Đất nước cựa mình làm nên lịch sử

Blog / Bùi Tín / Voa

38 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, «ngày hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn», như nhiều người thường nói và thường nghĩ.
Đất nước bước vào thế kỷ mới - thế kỷ XXI - được hơn mười năm.

Tình hình hiện nay của đất nước ra sao? Đáng vui hay đáng buồn ? Rất nên là vấn đề giao lưu, tranh luận, đối thoại. Nhất là với các anh chị em tự khẳng định là «những công dân tự do» đang vẫy gọi nhau đến dự cuộc họp dã ngoại công khai ngày 5 tháng 5 tới ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, có thể cả ở Đà Nẵng và Huế.
Với bài viết này, tôi xin được góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc họp dã ngoại ấy ở trong nước, rất mong được các bạn trẻ bên nhà giúp tán phát và nếu có thể cho một vài hồi âm.

Đảng Cộng sản VN năm nay đang ở trong trạng thái nào? Đây là vấn đề rất nên luận bàn cho ra lẽ vì đảng CS tự nhận là lực lượng duy nhất cầm quyền hiện nay, và đang cố giữ khư khư Điều 4 của Hiến pháp như lá bùa hộ mệnh của mình, khi chính họ thừa nhận rằng niềm tin của nhân

Tước bằng Giáo Sư Danh Dự của một chuyên gia phẫu thuật Trung Quốc

DienDanCTM – 30/4/2013
Bs Hoàng Khiết Phu

Bác sĩ Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu) là một chuyên gia ghép nội tạng hàng đầu và là cựu Thứ Trưởng Bộ Y Tế của Trung Quốc trong suốt 12 năm từ năm 2001 tới 2013, hiện đang bị  một số nhà trí thức Úc đưa ra yêu cầu tước bằng Giáo Sư Danh Dự mà trường University of Sydney đã trao tặng cho ông ta với các cáo buộc là Bác sĩ Hoàng Khiết Phu là người phụ trách các ca lấy nội tạng của tù chính trị Trung Quốc để đem đi cấy ghép cho những người khác.

Chương trình cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc từ lâu vẫn bị thế giới lên án vì những bộ phận cấy ghép được lấy từ các tử tù và đặc biệt là từ những thành viên của môn phái Pháp Luân Công. Con số được đưa ra là khoảng 90% số nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tử tù bao gồm cả Pháp Luân Công.

Dã ngoại trước sân nhà - Tại sao không?

Phạm Thanh Nghiên
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
 
Nếu quan niệm: “Nhu cầu hiểu mọi chuyện nói lên thân phận của con người” thì thân phận của chúng ta, những công dân Việt Nam thật bi thảm. Quả không dễ chịu chút nào khi phải thừa nhận một điều như thế. Cả tôi và bạn đều đã nghĩ rằng chúng ta rất hiểu về người khác, về thế giới quanh xung quanh và đương nhiên, chúng ta hiểu rõ về bản thân mình.

Và rồi một ngày, ta ngỡ ngàng nhận ra một sự thật rất khác:

Chúng ta không hiểu gì về mình, hay nói chính xác hơn, ta không hiểu gì về Quyền Con Người. Và chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình trước khi là nạn nhân của một chế độ.

Làm sao có thể đòi quyền lợi cho mình khi không biết ta có quyền gì để mà đòi. Do vậy. “Quyền Con Người là khái niệm cần phải tìm hiểu, học hỏi đối với tất cả mọi người chứ không loại trừ bất cứ đối tượng nào”- trích “Thư gửi bạn về Ngày Dã Ngoại- Quyền Con Người vào ngày 5 tháng 5 năm 2013”.

Nguyễn Phương Uyên: thêm một con én vào đàn.

Sa Giang
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Nguyễn Phương Uyên

Khi phát động cuộc chiến ““Chống Mỹ Cứu Nước” “, kêu gọi nhân dân miền Bắc đội pháo vượt Trường Sơn vào Nam, bằng những khẩu hiệu đầy chính nghĩa (giả tạo), “Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước, Để Xây dựng XHCN giàu mạnh ”, Đảng CSVN đã lôi kéo được hằng triệu tấm lòng yêu nước rực lửa của đồng bào miền Bắc, trong số đó có rất nhiều thành phần rất trẻ trong hàng ngũ học sinh, sinh viên điển hình như Cô sinh viên Y khoa Đặng Thùy Trâm  (Nhật Ký Đặng Thùy Trâm), Anh Nguyễn Văn Thạc  (SV đại học Tổng Hợp Hà Nội, người đã có bài viết Mãi Mãi tuổi 20), Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc. . v. v…

Anh Thạc và Chị Thùy Trâm đều chết ở chiến trường Miền Nam trong trận Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa.  Những, lời tuyên truyền của Đảng CS Bắc Việt lúc ấy, không chỉ làm mê hoặc hằng triệu trái tim SV miền Bắc mà còn gây ảo giác cho cả một số SV miền Nam đang sống trong bàn tay bảo bọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa như Huỳnh Tấn Mẫm, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Vàng Sao, Trịnh Công Sơn. v. . v…

Vụ án sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã có cáo trạng

DienDanCTM

Vụ án hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha , dự trù được xét xử vào ngày 16-5-2013 tới đây, đã có cáo trạng chính thức cáo buộc cả hai về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật hình sự nhà nước CSVN.

