Dân biểu Úc gửi thư cho Nguyễn Tấn Dũng

DB Luke A Donnellan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1 Hoàng Hoa Thám
Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam
Ngày 16 tháng Năm, 2012

Kính gửi Thủ Tướng Chính Phủ,
V/v: Kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Quốc Quân

Việc giam giữ ông Nguyễn Quốc Quân vào ngày 17 tháng 4 vừa qua là trường hợp mới nhất

Dân oan tỉnh Ninh Bình lên tiếng


DienDanCTM

Vượt tường lửa, vào Facebook


DienDanCTM

Tưởng Năng Tiến - Những Người Bị Thiến

"Cách mạng không phải để xây dựng lên một chế độ độc tài.
Tưởng Năng Tiến



Mới đây, Thanh Nien On Line có bài tường thuật của nhà báo Nguyễn Công Khế về cuộc hội thảo phong trào đấu tranh đô thị từ 1954 đến 1975 (trong hai ngày 19 và 20.5.2012) tại Đà Nẵng:

Tôi nhìn xuống hội trường của Trường ĐH Duy Tân mà lòng bùi ngùi, xúc cảm. Xúc cảm bởi tất cả các mái đầu đều bạc hoặc chấm bạc. Những Nguyễn Hữu Thái, Phạm Chánh Trực, Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Công Giàu, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Vũ Hạnh... của Sài Gòn. Những Chu Sơn, Nguyễn Duy Hiền, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Phước Á, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Văn

Gây Quỹ Trùng tu Nghĩa trang Thuyền nhân ở Pulau Bidong & Galang

Thông báo số 02/2012 của
Văn khố Thuyền Nhân Việt Nam — Houston
v/v: Gây Quỹ Trùng tu Nghĩa trang Thuyền nhân ở Pulau Bidong & Galang
***
Kính thưa quý Đồng Hương,
Dù vượt  biển, băng rừng tìm Tự Do, hay sum họp gia đình qua diện đoàn tụ, chúng ta đều là những người có diễm phúc được định cư thành công. Trong khi đó, hàng ngàn thuyền nhân bất hạnh khác đã phải gửi xương cốt vĩnh viễn ở một số hòn đảo từng là bến bờ tự do như Pulau Bidong, Galang hay quần đảo Anambas.... Do không có điều kiện chăm sóc thường xuyên, nghĩa trang trên các đảo này đã trở nên hoang tàn, nhiều tấm bia đơn sơ đã bị đổ nát, xô lệch. Phần lớn các ngôi mộ đấp đất sơ sài đã bị soi mòn sau nhiều năm phơi mình dưới mưa gió, hay bị cây hoang, cỏ dại mọc phủ trùm.

Cuộc Triệt Thoái Chiến Lược 2012

Đinh Tấn Lực

     “Bá cáo thất lạc một đôi giày cao gót màu hồng, mũi hở lỗ nhỏ, da thật, hàng hiệu, số 37, có đệm mút silicon Combo bảo vệ gót, bị đánh rơi trên tuyến đường từ 34 Láng Hạ đến Câu lạc bộ ‘Đi lên bằng đôi chân của chính mình’, đối diện chếch vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ai nhặt được xin vui lòng đem đến câu lạc bộ hoàn trả, sẽ hậu tạ”. 

Bản bá cáo không ký tên khổ chủ, nhưng do các bản tin dồn dập trên trang nhất các tờ báo thừa xã luận và dư lá cải mấy hôm nay, cư dân Hà Nội đoán non đoán già ra nhiều chuyện…

Hóa ra là có người bị sút giày trên đường tháo thân, mà các báo không chịu nói rõ ngọn nguồn.

Đọc thơ Lưu Quang Vũ - Nghĩ về thế hệ trẻ Việt Nam

Trần Khải Thanh Thủy - DienDanCTM

(Viết  cho ngày 1-7-2012)
Lưu Quang Vũ
 Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, cả bố và chú ruột đều làm nghệ thuật, Lưu Quang Vũ đến với thơ rất sớm. 13 tuổi đã nhận giải thưởng truyện ngắn, 20 tuổi đã có tập thơ đầu tay (in chung với Bằng Việt). Trong khi thế hệ thơ trẻ cùng thời với anh – để nuôi sống xác thân phải huỷ diệt tâm hồn thì anh luôn trung thành với ngòi bút của mình, cho dù có phải làm ngược lại: ”để di dưỡng thơ ca phải tàn tạ chính mình”. 
Một trong số bài anh viết khi ở độ tuổi 21, 22 (sau khi bị sa thải khỏi quân đội) là bài này:

Những người trẻ
Những người trẻ để tóc dài
Đốt lửa trên những quảng trường
Những người trẻ cầm ghi ta

