộ khi biết lý do của việc làm đó được những người có trách nhiệm giải thích một cách ‘tỉnh queo”! Việc chặt cây xanh ở Hà Nội đã bị đình chỉ nhưng hậu quả là người dân mất lòng tin vào năng lực quản trị của những người lãnh đạo thành phố.

Tương tự như vậy ở Đồng Nai, người ta cũng ngang nhiên lấp sông (nói cho chính xác là lấn sông) xây nhà để kinh doanh dịch vụ dưới cái tên mỹ miều là “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”.

CPJ mở chiến dịch 'Tháo còng báo chí,' đòi thả Tạ Phong Tần

Người Việt
Nhà báo tự do Tạ Phong Tần
trước khi bị bỏ tù. (Hình: CLBNBTD)
NEW YORK (NV) - Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế mở chiến dịch nhắc nhở mọi người về một số nhà báo hiện đang bị các nhà cầm quyền độc tài quân phiệt hoặc cộng sản bỏ tù khắp nơi.

Trong số những nhà báo trên thế giới sử dụng ngòi bút bảo vệ quyền tự do thông tin hiện đang bị cầm tù được Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế CPJ (The Committee to Protect Journalists) có trụ sở ở New York nêu tên có bà Tạ Phong Tần đang bị án tù 10 năm tại Việt Nam.

Chiến dịch được tổ chức CPJ đặt tên là “Tháo còng báo chí” (Press Uncuffed) bắt đầu tại Viện Bảo tàng Báo Chí ở thủ đô Washington nhằm “lưu ý mọi người về các nhà báo bị tù đày khắp nơi trên thế giới chỉ vì họ thông tin phục vụ lợi ích công cộng”.

Tất cả các nhà báo được nêu tên trong cuộc vận động đều bị cáo buộc tội “chống nhà cầm quyền” hay bị nhà cầm quyền trả thù.

"Cẩm nang" làm việc với Đoàn trường, ban Giám hiệu

Trịnh Anh Tuấn - Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi tham gia các hoạt động bảo vệ cây xanh, có thể một số bạn sẽ bị an ninh để ý và báo về cho nhà trường. Nhà trường, vì nhiều lý do khác nhau, có thể mời bạn lên nói chuyện với sự tham gia của một số thầy cô giáo, ban cán sự lớp, Đoàn trường, Hội Sinh viên và đôi khi có cả các anh chị an ninh biệt phái ở trường nữa.

Tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã trao đổi với nhiều bạn từng gặp phải chuyện này và tổng kết lại những câu hỏi thông dụng nhất họ từng gặp. Từ đó, chúng tôi có một vài gợi ý nho nhỏ để các bạn có thể hình dung những gì mình sẽ đối diện và cách ứng phó với chúng. Hy vọng cẩm nang này sẽ giúp các bạn tự tin thêm phần nào trong khi làm những việc mà các bạn tin là đúng.

Ôi buồn làm sao!

                                Trước đây ....                                             ... bây giờ!
Nguồn Blog Bs. Hồ Hải.
DienDanCTM

Nhận diện đao phủ bức tử Việt Nam

Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội  
“Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.”-Albert Camus.

 

TQ tuyên bố chủ quyền ở VN


Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành cái tràng kỷ kê chỗ ngồi cho nhiều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám đầu lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam.

Tâm Sự Cây Xanh


DienDanCTM

90.000 Công nhân VN đình công vì Luật Bảo hiểm xã hội

BBC
‘Gần 90.000’ công nhân công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP. HCM) đình công trong hai ngày 26 và 27/3 để phản đối luật bảo hiểm xã hội.
Đây là công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan.
Tuy vậy cuộc đình công không liên quan điều kiện lao động tại đây mà để phản đối Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Báo Lao Động, Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói “gần 90.000” công nhân đã phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần như trước.
Theo tờ báo, luật này được Quốc hội Việt Nam thông qua cuối năm ngoái nhưng chưa có hiệu lực.

