Khối 8406



TUYÊN BỐ VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

Kính gửi:

‒ Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

‒ Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tự do.

Ngày 25-06-2011, Thứ trưởng ngoại giao Cộng sản Việt Nam (CSVN) Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc (TQ) không những để gặp người tương nhiệm là Thứ trưởng ngoại giao Trương Chí Quân, mà còn để gặp Đới Bỉnh Quốc, Trưởng ban Đối ngoại đảng Cộng sản TQ, nhân vật có quyền lực cao nhất trong ngành ngoại giao của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã sau đó cho biết

Giải trí

Tội lỗi ...ngập đầu!

Quá mệt mỏi lo lắng sau nhiều tuần lễ thấy dân chúng biểu tình, Nguyễn Tấn Dũng bất thần bị đứt mạch máu lăn ra chết và dĩ nhiên là bị quỷ sứ lôi xuống địa ngục.
Diêm Vương sai quỷ sứ dẫn Nguyễn Tấn Dũng đi một vòng để chọn nhục hình.
Cai ngục mở phòng thứ nhất ra thì thấy toàn những vạc dầu đang sôi sùng sục. Nguyễn Tấn Dũng toát mồ hôi lắc đầu.
Phòng thứ hai là nơi tử tội bị làm lạnh từ từ thành băng đá. "Rét" quá, Nguyễn Tấn Dũng lại lắc đầu.
Các phòng khác đều có những cực hình khổ ải như cưa chân cưa tay, cắt lưỡi, tùng xẻo, ... làm Nguyễn Tấn Dũng "nóng lạnh" luôn và liên tục lắc đầu.
Đến phòng cuối, cửa vừa mở ra thì Nguyễn Tấn Dũng thấy một lô những gương mặt quen thuộc, nào là Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, … Mọi người đang hút xì-gà thuốc là trò chuyện huyên náo, dù phải đứng trong bể c.'t, nhưng mực c.'t chỉ cao đến bụng.
Mừng cuống lên, Nguyễn Tấn Dũng nói "Tôi chọn chỗ này! Tôi chọn chỗ này! Đứng trong c'.t mà đến bụng thì cũng chịu được, hơn nhiều nơi khác!"
Cai ngục hỏi lại: "Ông quyết định lấy chỗ này?"

- Vâng, đúng chỗ này!

- Vậy ông xuống đi!
Nguyễn Tấn Dũng vừa lội xuống chưa kịp bắt chuyện với những người anh em thì nghe thấy cai ngục canh phòng này hô lớn:

- Hết giờ đứng giải lao. Tất cả ngụp đầu xuống!!!

***

Một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đập phá


Thanh Phương RFI

Một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đập phá cách đây hơn một tháng, nhưng hôm nay báo chí chính thức mới loan tin. Hôm nay, tờ Thanh Niên loan tin là hôm qua 29/7/2011, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo là một tàu cá của ngư dân điạ phương đã bị phía Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi đang hành nghề trên vùng quần đảo Hoàng Sa.

Điều đáng nói là vụ này đã xảy ra từ ngày 14/6/2011, tức là cách đây một tháng rưỡi. Theo thông tin của tờ Thanh Niên, hôm đó, chiếc tàu cá nói trên đã bị tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc khống chế tại khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa).

Lực lượng Trung Quốc đã đập bể cửa kính cabin tàu, lấy đi la bàn, lương thực và đồ dùng cá nhân, rồi xua đuổi ngư dân không cho tiếp tục hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa. Thuyền trưởng đã phải mượn ngư cụ của một con tàu khác để đánh bắt cá cho đến ngày 29/6/2011 mới trở về đảo Lý Sơn.

Những vụ tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công thường không được loan tải rộng rãi trên báo chí chính thức ở Việt Nam. Chẳng hạn như ngày 5/7/2011 vừa qua, ở khu vực Hoàng Sa, một chiếc tàu hải quân Trung Quốc đã đuổi theo tàu cá Việt Nam, sau đó đã cho một chiếc ca nô cao tốc chở theo 10 binh sĩ trang bị súng tự động và dùi cui, lên tàu Việt Nam, đánh đập thuyền trưởng, cướp đi một tấn cá và đuổi các ngư dân, không cho họ đánh bắt cá ở khu vực này nữa. Nhưng chỉ duy nhất có tờ Pháp Luật đăng tải thông tin này trên mạng vào ngày 14/7/2011.

