Ukraine báo động chiến tranh

DienDanCTM – 30/4/2014
“Quân đội chúng tôi đang ở trong tình trạng báo động tác chiến để đối phó với sự xâm lược của quân đội Nga”, là lời tuyên bố của ông Oleksandr Turchynov, quyền Tổng Thống Ukraine trong buổi họp của Nội Các Ukraine ngày hôm nay. Ông nói thêm: “Nguy cơ Nga khởi sự chiến tranh với Ukraine là rất thật!”.

Ngày hôm nay những người thân Nga chủ trương ly khai khỏi Ukraine đã chiếm thêm một công sở tại một thành phố khác nữa ở miền Đông Ukraine là Luhansk mà không có sự kháng cự của cảnh sát Ukraine. Những người này đã treo một lá cờ ly khai trên công ốc trung tâm hành chánh của thành phố. Hai ngày trước đó, những người thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Donetsk, và chọn ngày 11 Tháng 5 sắp tới để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tương tự như cuộc trưng cầu dân ý đã dẫn tới việc ly khai và sáp nhập vào Nga của Crimea.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Kerry đã yêu cầu Nga "hãy để cho Ukraine được yên ổn". Phát biểu tại Hội Đồng Đại Tây Dương, ông Kerry nói: “Chúng ta phải cùng nhau nói thật rõ với Điện Kremlin rằng lãnh thổ của NATO là bất khả xâm phạm. Chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất của Liên Minh”./.

Tin Nhanh Số 3 -- Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

Radio Chân Trời Mới
Các phát biểu tại buổi điều trần về tình trạng Tự Do Báo Chí

Chúng tôi ghi nhận được những điểm chính sau đây từ các bài trình bày của phái đoàn Việt Nam sáng nay 29/4/2014 tại buổi điều trần của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nhà báo độc lập Tô Oanh: "Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự định hướng trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dần mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin 'cướp của, giết người, hãm hiếp...' với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước".

Blogger Nguyễn Tường Thụy: "Mạng lưới blogger đã đưa tới người đọc những thông tin đa

Dân oan đau khổ kéo ra đường nhân dịp 30/4

Vào ngày 29/4/2014 dân oan tại Sài Gòn đã kéo ra đường (gần khu lãnh sự quán Hoa Kỳ) biểu tình phản đối tình trạng các quan tham của chế độ cướp trắng phương tiện mưu sinh và chỗ trú thân của bà con. Mời quý bạn theo dõi

DienDanCTM

Linh Mục Lê Ngọc Thanh được vinh danh "Anh hùng thông tin"

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
LM An Tôn Lê Ngọc Thanh


Tổ chức Phóng viên Không Biên giới hôm 29 tháng Tư công bố danh sách 100 người được vinh danh là 'anh hùng thông tin'.
Trong danh sách này có ba người Việt Nam là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Trương Duy Nhất đang bị ở tù, và linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Gia Minh hỏi chuyện Linh mục Lê Ngọc Thanh về một số thông tin liên quan. Trước hết ông nhắc lại một số hoạt động thực hiện được:
Những việc mà chúng tôi làm thật ra xuất phát từ nhu cầu của bản thân mình: chính mình cần có thông tin và những người chung quanh mình họ cũng không có thông tin và nếu họ có những thông tin đó thì chuyện đời của họ cũng sẽ tốt hơn.
Tôi nghĩ rằng một mình tôi thì không đủ sức nên tôi mới qui tụ những bạn trẻ lại để cùng làm những hoạt động truyền thông nho nhỏ từ những ‘newsletters’ cho đến những ‘websites’.

Phụ nữ Việt đồng loạt lên tiếng về dịch sởi (Kỳ 2)

 Phạm Thanh Nghiên: Yêu cầu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức


Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com.au/
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 2 -- Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

Radio Chân Trời Mới

Blogger Nguyễn Lân Thắng và Phóng viên độc lập Huyền Trang
góp tiếng cùng phái đoàn Việt Nam

Vì bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cản không cho xuất cảnh, Blogger Nguyễn Lân Thắng và Phóng viên độc lập Anna Huyền Trang đã gởi đến buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ hôm nay đoạn video sau đây:

Tiếng nói của anh Lân Thắng và chị Huyền Trang đã vang lên trong phòng điều trần cùng với 6 vị

Blogger Nguyễn Lân Thắng và Pv. Anna Huyền Trang điều trần tự do Báo chí ở Việt Nam

DienDanCTM

Mặc dù bị cấm xuất cảnh nhưng blogger Nguyễn Lân Thắng và phóng viên Anna Huyền Trang cũng đã cất tiếng nói trước Quốc Hội Hoa Kỳ hôm nay trong buổi điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam, qua đoạn video clip dưới đây
Mời quý bạn cùng theo dõi.
 