Lấp sông Đồng Nai, một hiểm họa khó lường

Anh Vũ, RFA
Các loại xe cơ giới đang được huy động để san lấp
sông Đồng Nai.- 
Courtesy VietNamNetBridge
Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép công ty tư nhân san lấp 7,72ha mặt nước sông Đồng Nai để xây dựng dự án đầu tư phát triển đô thị, không chỉ tàn phá môi trường mà còn tạo một tiền lệ xấu trong việc vi phạm pháp luật.

Mục đích lấp sông?

Việc UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý cho Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát khởi công dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận.

Thực chất đây là dự án lấn sông Đồng Nai để xây cao ốc, văn phòng, và công viên cây xanh. Dự án này với quy mô 8,4 ha, nằm dọc theo sông Đồng Nai. Trong đó hơn 7,7 ha là mặt nước, chỉ có hơn 0,6 ha là đất đang hiện hữu. Đặc biệt dự án này sẽ lấn ra sông đoạn hẹp nhất là 30m, còn đoạn rộng nhất là 100m.

Tuy nhiên, đến nay một số địa phương, cơ quan liên quan lẫn người dân chịu tác động trực tiếp từ dự án này đều cho rằng không nhận được thông tin tham vấn về dự án từ chính quyền tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá về dự án xây dựng này, một cán bộ lãnh đạo của Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu không nêu danh tính cho biết:

Lấp sông Đồng Nai: Những hình ảnh đang diễn ra từng ngày

Huỳnh Ngọc Chênh 
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, mỗi ngày có hàng chục xà lan chở đất đá đến lấp sông Đồng Nai
Những chiếc xà lan ùn ùn chở đá vào bờ để lấp sông
Từ tháng 9.2014, Công ty Toàn Thịnh Phát (thuộc tập đoàn Thành Thành Công) khởi công dự án" cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” toạ lạc tại phường Quyết Thắng,Tp. Biên Hoà (Đồng Nai). Dự án có quy mô 8,4 hecta (trong đó 7,7 hecta là phần lấn sông, còn lại là đất hiện hữu). Đến nay đã có hàng triệu tấn đất, đá nằm dưới lòng sông mà công ty này đã lấp xuống. 

Ca sĩ Ái Vân: Về việc tàn sát cây xanh Hà Nội

Hà Thị Ái Vân 
Là một nguời con của Hà nội, tôi yêu cầu các ông lãnh đạo Hà nội trả lời cho nhân dân những câu hỏi sau:

1/ Các ông bảo nhiều cây bị sâu mọt, cong ... Vậy đó là những cây nào, cụ thể cây nằm trước số nhà bao nhiêu, phố nào ? Đã có ai đến định bệnh cho cây và thử chữa sâu, mọt cho cây ấy lần nào chưa ?

2/ Các ông bảo nhiều cây có thể gây nguy hiểm cho các hộ dân cư, vậy đó là những cây nào, số nhà và phố nào, những hộ dân ở đó đã có ai phàn nàn yêu cầu giúp đỡ chưa ? Nếu có, là những ai, ngày, giờ, lần gặp chính quyền địa phương ?

Tôi đi dạy học

Minh Văn

Trong những tháng ngày bôn ba trước đây, đã có lúc tôi đi dạy học tư. Có nghĩa là dạy kèm tại nhà, mà người ta vẫn thường gọi là “gia sư” vậy. Khoảng thời gian này đã để lại nhiều kỷ niệm vui buồn, cũng như những bài học bổ ích cho việc dạy và học, vốn không phải là nghề của tôi. Khi thì người ta nhờ dạy kèm cho con cái của họ, lúc lại thông qua những trung tâm gia sư mà tôi vốn quen biết.
Hồi đó các sinh viên vẫn thường đi làm gia sư như một hình thức kiếm thêm thu nhập chính đáng, lại phù hợp với khả năng của bản thân. Không chỉ riêng sinh viên sư phạm, mà các trường khác cũng vậy. Tôi vốn học Luật, nhưng gia đình có truyền thống sư phạm nên cũng có “gen” dạy học chăng? Có lẽ là như vậy lắm. Cho nên chuyện đi gia sư của tôi một phần cũng bởi cái duyên nợ tiền kiếp đó.
Ở Hà Nội, cuộc sống thành phố bận bịu, người ta ít có thời gian quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Mà việc học ở trường thì không phải lúc nào cũng được như ý, vì vậy mà rất cần đến các anh chị gia sư kèm cặp. Lý do để thuê gia sư thì nhiều, có gia đình muốn con mình học