Bản cáo trạng đề ngày 6-3-2013 của VKSND Tỉnh Long An được ký bởi ông Nguyễn Tiến Nghiệp, hai sinh viên Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha  bị quy cho là đã liên lạc nghe theo lời của Nguyễn Thiện Thành, tham gia tổ chức "Tuổi Trẻ Yêu Nước", thực hiện, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung "phỉ báng đảng cộng sản Việt Nam", cùng nội dung "không hay về Trung Quốc". Tuy nhiên, bản cáo trạng không dám ghi rõ "nội dung không hay về Trung Quốc" là  như thế nào.

Đến thăm đồng nghiệp ở Việt Nam

Maartje Duin
Người dịch: Tam Hợp

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (trái) và nhà văn Maartje Duin
Việt Nam truy bức có hệ thống những nhà văn và những blogger có tư tưởng phê phán. Trên cơ sở chiến dịch gửi thư của Văn Bút, Maartje Duin đến thăm họ.

Số là tháng mười một năm rồi, tôi nhận được một lá thư bảo mật với những chỉ dẫn rất nghiêm ngặt của Văn bút Hà Lan, thuộc Văn bút Quốc tế (PEN), đây là một tổ chức bảo vệ những nhà văn bị áp bức trên khắp thế giới.

Lá thư có kèm theo một danh sách chỉ phổ biến hạn chế với tên tuổi và địa chỉ của những nhà văn bị cầm tù khắp nơi, từ Bahrein hay Tây Ban Nha cho đến Cameroon. Với lời yêu cầu tôi gửi cho những người này một thiệp Giáng sinh. Nhưng xin nhớ là đừng gửi thiệp có ảnh hang đá hay những biểu tượng tôn giáo, vì có một số nhà văn bị cầm tù lý do tôn giáo. Chỉ một lời thăm hỏi ngắn là đủ lắm rồi.

Ở Việt Nam có nhiều blogger bị truy bức. Trong khi ở quốc gia này có 34 phần trăm người dân sử dụng internet và con số này sẽ còn tăng nhanh.

"Made in Vietnam" – Việt Nam nào?

Quang Tường
DienDanCTM

Kẹo - xem có phải made in china không?
Cuối tuần vợ chồng con cái đi phố, vào shopping mall. Đi dạo một chập, mấy đứa con thấy cửa hàng “Hello Kitty” mừng rỡ chạy vào. Cửa hàng bán đủ thứ vật dụng, hàng lưu niệm, đồ chơi có nhãn hiệu con mèo “Hello Kitty” dễ thương mà trẻ con khắp nơi đều thích. Tiệm không có khách ngoài gia đình tôi và 3 cô bán hàng đứng trò chuyện với nhau. Con gái tôi tìm được một phong kẹo sing-gum. Nó cầm xem rồi chạy lại tôi, la to lên (bằng tiếng Anh) “Ba mua cái này được không ba, nó không có made in china!”. Mọi người trong tiệm nghe rõ mồn một tiếng con gái tôi. Mấy cô bán hàng người Á đông, chắc có lẽ là người Hoa, ngượng ngập thấy rõ và họ đâm ra im lặng. Không khí trong tiệm ngượng nghịu. Chúng tôi trả tiền rồi rời tiệm.

Không trách được con trẻ. Ở nhà chúng tôi thường chia sẻ với con cái về những câu chuyện thực phẩm độc hại làm bên Trung Quốc, về việc coi thường sức khoẻ của quần chúng, coi thường người tiêu thụ. Thành ra đi đâu mà thấy bánh kẹo, thực phẩm là con tôi cũng lật tới, lật lui coi nhãn hiệu. Có lần vào một cửa tiệm Việt Nam bán xôi chè, bánh, kẹo, con gái lớn tôi cầm một bịch bánh chạy tới má nó, miệng oang oang cả tiệm đều nghe, “Mẹ ơi mẹ, bánh này có made in china không mẹ?”. Và dĩ nhiên là bịch bánh đó “Made in China”.  Cô chủ tiệm lúng túng ngượng nghịu như bị ai bắt gặp làm điều gì sai quấy.

Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

LS Nguyễn Văn Đài

Người vui, người buồn trong dịp 30/4
Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế.

Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.

Khi "Đảng Quang Vinh" núp sau các bà cụ

Văn Chu - DienDanCTM

Cảnh dùng "quần chúng tự phát" phá nhà thờ, tu viên trước đây

Trong dịp Đối Thoại về Nhân Quyền giữa Mỹ và Việt Nam vào ngày 12/4 vừa qua, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã ngăn cản không cho hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Nguyễn Văn Đài gặp ông Dan Baer, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách về Nhân Quyền, như đã thỏa thuận trước đó với phái đoàn Mỹ. Sau khi Ls Đài và Bs Sơn lên tiếng tố cáo sự cản trở và phía ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng và quan ngại về việc này, người phát ngôn bộ ngoại giao CSVN Lương Thanh Nghị vẫn nhẵn mặt tuyên bố: "Việt Nam đã tạo điều kiện cho Phó Trợ lý Ngoại Trưởng Daniel Baer gặp một số 'cá nhân Hoa Kỳ quan tâm' nhân cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội". 