Bài thơ không tựa đề

Phạm Đức Nhì

 
Tự do như muối
hạnh phúc như đường
khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon
khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối
tôi sống ở miền nam
nhìn dòng đời trôi nổi
nở lại tàn
bao nhiêu mùa hoa
hai nền Cộng Hòa
một cuộc chiến tranh dài đẫm máu
tôi đã dốc lòng chiến đấu
bảo vệ tự do
dưới lá cờ
nền vàng ba sọc đỏ

Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà ký kiến nghị Tòa án Tối cao cho tới dự phiên tòa phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Một bản kiến nghị Tòa án Nhân dân Tối cao cho phép nhân dân được tham dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ vừa được công bố trên mạng, đề ngày 25/7/2011.

Bên cạnh chữ ký của một số vị trí thức tên tuổi như Nhà giáo Phạm Toàn, Gs. Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Võ Thị Hảo, Trần Nhương, Đạo diễn Trần Văn Thủy … còn có chữ ký của linh mục Vũ Khởi Phụng – bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, linh mục Nguyễn Văn Phượng – chính xứ Thái Hà.

Trời ơi là Trời !!!

Đà Lạt: Xây "Vạn Lý Trường Thành" trong khu du lịch?
Tác giả: Trần Trung Sơn

Liệu có phải đây là "hội chứng" do xem qúa nhiều phim ảnh Trung Quốc, nên người ta "a dua" một cách mù quáng không... Nhưng những nhà quản lý chính quyền, quản lý văn hóa du lịch ở Đà Lạt, chả lẽ cũng lại ngây thơ đến nỗi cũng "nhiễm bệnh" như thế?

"Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt"?

Một người bạn của tôi khi đến Khu du lịch Đồi Mộng Mơ (Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã vội vàng gọi điện thông báo cho tôi một tin thật sửng sốt: Trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ người ta xây hẳn một đoạn Vạn Lý Trường Thành dài mấy trăm mét làm "điểm nhấn"(?). Có cả một đội quân tượng về lính của Tần Thủy Hoàng ở đó nữa.

Thư kêu cứu lần thứ 2 của gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi:

- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;

- Các nhân sĩ, trí thức các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;

- Mọi công dân thiết tha với đất nước, dân tộc Việt Nam vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.

Chúng tôi, gia đình Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ xin khẩn thiết gửi đến quý vị lời kêu cứu sau đây:                                                                                                                                                        

'Ngón đòn hiểm ác' của thương lái TQ khiến dân Việt điêu đứng

(Theo Giáo dục Việt Nam)
http://vietnamnet.vn/

Ốc bươu vàng phá hoại mùa màng

Từ việc mua móng trâu, rễ hồi, ốc bươu vàng tới việc săn lùng gỗ sưa rao giá bạc tỷ hay sẵn sàng thu mua phế liệu với giá cực cao – những hành động tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại ẩn chứa những dụng ý sâu xa của lái thương Trung Quốc.

Nhiều năm trở lại đây, người dân Việt Nam (VN) đã nằm lòng những câu chuyện xoay quanh việc tận thu hàng hóa một cách rất "khó hiểu" của người Trung Quốc (TQ). Đã có thời, thương lái TQ đi khắp các chợ ở vùng quê VN thu mua rễ hồi. Ngay sau đó, một chiến dịch triệt phá rừng hồi, một dược liệu quý hiếm của VN, đã diễn ra.

Oan cho chó!

Luasaigon.com 
(RadioCTM)

 Chúng tôi thật ra rất buồn phiền và xấu hổ khi gần đây bị con người gán ghép và công kích một cách bất công: “Chó cộng sản”, “Chó Công an”, “Chó tôn giáo”... vv... và … vv... Sự đau buồn và xấu hổ chất chứa mãi “Chó Câm” cũng thét lên thành lời:

"Từ khai thiên lập địa, khi gia đình Noah thả muôn thú trong đó có chúng tôi từ thuyền ra địa cầu sau cơn đại hồng thủy để sanh sôi nẩy nở phát triển như ngày nay, Thiên Chúa biết con người dễ dàng bị tiêu diệt trước thiên nhiên vạn vật nên Đấng duy nhất đã trao cho con người một vũ khí để tự vệ: Loài Chó chúng tôi.

Chúng tôi có trách nhiệm luôn kề cận, giúp đỡ, bảo vệ, tuân phục sự sai khiến của con người, đưa con người lên ngai vị chúa tể vạn vật. Là nô lệ, chúng tôi đã phục vụ con người từ muôn triệu ngàn năm trên trái đất này. Trong khoảng thời gian dài đó, chúng tôi chưa từng làm gì sai trái cho chủ chúng tôi phiền lòng, chúng tôi phục vụ con người tận lực, tận tâm đến đỗi Bismarck nói câu bất hủ: “Ta càng hiểu rõ lòng dạ con Người bao nhiêu ta càng quý yêu loài Chó bấy nhiêu”.