Nguồn video:Rang To

Ông Trương Đình Tuyển: ‘VN nên thừa nhận xã hội dân sự’

BBC 
Ông Trương Đình Tuyển (góc phải) trong buổi
ký kết với WTO năm 2006
Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói nên thừa nhận xã hội dân sự và coi đó là sản phẩm của sự phát triển dân chủ.

Bình luận của ông được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai với nội dung chính là bàn thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long.

“Tôi nghĩ, đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự”.

Ông Tuyển, người được biết đến nhiều với vai trò nhà đàm phán chính của Việt Nam khi gia nhập WTO, được Thời báo Kinh tế Việt Nam (Vneconomy) trích dẫn nhắc lại thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đó “ông Dũng cũng đã đề cập dân chủ là xu thế khách quan trong sự phát triển của loài người”.

Vụ Dương Chí Dũng và những triệu đô la: Tướng CA Hoàng Kông Tư kiện BBC để dọa báo chí?.

“Ông trời con” Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ
Trịnh Hữu Long - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Đoan Trang

Ảnh không rõ nguồn
Thứ sáu, ngày 25/4/2014, trao đổi với tờ báo “nhà trồng được” là Công An Nhân Dân, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, tuyên bố đại ý: Vào cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố một vụ án hình sự về tội vu khống, liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên Nguyễn Hùng trên BBC tiếng Việt.

Đáng chú ý là bài báo của phóng viên Nguyễn Hùng chỉ mới đăng trên BBC Việt ngữ vào thứ năm, ngày 24/4. Nghĩa là vừa đăng hôm trước, thì hôm sau Cơ quan ANĐT đã khởi tố liền. Đồng thời chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cơ quan ấy cũng đã kịp “xác minh, làm rõ và xác định” một người tên Tiệc nào đó là ông Ngô Xuân Tiệc, sinh năm 1961, thường trú tại 277 Phạm Văn Hải, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Tin Nhanh Số 1 - Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

Radio Chân Trời Mới
Buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ bắt đầu

Vào lúc 11giờ sáng ngày 29/4/2014, cuộc điều trần của phái đoàn Việt Nam về tình trạng Tự Do Báo Chí tại Việt Nam đã bắt đầu.

Khai mạc buổi này là lời phát biểu của Dân Biểu Loretta Sanchez, Dân Biểu Zoe Lofgren, và Dân Biểu Alan Lowenthal đón mừng phái đoàn và công bố chủ đích của buổi điều trần.

Sau đó Blogger Tô Oanh và Nhà báo Nguyễn Tường Thụy trình bày tổng quát về tình trạng kiểm duyệt báo chí, hiện tượng phát triển mạnh của mạng xã hội, mức độ sách nhiễu của nhà cầm quyền đối với giới bloggers và nhu cầu phải có báo chí độc lập tại Việt Nam

Tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Ngày tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 
tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày 28/4/2014

 

Dân Luận
Những ngày này cuối tháng tư, trong khi truyền thông chính thống Việt Nam hằng ngày phát đi phát lại những thước phim, hình ảnh ca ngợi chiến thắng vẻ vang chống Mỹ cứu nước của họ, thì ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn đó những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa - Những người

Tin nóng: Dân Dương Nội bắt đầu biểu tình tại Bộ Công An

Nguyễn Xuân Diện
Sau trận cưỡng chế ở Dương Nội ngày hôm qua, hôm nay bà con đã có mặt ở Bộ Công an số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà nội biểu tình đòi chính quyền trả tự do cho 5 người bị công an vô cớ bắt giữ.
(xin xem tiếp)

Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu gia tăng trừng phạt Nga, nhắm vào các quan chức và công ty Nga

DienDanCTM – 29/4/2014
Ô. Hennadiy Kernes

Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố gia tăng sự trừng phạt đối với việc Nga tiếp tục gây bất ổn tại Ukraine bằng cách trừng phạt thêm 7 quan chức và 17 công ty Nga có liên hệ gần gũi và ủng hộ Tổng Thống Vladimir Putin.
Việc gia tăng trừng phạt này đến ngay sau khi Thị Trưởng của thành phố Kharkiv ở miền Đông Ukraine là ông Hennadiy Kernes bị bắn vào lưng trọng thương vào ngày hôm qua và hiện đang vật lộn với tử thần. Ông Kernes trước đây là người ủng hộ cựu Tổng Thống thân Nga Viktor Yanukovych (hiện đào tị tại Nga) nhưng sau đó đổi lập trường để ủng hộ một

Điều Trần: Hướng Đến Một Nền Báo Chí Độc Lập

Trong tinh thần cổ vũ cho tự do báo chí, xin quý vị đừng quên tham dự buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ để được lắng nghe những tiếng nói từ Quốc Nội trình bày về hiện tình tại Việt Nam cũng như những khó khăn và áp bức mà các blogger, nhà báo độc lập Việt Nam gặp phải khi
bày tỏ chính kiến của mình. 
 