Đối với các nhà nước Cộng Sản thì việc nói một nửa sự thật đã là quá mức chân thật của họ rồi; Nhưng sự thật vẫn là: tuy Cộng Sản Việt Nam để cho ông Baer gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, một người họ đã nắm chắc trong tù nhỏ, không thể còn có cơ hội tác động ảnh hưởng lên xã hội bên ngoài; nhưng họ đã ra sức ngăn trở  Bs Sơn và Ls Đài, hai người có khả năng nói tiếng anh trực tiếp với đại diện Mỹ , không cần qua thông dịch, và khó bị Đảng CS kè kè giám sát ngoàì nhà tù nhỏ trong lúc tiếp xúc. Cách ngăn trở theo bài bản quen thuộc của công an: cưỡng bức Ls  Đài lên đồn công an làm việc để xe của toà đại sứ Mỹ đến đón hụt, và dùng người dân cản trở xe của sứ quán Mỹ đến đón Bs Sơn.

Hội nghị Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ lần VII: hình thành Mạng lưới Dân chủ Châu Á

UBBVQLNVN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI ULAANBAATOR NGÀY 29.4.2013
Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam tham gia Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ VII của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ  tại thủ đô Ulaanbaator, Mông Cổ

ULAANBAATOR, ngày 29.4.2013 (QUÊ MẸ) - Nhận lời mời của Chính phủ Mông Cổ, Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã đến thủ đô Ulaanbaator tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ VII của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ (VII Ministerial Conference of the Community of Democracies).

Khai mạc vào hôm 27.4, Phái đoàn các chính phủ cấp Bộ trưởng của gần 100 quốc gia cùng với 134 đại diện các tổ chức Phi chính phủ, Xã hội dân sự của 52 quốc gia (Á châu 19 nước, Trung đông 4 nước, Phi châu 10 nước, Đông Tây Âu 15 nước, Bắc và Nam Mỹ 4 nước) đã về thủ đô Ulaanbaator tham dự.

Thơ Hoàng Đức Doanh

Hoàng Đức Doanh - DienDanCTM

Nói với đầu gối

Bao lần dân đã thưa ông.
Sao ông im lặng như không có đầu.
Tóc ông vẫn mọc cùng râu,
Mà như nói với đầu trâu, phí lời !
Ngày ngày vẫn thấy ông cười,
Thấy ông đi lại chào mời khách thăm.
Những kỳ lễ lạc hàng năm,
Thấy ông hiện diện, siêng chăm chào mừng.
Diễn văn chúc tụng tưng bừng.
Chạm vào sự thật, ngập ngừng đôi câu !
Thì ra ông vẫn có đầu,
Không là đầu gối, đầu lâu khinh người !

Một vài suy nghĩ sau khi đọc "Gió Đi Dưới Trời" của Thế Dũng

Đỗ Trường
Đỗ Trường và Thế Dũng (phải)
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Đúng như đã hẹn, trưa thứ bảy vừa rồi nhà thơ Thế Dũng tạt qua chỗ tôi. Anh đeo cái túi lệch cả người. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ vào túi. Anh cười, có quà em thích. Rồi anh cởi túi đưa cho tôi, nặng như cục gạch. Vợ tôi giữ anh ở lại dùng cơm trưa. Anh bảo, phải đi ngay, sắp đến giờ làm việc với khách hàng rồi, có tập tùy bút, đối thoại vừa ra lò, tặng cho bọn em đọc chơi. Tôi lôi cục gạch của anh ra, lướt đọc Gió Đi Dưới Trời. Thế Dũng bước lên xe, tôi kéo cửa hỏi, gió nào chẳng đi dưới trời, sao lại có cái tên mập mờ, đánh đố thế này?

Đấy mới là chữ, đọc em sẽ hiểu nghĩa của nó, rồi anh vội phóng xe đi.

Gió Đi Dưới Trời của Thế Dũng gồm ba phần, tùy bút, đối thoại và hồi âm, được in trong gần bảy trăm trang sách. Không biết Thế Dũng đã có chân trong hội nhà văn Việt Nam ở trong nước

Trung Quốc đưa du khách ra Hoàng Sa

DienDanCTM – 29/4/2013
Khu du lịch Tam Sa
Vào ngày Chủ Nhật 28/4 vừa qua một số tàu du lịch của Trung Quốc đã chở du khách ra thăm viếng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa với tính cách là một địa điểm du lịch của Trung Quốc trong khi ai cũng biết là Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực vào năm 1774 khi đó Hoàng Sa còn thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hoà.
Những du khách nói trên là những du khách bình thường, đã trả tiền vé cho chuyến du lịch quần đảo này.

Gần đây Trung Quốc đã phổ biến tin tức là sẽ phát triển dịch vụ du lịch ở Hoàng Sa.
Theo nhận định của những nhà quan sát thì việc làm này của Trung Quốc nằm trong kế hoạch tầm ăn dâu, từ từ cụ thể hoá việc xâm lăng và làm cho thế giới quen dần với quan niệm Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc ruỗng ruột trầm trọng vì đầu tư bừa bãi

Ngô Quảng - DienDanCTM

Vào giữa tháng 4/2013, Ngân hàng Trung ương nhà nước Trung quốc công bố tính đến đầu tháng 4/2013, tổng số tiền tệ đang lưu hành ở Hoa lục lên đến 103.000 tỉ đồng Nhân dân tệ (còn gọi là đồng Nguyên), tương đương với 16.500 tỷ USD. Mặc dù Trung quốc có dân số đông, nhưng quy mô kinh tế và sức tiêu thụ nội địa của nước này còn nhỏ hơn Mỹ rất nhiều, thế mà lượng tiền tệ lưu hành lại gấp 1,5 lần Hoa Kỳ. Điều này cho thấy ngân hàng Trung ương Trung quốc trong suốt thập niên qua đã phát hành đồng tiền Nguyên quá thặng thừa một cách không hợp lý theo nhu cầu giao dịch của nước họ. Đầu năm 2002, số lượng đồng tiền Nguyên lưu hành ở Hoa lục chỉ ở mức 1.600 tỷ đồng. Nhưng trong vòng 11 năm sau đó, con số này đã tăng lên gấp hơn 6 lần. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của nền kinh tế ở bất cứ quốc gia nào, ngoại trừ những nước đang ở vào thời kỳ siêu lạm phát, sắp phá sản.