‘Hai mục sư bị hành hung nhưng công an chỉ lập biên bản’

VRNs (26.03.2015) – Sài gòn

Mục sư Tin Lành Nguyễn Hồng Quang nói ông và 3 người khác bị một nhóm hơn 20 người hành hung sáng 25/3 tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.
Ông Quang, Quyền Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, nói công an địa phương tuy có đến sau khi xảy ra vụ việc nhưng họ không làm gì hơn ngoài việc lập biên bản. Hiện nhóm người hành hung ông Quang vẫn tự do.
Ông Quang cho biết đây là lần thứ 4 ông bị hành hung kể từ đầu năm.
Trong khi đó, ông Trương Văn Dũng, Giám đốc công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) được Đài Á châu Tự do dẫn lời đã phủ nhận sự việc trên.
Ông nói khoảng 9 giờ 30 sáng 25/3, ông và mục sư Lê Quang Du cùng 3 người khác đến một cơ sở ở khu phố 6, đường D10 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để lấy những đồ dùng cần thiết.
Tuy nhiên, ông Quang nói tiếp, “chúng tôi mới vừa mở cửa ra thì họ [7-8 người] ập vô, không

Gió Xuân đã đổi chiều

Bùi Tín
Hà Nội đang sôi động. Ngày 20/3 đã có hơn 300 người Hà Nội tự động xuống đường để bảo vệ cây xanh của thành phố, chống lại cuộc “tàn sát cây cổ thụ” được chính quyền chủ trương một cách kiên quyết, không hỏi ý kiến dân.

Sáng ngày 22/3 lại có thêm 400 người Hà Nội xuống đường để bảo vệ cây xanh. Một blogger của thủ đô đưa tin là đã có đến 500 người Hà Nội từng lúc xuống đường trong dịp này. Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước vườn Bách thảo, dọc đường Hùng Vương, trên đường Hoàng Hoa Thám… khu phố nào cũng có những cuộc xuống đường tự phát. Đông nhất là trước công viên Thống nhất, rồi quanh hồ Thuyền Quang.

Có những bức ảnh đáng được lưu giữ. Những cây cổ thụ vạm vỡ hồng hào nằm dài như rên xiết, những gốc cây cụt đầu như vừa bị hành hình oan uổng, bên cạnh hình một em nhỏ mang dòng chữ “Em là cây xanh”; một em bé khác chụp hình bên gốc cây xà cừ mang dòng chữ “Tôi khỏe mạnh, đừng giết tôi!”. Bà con kể lại ở Lò Đúc có 2 cô gái thủ đô khi thấy xe cưa gỗ đến đã trèo lên cây rất cao, công an gọi không xuống, được bà con ta cổ võ, thế là xe cưa gỗ cuối cùng phải chuồn. Có nơi các em tổ chức nhảy múa, ca hát, chơi đàn dưới bóng cây xanh mát với những biểu ngữ “Cây xanh là nguồn sống”, “Hãy chấm dứt cuộc tàn sát cây xanh!”, “Chặt cây là hủy hoại môi trường sống”.