Thời Gian
Thứ Ba, ngày 29 tháng 4, 2014

Độc Tài - Sự phí phạm tột cùng

Minh Văn

Chế độ độc tài thì không có dân chủ, vì thế mà mọi vấn đề đất nước đều tuân theo quyết định chủ quan của nhà nước. Rồi dẫn đến việc cung và cầu không bao giờ gặp nhau. “Cung” ở đây là các quyết sách do chính phủ ban hành, còn “cầu” chính là ý nguyện của nhân dân.

Vì không có các cơ cấu dân chủ hoạt động, nên không có tự do bàn bạc. Chuyện tham nhũng và lãng phí xẩy ra là điều hiển nhiên rồi. Ngay cả việc sử dụng tiền thuế của người dân làm sao cho hiệu quả và hợp lý cũng không có nốt. Lợi dụng điều này, những kẻ cầm quyền đưa ra các chủ trương và quyết định có lợi cho cá nhân và phe nhóm, trong khi lợi ích của nhân dân thì không hề được đếm xỉa đến. Từ đó mà dẫn đến sự lãng phí và sai mục đích nghiêm trọng. Ví như khi đất nước đang gặp khó khăn, lẽ ra nên dùng tiền để cứu trợ cho dân

Một bài thơ cũ của Nguyễn Tường Thụy về Sài Gòn

SÀI GÒN THƯƠNG MẾN

Nguyễn Tường Thụy

Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”
Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc?
Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết
Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.

Tôi đến Sài Gòn vừa dứt can qua
Thấy ngơ ngác trước đô thành lộng lẫy
Tôi thương Sài Gòn bằng những gì tôi thấy
Cố đô một thời tráng lệ kiêu sa.
Những người dân khoáng đạt hiền hòa
Phố thị khác những gì qua tâm tưởng
Tôi ở Bắc lớn lên trong thiếu thốn
Vẫn ngỡ đang đi tới cửa thiên đường.

Chân dép cao su rê khắp nẻo phố phường

Ngày Tri ân thương phế binh: “Chúng tôi không bị bỏ quên”

VRNs – Sài Gòn
Vào lúc 8 giờ, ngày 28.04.2014, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Tu viện DCCT Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3 – Sài Gòn) đã tổ chức ngày “Tri Ân Quý Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa” cho khoảng 440 (danh sách chính thức 421) thương phế binh (TPB) VNCH.

Ngoài hơn 400 thương phế binh, buổi tri ân còn có sự hiện diện của cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên và Chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn, Quý vị Chức sắc trong Hội đồng liên tôn, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và những người yêu mến Công lý và Hòa bình…

Khai mạc ngày tri ân, cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành chia sẻ: “Quý TPB đã lớn lên trong chiến tranh và bị mất mát rất nhiều trong thời chiến. Những người bạn của tôi đã nằm xuống hoặc có những người bạn cũng khuyết tật như các anh. Gần 40 năm qua không phải chúng ta quên nhau nhưng hoàn cảnh đã không cho chúng ta có thể được gặp nhau. Người ta bảo rằng, tuổi chúng mình hay nghĩ về quá khứ, điều này không sai. Tất cả những gì của quá khứ, tuổi trẻ, đau thương, mất mát luôn ở mãi trong tâm hồn và trong cuộc đời mỗi người.

Đài Loan: 13 ngàn người biểu tình chống việc xây nhà máy điện hạt nhân

DienDanCTM – 28/4/2014

Ngày hôm nay, khoảng 13 ngàn người dân Đài Loan đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Đài Bắc gần dinh tổng thống để đòi hỏi chính phủ lập tức chấm dứt kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân thứ tư.
Những con đường dẫn tới dinh tổng thống đã bị đặt rào cản và khoảng 1.800 cảnh sát viên đã được điều động để giám sát cuộc biểu tình với khoảng 2.000 cảnh sát khác sẵn sàng tiếp ứng.
Mặc dầu trời bỗng đổ mưa xối xả, đoàn biểu tình vẫn không nản chí và tiếp tục ngồi lì. Tinh thần chống điện hạt nhân của dân chúng Đài Loan đã dâng cao sau khi thủ lãnh đối lập là Lin Yi-hsiung bắt đầu tuyệt thực để đòi hỏi hủy bỏ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân nói trên, mà cho tới giờ này vẫn không được nhà nước Đài Loan đáp ứng.
Thị Trưởng Đài Bắc là Hau Lung-bin đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình giữ bình tĩnh và

Cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và nạn nhân dịch sởi tại Việt Nam

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Thánh lễ cuối tháng cầu nguyện cho Công Lý - Hòa Bình tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội ngày 27/4/2014 với nội dung cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đang bị bắt bớ, giam cầm vì dám làm chứng cho sự thật và đòi hỏi quyền làm người của mình đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân của dịch sở là hàng trăm trẻ em đã bị chết oan ức thời gian qua bởi sự tắc trách của những cơ quan, cá nhân có trách nhiệm. Bên cạnh đó, vẫn còn hàng ngàn trẻ em đang đau đớn trong nạn dịch, hàng ngàn gia đình đang lo lắng thấp thỏm trước sinh mạng mong manh của con em mình.