Sứ quán Hoa Kỳ sẽ mời các nhà dân chủ tham dự Ngày Độc Lập 4 Tháng 7

DienDanCTM

Ông David S. Adams, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, vừa gởi thư thông báo đến dân biểu Frank Wolf bức công điện với nội dung như sau:

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Washington, D.C. 20520

Ngày 26 tháng 6 năm 2012



Thưa Ông Wolf:

Cám ơn ông đã gởi bức thư đề ngày 6 tháng 6 theo sau cuộc điện đàm giữa ông và Đại sứ Shear vào tháng trước liên quan đến buổi điều trần của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos về Việt Nam và trường hợp của Tiến sĩ Richard Nguyễn (Nguyễn Quốc Quân).

Thông tư của Viện Hóa Đạo về địa điểm biều tình ngày chủ nhật 1.7.2012

PTTPGQT


Theo Thông Cáo Báo Chí Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vừa ra Thông tư đáp ứng những điện thoại gọi về Viện Hóa Đạo hỏi thăm địa điểm biểu tình ngày chủ nhật 1-7 sắp tới. 

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã cho loan tải toàn văn Thông tư này dưới đây :

 ------

Ms. Nguyễn Mạnh Hùng phản đối công an canh giữ không cho ra khỏi nhà

DienDanCTM (Bản tin 29-06-2012)

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng vừa gửi phổ biến một đơn tố cáo công an vi phạm nhân quyền, qua những hành vi sách nhiễu và cho người canh giữ giam lỏng ông tại nhà, gây cản trở cho việc làm ăn sinh sống của gia đình ông.

Đây cũng là bằng chứng cho thấy công an đang nỗ lực ngăn cản những dân oan hay người bất đồng chính kiến tham gia cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược vào ngày 1-7 tới đây.

Theo Ms. Nguyễn Mạnh Hùng, cứ mỗi lần dân oan biểu tình hay trí thức cùng thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, hoặc có vụ xét xử các vụ án chính trị  thì công an lại cho một tốp người đến canh giữ tại cổng nhà ông không cho ra khỏi nhà.

Hãy đứng dậy...

Trần Khải Thanh Thuỷ - DienDanCTM

(Viết cho ngày 1-7 -2012 theo lời kêu gọi

Hãy đứng dậy, thanh niên ta đứng dậy
Số phận dân tộc cao hơn số phận đời ta
Trong đêm tối chúng ta làm ngọn lửa
Tự dấn thân làm người lính đi đầu

Đảng cộng  sản trùm bóng đêm nghiệt ngã
Lùa gió độc thổi tắt lửa đời ta
Oằn mình chắn che, ta giữ nguyên ngọn lưả
Trên  trời cao là vạn triệu ngôi sao
 Của bà con Hải ngoại dọi vào

Giặc vào đến tận trong nhà rồi

9 lô dầu khí Trung Quốc tự nhận là của chúng 
nằm ngay trong vùng thềm lục địa Việt Nam 
(bản đồ TQ công bố, lấy theo nguồn TTXVN)

Nguyễn Thông


Chúng coi mình không ra gì, không thèm đếm xỉa đến chủ quyền lãnh thổ của mình, không thèm quan tâm đến sự phản đối của mình, chúng vứt vào sọt rác cái gọi là "tình hữu nghị truyền thống" mà mình đang hết sức nâng niu. 

Chúng là bọn lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, là giặc, là quân láo xược. 

Khi chúng cố ý trêu tức, khiêu khích Việt Nam bằng hàng loạt những vụ việc liên tiếp trong thời gian rất ngắn (bắt tàu ngư dân Việt, ra lệnh cấm đánh bắt cá, đưa giàn khoan khủng vào vùng tranh chấp, lập thành phố Tam Sa, mời thầu khai thác dầu khí, thậm chí ngày 26.6 còn lên giọng phản đối việc VN ghép đặt quốc kỳ bằng gốm trên đảo Trường Sa lớn...) thì có nghĩa chúng đã đói lắm rồi, không ẩn mình chờ thời nữa. Dưới đây là một bằng chứng:

Theo lãnh đạo PVN, vùng biển phía Trung Quốc gọi thầu chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi 76 hải

Ô Trần Văn Huỳnh tham gia PT Con Đường VN

Trần Huỳnh Duy Thức 
Kính gửi : Diễn Đàn CTM
Đề nghị Diễn Đàn CTM giúp tôi phổ biến việc tôi tham gia sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam như thông báo dưới đây.  
Xin cảm ơn sự hỗ trợ của Diễn Đàn CTM.
Trân trọng kính chào.
Trần Văn Huỳnh
* * *
THÔNG BÁO THAM GIA SÁNG LẬP 
PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
            Tôi tên : Trần Văn Huỳnh, 75 tuổi, địa chỉ: 439F8 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh; điện thoại: +84903350117; emai: 2tranvanhuynh@gmail.com. Tôi là một người được mời tham gia sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam do các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định khởi xướng và phát động rộng rãi hôm 11/06/2012.