Phần lớn hiện tượng Ngân hàng Trung ương in tiền như nước này xảy ra trong thời gian ông Ôn

30/04: Lật tẩy cái gọi là “chiến thắng vĩ đại” của ngụy quân Cộng Sản

Tấn Hà

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Bài đáp trả Báo Quân đội nhân dân (đọc tại Đây) ngày 28/04/2013 

 

Chẳng ai còn lạ gì miệng lưỡi của ngụy quân ngụy quyền Cộng Sản, nhưng để vạch trần thân phận làm tay sai, làm công cụ chiến tranh cho Trung Cộng và Nga Xô, cần phải căn cứ vào dẫn chứng và tư liệu lịch sử cụ thể. Qua đó cái gọi là “chiến thắng vĩ đại” ngày 30/04 thực chất chỉ là ngày kết thúc một tấn tuồng chiến tranh xâm lược.

'Đảng đông nhưng thiếu chính nghĩa'

Ls Nguyễn Văn Đài
Luật sư Nguyễn Văn Đài

 

Bình luận với BBC hôm 26/4/2013 về đánh giá của một Giáo sư từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, ông Nguyễn Đình Tấn, về các lực lượng đối lập trong nước, luật sư Nguyễn Văn Đài nói:

"Tôi cũng cho rằng đánh giá của ông ấy tương đối là khách quan, và thực tế tôi cho rằng phong trào dân chủ ở Việt Nam vẫn còn rất yếu, mỏng và thực sự chưa có một chương trình hành động dài hạn. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không phải là mạnh mẽ và cũng không phải là có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp như là trước đây nữa."

So sánh tương quan giữa lực lượng đấu tranh cho dân chủ và Đảng, ông Đài nói:
"Điểm mạnh của Đảng Cộng sản hiện nay là họ nắm trong tay mọi công cụ sức mạnh từ quân

Những vết chân đầy mắm thối của ruồi

Oanh Yến Thị Phạm

Đã định bụng nghỉ ngơi mấy ngày, không dụng bút để đầu óc thư giản, một phần cũng vì dù có muốn viết gì đi chăng nữa cũng chẳng thể viết nổi vì đầu óc lúc nào cũng "đi Tây" (1) theo sự nhiệt tình của các chiến hữu trong Nam, suốt ngày rủ đi nhậu.
Thế nhưng sáng nay lại thấy ngứa tay, ngứa mồm khi đọc bài viết:
"NHNN: Quản lý vàng đúng quy định của Pháp luật?" của NHNN VN trên báo Thanh Niên để đính chính về bài báo "Rửa" vàng bằng cơ chế? cũng trên báo Thanh Niên 24/04/2013.

Bài viết đính chính này của NHNN VN, liệu có đính chính được "sự nhầm lẫn nghiêm trọng", do dịch và hiểu chưa đúng về các thuật ngữ của tác giả Nguyên Hằng, đã làm sai lệch bản chất của số liệu trích dẫn? hay càng làm hủ mắm thối, đầy dấu chân và phân ruồi thêm bốc mùi???, thơm lừng. Hãy đeo khẩu trang và lần theo làn hương của hủ mắm thối, đầy phân ruồi , xem nó thối ở chổ nào?

1-Về số liệu vàng nhập lậu.

Cũng theo bài viết của NHNN VN thì những số liệu được phóng viên Nguyên Hằng trích dẫn của

Ba mươi tám năm nhìn lại.

Đoàn Nam Sinh

Chỉ tính từ cuối thời Lê sơ đến nay, nước ta đã xảy ra những cuộc chia lìa đau đớn. Lê Mạc chia ra Nam Bắc Triều đều có sự tham gia của nhà Minh. Trịnh Nguyễn phân tranh cũng có sự hà hơi của nhà Thanh, tiếp theo Nam Minh, duy trì nhà Mạc ở Cao Bằng. Sau đó nhà Thanh đã đưa quân sang với cớ khôi phục nhà Lê, bắt tay với Chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh Tây Sơn, khiến Nguyễn Huệ phải hành quân cấp kỳ ra Bắc để phá tan liên minh đó.

Mưu mô đô hộ của Trung quốc thường xuyên bị chống trả bởi một dân tộc có truyền thống bất khuất, nên mọi vương triều Trung quốc đều muốn sử dụng bài bản nuôi dưỡng mâu thuẫn, khoét sâu bất đồng rồi ra oai phúc “thiên triều” để phiên thuộc hóa nước Nam, đồng hóa dân tộc Việt. Bài học “chia để trị” này cũng đã được nước Pháp tiến hành và đã cùng với Trung Công, Nga, Mỹ áp dụng khi ký kết hiệp định Genève 1954.