Thánh lễ đã quy tụ đông đúc hàng ngàn giáo dân Giáo xứ Thái Hà và đông đảo giáo hữu từ khắp nơi đổ về Thái Hà tối nay. Tham dự Thánh lễ, còn có nhiều anh chị em các tôn giáo bạn cũng đến hiệp thông chia sẻ với các nạn nhân. Một đoàn thân nhân các tù nhân lương tâm cũng đã

Nghệ sĩ Kim Chi nói về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Nữ nghệ sĩ Kim Chi (24/04/2014). RFA
Kính Hòa, phóng viên RFA

Một đoàn vận động cho nhân quyền và tự do báo chí đến từ Việt nam theo lời mời của quốc hội Hoa kỳ có mặt tại thủ đô Washington trong những ngày cuối tháng tư lịch sử. Tham gia đoàn có nữ nghệ sĩ Kim Chi, và bà đã dành cho Kính Hòa cuộc trò chuyện về những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Đầu tiên Nghệ sĩ Kim Chi cho biết về chuến đi của đoàn vận động nhân quyền và tự do báo chí.

Nghệ sĩ Kim Chi: Chúng tôi được lời mời của các nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ đến đây để dự ngày tự do báo chí và nhân quyền. Cảm giác đàu tiên của tôi là tôi thấy rất xúc động. Xúc động vì sang đây được cộng đồng anh chị em Việt nam đón tiếp rất là nồng nhiệt, tạo điều kiện cho chúng tôi đi tiếp xúc với các tổ chức, các đài. Đi đến đâu tôi cũng thấy nhận được sự hỗ trợ của mọi người nên chúng tôi thấy rất là an tâm. Những cái lời đồn đãi từ trong nước thì nó rất là khác, vậy cho nên khi mình quyết định đi thì rõ ràng là khi đến tận nơi thì thấy những cái người ta nói là xấu xa tệ

Biểu tình kêu gọi Bộ trưởng bộ y tế từ chức tại Hà Nội sáng nay, 27/4/2014

Dân Luận tổng hợp


Dân Luận: Cuộc biểu tình kêu gọi Bộ trưởng bộ y tế từ chức đã không thành công do Hà Nội sáng nay đổ mưa lớn, tuy nhiên xung quanh Bộ y tế vẫn được rào chắn kĩ lưỡng và lực lượng an ninh dân phòng vẫn được huy động đông đảo.


(Xin xem tiếp)

Không thể treo cổ nền báo chí độc lập !

Trần Quang Thành - RadioCTM

Nhà báo Phạm Chí Dũng

Liên hiệp quôc lấy ngày 3 tháng 5 hàng năm làm Ngày Tự do báo chí thế giới. Nhân dịp này, năm nay tại Quốc hội Mỹ  vào ngày 29/4 sẽ tổ chức buổi điều trần về tự do thông tin tại Việt Nam. Chủ đề buổi điều trần là “Media Freedom in Vietnam – Tình Hình Tự Do Báo Chí tại Việt Nam”. Đây là một diễn đàn quốc tế để Quốc Hội, các tổ chức vận động cho tự do thông tin và các blogger trình bày về tình hình tự do báo chí, cũng như cùng thảo luận về các chính sách của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.
Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng các báo cáo nhân quyền gần đây cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngừng sách nhiễu, đàn áp các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và rất nhiều các quyền căn bản khác của người dân. Việt Nam không có truyền thông độc lập hay tư nhân và nhà cầm quyền luôn tìm cách áp bức và giam cầm, bắt giữ các blogger và nhà báo độc lập khi họ phổ biến quan điểm của họ.

·                     Trong phái đoàn các bloggers, nhà báo độc lập đến từ Việt Nam có 3 người bị

Hội chứng MERS lan tới Ai Cập

DienDanCTM – 27/4/2014

Vào Thứ Bảy vừa qua, chính phủ Ai Cập đã phát hiện trường hợp bị Hội Chứng MERS đầu tiên ở một người Ai Cập 27 tuổi vừa mới du lịch Ả Rập Saudi trở về.
Hội chứng MERS, viết tắt của Middle East Respiratory Syndrome (Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông), còn được nhắc tới với một tên khác là Ả-Rập Saudi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nặng) vì hội chứng này hoành hành rất mạnh tại Ả-Rập Saudi, là một chứng bệnh hô hấp ở con người gây ra bởi vi-rút. Bệnh này được biết là từ lạc đà lây sang người.
Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông, gần như trở thành một đại dịch với 8422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới (10,9% tử vong) theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Chỉ trong vòng vài tuần, SARS lây lan từ Hồng Kông sang lây

Ưu việt của giáo dục tại Miền Nam

Nguyễn Quang Duy
Ts Nguyễn Quang Duy

 

Nhân kỷ niệm 30-4-1975, xin được chân thành cảm tạ những nhà giáo dục miền Nam, những thầy cô đã dìu dắt tôi trở thành một người hữu ích phục vụ gia đình và xã hội.