Công ty Điện lực Nhật rút khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân Việt Nam

DienDanCTM (Bản tin 28-06-2012)

Công ty điện Nhật ký kết hợp đồng dự án
điện hạt nhân Ninh Thuận 2 hồi năm ngoái
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa quyết định rút khỏi  dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam. Quyết định được ông Naomi Hirose, tân chủ tịch TEPCO, tuyên bố và báo Mainichi loan tải ngày hôm nay 28-6.

Lý do được ông Naomi Hirose đưa ra là các kỹ sư chuyên về lò phản ứng hạt nhân của TEPCO cần phải tập trung giải quyết hậu quả khủng hoảng hạt nhân tại Fukushimat sau vụ sóng thần, nên không thể đặt trọng tâm vào xuất khẩu công nghệ này.

Đừng chờ Minh Chủ!


Dân ta vẫn có thói quen chờ đợi một minh chủ. Luôn cần có người chỉ đạo. Biểu tình vẫn phải có người có đủ uy tín đứng ra tổ chức. Vẫn cần phải có người đứng ra lãnh đạo biểu tình. Không chỉ phía CA, chính quyền suy nghĩ như vậy, mà ngay cả những người tham gia biểu tình cũng nghĩ như vậy. Và cho đến giờ họ vẫn đang đi truy tìm lãnh đạo!
Thế mới biết dân quyền và dân chủ là thứ phải trải qua nhiều thời gian, công sức mới có được. Đi biểu tình là chuyện bình thường thế nhưng cứ bị ngăn cấm thành ra nó cứ như là cái gì đó nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm. Vì thế mới nhất thiết phải cần có lãnh đạo. Thực ra, đi biểu tình biểu thị mong muốn, thái độ là quyền cá nhân, và chỉ cần nhân danh cá nhân là đủ. 

Những con đường cứu nước (Bài số 3)

Hồ Tấn Vinh

CHÁNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VỀ

Đảng cộng sản đang nắm chánh quyền, đương nhiên các đảng viên phải có nhiều lợi lộc. Một đảng viên phải có rất nhiều suy tư và trằn trọc mới hiểu được rằng những lợi lộc mà chánh quyền ban cho mình là bất chánh vì nó lấy ra từ sự đau khổ của người dân và cái tương lai đen tối của đất nước. 

Đó là cái sự thật mà mọi người dân đều thấy và đa số đảng viên cũng thấy.
Giác ngộ được điều đó đã là khó rồi, nhưng chỉ một số ít thôi mới có cái dũng khí mà bước thêm một bước nữa. Từ bỏ lợi lộc, sẳn sàng với mọi trắc trở, phản đối lại đảng và trả thẻ đảng, trở về với nhân dân, nghĩa là trở về với cái cùng cực. Ta có thể nói hay, nhưng mấy người làm được như vậy. Ta phải biết trân trọng hành động này. 

Làng Báo Trước Ngưỡng Cửa Tự Do.

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người. Tự do báo chí được ghi trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả Việt Nam. Theo đó phóng viên nhà báo có quyền tự do thu thập, trao đổi, truyền bá tin tức và ý tưởng. Họ được quyền tự do quyết định cả nội dung lẫn hình thức bài báo. Họ chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải được pháp luật bảo vệ.
Việt Nam là một nước độc tài cộng sản mọi quyền tự do của người viết báo đều bị tước bỏ, đảng Cộng sản chỉ dùng báo chí như một công cụ định hướng dư luận. Từ đó Việt Nam bị coi là một trong những quốc gia tồi tệ nhất về tự do báo chí. Theo Tổ chức Phóng viên không biên giới Việt Nam nằm thứ 172 trong tổng số 179 nước về chỉ số tự do báo chí.

Nói về dân chủ và quyền con người

Phạm Quỳnh Hương - Hà Nội

Nông dân phản đối thu hồi đất
thể hiện việc thực hành dân chủ
Có nhiều người nói đến đảng phái, hệ thống chính trị, hay luật pháp. Lại có nhiều người nói đến tự do ngôn luận, báo chí, kể cả internet, và blogger.

Nhưng có lẽ chúng ta đã bỏ qua nhiều cái. Những điều nhỏ nhặt trong đời sống của chúng ta: cảnh sát giao thông thu mãi lộ, bác sĩ thu phong bì, giáo viên ép học thêm, nông dân mất đất, công nhân đòi quyền lợi, người dân trong các khu đô thị đấu tranh vì các thứ lệ phí. Nhiều, nhiều lắm!