Diễu Hành Vì Môi Trường


THÔNG BÁO DIỄU HÀNH VÌ MÔI TRƯỜNG
Green Walk - Diễu hành hoà bình vì môi trường, bảo vệ cây xanh
THỜI GIAN: 9h30p, chủ nhật ngày 29 tháng 3
ĐỊA ĐIỂM: Đài phun nước Hồ Hoàn Kiếm 

Như chúng ta đã biết, dự án "thay thế 6700 cây xanh" Hà Nội không được công khai cho nhân dân, rất thiếu sự minh bạch rõ ràng, rất thiếu thiếu cơ sở khoa học dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Thời gian vừa qua, tuy chính quyền Hà Nội đã có những động thái cố gắng

Đất Nước Những Ngày Buồn - 5

Thái Bá Tân

Đánh dấu cây để chặt,
Các bác có tin không,
Sở Giao Thông cho biết
 
Mất bốn tỉ rưỡi đồng.
Tức quét vôi hai nhát -
Sáu trăm bảy mươi nghìn,
Cho mỗi cây đánh dấu.
Nhiều đến mức khó tin.
Người dự trù mức ây
Chắc được đấm mõm nhiều.
Ông chủ tịch thành phố,
Ông duyệt được bao nhiêu?
Một cây bị cưa chặt
Ba mươi mấy triệu đồng.
Tiền trồng mới mười triệu
Cho mỗi cây - nhiều không?

Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 14 người chết

BBC

Đã có ít nhất 14 người chết khi một giàn giáo lớn với hàng chục công nhân đang làm việc bất ngờ đổ sập ở Hà Tĩnh, theo hãng tin AP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm thứ Năm yêu cầu phải nhanh chóng điều tra vụ tai nạn, trong lúc một đơn vị thuộc Tập đoàn Samsung của Nam Hàn có liên quan tới dự án này đã đề nghị hỗ trợ ban đầu cho các gia đình nạn nhân.

Đồng Dao Hà Nội

JB Nguyễn Hữu Vinh

"Hay nói ầm ĩ là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu là con chó vện" (Trần Đăng Khoa)
Nhanh hơn cả điện là chặt cây xanh
Giải thích loanh quanh: Ủy ban Thành Phố
Họp báo nhí nhố là lão Quốc Hùng
Ăn nói như khùng là anh Tuyên giáo
Phát biểu như ngáo là Phan Đăng Long
Trồng một đêm xong, là cây Hà Nội
Đào nhanh, chặt vội: Công ty Cây Xanh
Chi tiền rất nhanh là nhà tài trợ
Tàn sát man rợ: chủ trương cấp trên
Kiểm điểm liên miên là thằng cấp dưới
Tiền bỏ đầy túi là các quan to
Chịu trận ốm o, mấy anh tẹp nhẹp
Nói đơn, làm kép: Phế Thải Bắc Ninh

Cựa quậy

Tuấn Khanh
CA không cho dân "cựa quậy" chống việc
triệt hạ cây xanh ở Hà Nội
Trong những ngày cuộc “cách mạng cây xanh” bùng nổ, không ít người đã tâm tình trên facebook rằng rồi các vị quan chức sẽ nhận ra sai lầm, khi chúng ta nhắc nhở họ bằng cách hình thức ôn hòa như treo biểu ngữ, thắt nơ xanh, hoặc ca hát nơi những gốc cây đã bị chặt bỏ. Thế nhưng đối lại thiện chí ấy, là những hàng xe chống bạo động lừ lừ chuẩn bị tư thế. Những sinh viên hiền lành kêu gọi bảo vệ cây xanh bị công an, chính quyền Hà Nội bắt giữ, dọa nạt như một loại “phản động”. Những biểu ngữ đầy tính người dán ở các hàng cây bị dân phòng, công an ập đến, xé đi như một thái độ chính trị.

Trái ngược những cuộc diễu hành đầy tính ngớ ngẩn và rỗng tuếch mà Nhà nước vẫn hay tổ chức về Giờ trái đất, Tắt máy xe 20 giây ở các ngã tư để bảo vệ môi trường… công cuộc bảo vệ môi trường rất thực tế của người dân Hà Nội đã bị coi là một loại cựa quậy nguy hiểm.

Tin khẩn: Côn an tấn công Ms Nguyễn Hồng Quang và Hội thánh Mennonite


Ảnh: Ms Nguyễn Hồng Quang bị công an hành hung một cách tàn bạo vào ngày 18.01.2015 khiến ông phải vào điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, Sài Gòn để phẫu thuật chỉnh sửa xương mũi bị gãy và chẩn đoán bị tụ máu trong bụng.