Bắc Hàn xử án công dân Hoa Kỳ

DienDanCTM – 28/4/2013
Ông Kenneth Bae

Tin từ Bắc Hàn ngày hôm nay cho biết là Bắc Hàn sẽ đem một du khách người Hoa Kỳ, tên là Kenneth Bae (hay Pae Jun Ho theo cách gọi của Bắc Hàn), 44 tuổi, gốc Hàn, bị giam giữ tại Bắc Hàn từ Tháng 11 năm ngoái sau khi bị bắt tại thành phố Rason, ra xét xử với tội danh bị cáo buộc là “mưu toan lật đổ chính phủ (Bắc Hàn)”. Tính từ năm 2009, đã có ít nhất 6 công dân Hoa Kỳ khác đã bị bắt giam tại Bắc Hàn. 

Vì Bắc Hàn và Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao nên Toà Đại Sứ Thụy Điển tại Bắc Hàn sẽ đại diện Hoa Kỳ trong các việc tố tụng.

Theo luật của Bắc Hàn, những người phạm tội có hành động thù địch chống phá nhà nước sẽ “lãnh án tù tới chung thân khổ sai hay tử hình ”.

Bản tin cũng cho hay là “ông Bae đã thú nhận phạm tội mưu toan lật đổ chính phủ, nhưng không

Tòa án đã thụ lý vụ bà Bùi Hằng Kiện chủ tịch Tp. Hà Nội

DienDanCTM

Sau gần một năm việc bà Bùi Thị Minh Hằng khởi kiện chủ tịch UBND TP.Hà Nội là ông Nguyễn Thế Thảo, tòa án Hà Nội mới đây đã chính thức thụ lý đơn khởi kiện của bà.

Hồi tháng 4 năm 2012, trong khi bị giam ở Thanh Hóa, bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà đấu tranh dân chủ từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội từ năm 2011, thường xuyên bị nhà cầm quyền đàn áp sách nhiễu trong thời gian qua, đã có ý định kiện Quyết định hành chính số 5225/QĐ vào cuối năm 2011 của UBND Hà Nội của chủ tịch Tp. Hà Nội, để đưa bà vào "cơ sở giáo dục". Quyết định này đã làm cho chị Minh Hằng bị nhốt giam 5 tháng tại Hà Nội.

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị hành hung trong tù

DienDanCTM



Chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ sinh viên Nguyễn Phương Uyên sau khi vừa thăm con hôm qua 26-4 đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức, cá nhân lên tiếng, can thiệp và giúp đỡ Phương Uyên hiện đang trong tình cảnh bị hành hung đánh đập trong tù.

Trong buổi thăm nuôi Phương Uyên sáng ngày 26-04 đã diễn ra trại giam của công an  Long An, chị Nguyễn Thị Nhung chỉ gặp nói chuyện với con qua điện thoại bị ngăn cách bởi phòng kính ngăn cách. Trước khi gặp con, công an trại giam Đinh Công Trí  buộc chị phải làm một bản cam kết, nói rằng vì người nhà có gửi cho Phương Uyên một cái kính cận trước đây, nếu "có việc gì xảy ra, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của Phương Uyên cũng như của người khác" thì gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.  Thấy sự việc bất thường và vô lý như thế, chị Nhung đã từ chối ký bản cam kết. Sau đó ông Đinh Công Trí mới nói cách đây ba ngày, Phương Uyên bị "lên cơn co giật, động kinh".

Cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm nói với CS Hà Nội: "Các anh trật đường rầy…"

Giao Chỉ

Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc (Giao Chỉ), cựu Đô đốc Trần Văn Chơn,
cựu ĐT Trần Thiện Khiêm, cựu TT Nguyễn Khắc Bình tại
Đài Kỷ Niệm các cựu chiến binh San Jose hy sinh tại
Việt Nam. (Photo Mỹ Lợi)
Tháng tư, 38 năm sau, cựu thủ tướng Sài Gòn Trần Thiện Khiêm nói với chính quyền cộng sản Hà Nội: "Các anh trật đường rầy…"

Chuyện ông Tư mắt kiếng.

Tháng tư năm nay 2013, như vậy là đã 38 năm nước mất nhà tan, tôi mới có dịp gặp gỡ nói chuyện với niên trưởng Trần Thiện Khiêm lần đầu tiên. Suốt 21 năm ở lính, chỉ biết ông qua tin tức. Có lúc làm việc ngay tại bộ tổng tham mưu nhưng vẫn xa cách. Ngày xưa báo chí Saigon gọi thủ tướng Việt Nam là ông Tư mắt kiếng. Tin tức chính thức và chuyện bên lề đều ghi nhận đại tướng Trần thiện Khiêm là nhân vật quan trọng của các cuộc cách mạng từ cuộc đảo chánh thứ nhất cho đến cuộc đảo chánh thứ hai. Tiếp theo là các cuộc binh biến. Lại cũng có tin đồn ông Khiêm là Cần Lao số 1, là con nuôi tổng thống Diệm, người của CIA và tin đồn cuối cùng là thủ tướng Khiêm sẽ làm tổng thống sau ông Thiệu. Trong lần gặp gỡ hết sức đặc biệt, vị niên trưởng sinh năm 1925 năm nay 88 tuổi đã nói rằng xin đừng gọi tôi là đại tướng hay thủ tướng. Chuyện đó xưa rồi. Anh em gọi tôi là niên trưởng hay gọi thân mật là anh Tư. Đôi mắt ông đã được giải phẫu, không còn đeo kiếng nữa. Bây giờ ông chỉ là anh