Chuyện chân tay miệng, và những bệnh dịch khác. Chuyện dịch lợn tai xanh, lưu hành thịt thối trên thị trường, và những hoa quả thực phẩm không an toàn. Chuyện vàng miếng SJC và phi SJC. Chuyện tái cơ cấu ngân hàng. Chuyện các tập đoàn nhà nước thua lỗ (Vinashin, Vinalines) và không thua lỗ (điện, xăng dầu…)

Tâm tư có đôi dòng nghĩ ngợi (*)

Theo FB Suối Hoa Mơ

Tối nay lên mạng muộn khuya, biết vừa hôm nay chú Bùi Quang Thận đã qua đời, cảm động tâm tư có đôi dòng nghĩ ngợi.

Vào những năm đầu thập niên 80 thế kỷ 20, sách giáo khoa cũng như giáo án giảng dạy cho học sinh rất ưu ái cho bài giảng về sự kiện ngày 30/04/1975 xe tăng T54 của lực lượng gọi là quân giải phóng ầm ầm tiến vào Đô thành Sài Gòn, đã húc đổ ngay tức thì cánh cổng Dinh Độc Lập, xông vào phòng Tổng thống đứng nghiêm dõng dạc hô vang trước nội các Dương Văn Minh, và treo cờ trên nóc Dinh, xem đó là cột mốc ghi dấu không chỉ là sự chiến thắng của một lực lượng, mà hơn hết là như muốn khẳng định bằng chứng sinh động sự chiến thắng của một hệ tư tưởng Chính trị đương thời “dân chủ gấp vạn lần tư bản” áp dụng thành công vào các dân tộc từng bị thực dân dô hộ. Tất nhiên hơn hết và xuyên suốt là sự vênh mặt nhau giữa 2 cực của

Cần Chăng Một Cuộc Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc?(bài 3)

Iris Vinh Hayes
Tại Sao Phải Là Một Cuộc Cách Mạng Mà Không Là Một Giải Pháp Nào Khác? 
Từ CÁCH MẠNG nhất là khi đi chung với cụm chữ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC thường làm cho những người yếu bóng vía cảm thấy bất an và những người bị dị ứng với Cộng Sản cảm thấy khó chịu. Đã có nhiều người công khai bày tỏ ý nghĩ của họ như vậy. Chỉ là hệ quả tất yếu của lịch sử. Điều này có thể hiểu được.


Thực ra nó là hiện tượng rất phổ biến và Yoder đã nói về điều này trước đây. Với một số người, một cuộc cách mạng là một hiểm hoạ lớn đe dọa đến văn minh hiện đại. Với một số người khác, một cuộc cách mạng là hy vọng duy nhất để thoát ra khỏi thế giới tối tăm đang giam hãm con người. 

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi xuống đường ngày 1.7.2012 biểu tình chống xâm lược Trung Cộng

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net
***************************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.6.2012

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi toàn dân xuống đường ngày 1.7.2012 
biểu tình chống xâm lược Trung Cộng
 
PARIS, ngày 28.6.2012 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông bạch kêu gọi tham gia biểu tình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Viện Hóa Đạo trong nước gửi ra để phổ biến.

"Con đường Việt Nam" và những bài học đáng giá!

Con đường: Ảnh minh họa
Lê Nguyên Hồng

Tác giả gửi đến DienDanCTM


Câu chuyện "Con đường Việt Nam" (PTCĐVN) đã ít nhiều gây được sự chú ý của dư luận, điều đó có lẽ không phải bàn cãi. Nhưng qua đó giới quan tâm thấy rõ nhiều vấn đề, mà vấn đề nổi cộm nhất, có lẽ chính là mối quan hệ trong - ngoài của những người đấu tranh. 

"Trong - ngoài" ở đây chính là quan hệ của những thành phần đấu tranh người Việt đang sống ở nước ngoài và những thành phần đấu tranh đang sống ở trong nước.

Ngọn Đông Phong

... Hiện lên từ biển
Mặt trời hồng tươi ...
Minh Văn

Tác giả gửi đến DienDanCTM

- Tổ cha đứa nào hái trộm bưởi của bà! Quân ăn cướp chứ không phải là người nhé. Bà mà bắt được bà thì xé xác chúng mày ra!...

Tiếng chửi của bà Kiên cất lên gay gắt, dồn dập. Hôm nay cây bưởi trước cổng bị bọn trẻ con nghịch ngợm mà hái trộm mấy quả. Vì những quả này ở phía ngoài, dấu bẻ cành hãy còn, vì vậy mà bà Kiên biết được. Ở cái làng này người ta nghe tiếng chửi của bà đã quen, nên cũng chẳng ai chú ý. Ít khi ai dám đối đầu với bà, vì bà là người điêu ngoa nhất làng mà, cho đến bây giờ thì kể vẫn chưa có đối thủ nào xứng mặt và xứng tầm.