9h30 sáng nay, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Ms Lê Quang Du, Lê Quang Triệu (con trai của MS Quang) và 2 sinh viên lại bị một đám đông công an cả sắc phục lẫn thường phục hành hung dã man tại Bến Cát, Bình Dương, khiến Ms Quang và con trai ông bị thương nặng.

Ms Nguyễn Hồng Quang là mục sư quản nhiệm Hội thánh Mennonite Độc lập ở Sài Gòn. Ông là

Năm người Việt bị bắt tại Thái Lan vì ăn cắp

Người Việt nào mà không đau buồn khi đọc những tin thế này. Nhưng còn đau buồn hơn nữa khi đây không phải là trường hợp hiếm hoi. Cả xã hội Việt Nam, đặc biệt tầng lớp thanh niên, đang trên đường băng hoại về mọi mặt.
 DienDanCTM


Lê Anh Hùng

Tờ The Nation, một tờ báo lớn hàng đầu ở Thái Lan, hôm nay đưa tin về vụ 5 người Việt bị bắt tại Thái Lan vì hành vi ăn cắp trong siêu thị.

Bài báo cho biết, cảnh sát Thái Lan thông báo ngày hôm qua là 5 người Việt Nam vừa bị bắt tại quận Muang, Tp Chiang Mai vì hành vi ăn cắp quần áo hàng hiệu trị giá hàng trăm ngàn baht. Những kẻ ăn cắp nhét đồ vào trong các túi giấy lót kim loại hòng đánh lừa thiết bị dò mã vạch.

Ba người phụ nữ và hai người đàn ông tuổi từ 24 đến 39 bị bắt giữ cùng 64 đồ vật và 2 túi giấy

Trung quốc trong giai đoạn "nói nhẹ - làm mạnh"

Ngô Quảng @S:-- DienDanCTM

Quan sát các thủ thuật của Bắc Kinh trong suốt hơn 10 năm qua tại Biển Đông, một số nhà phân tích tình hình quốc tế nhận định rằng Trung Quốc hiện nay đang trong giai đoạn "nói nhẹ - làm mạnh". Nghĩa là trong 6 tháng qua, đang lúc ra tay xây phi trường, quân cảng ở bãi Gạc Ma, thay đổi hiện trạng 6 bãi đá và xây dựng các đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung quốc đã cưỡng chiếm, giọng lưỡi Bắc Kinh được cố tình cho "nhẹ nhàng" hẳn lại đối với một số sự việc vừa xảy ra gần đây. Ngược lại, trong những giai đoạn cần dồn nhiều sức lực vào đối phó với các vụ việc trong nước, là lúc người ta có thể thấy Bắc Kinh dùng tối da "võ mồm" khi có các vụ đụng chạm với các nước khác tại Biển Đông.

Thật vậy, vào tháng 11 năm 2014, khi Manila bắt 9 ngư dân Trung quốc về tội đánh cá trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, người ta chỉ thấy Bắc Kinh lên tiếng phản kháng chiếu lệ chứ không đao to búa lớn đe dọa như đã từng làm trước đây.

Lễ Trao Giải Tự Do Ngôn Luận 2014 cho Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

RadioCTM - Thanh Thảo@S:
Buổi lễ trao giải Tự Do Ngôn Luận 2014 cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã diễn ra trang trọng vào ngày 22.3.2015 tại thủ đô Oslo, Na Uy, trước sự chứng kiến của hơn 200 thành viên của Hội Nhà Văn Na Uy.

Ông Øyvind Hånes, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế tuyển chọn khôi nguyên cho giải Tự Do Ngôn Luận hàng năm, đã trình bày lý do tại sao Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa của Việt Nam xứng đáng nhận giải Tự Do Ngôn Luận 2014. Trong bài phát biểu, ông mô tả tình trạng Nhà cầm quyền Việt Nam đã tự giao cho họ quyền kiểm soát mọi mặt trong đời sống và đương nhiên đại diện tất cả người dân và không cho những ý kiến bất đồng. Chính vì thế mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị bắt vào tháng 9 năm 2008, về tội, theo cáo trạng, đã " xúc phạm đến đảng cộng sản Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam”.