Chưa hết! Ngoài sự trung thành, tín nghĩa, tận tụy phục vụ chủ mình quên sự sống, không oán thán mà chúng tôi còn là một món ăn khoái khẩu trong những bữa tiệc linh đình của con người!.. Như thế chưa đủ hay sao?!... Hà cớ gì tất cả mọi sự tăm tối, hèn hạ, dối trá, đốn mạt, ươn hèn, gạt lường, phản bội xấu xa nhất không đáng tồn tại dưới ánh sáng mặt trời này mà con người đã làm, lại hèn hạ trút lên đầu chúng tôi: Chó đẻ, Chó Cộng, Chó công an, Chó săn, Chó câm? Chúng tôi chưa từng nô dịch, lường gạt, phản dân, bán nước mà sao gọi chúng tôi là “Chó cộng”? Chúng tôi chưa vì sự sống nhơ bẩn, vì miếng ăn tồi tàn mà nhẫn tâm thi hành, tra tấn, nhục hình tàn bạo dã man đồng loại mình, anh em bảo vệ dân tộc tổ quốc vô tội, sao gọi là “Chó công an”. Chúng tôi chưa từng núp bóng tôn giáo để bán rẻ, cầu lợi, đem dân tộc vào kiếp làm tôi, chối từ công lý, trợ lực Satan, không thăm vếng đồng đạo bệnh hoạn tù rạc của mình, tín hữu mình sao gọi là “Chó câm”, “Chó tôn giáo”?! Xin con người có lương tri, có đạo đức, nhất là có tư duy, hãy minh định lại cho đúng, đừng vô cớ gán ghép những điều xấu xa, đáng xấu hổ mà loài Chó chúng tôi cũng không làm và chấp nhận!"

Mong chờ Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Toàn Thế Giới Kỳ 6

Vi Thanh
Diễn Đàn CTM


Một lần tình cờ nghe người bạn giới thiệu về Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Toàn Thế Giới Kỳ 6, tôi tò mò không biết đại hội này có giống những đại hội thanh niên vẫn tổ chức hàng năm ở Việt Nam hay không. Vì theo như nội dung được giới thiệu, đại hội lần này sẽ là nơi để những thanh niên người Việt quan tâm đến vận mệnh đất nước từ khắp nơi trên toàn thế giới tụ hội về gặp gỡ và giao lưu với nhau.

Thanh niên chúng tôi bây giờ nếu được học hành, có một chút suy nghĩ, thử hỏi ai không quan tâm đến vận mệnh đất nước. Khi mà cuộc sống của đại đa số người dân tại đất nước Việt Nam vẫn chồng chất những khó khăn, xã hội thì đầy dẫy những bất công, mà chính quyền thì cứ như mù như điếc. Người dân thấy bất bình nhưng chẳng biết kêu ai.

Liên Hiệp Âu Châu lên tiếng can thiệp tự do cho Lm. Nguyễn Văn Lý

(Bản tin 29-07-2011)
Bà Catherine Ashton, đại diện cơ quan Ngoại giao Liên hiệp Âu châu (EU), hôm 29-7-2011 đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, sau khi nhà cầm quyền CSVN bắt đưa ông vào lại nhà tù hồi đầu tuần.

Linh mục Lý, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng trong nước, và là người sáng lập Khối 8406 trong phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, đã bị bắt lại và đưa vào trại giam hôm 24-7, sau khi được thả từ hơn một năm trước để trị bệnh.

Công Hàm 1958: Từ Lệ Thuộc Chính Trị Trở Thành Bán Nước.

Nguyễn Quang Duy

Công Hàm bán nước của Phạm văn Đồng ký năm 1958

Trước 1975, miền Nam vẫn lấy ngày 20/7 làm ngày Quốc Hận. Ngày mà thực dân và cộng sản đã chia đôi đất nước.

Ngày 20/7 năm nay, Báo Đại Đoàn Kết lại có bài viết đề cập thẳng vào nội dung bản Công hàm 1958. Nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn sử dụng bức Công Hàm này để lập luận rằng Hòang Sa, Trường Sa và Biển Đông thuộc chủ quyền Trung cộng. Bởi thế nó xem là Công Hàm bán nước. Thế nhưng vẫn chưa đựơc nhà cầm quyền cộng sản chính thức giải bày.

Tẩy Chay Hàng Trung Quốc

Tư Thăng

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tiếp tục đến tuấn lễ thứ 8 và trong tương lai còn tiếp tục dài dài để càng ngày càng khoét sâu thêm bộ mặt hèn nhục của Hà Nội đối với quan thày Trung Quốc.