Tâm sự trước ngày 1/7

Phương Bích

Một trang mạng ra lời kêu gọi tuần hành ôn hòa, ủng hộ Quốc hội nước nhà rốt cuộc cũng đã ra được cái Luật Biển. Điều đầu tiên tôi nghĩ là chắc hẳn ngành công an đang lo sốt vó đây. Khổ thế đấy. Lẽ ra nên mừng vì thành tích của Quốc hội thì lại đâm ra lo dân chúng ăn mừng.

Rồi thể nào công an khu vực chả đến hỏi: thế chị có đi không?

Trên mạng người ta cũng bàn tán về vụ này, một người bảo:

-     “Mình nghe nói có thông tin là vụ này mấy “vua” bật đèn xanh. Mình đã định nếu ý đồ của họ thì mình không thèm đi. Nhưng nghĩ lại là bật hay không bật kệ mẹ họ, mình chỉ vì đất nước thôi chứ không vì bọn họ.”

Kết quả cuộc vận động ký Kiến Nghị Thư ở Úc Châu

CĐNVTD/LBUC

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782     Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO
V/v Kết quả cuộc vận động của CĐNVTD/LBUC
ký Kiến Nghị Thư

Kính thưa qúy vị,
Sau 2 tháng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu khởi xướng và vận động đồng hương trên toàn thế giới và đồng bào chúng ta trong nước, ký vào Kiến Nghị Thư, với sự bảo trợ của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell (Queensland, Australia), kết quả là hơn 55,000 người đã ký vào Kiến Nghị Thư.

Sau khi duyệt xét chi tiết và in ra tất cả chữ ký trong Kiến Nghị Thư, vào ngày Thứ Năm 21 tháng 6, 2012 vừa qua BCH/CĐNVTD/LBUC đã tổ chức:
(1)    Hp Báo tại Quốc Hội Úc Canberra vào lúc 9:30 giờ sáng và,
(2)    Tiến hành nghi thức trao tất cả Kiến Nghị Thư được in ra, cho Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Mark Furner để đệ trình lên Thượng Viện Quốc Hội Úc.

BIỂU TÌNH NGÀY 1/7: THAM GIA? KHÔNG THAM GIA?

Nguyễn Tường Thụy

Nhiều người tiếp nhận lời kêu gọi TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM với một ý thức đầy cảnh giác và tâm trạng hoài nghi. Người thì bảo vụ này là do anh Ba, anh Tư nào đó bật đèn xanh, có người lại cho rằng đây là cái bẫy của công an, đừng có ngây thơ mà tin, rằng cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Về lời văn kêu gọi, vẫn cơ bản như những cuộc biểu tình mùa hè năm ngoái như ôn hòa, trật tự, không gây rối, chỉ khác là dùng từ tuần hành thay cho biểu tình. Gọi là tuần hành hay tụ tập thì thực chất vẫn là biểu tình, có điều gọi thế để cho nó có vẻ nhẹ đi mà thôi. Mà biểu tình thì đã sao, có gì ghê gớm đâu nhỉ.

Biểu tình chống Trung Cộng trước Liên Hiệp Quốc

VRNs - DCCT

New York 22-6-2012, Hàng trăm người đã tham dự một cuộc biểu tình ôn hòa trước bản doanh của Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York, bao gồm sắc dân Việt Nam, Phi Luật Tân và Tây Tạng nhằm chống đối hành động xâm lược của Trung Cộng tại Biển Đông và các nước láng giềng.

Trong không khí nóng bức mùa hè bắt đầu tại New York, cuộc biểu tình khai diễn lúc 11 giờ sáng, mọi người bao gồm già, trẻ, nam nữ thuộc nhiều sắc tộc mà quê hương của họ đang bị Trung Cộng thôn tính hoặc đe dọa, với biểu ngữ cầm tay đã gióng lên tiếng nói căm giận trước hành động ngang ngược của Trung Cộng.

Bình Nhưỡng có đòi nợ được Hà Nội không ?