Truyền thông công dân tại Việt Nam

VRNs
 Manila, Philippines – Nhà cầm quyền rất sợ mạng xã hội vì tính liên kết và lan tỏa vừa thông tin vừa là nguồn nhân sự, nên họ tìm mọi cách ngăn chặn. Nhưng đến nay họ đã thất bại và quyết định sống chung với nó. 

1. Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều này phù hợp với Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (năm 1948), và các Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (năm 1966), mà Việt Nam đã tham gia làm thành viên.
Tuy nhiên, nhà cầm quyền cộng sản dùng mọi thủ đoạn để vô hiệu hóa các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thậm chí biến nó thành một “vật” nguy hiểm, ai đụng vào sẽ bị thương, bị tù và bị chết như nhiều nhà báo, blogger đã bị nhốt tù và tạm giam theo các điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự (88, 258).

Tù nhân lương tâm trại tù Xuyên Mộc tuyệt thực

Hòa Ái, RFA
Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên
tại phiên xử ngày 16/05/2013 ở Tòa án tỉnh Long An.
 AFP PHOTO
Các tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cùng Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ở trại tù Xuyên Mộc bắt đầu đợt tuyệt thực phản đối việc người tù chung với họ là Trần Vũ Anh Bình bị còng tay đưa đi, không có tin tức gì kể từ hôm 19/3/2015.

Phản đối chế độ giam cầm hà khắc

Vào ngày 24/3/2015, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cho đài Á Châu Tự Do biết lần đi thăm nuôi đầu tiên sau dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi bị các cán bộ trại giam Xuyên Mộc đặt hàng rào chắn ngang trên đường đến nhà tù cùng với bốt kiểm tra giấy tờ nhân thân.

Trong lần thăm gặp mới nhất, bà Liên và Đinh Nhật Uy được Đinh Nguyên Kha cho biết kết quả đợt tuyệt thực 10 ngày của 4 tù nhân lương tâm hồi tháng 1 phản đối sự cai quản hà khắc như nhốt biệt giam và không cho nhận sách, báo, từ điển tiếng Anh gửi vào trong tù. Bà Liên nói lại những gì nghe được từ Đinh Nguyên Kha:

"Cẩm nang" dành cho các bạn trẻ trong chiến dịch bảo vệ cây

Đoan Trang
"Cẩm nang" làm việc với CA
dành cho các bạn trẻ trong chiến dịch bảo vệ cây
Ảnh chụp tại sự kiện Tree Hugs, sáng 22/3, Hà Nội.
Nguồn ảnh: FB 6,700 người vì 6,700 cây xanh.
Trong chiến dịch bảo vệ cây xanh ở Hà Nội những ngày qua, chúng tôi được biết là đã có một vài bạn sinh viên bị công an cản trở, sách nhiễu, hoặc lôi về đồn làm việc.

Số trường hợp sinh viên bị làm việc kiểu này chắc sẽ tăng lên trong những ngày tới. Do đó, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bài viết mang tính chất hướng dẫn pháp lý sau đây. Nó chắc chắn chưa đầy đủ để có thể trở thành một cuốn cẩm nang, tuy nhiên, chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết về pháp luật và cách sử dụng pháp luật để bảo vệ mình. 

Bài viết được trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời, dựa trên các nguyên tắc luật pháp phổ quát và “đặc thù” pháp luật Việt Nam. 
* * *

1. Công an có thể “mời” bọn mình về đồn không?

Lấp sông Đồng Nai làm dự án: Những người bị ảnh hưởng không được tham vấn

VRNs
Theo phản ánh của tờ Pháp Luật TP.HCM, một số địa phương, cơ quan liên quan lẫn người dân chịu tác động trực tiếp từ việc lấp sông Đồng Nai làm dự án đều cho rằng không nhận được thông tin tham vấn từ chính quyền tỉnh Đồng Nai.