Nhưng – nói như một nhà bình luận ở Nam California – chính trị cũng là kinh tế, mà kinh tế cũng là chính trị. Hiện ta đang đánh vào mặt trận chính trị nhưng bỏ trống mặt trận kinh tế, là một mặt trận không kém phần quyết định. Ngay từ bây giờ người Việt Nam phải nhập cuộc, phải thực thi câu “hai mặt giáp công” để hỗ trợ cho các cuộc biểu tình yêu nước, chẳng những đang tiếp tục bùng lên trong nước mà còn trên khắp thế giới, ở những nơi có đông người Việt Nam cư ngụ.

Những điều trông thấy

Vi Thanh


Ngày 17 tháng 7 năm 2011, Chủ nhật thứ bảy liên tiếp có biểu tình ở Hà Nội. Số bảy (7), âm Hán Việt đọc là “thất”, đồng âm với “thất” cũng có nghĩa là mất mát. Sau ngày “tam thất” này, liệu chúng ta có mất thêm gì nữa không?
Năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ông Phạm Văn Đồng ký thỏa thuận thừa nhận vùng lãnh hải 12 hải lí của Trung Quốc, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Năm 1974 Trung Quốc chiếm được quần đảo Hoàng Sa từ quân đội Việt Nam Cộng hòa. Năm 1988 Trung Quốc tiếp tục chiếm thêm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Năm 2011, Trung Quốc định chiếm Biển Đông. Quá tam ba bận, đã tam thất rồi, nay ta có mất nữa?

Thơ: Ngày lịch sử dân tộc

Mục Đồng
Radiochantroimoi


Một buổi sáng Sài Gòn bừng rực lửa
Ánh hào quang sáng rực giữa Hà thành
Lời hiệu triệu của hồn thiêng sông núi
Quốc hận thét gào, nhiệt huyết trào dâng
Trên khắp nẻo tựu về bao thế hệ
Từ thiếu nhi đến các cụ bát-cửu tuần
Những đoàn người theo nhịp bước oai hùng
Và khẩu khí âm vang như địa chấn
Hoàng-Trường Sa là xương máu Việt Nam
Như tiếng vọng ngàn xưa dòng lịch sử
Bạch Đằng giang nước lũ cuốn quân thù
Gương Trưng, Triệu núi Tùng sông Hát
Trống Mê Linh quyết bảo vệ Long Bào

Thái Hà thông báo thắp nến cầu nguyện


Trước tình trạng những nạn nhân của bất công, của sự đàn áp ngày càng tăng.

Trước nguy cơ xâm lăng của đất nước, dân tộc Việt Nam với hiểm họa Bắc Triều.

Giáo xứ Thái Hà tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ và cho đất nước vào tối thứ 7 ngày 30/7/2011, lúc 19 h.
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội thuộc Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội) vừa ra thông báo về việc thắp nến cầu nguyện trong Thánh lễ lúc 19 giờ thứ Bảy 30/07/2011 cho những ý chỉ sau:

Tổ Quốc đang bị xâm lăng -Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện.

Thích Viên Định


Hơn 1000 năm Bắc thuộc và rất nhiều lần đem quân đánh phá biên giới nước ta, nay đã sang thế kỷ 21, cuộc xâm lăng vẫn còn tiếp diễn, rõ ràng thế lực thù địch Bành trướng Bá quyền Đại Hán Bắc kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm và thường xuyên nhất của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, thế lực thù địch Đại Hán lại ẩn nấp dưới chiêu bài Xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Mác-Lênin, vô gia đình, vô tổ quốc để dễ bề thôn tính Việt Nam. Mặc dù đây là chủ thuyết sai lầm, phi nhân, gây tội ác với nhân loại, bị thế giới lên án, đã bị đào thải ngay tại Liên sô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng Trung Cộng vẫn cố giữ mô hình Xã hội chủ nghĩa để lợi dụng, che giấu mưu đồ xâm chiếm Việt Nam theo đường lối thực dân kiểu mới. Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng cố ôm giữ thể chế Xã hội chủ nghĩa, để duy trì đặc quyền đặc lợi cho Đảng chứ không cho dân.

Những khuôn mặt CA chó săn, tay sai Tàu, ác với dân (cập nhật 28-7-2011)

DienDanCTM
Đồng bào khi đi biểu tình: Hãy cùng nhau cảnh giác, nhận diện những khuôn mặt CA chìm chó săn, tay sai Tàu, ác với dân để cô lập chúng và bảo vệ nhau.
*Những khuôn mặt CA chìm tay sai TQ bị đồng bào nhận diện ở Sài Gòn trong các cuộc biểu tình tháng 6 và mới tuần qua khi chúng đang rình rập đồng bào tụ họp biểu tình. Cám ơn những đóng góp hình ảnh của TTVYN, Blogger Lê Tùng Châu, Blogger Báo Không Lề, blogger Nguyễn Hiền, web VT... và mong tiếp tục đón nhận những đóng góp của các bạn và đồng bào mọi giới.