Ngô Quảng - DienDanCTM

Để giải tỏa sự cô lập của thế giới, chính quyền Bình Nhưỡng dưới sự lãnh đạo của tân lãnh tụ Kim Chính Ân đã tung ra một chiến dịch vận động quốc tế ủng hộ Bắc Triều Tiên. Nhưng vận động quốc gia nào là điều rất khó ngoại trừ một số nước trong vùng như Trung quốc, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Gọi là vận động chứ thật ra để đi xin tiền. Vì không thể xin tiền Trung quốc thêm được nữa nên ba nước Lào-Miến-Việt là đích nhắm của Bắc Triều Tiên. Một đoàn đại biểu do ông Kim Yong Il, tức Kim Anh Nhật, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Trưởng ban Quốc tế Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, làm trưởng đoàn đã sang thăm hữu nghị 3 nước này từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 6 vừa qua. Trong mấy ngày lưu lại Việt Nam, phái đoàn Bắc Triều Tiên của ông Kim đã được ông Lê Hồng Anh, ông Hoàng Bình Quân đón tiếp và sau đó phái đoàn đi thăm một số địa phương để gọi là tìm hiểu về chương trình ‘’Nông thôn mới’’ của Việt Nam.

Phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm về Hội Nghị Truyền Thông Quốc Tế lần 3 tại Hán Thành

Thùy An - RadioCTM

Ông Đỗ Hoàng Điềm tại Hội nghị Seoul, Nam Hàn
Thùy An xin thân ái chào quý thính giả đài Chân Trời Mới. Kính thưa quý vị một Hội Nghị về Truyền Thông, Xã Hội, Tự Do Internet được tổ chức tại Seoul, Nam Hàn, vào những ngày 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2012. Được biết đây là một Hội Nghị Quốc Tế được tổ chức bởi East-West Center. Hội Nghị đã quy tụ nhiều diễn giả và tham dự viên từ các Chính phủ như: Hoa Kỳ, Nam Hàn, một số các NGO quốc tế và trong vùng cũng như truyền thông, các công ty Internet như Google. Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi phần trao đổi của chúng tôi với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, là một trong những diễn giả tham dự trong Hội nghị này.

NKYN kêu gọi tuần hành biểu tình chống Trung Quốc và Ủng hộ Luật Biển VN

DienDanCTM (Bản tin 25-06-1012)

Nhằm bày tỏ sự ủng hộ Luật Biển Việt nam mới được Quốc hội thông qua, sẽ có các cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam vào ngày 1-7-2012 tới đây tại Hà Nội và Sài Gòn.

Theo thông báo kêu gọi của trang thông tin Nhật Ký Yêu Nước (NKYN), các cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng tại cả hai địa điểm:
- Hà Nội: Tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Hoàng Diệu - Đại sứ quán Trung Quốc.
- Thành phố HCM: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc.

Tinh thần tập thể

Nguyễn Hưng Quốc

Riêng ở Úc, từ học đường đến xã hội, ở đâu người ta cũng đề cao tinh thần đồng đội (teamwork). Lý do đơn giản, hầu như ở đâu người ta cũng làm việc với người khác. Xu hướng kỹ nghệ hóa và toàn cầu hóa càng gia tăng, nhu cầu làm việc tập thể lại càng nhiều. Thường, mỗi dự án bao gồm nhiều lãnh vực khác nhau; mỗi lãnh vực bao gồm nhiều bộ phận khác

Thơ ca Việt Nam - sức mạnh tranh đấu của người dân

Trần Khải Thanh Thủy
82 năm sống trong xã hội cộng sản, một xã hội coi nói dối là cứu cánh hàng đầu. Tất cả từ dân đen đến lãnh đạo đều thuộc nằm lòng câu nói: “Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”. Hoặc “tội gì mà nói thật, đến nửa thật, nửa dối cũng còn “láo nháo cháo hơn cơm” cơ mà? Cho nên cứ nói dối là thượng sách”. 


Nói dối để được lòng tất cả, bất chấp mọi hậu họa xảy ra sau đó. Thay vì “đường đi hay tối, nói dối hay cùng” , thì họ thản nhiên lập luận: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở đâu âu đó”. Cả thiên hạ “gần mực” đều đen, mình “gần đèn” chỉ tổ có mà dại. “Rạng đâu” không thấy, chỉ thấy nhan nhản ngoài đường, ngoài phố, gần lề hè, cầu cống, bụi cây, các bà các cô...rạng ra đái vì thiếu nhà vệ sinh công cộng. Vì thế thay vì hô “Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm”, người dân hô khẩu hiệu: “Nói dối muôn năm” (đủ ba lần). 

Nhân chuyện bà Aung San Suu Kyi tới Anh

Nguyễn Giang - BBC

Các nhà báo BBC Miến Điện đón bà Aung San Suu Kyi 
Thứ Ba vừa qua, tôi được mời dự cuộc gặp mặt với bà Aung San Suu Kyi vào thăm trụ sở của BBC tại London.

Tòa nhà New Broadcasting House từ lúc khai trương mươi tuần trước cũng đã đón nhiều đoàn khách hoặc các nhân vật nổi tiếng tới thăm.

Nhưng ngày bà Suu Kyi đến có không khí khác hẳn.