Được BBC phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Vương Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Giáo dục xưa nay là một trong những lĩnh vực chịu sự chi phối của chính trị. Thực ra nền giáo dục nào, ở đâu cũng là vậy thôi. Chính trị vẫn cứ đặt ra những mục tiêu, những đích đến và đòi hỏi mọi nền giáo dục phải phục vụ cho nó.

Ông Trần Ngọc Vương nhận xét: “Nền giáo dục của miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 có những thành tựu rất quan trọng và cần được tổng kết một cách thực sự nghiêm túc

Ông Vương cho biết: “Tôi cũng có quen biết những trí thức được trưởng thành trong giai đoạn đó. Một số khá đông trong lứa tuổi của tôi lẫn lớn hơn một chút từ miền Nam cũng là sản phẩm

Vũ khí chiến lược dầu hỏa

Lối khoan ngang mới của ngành dầu hỏa Hoa Kỳ.
Nguyễn Đình Phùng

Trong vòng ba năm nay, những tính toán về thế chiến lược địa dư toàn cầu đã bị một vũ khí chiến lược mới của Hoa Kỳ làm thay đổi hẳn cục diện. Đó là vũ khí dầu hỏa, một thứ vũ khí trước giờ làm Hoa Kỳ khốn đốn và bị lệ thuộc vào những quốc gia không mấy gì thân thiện với Hoa Kỳ nắm giữ như những xứ vùng Trung Đông, Venezuela và Nga. Nhưng thế cờ hiện nay đã bị lật ngược và Hoa Kỳ đã nắm thượng phong để có thể dùng dầu hỏa như một vũ khí chiến lược cho những tính toán mới cho chính trị địa dư toàn cầu.

Điều này xảy ra được hoàn toàn nhờ vào một kỹ thuật mới về đào dầu. Đây là phương cách tân tiến nhất dùng vệ tinh satellite để điều khiển mũi khoan dầu, đào sâu xuống nhiều dặm dưới lòng đất rồi tùy theo vị trí có thể quay ngang và đào bên cạnh gọi là horizontal drilling, tiến tới mục tiêu

Dịch sởi và các vấn nạn xã hội tại Việt Nam

N. Quang


Việt Nam ngày nay với đủ loại dịch: bạo lực, sex, tham ô nhũng lạm với đặc điểm của các loại dịch này là nhân tai, không phải thiên tai.

Tất cả từ sự nô dịch mà ra do tầng lớp lãnh đạo quá lệ thuộc vào nước ngoài, nên không còn đường lối sáng tạo ngoài mọi sự trong cách riêng để cá nhân cùng bè nhóm cộng sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức

LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TỪ CHỨC

 Chúng ta thân mến,

Theo báo chí trong nước những ngày gần đây, đã có 125 trẻ em tử vong do sởi và biến chứng.

Đây chỉ là con số được báo cáo nhưng đã là quá lớn so với sức tưởng tượng! Con số thực có thể lớn hơn nhiều lần nữa!

Còn nhớ, khi được công bố ban đầu vào 11/4, con số này chỉ là 25. Chỉ đến khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra thực tế vào 15/4, con số thực mới được biết đến là 108, tức gấp 4 lần so với con số trước đó.

Lý giải điều này, Bộ Y tế khẳng định không giấu dịch và cho biết 25 là con số tử vong trực tiếp do sởi, còn lại là do biến chứng. Đây là một lý giải không thể nào chấp nhận! Bởi, với tư cách là người dân, chúng ta có quyền được biết con số phản ánh đúng nhất tình hình dịch bệnh để có thể nhận thức rõ tính nghiêm trọng của nó và có những biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Nhìn sang Philippines, chỉ với 23 ca tử vong do sởi, nước này đã công bố dịch. Còn tại Việt Nam, với con số lớn gấp 5 lần, Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn khẳng định không

Tôi đi dự phiên tòa ô nhục ở Cần Thơ

VRNs (27.04.2014) – Cần Thơ

Công an vu cáo cho dân và lập chứng từ giả mạo!