Tờ số 7 SG

Xử phúc thẩm Luật sư Hà Vũ: khéo mà mắc lỡm

Bùi Tín


Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án 7 năm tù giam,
và 3 năm quản chế trong phiên xử ngày 4/4/2011 tại Hà Nội
Ngày 2-8-2011 sắp đến tòa án Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm Luật sư Cù Huy Hà Vũ về cái gọi là “tội tuyên truyền chống nước CHXHCN Việt Nam”.

Bốn tháng trước, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án ông 7 năm tù, 3 năm quản chế, trong một phiên tòa rất sơ sài, qua loa, trái luật hình sự tố tụng, luật sư không được lên tiếng, không có tranh biện, bị cáo chỉ kịp nói một câu: Lịch sử và nhân dân sẽ minh oan cho tôi. Nhà nghiên cứu Phạm Toàn phải thốt lên: "Đây là một phiên tòa lưu manh, ô nhục".

Các chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Úc, Canada…, các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế lập tức lên án mạnh mẽ phiên tòa chà đạp nhân quyền và pháp lý, giữa lúc chính quyền Việt Nam cam kết xây dựng một chế độ pháp quyền tiến bộ.

Những đứa trẻ không có ngày mai

Trịnh Kim Tiến
Công nhân Nguyễn Thi Liễu bị xe công ty đụng chết
hồi tháng 6-2011 khi đang đình công,
để lại hai con thơ không có ngày mai
Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi…

Và tôi đang nghĩ về chúng, những đứa trẻ không có ngày mai …

Sau khi ba mất, cuôc đời tôi ghi sang một trang khác, bước chân tôi tiến đến một nơi xa lạ, một con đường mà tôi không và chưa bao giờ nghĩ đến…

Và một lần nữa, điều kì diệu lại đến, nó tô lên cuộc sống của tôi là những cảm giác kì lạ đến vô chừng…

Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi - một con bé nghịch ngơm, nhí nhảnh, chỉ biết la cà, đùa giỡn giờ lại trở thành một điều gì đó. Hình tượng người con gái xuống đường thể hiện lòng yêu nước, thật lòng là có choáng ngợp trong ánh hào quang, pha vào đó là chút gì đó áp lực, chút nặng nề, và một chút sợ hãi…

Việt Tân: CSVN Đưa Giảng Viên Phạm Minh Hoàng Ra Tòa

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Thông Cáo Báo Chí
CSVN Đưa Giảng Viên Phạm Minh Hoàng Ra Tòa

Nhà cầm quyền CSVN vừa tuyên bố sẽ đưa ông Phạm Minh Hoàng ra xét xử vào ngày 10/8/2011 tại Sài Gòn, với tội danh “âm mưu lật đổ chế độ” theo điều 79 Luật Hình Sự.

Giảng viên Phạm Minh Hoàng là cựu sinh viên du học tại Pháp từ năm 1973. Năm 2000, ông quyết định trở về nước giảng dạy tại đại học Bách Khoa Sài Gòn với tâm nguyện đào tạo những hạt nhân thay đổi tích cực cho đất nước từ giới sinh viên. Đây cũng là một phần trong nỗ lực đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài và canh tân đất nước của Đảng Việt Tân mà ông là thành viên.

Trong suốt 10 năm sau đó, Giảng viên Phạm Minh Hoàng đã tham gia hầu hết các nỗ lực bảo vệ đất nước và dân tộc như phản đối việc khai thác Bô-xít Tây Nguyên, báo động về các hiểm họa trên biển Đông. Ông viết nhiều bài phân tích, dưới bút hiệu Phan Kiến Quốc, về những nguyên nhân của các vấn nạn đang đè nặng đất nước. Ông hướng dẫn tập thể sinh viên về các kỹ năng để thăng tiến cá nhân và đóng góp cho xã hội.