Ngoài chủ tịch hội đồng quản trị Chris Patten, tổng giám đốc Mark Thompson và giám đốc Global News, ông Peter Horrocks còn có các trưởng biên tập khu vực, một số nhà báo tiếng Anh kỳ cựu, nhóm quay phim BBC TV, và ban Miến Điện được mời đến lễ đón bà trong khoảng 30 phút, địa điểm là khu tiếp khách trên tầng 5.

Giá trị của sự thật

Nguyễn Bắc Truyển

Sau tháng 4/1975, miền Nam Việt Nam đã được tuyên truyền như là hang ổ của những tệ nạn xã hội do tàn dư chế độ cũ để lại. Tất cả những thói hư tật xấu của xã hội, mặt trái của sự phát triển đều được đổ thừa cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Thậm chí những văn hóa truyền thống tôn trọng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín; nền giáo dục nặng về lễ hơn chữ, nền kinh tế thị trường đúng nghĩa... cũng được xem là sản phẩm của xã hội phong kiến, tư sản... cần phải dẹp bỏ sạch để thay vào đó là những giá trị xây dựng xã hội chủ nghĩa nặng về tuyên truyền, hình thức và không tưởng.

Vào thời điểm đó rất nhiều sách, truyện phải bị tiêu hủy vì cho là phản động, đồi trụy, trong đó có cả những quyển sách học làm người của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách luật học, sách quản trị và ngoại ngữ (Anh, Pháp), truyện giáo dục giải trí cho trẻ em... Cũng như nhiều gia đình khác tại miền Nam Việt Nam, gia đình tôi cũng có nhiều sách và quý trọng sách, thay vì tiêu hủy, bán ve chai, chúng tôi chọn bằng cách bỏ vào thùng đạn chôn xuống đất. Khi đó tôi luôn đặt câu hỏi những tác phẩm này có tội tình gì mà phải bị đốt bỏ?

Trần Huỳnh Duy Thức: Phong trào CĐVN sẽ nhanh chóng đạt được niềm tin của đa số người dân

Trần Văn Huỳnh

Chào các bạn,

Sáng nay tôi và gia đình đã đến thăm Thức tại trại giam Xuân Lộc. Thức vẫn khỏe và tinh thần luôn lạc quan, ánh mắt vẫn đầy niềm tin.

Tôi nói: “Long đã phát động phong trào Con đường Việt Nam đang lan tỏa rất nhanh nhưng cũng khá nhiều tranh cãi”.

Thức nói ngay: “Nhưng nó sẽ nhanh chóng đạt được niềm tin của đa số người dân”

Rồi dường như đọc được suy nghĩ của tôi hoặc là đã tiên đoán trước được tình hình, Thức nói luôn mà không chờ tôi hỏi: “Long thay mặt cho cả con và Định để phát động nó. Đây là cách duy nhất hiện nay để củng cố nội lực đất nước nhằm vượt được khủng hoảng và chiến thắng cường quyền”.

Danh hão

Tô Văn Trường

Ở đời, “danh” thường đi với “lợi”. Nếu không có lợi về cả vật chất và tinh thần, thì chẳng cần danh làm gì! Tất nhiên cũng có nhiều loại danh: danh thật (có thể đuợc vinh danh), danh giả (có thể bị giả danh). Còn danh hão thì như một thứ đồ trang sức rỏm mà người dùng thì tự biết giá trị của nó. Tuy nhiên, vì quyền lợi, nhiều kẻ vẫn thích danh hão để nhất thời vênh vang, “tự suớng”!

Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng rộ lên thông tin Việt Nam được Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation- NEF), một tổ chức tư nhân ở Anh, công bố Việt Nam được xếp hạng thứ hai trên thế giới theo chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI).

Cười sặc gạch với các em mẫu giáo trường làng

Huỳnh Ngọc Chênh
 
Cô giáo: Hai em viết cho cô bài văn phản đối Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa. 
Em Chiến: Thưa cô bài nầy không có trong tập văn mẫu.
Em Thắng: Dạ thưa cô em nhất trí với bạn Chiến là chưa có văn mẫu ...
Cô giáo: À quên. Văn mẫu đây các em theo đó mà ...
Em Chiến: ...vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương mình, phải không cô?
Cô giáo: Ừ em Chiến thông minh và nhanh nhẹn lắm. Thôi hai em làm bài đi.
 