Nhà sập ở Bangladesh và Đập Sông Tranh 2

DienDanCTM – 27/4/2013

Vào ngày 24/4 vừa qua, một toà nhà thương mại cao 8 tầng ở vủng ngoại ô thành phố Dhakar ở Bangladesh đã bị sập khiến cho ít nhất 325 công nhân bị thiệt mạng và mấy trăm người khác bị thương. Theo các nhân viên cứu hoả cho biết thì có khoảng 2.000 người ở trong toà nhà này khi bị sập. Toà nhà này là trụ sở của một ngân hàng, một xưởng may và nhiều cửa hàng khác.
Cách đây 8 năm, một xưởng may tại Bangladesh cũng đã bị sụp đổ khiến hàng chục công

Thời buổi khó khăn, bất đồng công khai và đàn áp công khai gia tăng ở VN

Thomas Fuller (NY Times)
Hoàng Hưng dịch 

Một khu nghèo (ổ chuột) tại Sài Gòn, Việt Nam.
Photo courtesy: The New York Times
TPHCM, VN – Các giá sách của ông ngập những tuyển tập Marx, Engels, HCM, dấu xác nhận cho một nghề nghiệp tận trung trong ĐCS, nhưng Nguyễn Phước Tương (tức GS Tương Lai – ND) 77 tuổi, nói ông không còn tin tưởng nữa. Nguyên cố vấn cho hai đời Thủ tướng, cũng giống như nhiều người VN hôm nay, ông Tương phát biểu mạnh mẽ chống lạ­­­­i chính quyền.

“Hệ thống của chúng tôi bây giờ là sự cai trị toàn trị của đảng”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại căn hộ của mình ở ngoại thành TP HCM. “Tôi xuất thân từ trong lòng hệ thống – Tôi hiểu tất cả mọi sai lầm, mọi khiếm khuyết, tất cả sự suy đồi của nó”, ông nói. “Nếu hệ thống không được chỉnh đốn, nó sẽ tự sụp đổ”.

Bài báo ‘Rửa vàng bằng cơ chế' bản chất không có gì sai cả

Nguyễn Van Phú

Bài báo ca Thanh Niên ch sai v mt k thut, v bn cht không có gì sai c
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phản ứng mạnh bài ‘Ra’ vàng bng cơ chế đăng trên báo Thanh Niên ngày 24-4 đến nỗi báo này phải rút bài xuống, hôm sau thì đăng đính chính trên báo in.
Vấn đề được NHNN đẩy đến chỗ hình sự hóa khi mời Bộ Công an (Tổng cục An ninh II) “cùng xử lý thông tin rửa vàng”, tạo một tiền lệ chưa từng có.
Bình tĩnh đọc lại bài báo trên báo Thanh Niên thì thấy căn cứ để tác giả nêu ra các con số nhập lậu vàng vào Việt Nam trong các năm qua là một báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới. Theo đó, bài báo cho rằng Việt Nam đã nhập khẩu 87,8 tấn vàng thỏi trị giá 4,561 tỷ đô-la vào năm 2011; 75,2 tấn vàng thỏi trị giá trên 4 tỷ đô-la vào năm 2012. Với vàng nữ trang thì ít hơn, năm 2011 nhập năm 2011 là 13 tấn, năm 2012 thêm 12,5 tấn nữa.

Trí thức phải nói

Tuệ Sỹ


Kính thưa quí vị,
Hân hạnh gửi đến quý vị một vài ý nghĩa phiến diện về những điều đè nặng tâm trí tôi trong suốt thời gian ở tù. Nhưng điều trước tiên tôi muốn bày tỏ ở đây là sự tri ân của tôi đối với đồng bào hải ngoại, với sự cộng tác của quốc tế, đã can thiệp một cách có hiệu quả khiến cho bản án tử hình dành cho tôi trở thành bản cáo trạng dành cho những người tự cho có quyền xét xử tôi và phán xét những người đã hành động theo lương tâm. Tiếp theo, sự can thiệp đã khiến cho Nhà Nước Cộng Sản Việt nam phải tuyên bố trả tự do cho tôi, nhưng nhiều người bạn tù của tôi vẫn còn bị khổ trong các trại tù. Trong số đó có nhiều người bị giam cầm gần 25 năm, vượt quá thời hạn mà luật Hình sự của Nhà nước Việt Nam quy định đối với việc thi hành các bản án giam giữ có thời hạn.

Ở đây, tôi cũng xin bầy tỏ sự cảm kích sâu xa đối với các cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang

'Tình hình báo chí xấu đi rất nhiều'

BBC
Tiến sỹ Nguyễn Quang A
Tiến sỹ Nguyễn Quang A vừa bình luận về tin đồn 'lệnh miệng' của cấp cao đối với việc bài của ông gửi bị báo Lao Động từ chối đăng.
Bài báo 'Sở hữu tư nhân hạn chế về đất đai?' bàn về chủ đề sở hữu đất trong bối cảnh nhà chức trách kêu gọi góp ý sửa đổi hiến pháp.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 24/04, ông Quang A cũng bàn về các vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam trong những năm gần đây.
BBC: Trên trang Anh Ba Sàm đăng là bài viết của ông cho báo Lao Động bị từ chối và cộng tác cho chuyên trang Thời Luận do ông phụ trách cũng sẽ khép lại là do ‘lệnh miệng’ của ông Đinh Thế Huynh (Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương), ông có thể xác nhận tin này?