Tờ Thanh Niên cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai trước đó đã chấp thuận đầu tư dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai rộng hơn 84.000 m2 cho Công ty Toàn Thịnh Phát (thuộc tập đoàn Thành Thành Công) triển khai khu đô thị Pegasus Residence.

Theo đó, diện tích lấn sông lên tới hơn 77.200 m2, phần còn lại hơn 6.800 m2 là đất hiện hữu.

Phó viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, từng nhận định với tờ Thanh Niên: Sông Đồng Nai không phải là sông riêng của tỉnh Đồng Nai mà có ảnh hưởng đến nhiều địa phương với nhiệm vụ thoát lũ và cấp nước.

Tai nạn máy bay của hãng Germanwings ở Pháp không người sống sót

DienDanCTM - 24/3/2015

Chuyến bay 4U-9525 với chiếc máy bay Airbus 320 của hãng máy bay giá rẻ Germanwings, chi nhánh của hãng máy bay Lufthansa của Đức, đã bị rớt vào ngay hôm nay ở Meolans-Revel, là một khu vực hẻo lánh tại miền Nam nước Pháp, trên đường bay từ thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đến thành phố Dusseldorf ở Đức.
Theo Tổng Thống Pháp Francois Hollande cho biết thì chuyến bay chở 142 hành khách, 2 phi công và 4 nhân viên phi hành đoàn, và nhiều phần là không có ai sống sót.
Tổng Thống Francois Hollande nói tai nạn máy bay này là một thảm kịch trên lãnh thổ của nước Pháp và ông sẽ sớm nói chuyện với Thủ Tướng Đức Angela Merkel.
Chủ tịch của hãng Lufthansa nói đây là một ngày đen tối cho hãng.
Đây là tai nạn máy bay đầu tiên trên nước Pháp kể từ tai nạn của chiếc máy bay Concorde vào Tháng 7 năm 2000.
Các chuyên viên điều tra đang trên đường tới địa điểm xảy ra tai nạn./.

Cần sớm khởi tố vụ án "Lâm Tặc" giữa lòng Hà Hội

Luật sư Nguyễn Anh Vân

Trong buổi họp báo chiều ngày 20/03/2015, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói: “Vừa qua có việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên các tuyến phố: Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Hàng Bài …đây là một chủ trương đúng đắn của thành phố. Việc thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật. ….”(Theo VnMedia). Tuy nhiên, căn cứ pháp lý đối với việc thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật như thế nào thì ông đã không nêu ra.

Tìm hiểu các quy định về quản lý cây xanh đô thị như Luật Thủ đô ngày 21/11/2012 có hiệu lực ngày 01/07/2013, Nghị định 64/2010 ngày 11/06/2010 của Chính phủ, Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005, Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ xây dựng, tôi đã không tìm thấy bất kỳ một quy định nào cho phép cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố có thẩm quyền lập đề án rồi tự ra quyết định chặt phá hàng loạt cây cổ thụ, cây xanh đô thị.

Hà Nội - Nỗi Đau Đi Cùng Năm Tháng

Phạm Đình Trọng

Quan chức Hà Nội thời nay với tầm văn hóa thấp kém khi coi những kẻ dùng sức mạnh cơ bắp xô đẩy phụ nữ, đạp lên đầu trẻ con để cướp chút lợi lộc cho riêng mình là “cướp có văn hóa”. 

Quan chức Hà Nội thời nay với nền tảng lễ nghĩa thảm hại khi coi việc đốn chặt hàng ngàn cây xanh của người dân Hà Nội, của người dân cả nước là việc của riêng họ, “không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân”.

Một đường phố lớn của Hà Nội thẳng tắp, thênh thang bỗng bị nắn lệch, bẻ cong để tránh cho những khối nhà ngất ngưởng của đám quan chức với tầm văn hóa và lễ nghĩa đó không phải giải tỏa rồi cái văn hóa và lễ nghĩa đó lại leo lẻo: Con đường cong mềm mại.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More