Kết quả là hai bài văn của hai em được đăng đồng loạt trên hàng trăm báo đài lề

Công Nghiệp Nặng Thời Đại: Mài Lưỡi Gỗ

. Đinh Tấn Lực

thằng cuội ngồi gốc cây đa
giận mình dối chú lừa cha thua người
mà mang tiếng xấu đời đời
trong khi thầy nó bao người hoan hô

thơ Nguyễn Hữu Nhật

Lê Doãn Hợp nhất định là một danh nhân. Bởi đã tuôn rất nhiều danh ngôn.
Chưa ai quên định nghĩa “Quản lý là quản có lý”. Hay định danh “Giáo trí – Cuộc cách mạng đầu tiên để nâng cao dân trí”. Hay định hướng “Làm kinh tế bằng văn hóa” (các bộ trưởng đều thành doanh gia bán bằng/ghế/giấy phép). Hay, định tính cho bộ máy công quyền là “Chậm, Chờ, Chán, Chạy”. Hay, định vị bản lĩnh chính mình là “Tâm, Trí, Tín, Tình”. Hay, định lượng tự thân: “Lương là của vợ – Nhà là của con – Sức khỏe là của mình”. Hay, định giá “Cán bộ thì cần có 4 chịu và 4 biết: Chịu học, chịu đọc, chịu nghe, chịu đi;  Biết viết, biết nói, biết làm, biết điều”. Hay, định thức thời đại: “Phụ nữ Việt Nam có hai thiên chức quan trọng nhất là làm Vợ

Mà gian nan vẫn còn đấy!

Đỗ Trung Quân

Luật biển  đã được thông qua từ cấp quốc gia. Gã nhà thơ ham chơi không nhảy tưng, không hét lên ầm ĩ. Hắn nằm ngả người trên ghế dựa, nghĩ và nhớ.
Hắn nhớ những gương mặt bừng bừng hào khí lẫn niềm phẫn nộ xuống đường một năm trước. 

Hắn nhớ những gương mặt hắc ám lén lút hay công khai của bọn sai nha tấn công, đàn áp những con người trẻ tuổi đang đòi công lý, chủ quyền cho lãnh hải Việt Nam. 

Hắn nhớ những tên bồi bút bôi nhọ chính đồng bào mình bằng phương tiện đang có trong

Giải trí

 


PHỎNG VẤN ÔNG BA MƯƠI

PV: Kính chào Chúa Sơn Lâm, Ngài vui lòng cho PV phỏng vấn Ngài vài câu, được chứ ạ?
Ông ba mươi: Được!
PV: Xin Ngài cho biết, Ngài quản lý vương quốc của mình bằng cách nào ạ ?
Ông Ba Mươi: Cứ Luật Rừng mà chơi!

PV: Vâng, nhân nói đến Luật Rừng, xin hỏi Ngài, ngày nay Luật Rừng của Ngài đã bị con người "đạo " quá nhiều (gọi tắt là "đạo " luật). Vậy Ngài có định kiện họ vì vi phạm bản quyền tại Đại hội muôn loài tới đây không ?
Ông Ba Mươi: Cái này phải nói là vui chứ, sao lại kiện. Loài người luôn coi mình là động vật

Thư giải trình của Ông Lê Thăng Long về Phong trào Con đường Việt Nam

Kính gửi: Diễn Đàn CTM
Kính nhờ Diễn Đàn CTM phổ biến bài viết sau đây cho độc giả.
Xin chân thành cảm ơn Diễn Đàn CTM .
Phong trào Con đường Việt Nam

-----
Phong trào Con đường Việt Nam

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA LÊ THĂNG LONG VỀ BẢN THÂN VÀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

            Thưa quý vị và các bạn !
            Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ Phong trào Con đường Việt Nam rất nhiều. Các bạn đã giúp cho những hạt giống đầu tiên của Phong trào nảy mầm. Nhưng tôi cũng thật lòng cảm ơn những người đã chỉ trích những thiếu sót của cá nhân tôi và việc điều hành hoạt động của Phong trào trong 10 ngày vừa qua. Quý vị đã giúp điều chỉnh các yếu kém để những mầm sống đầu tiên của Phong trào có được một môi trường phát triển tốt đẹp.

Việt Nam đang cố vô hiệu hóa công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc

Trân Văn - RFA

RFA file
Công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc
Cuối tháng trước, trên trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Đông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, có một bài viết bằng tiếng Anh, khẳng định, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam đã từng có hai quốc gia riêng biệt, và cũng vì vậy, công hàm do ông Phạm Văn Đồng – Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, gửi ông Chu Ân Lai – Thủ tướng Trung Quốc, thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, không có chút giá trị nào về mặt luật pháp quốc tế.

Đây là lần đầu tiên, một trang web thuộc chính quyền Việt Nam nêu chính kiến theo hướng này. Vì sao? Trân Văn – thông tín viên của Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Dương Danh Huy - một tiến sĩ đang sống tại Anh, thành viên sáng lập Qũy Nghiên cứu biển Đông – và cũng là người đã từng khuyến nghị chính quyền Việt Nam nên làm như thế, để tìm câu trả lời.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More