Thế là đã rõ và đủ bằng chứng để công luận thấy được công an vu cáo cho người dân một cách hèn hạ, đê tiện nhất. Và có lẽ chỉ có ở Việt Nam.
Đến dự phiên tỏa ngày 22/04/2014 để xem xét xử 2 người dân oan – bà NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT và NGUYỄN THỊ TUYỀN – khiếu kiện đòi đất đai bị nhà nước Việt cộng tịch thu bất hợp pháp đến nay gần 40 năm …… chưa trả.
Suốt phiên tòa cho đến 11:00, hội đồng xét xử nghị án, 11:20 tuyên án. 11:30 đưa tù nhân về trại. mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, trật tự.
Nhưng chỉ trong tích tắc, công an lại bao vây và bắt người:
“Tôi đi dự phiên tòa, gần 11:30 tôi ra ngoài cổng Tòa án. Lúc đó Tòa án cũng đóng cổng rồi, thì có một toán công an khoảng 100 người bao vây tôi và cô Lụa, yêu cầu chúng tôi xuất trình chứng minh nhân dân; nhưng tôi nói tôi không vi phạm gì cả, tại sao phải xuất trình giấy tờ nên

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Tôi cứ nghĩ là một giấc mơ

Chân Như, phóng viên RFA



Nhà đấu tranh và blogger Nguyễn Tường Thụy vừa đặt chân đến thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động điều trần và vận động cho một nền báo chí độc lập trong nước. Chân Như phỏng vấn ông ngay tại sân bay Dulles, Washington DC.

Chân Như: Xin chúc mừng ông đã đặt chân đến Hoa Kỳ. Không biết là ông có cảm giác như thế nào? 
Blogger Nguyễn Tường Thụy: Rất là bất ngờ. Khi tôi đặt chân xuống sân bay Dulles, tôi cứ

30-4: Nhìn Vượt Qua Một Ước Mơ Tan Vỡ

Nguyệt Quỳnh

Ai về bên kia sông Đuống
Cho ta gởi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng
mộng bình yên
       (Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm)

Có ai trong chúng ta còn nhớ giấc mộng thanh bình và quê hương sông Đuống của Hoàng Cầm? Gần 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, ước mơ về một quê hương thanh bình, ấm no, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay của người dân cả hai miền. Những ngày hội hoa đăng với áo the, guốc mộc và nụ cười như mùa thu toả nắng của cô hàng xén vẫn cứ mãi là giấc mơ của Hoàng Cầm. Thi sĩ mất năm 2010, còn chúng ta sau chiến tranh non nửa thế kỷ vẫn đứng mãi bên bờ sông mà nhớ tiếc!

Khi ước mơ tan vỡ, nó phải được nhận biết để khởi đầu cho một hy vọng mới.

Một cuộc chiến với quá nhiều hy sinh để đổi lấy một đất nước nghèo khó, phân hoá, băng hoại về mọi mặt thì phải can đảm nhìn nhận rằng cuộc chiến đó vô nghĩa, tiêu phí xương máu dân tộc.

Pv. Huyền Trang khởi kiện và tố cáo ông Võ Xuân Ái vi phạm pháp luật

VRNs – Sài Gòn

Pv. Huyền Trang (hình trái) khởi kiện và tố cáo
ông Võ Xuân Ái vi phạm pháp luật
Phóng viên Anna Huyền Trang đã gởi Đơn khởi kiện ông Võ Xuân Ái, cán bộ công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ huy và các công an, các an ninh sân bay Tân Sơn Nhất khác có hành vi ngăn chặn cô xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu mà không xuất trình được lệnh, quyết định cấm xuất cảnh của người, cơ quan có thẩm quyền. Ông Ái cũng không giao cho Biên Bản tịch thu hộ chiếu cho cô Trang.

Và gởi Đơn tố cáo ông Vũ Xuân Ái chỉ huy và các Công an, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và một số người khác không biết tên do họ không giới thiệu tên, đã ngăn chặn cô Trang xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu, giam giữ, đánh và lăng nhục, kè cổ như một tên tội phạm… mà không xuất trình được lệnh, quyết định cấm xuất cảnh, hủy bỏ hiệu lực hộ chiếu, giam giữ … của người, cơ quan có thẩm quyền. Cũng không giao bất kỳ Biên bản nào theo đúng qui định pháp luật.
—–
Ngày 25 tháng 04 năm 2014
  ĐƠN KHỞI KIỆN
V/v:Hành vi hành chính ngăn cản trái phép công dân xuất cảnh

Thăm Đinh Nguyên Kha

Oanh Anna
Xin Chào mọi Người,

Tôi xin phép gia đình Chị, Kim Liên Mẹ Uy Kha, để được chia sẽ với mọi người trong chuyến đi thăm ĐINH NGUYÊN KHA

Sài Gòn, 24/04/2014

Gia Đình tôi đồng hành cùng Gia đình chị Kim Liên đến Xuyên Mộc để vào thăm Đinh Nguyên Kha, một sinh viên yêu nước mà tôi luôn quý trọng. Sau nhiều lần xin đi cùng nhưng chị Liên đều từ chối.