Vài cảm nghĩ nhân Lễ Giỗ Tổ và Tưởng Niệm 30-4-1975

Ts Trần Diệu Chân

 

Năm nay, người Việt hải ngoại ở nhiều nơi đã tổ chức chung hai sự kiện lịch sử trong một buổi lễ: tưởng nhớ công đức Vua Hùng và tưởng niệm Quốc Hận 1975 do hai ngày lịch sử khá gần nhau – 19 và 30 tháng 4. Một điều trùng hợp rất đặc biệt là ngày lễ truyền thống Giỗ Tổ - được truyền tụng qua hai câu thơ quen thuộc:
Dù ai đi ngược về xuôi,
nhớ ngày giỗ Tổ, mồng mười tháng ba
để nhắc nhau ngày giỗ theo âm lịch - hầu như đều rơi vào đúng tháng 4 dương lịch, tháng được mệnh danh là Tháng Tư Đen kể từ biến cố 30-4-1975. Chắc Quốc Tổ từ trên cao nhìn xuống hẳn đã không khỏi bùi ngùi cho con cháu vào mỗi dịp tháng 4 khi đất nước vẫn còn kéo dài triền miên dưới ách độc tài cộng sản.

38 năm đã trôi qua như chớp mắt, với những biến đổi không ngờ. Từ “người di tản buồn” của

Hawaii: sinh hoạt Giỗ Tổ Hùng Vương

DienDanCTM

Ngày 20/4/2013 một buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do cơ sở Đảng Việt Tân tại Hawaii tổ chức đã diễn ra thật trang trọng. Đặc biệt trong buổi lễ này có sự tham dự của Ts Nguyễn Quốc Quân và chị Ngô Mai Hương đến từ Nam California.

Nghi thức khai mạc đã được bắt đầu đúng 6.30g tối. Hai MC một trung niên và một trẻ tuổi, đại diện cho hai thế hệ đã dành những lời giới thiệu trang trọng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, để qua đó, các bạn trẻ tham dự có thể hiểu thêm ý nghĩa buổi lễ và lịch sử dân tộc. Sau phần lễ Chào Cờ và mặc niệm, lễ Giỗ Quốc Tổ truyền thống đã được cử hành trọng thể với ba hồi chiêng, trống; ban Tế Lễ trong quốc phục áo dài khăn đóng đã lên dâng hương, trà và rượu cúng Tổ. Một bản Văn Tế hào hùng đã được xướng lên để tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với Tổ Tiên cùng nói lên tấm lòng quyết tâm bảo vệ cõi bờ, giải trừ quốc nạn tại quê nhà. 

Chuyện đọc 30/4: Đức - Tình Yêu của một Phóng Viên cho một Dân Tộc nhiều Đau Thương

DienDanCTM

Cuốn sách "Đức - A reporter's love for a wounded people" (Đức - Tình Yêu của một Phóng Viên cho một Dân Tộc nhiều Đau Thương) của tác giả Uwe Siemon-Netto, một nhà báo kỳ cựu từng cộng tác một thời gian dài với hãng tin AP, với gần 10 năm phục vụ như một phóng viên ở nước ngoài trong đó có Việt Nam.

Mới đây ông đã cho xuất bản cuốn sách này, và bản tiếng Việt cũng đang được dự trù xuất bản vào dịp 30-4 năm nay.

Dưới đây là đoạn kết rất xúc động mà tác giả đã nói lên ước muốn cùng với người Việt Nam nuôi dưỡng niềm hy vọng một ngày không xa Tự Do Dân Chủ sẽ trở lại với quê hương khốn khổ của chúng ta. Được phép tác giả, dịch giả đã gửi đến DienDanCTM  phổ biến đoạn kết này và xin được giới thiệu quyển sách đến quý bạn.

Kỷ niệm Quốc Tổ Hùng Vương 2013 tại Paris

TND - Paris
DienDanCTM

Dù ai đi ngược về suôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Như thông lệ, Ngày Giỗ Tổ năm nay đã được cơ sở Việt Tân tại Pháp cùng với các Tổ Chức, Hội Đoàn như: Ban Tế Tự Paris, Ban Giảng Huấn Việt Tộc Paris, Hội « Le Phoenix d’Or », lớp Việt ngữ « Ecole Sauvage », Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris, Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Evry, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris, Việt Tân, cùng các Văn Nghệ Sĩ Tự Do tổ chức trọng thể và ngày Chúa Nhật 14/04/2013 tại Hội Trường La Camillienne ở quận 12, Paris.