Hãy sớm tỉnh ngộ

Pham Im
Radiochantroimoi

Những tên thái thú thế kỷ 21
Sau khi khối CS Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng CSVN như con chó vô chủ rối rít cuống cuồng chạy sang Trung Cộng (TC) khấu đầu tạ tội, nhắc lại tình đồng chí xa xưa xin được bảo kê để bảo tồn Chủ Nghiã CS chung .
Lợi dụng nhược điểm này như là nắm được đầu chó, Tàu Ô tích cực đặt điều kiện như là những dây xích, đó là nhượng một số lãnh thổ biên giới cực Bắc trong đó trá hình cho thuê rừng đầu nguồn dài hạn, âm thầm khai thác Bauxit cao nguyên số lượng lớn công nhân hoàn toàn Tàu Khựa, nhiều hợp đồng xây dựng làm ăn béo bở dành hết cho TC hầu như 90% . Không kể số cố vấn nằm trong BCT, QĐ và CA, từ TƯ cho đến

Đơn giản là đi trước thời đại

BÙI TÍNH – Viết từ Nghệ An


Không biết dùng từ nào chính xác để gọi những con người ấy. Gọi là “nhà dân chủ” thì chưa chắc họ đã hài lòng vì chưa thấy họ tự xưng như vậy. Đã thế, báo chí quốc doanh rất thích dùng bai chữ “nhà dân chủ” theo nghĩa mỉa mai một cách ác độc. Đám cư dân mạng quốc doanh thậm chí còn hùa theo với những từ như “rân chủ”, “rận chủ”… Blogger Mẹ Nấm đã phải viết hẳn một bài về cái danh xưng này.
Gọi là “nhà bất đồng chính kiến” thì rõ ra là đối lập với chính quyền. Ở xứ sở văn minh thì chuyện bất đồng chính kiến là chuyện hết sức bình thường, thậm chí khuyến khích. Nhưng ở cái xứ lạc hậu này, quan tân đến chính trị đã là lạ rồi. Lại còn bất đồng chính kiến nữa thì ghê quá. Gọi như vậy chẳng khác nào đẩy họ vào thế khó một cách không cần thiết.

Thơ: Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

Trần Giang
Radiochantroimoi

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!

Tổ tiên tạo dựng bức dư đồ,
Con cháu đời sau mãi điểm tô.
Xương trắng máu đào rơi ải Bắc,
Biển xanh dậy sóng hận sông Lô!
"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ",
Phút chốc Bình Ngô dậy cõi bờ.
Thề quyết phen này ra trận tuyến,
Diệt phường xâm lược giặc Tàu ô!

***

Chiến sĩ công an: tự điển mới định nghĩa ác ôn.


Ngày còn nhỏ, những lần học văn, hay học lịch sử, mỗi lần nghe thầy, cô giáo nhắc đến hai từ “chiến sĩ”, là trong tâm trí tôi sáng lên niềm tự hào, yêu mến và biết ơn những con người đã vì tổ quốc mà chịu mất mát, đau thương. Rất nhiều người trong số họ đã gửi lại tuổi xanh của mình nơi chốn rừng núi hoang vu hay nơi biển đảo xa xôi, mà đến bây giờ, người thân của họ còn chưa tìm được phần mộ của một phần da thịt mình.

Mỗi lần đi qua một nghĩa trang liệt sĩ, tôi thường cúi đầu trong thinh lặng để tưởng nhớ những người lính đã đổ máu cho tôi và thế hệ sau được sống trong hòa bình.

Lời hứa và việc làm

Thanh Quang, phóng viên RFA


Việt Nam hiện chính thức có thành phần lãnh đạo mới, kể cả Chủ tịch nước, với những lời hứa hẹn cũng sẽ một lòng vì dân, vì nước.

Tân Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
Lấn quyền Quốc Hội

Hôm thứ Hai 25 tháng 7 vừa rồi, theo TTXVN, “sau khi thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã bầu ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước, với 487 đại biểu tán thành, đạt 97,4% phiếu” ủng hộ.
Nhận xét về việc VN có tân chủ tịch nước, GS Trần Khuê từ Saigòn lên tiếng:

Trước hết tôi xin nói tới chuyện bầu bán, là ứng cử có một người, đề cử có một người rồi bầu chọn, thì nó rất lỗi thời ở Thế kỷ 21 này. Tình hình hiện nay không chấp nhận như vậy. Thà là Bộ Chính Trị cứ nói thẳng là họ muốn cử người này ra, chứ còn bày ra việc bỏ phiếu, bấm nút bầu mà làm gì.”

Theo nhà báo Bùi Tín, nguyên Đại tá Quân đội Nhân dân VN hiện cư ngụ tại Paris, Pháp Quốc, thì việc

Sài Gòn tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa

(Bản tin 28-07-2011)
Nhân sĩ trí thức Sài Gòn tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh
bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, ngày 27-07-2011
Nhân ngày Thương binh lit sĩ VN 27-07-2011, các nhân sĩ trí thc ti Sài Gòn đã t chc mt bui l tưởng nim các t sĩ đã b mình đ bo v t quc, vi lần đầu tiên trong lịch sử buổi l đã tưởng niệm chung các chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã bỏ mình trong trận hải chiến bảo v Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988 trước s xâm lăng ca TQ.