Chị nói rằng dù có đi cùng thì khi vào trại giam họ cũng không cho vào thăm, chỉ tốn công sức và thời gian đi lại. Nhưng hôm nay, gia đình tôi quyết liệt đòi đi theo mặc cho họ có đối xử như thế nào. Chúng tôi đi để tận mắt chứng kiến cảnh nhà tù khắc nghiệt giam cầm những người yêu nước. Đi để chứng kiến cảnh trại giam đối xử tệ hại với tù nhân như mọi người từng kể tôi nghe. và đi để nhìn Kha từ phía sau khung cửa sổ, một phần nào đó thông cảm và chia sẽ cùng Kha.

Chúng tôi đến trại giam K3 Xuyên Mộc vào buổi sáng khoảng 10h. Sau hơn 4h ngồi xe cộng với

Việt Nam hãy hủy bỏ việc hạn chế di chuyển có tính cách trả đũa đối với những người bảo vệ nhân quyền

ICJ
Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế (ICJ) hôm nay đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả lại ngay lập tức hộ chiếu cho nhà bảo vệ nhân quyền Phạm Chí Dũng để ông có thể sang Hoa Kỳ điều trần trước Quốc hội vào cuối tháng này.

Dân biểu Loretta Sanchez và Dân biểu Zoe Lofgren mời ông Phạm Chí Dũng điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về tự do báo chí ngày 29 tháng 4, 2014. Theo chương trình ông cũng sẽ trình bày trong một hội thảo với chủ đề "Hướng Đến Một Nền Báo Chí Tự Do", được các tổ chức phi chính phủ đứng ra tổ chức tại Washington, DC ngày 1 tháng 5 sắp tới.

Tuy nhiên, ông sẽ không thể đi được vì nhà chức trách chưa trả lại hộ chiếu của ông.

Bắc Kinh tận dụng vụ máy bay mất tích

Ngô Quảng 
DienDanCTM

Tính đến nay đã trên 1 tháng rưỡi kể từ khi chuyến bay MH 370 của hãng hàng không dân dụng Malaysia bị rớt hay mất tích. Malaysia và nhiều nước khác vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay này ở hết vùng biển này đến hải dương nọ.

Trên chuyến bay MH370 có đến 152 hành khách mang quốc tịch Trung quốc nên nhà cầm quyền và người dân nước này quan tâm và hợp tác tìm kiếm chiếc máy bay này là chuyện đúng. Tuy nhiên, đến nay hầu hết giới quan sát quốc tế đều thừa nhận Bắc Kinh đang tận dụng tối đa vụ việc này để cố ra oai Trung Quốc là nước lớn và cố làm dáng rằng mạng người Trung Quốc rất giá trị.

Vẫn theo giới quan sát, có vẻ như cả 2 nỗ lực đó đều đang phản tác dụng mặc dù mức độ đồng

Hồng Kông mở Viện Bảo Tàng Thiên An Môn

DienDanCTM – 26/4/2014

Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau gần 25 năm xẩy ra biến cố, một viện bảo tàng sẽ được khánh thành tại Hồng Kông để kỷ niệm vụ thảm sát đẫm máu tại Quảng Trường Thiên An Môn xảy ra vào đêm 3 rạng sáng 4 Tháng 6 năm 1989 khi xe tăng của nhà nước cộng sản Trung Quốc tràn vào Quảng Trường bắn và cán chết những sinh viên ngồi biểu tình đòi hỏi tự do và chống tham nhũng khiến cả ngàn người thiệt mạng.
Tất cả những dữ kiện và thông tin liên quan đến vụ thảm sát Thiên An Môn từ đó đến nay vẫn bị nhà cầm quyền Trung Cộng che giấu và tuyệt đối cấm phổ biến.
"Viện Bảo Tàng 4 Tháng 6", như tên được đặt, tọa lạc tại tầng thứ 5 trong một toà nhà nằm ngay

30 tháng 4: tôi nhìn lại mình

Nguyễn Quốc Quân - DienDanCTM
Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ năm ngày 3 tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã công bố rằng nhà nước sẽ cho cử hành một đại lễ cầu siêu tổ chức tại Trường Sa dành cho những anh hùng tử sĩ hy sinh vì biển đảo, kể cả chiến sĩ VNCH, cũng như tưởng niệm thuyền nhân bỏ mình trên biển Đông.

Khi nhắc tới thuyền nhân VN, ông đã gọi bằng một tên mới đó là “nạn nhân chiến tranh” và cho biết nhà nước VN “không còn bận tâm đến mục đích ra đi của khoảng 4 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống ở nước ngoài”.

Tạm gác qua bên sự khó chịu về kiểu nói trịch thượng của ông Sơn và kinh nghiệm đã có quá nhiều về những “ẩn ý” hay “toan tính” của các lãnh đạo của ông Sơn, người ta vẫn thấy không ổn trong những phát biểu này và chẳng thấy sự chân thành nào đối với những người đã mất.