Kaesong, sợi dây nối Bắc và Nam Hàn đã đứt


Ngày hôm nay, Bộ Trưởng Thống Nhất Triều Tiên của Nam Hàn là ông Ryoo Kihl-jae đã đưa ra tuyên bố là Nam Hàn sẽ rút toàn bộ mọi nhân sự còn lại tại Kaesong để bảo đảm an toàn cho họ với lý do là Bắc Hàn đã tạo ra những khó khăn không thể chấp nhận được cho họ.
Khu công nghiệp Kaesong, nằm trên địa phận Bắc Hàn, chính yếu gồm những xưởng dệt và may nhỏ, với tổng cộng khoảng 53.000 công nhân Bắc Hàn, thuộc hơn 120 phân xưởng, và do khoảng 800 quản đốc người Nam Hàn điều khiển. Dự án Kaesong được khai trương vào năm 2004, đến nay vẫn được ca ngợi là biểu tượng của sự hợp tác hài hoà giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn trên lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh kể từ đầu thập niên 1950 và ở trong giai đoạn “đình chiến” dựa trên

Thăm cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng

Thăm nhà Thầy Phạm Minh Hoàng
Trên sân thượng nhà thầy Phạm Minh Hoàng,
sắp đến ngày Saigon rơi vào tay người cộng sản
Mục sư Thân Văn Trường
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Cựu giảng viên đại học bách khoa, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng, người có song tịch Pháp- Việt hiện bị quản chế, sống với gia đình ở quận 10, Saigon trong  căn nhà nhỏ xíu nằm kề khu phố buôn bán đồ điện tử có tiếng Sài thành. Thầy Hoàng đưa chúng tôi lên thăm phòng cao, nơi làm việc kiêm phòng ngủ của thầy. Chủ và khách cùng ngồi bệt dưới nền nhà cách thoải mái, thân tình vì chúng tôi vốn là con một Cha trên trời. Căn phòng nhỏ, vật dụng đơn sơ, nhưng chủ nhà cho biết phòng này cũng từng đón tiếp các nhà ngoại giao nước ngoài.
Sau khi ra tù, thầy Hoàng không những không được tiếp tục đến giảng đường, mà còn có an ninh “chăm sóc  kĩ càng”. Họ thường canh gác nhà thầy 24/24h, đặc biệt những ngày “nhạy

Để ngày 30/04 không còn là ngày quốc hận

Tấn Hà

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Chiến tranh đã đi qua 38 năm – một quãng thời gian không nhỏ của đời người. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải nguôi ngoai. Nỗi hận dẫu có ngút trời rồi cũng sẽ bị thời gian chôn giấu. Trong lịch sử đầy biến động, nhiều quốc gia đã xuất hiện và vụt mất bởi chiến tranh giặc giã. Nhưng làm thế nào để có thể quên đi quá khứ đau thương?
Ngày 30/04 chắc chắn là Ngày quốc hận của toàn thể nhân dân Việt Nam. Sau chiến tranh, người ta nói “triệu người vui, triệu người buồn”. Nhưng điều đó nay không còn đúng nữa, ngày nay mỗi dịp 30/04 về, người ta thấy “triệu người buồn và triệu người rầu”. Đặc biệt, ở trong nước, không mấy ai còn mặn mà với ngày này vì nhiều lẽ. Và có lẽ lý do nổi bật nhất là những cựu chiến binh “nam tiến” khi xưa đã kịp nhận ra sai lầm của mình rằng họ đã bị lừa cuốn theo một cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa!

Mẫu số chung: Nhân quyền

Blog / Bùi Tín / Voa
Gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn bị đưa ra xét xử tại 
Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 2/4/2013.


x
Gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 2/4/2013.
Các vấn đề thời sự Việt Nam nóng hổi hiện nay hầu như tập trung vào một mẫu số chung là Nhân quyền. Vụ án «Cống Rộc» vừa được xử sơ thẩm ở Hải Phòng, kết tội một cách khắc nghiệt những công dân lương thiện, nhẹ nhàng với các quan chức đảng tham ô là một bằng chứng sống động về tình trạng vi phạm nghiêm trọng Nhân quyền có hệ thống ở Việt Nam. Người công dân lương thiện cảm thấy bất an vì chính quyền và nền tư pháp độc đảng vẫn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống tự do của con người.

Việc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp theo kiểu cưỡng ép của lãnh đạo đảng Cộng sản, vừa đưa ra một bản dự thảo rồi coi mọi ý kiến khác biệt là suy thoái, là phản động, rồi cho phổ biến những con số bịa đặt, thổi phồng quá đáng - thoạt tiên là 20 triệu, kế đó là 22 triệu, phóng bừa lên 40 triệu, rồi 44 triệu ý kiến đồng tình - nay rút xuống còn 9 triệu, chỉ phơi bày thêm rõ nét tình trạng nhân phẩm, quyền tự do của con người bị chà đạp nghiêm trọng đến mức nào.

Gia đình Điếu Cày khiếu nại cán bộ tù Xuyên Mộc làm trái pháp luật

DienDanCTM

Hôm 21-4-2013 vừa qua, gia đình blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, trong lần thăm viếng vào dịp tròn 5 năm kể từ ngày ông bị bắt giam, đã bị công an trại giam cố tình cản trở việc thăm gặp.

Vào ngày nói trên, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày cùng con trai là anh Nguyễn Trí Dũng sau khi đã vượt hàng trăn cây số đến trại giam Xuyên Mộc làm thủ tục thăm nuôi định kỳ, nhưng công an đã viện lý do không chính đáng để từ chối và làm khó dễ gia đình. Phản đối trước việc làm sai pháp luật của công an trại giam K3, Xuyên Mộc,  bà Tân quyết đấu tranh đòi cho được thăm nuôi người thân thì bị công an trại giam hành xử một cách thô bạo. Tiếp tục phản đối việc làm sai trái này của công an cán bộ trại giam, hôm nay 25-4, gia đình một lần nữa đã làm đơn khiếu nại đích danh Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Hữu, Đại Úy Phạm Văn Huyên, Thượng Sĩ Nguyễn Văn Quân.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More