30/04: Ưu tư diễn nghĩa

Nam Đan
Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Năm nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy.

Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát ca, nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm!

Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại.

Đinh Nguyên Kha bị khủng bố tinh thần và đã tuyệt thực trong trại giam Xuyên Mộc

Thạch Thảo
Từ ngày thăm nuôi vào ngày 24 tháng 3 cho đến nay Kha không viết thư và gọi điện về gia đình. Tôi và Mẹ đều tin rằng có chuyện không lành đối với Kha trong trại giam.

5h sáng ngày 24/4/2014, chúng tôi xuất phát từ Long An đi Xuyên mộc trong tâm trạng rất bồn chồn và lo lắng. Đi cùng gia đình chúng tôi là gia đình chị Oanh - những người bạn luôn quan tâm về hoàn cảnh của gia đình tôi. Biết chắc rằng trại giam sẽ không cho họ vào gặp Kha, nhưng họ vẫn đi. “Đi để tận mắt chứng kiến cảnh nhà tù khắc nghiệt giam cầm những người yêu nước. Đi để chứng kiến cảnh trại giam đối xử tệ hại với tù nhân. Và đi để nhìn Kha từ phía xa sau khung cửa sổ, một phần nào đó thông cảm và chia sẽ cùng Kha”. Đó là những gì mà gia đình chị Oanh đã tâm sự cùng tôi

10h sáng chúng tôi có mặt tại trại K3, Xuyên Mộc. Mẹ tôi vào làm thủ tục thăm gặp và xin cho gia đình chị Oanh cùng gặp. Và họ đã từ chối, đây là điều chúng tôi đã đoán được nên cũng không câu nệ. Gia đình chị Oanh đành phải ra đứng phía xa ngoài sân và nhìn vào từ khe cửa sổ đối diện.

Dương Nội 25-4-2014: Dân oan khóc than trong vòng vây CA trước tiếng gầm của xe ủi đất

DienDanCTM tổng hợp
Theo chính quyền địa phương, cuộc cưỡng chiếm đất ở Dương Nội coi như đã "tạm thành công" vào sáng hôm nay 25-4-2014, khi nhà cầm quyền đã huy động lực lược hàng ngàn công an, bộ đội thực hiện việc cưỡng chế đất dự án ở đây.

Những gia đình cuối cùng của Dương Nội đã kiên trì chống lại việc cưỡng chế khu đất họ đang canh tác, trên đó có cả mồ mả thân nhân,  đã phải gạt nước mắt đúng nhìn lực lượng cưỡng chế đưa xe vào cày nát lúc 8 giờ sáng hôm nay. Sự cố thủ của người dân Dương Nội trên cánh đồng đất đai của mình trong những năm tháng qua đã bị lực lượng công an dẹp tan. Lực lượng công an cưỡng chế đã đàn áp, đánh đập và bắt đi hơn 10 người, trong đó có vợ chồng chị Cấn Thị Thêu - một gia đình dân oan Dương Nội. Riêng chị Cấn Thị Thiêu, theo nguời dân tại đây cho biết, chị đang đứng ở trên chòi thì bị công an dùng xe cần cẩu xúc chị xuống, để cho đầu gấu đánh đập dã man đến ngất rồi khiêng lên xe mang đưa đi bệnh viện, sau đó bị đưa thẳng vào trại giam.

Blogger Nguyễn Tường Thụy đã đến Hoa Kỳ vận động tự do thông tin tại Việt Nam

Thanh Lan - RadioCTM
NgTThuyNhư đã loan báo, blogger Nguyễn Tường Thụy đã lên máy bay chuyến 11 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2014, và sau mười mấy tiếng đồng hồ, ông đã đến Hoa Kỳ để vận động cho một nền báo chí độc lập. 

Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn blogger Nguyễn Tường Thụy tại phi trường quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn, do phóng viên Thanh Lan thực hiện.

THÔNG BÁO: Kênh truyền hình trực tiếp Lễ Tuyên Thánh 2 vị Giáo Hoàng bằng tiếng Việt

Dòng Tên Việt nam
Kính thưa quý bn đc,
Vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma, tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật 27.04.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ long trọng cử hành Thánh Lễ tuyên thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô.
Sẽ có 9 vệ tinh thuộc hệ thống Eutelsat, cộng thêm các vệ tinh đã dùng trong dịp thế vận hội Olimpic mùa đông ở Sochi truyền hình trực tiếp lễ tuyên thánh trên toàn thế giới. Đài Sky sẽ có 15 máy thu hình theo kỹ thuật 4K.
Nhằm giúp các tín hữu Công giáo tại Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi và hiệp thông trong sự kiện trọng đại này, kênh Youtube của Dòng Tên Việt Nam sẽ truyền hình, thông dịch và bình luận trực tiếp bằng tiếng Việt Thánh lễ tuyên thánh.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More