Buổi l din ra tại Câu lạc bộ Phao lô Nguyễn Văn Bình, số 43 đường Nguyễn Thông, quận 3, Sài Gòn, do cụ Nguyễn Đình Đầu, chuyên gia cứu về Biển Đông, đứng ra khi xướng, với s tham d cu hơn 50 nhân sĩ trí thức và những người trẻ, cùng với hàng chc công an an ninh có mt theo dõi trong ngoài. Tuy nhiên trước tm lòng tht ca nhng người tham d, cui cùng đã không có gì xy ra như nhiu người lo s.

Quyền biểu tình

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Bất chấp cấm cản, dân Hà Nội đã xuống đường
chống TQ liên tục 8 tuần lễ qua

Quyền biểu tình được qui định tại điều 69 Hiến pháp Việt Nam 1992.

Phần I: Ý nghĩa và mục đích của quyền biểu tình.

Quyền biểu tình là quyền Hiến định để nhân dân thể hiện quyền lực của mình như qui định tại điều 2 Hiến pháp 1992 “…Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân,..”. Quyền biểu tình cũng là phương tiện để nhân dân bày tỏ ý trí, nguyện vọng và đòi hỏi của mình trước thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Quyền biểu tình còn là vũ khí đấu tranh mạnh nhất và cuối cùng của nhân dân khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm sau khi tất cả các biện pháp giải quyết bằng thủ tục pháp lý khác không mang lại kết quả hài lòng cho nhân dân. Bởi ý nghĩa to lớn của quyền biểu tình và quyền biểu tình là quyền Hiến định nên nó không bị hạn chế bởi qui định của các văn bản dưới luật. Quyền biểu tình chỉ có thể bị hạn chế trong thời gian tình trạng khẩn cấp được công bố chính thức, đe dọa sự sống còn của quốc gia. Và luật về tình trạng khẩn cấp phải do Quốc hội ban hành.

Bộ Ngoại Giao Mỹ yêu cầu Hà Nội trả tư do cho Lm. Nguyễn Văn Lý

(Bản tin 27-07-2011)
CA an ninh CSVN bịt miệng Lm. Nguyễn Văn Lý
trong phiên xử tại Huế
Ngay sau khi nhà cm quyn CSVN bt Linh mc Nguyn Văn Lý đưa tr li nhà tù các t chc nhân quyn quc tế như Ân Xá Quc Tế, Human Rights Watch, y Ban T do Tôn giao Quc Tế USCIRF... đã đng lot lên tiếng phn đi và can thip cho t do Lm. Lý.

Cùng với các t chc nhân quyn quc tế, B Ngoi giao Hoa kỳ hôm 26-7-2011 cũng đã chính thc lên tiếng bày tỏ quan ngi và đòi trả tự do ‘’ngay lập tức’’ cho Lm. Lý.

Bà Heide Bronke Fulton, Phát ngôn viên Bộ Ngoi giao Hoa Kỳ nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam, trả tự do cho ông linh mục ngay lập tức". Theo bà Fulton, nhà cầm quyn CSVN "không thể cầm tù các cá nhân chỉ vì đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình", và "cha Lý cần phải được tự do để có thể tiếp tục được điều trị khối u trên não".

Trở lại vấn đề đồng thuận

Hà Phương
Radiochantroimoi


Cho đến hôm nay, vấn đề "đồng thuận" giữa VN cộng sản và Trung cộng qua cuộc hội kiến của ông Hồ Xuân Sơn (VC) và đại diện Quốc vụ viện TC ngày 25/6/11, vẫn còn là đề tài gây thắc mắc trong dư luận.

Dư luận thắc mắc là đúng, bởi vì từ báo đài trong nước đến đảng csVN mà Bộ ngoại giao là người có trách nhiệm giải thích đã không lên tiếng, mặc dù đã có 18 vị trí thức ở Hà Nội gửi kiến nghị yêu cầu. Phải chăng csVN đã vướng mắc một điều gì rất tai hại cho chủ quyền của VN ở Biển Đông? Từ chỗ vướng mắc đó của csVN đến các tuyên bố của TC qua báo đài cũng như những phát biểu sau 25/6 của các tướng lãnh, cho thấy rằng những bí mật của sự đồng thuận nằm trong những dấu hỏi sau đây:

Lời buồn thánh!

LỬA SAIGON
Radiochantroimoi

24/07/2011

          “Đây là một lần xưng tội, giải tội trong một nhà thờ nhỏ ở VN”.

- Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. Thưa cha, con bỏ đi lễ bảy ngày Chủ Nhật. Chống đối Công an, nguyền rủa các nhà Lãnh đạo CS, lấy danh Chúa thề bảo vệ Tổ quốc, dân tộc, con phạm điều răn thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Xin cha giải tội cho con.
- Cha thấy tội con xưng rất lạ?!... Đầu tiên Cha hỏi, vì đâu con sao lãng thờ phượng Chúa những ngày chủ nhật?
- Thưa Cha. Con theo đoàn người bảo vệ tổ quốc biểu tình tuần hành ở Saigon phản đối quân cướp nước Trung cộng .
- Thế tại sao con lại chống đối với nhân viên công lực, người anh em luôn bảo vệ, mưu cầu hạnh phúc cho con? Và chống đối như thế nào?
- Thưa cha. Vì rằng chẳng những không bảo vệ, tạo cho người dân được dịp

Thơ: Lịch sử phải sang trang

Lưu Trọng Văn


Hoàng Sa –19.1.1974
Các anh ngã xuống
Lợi, Đào, Trứ, Đông, Thêm, Cường, Thà… ơi!
Dù muộn mằn
Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi
Dù muộn mằn
Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình
Cùng Thắng, Hiền, Nam, Chúc, Khoa, Thoa …
14.3.1988
Ngã xuống ở Trường Sa

Ôi 138 chàng trai nước Việt
Chưa xanh cỏ, đỏ ngực bao giờ
Trên mộ các anh
Dù có úa tàn những sắc cờ vàng, đỏ
Vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt mẹ Việt Nam máu đỏ, da vàng
Mẹ Việt Nam ơi! Giọt nước mắt của Người trắng trong mặn chát
Sẽ hóa giải mọi sắc cờ
Để Đồng bào mình
Ngẩng cao đầu Đại Việt hùng mạnh, Tự do
Sông núi hồn thiêng Tụ Nghĩa, Tụ Nhân đâu phải lời bọt mép
Không thể nào khác được
Lịch sử phải sang trang!

LTV – 27.7.2011


(Tôi vừa dự lễ tưởng niệm liệt sĩ hi sinh bảo vệ tổ quốc ,tại đó tôi có đọc 1 bài thơ,xin gửi tặng những người đả ngã xuống ở Hoàng sa, Trường sa. Bài thơ này tôi đã trao tận tay cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà – người chỉ huy trận chiến chống Trung Quốc xâm lược tại đảo Hoàng Sa 19.1.1974 và đã hy sinh).

Bản lên tiếng của nhóm LM Nguyễn Kim Điền

Về Việc Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý Bị Cộng sản Đưa Trở Lại Nhà Tù Nhỏ.


Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa toàn thể Kitô hữu Việt Nam trong và ngoài nước,

Kính thưa Hội đồng Giám mục Việt Nam,

Kính thưa toàn thể các Linh mục Việt Nam.

Thế là sau hơn một năm 4 tháng được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cho ra ngoài chữa bệnh (kể từ 15-07-2010), linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã bị công an đưa vào lại trại giam Nam Hà (còn gọi là Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vào chiều ngày 25-07-2011 vừa qua trong tình trạng sức khỏe chỉ mới hồi phục khoảng 60% (như chính lời Lm Lý yêu cầu ghi vào biên bản của công an trước khi bị chở vào lại nhà tù).

Trước sự việc liên quan đến một thành viên của chúng tôi như thế, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tuyên bố:

Tia hy vọng "cỏn con" cuối cùng của tớ đã tắt ngóm!

Nhạc sĩ Tô Hải

Đau ! Đau lắm ! Đau đến rã rời ! Đau đến tuyệt vọng ! Đau đến mất ăn , mất ngủ ! Đau đến nỗi không muốn viết cái entry số 59 này nữa !….

Phải đến 3 ngày phấn đấu thực sự mới có thể ngồi dậy ,cài đai nâng cột sống , rồi viết những dòng sau đây để “tự kiểm điểm” về những điều hy vọng hão ,những mong ước mù lòa trong công cuộc góp phần đẩy mạnh “tự diễn biến từ bên trên” ,với hy vọng sớm đưa đất nước vào một cuộc đổi thay cơ bản như ở 16 nước cộng hòa liên bang sô-viết và toàn khối Xuống hố cả nút Đông Âu ,mà không cần đổ máu không cần một Bouazizi Việt Nam nào !

Sai lầm của tớ ,xuất phát từ :

1-/Quá tin tưởng vào lời tướng De Gaulle là hoàn toàn đúng :KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN . (sau này tổng thống Obama cũng nhắc lại cái ý này trong bài diễn văn nhậm chức) đã được thực tế chứng minh.

CSVN đưa Gs. Phạm Minh Hoàng ra xử vào ngày 10-8

(Bản tin 26-07-2011)
Giáo sư Phạm Minh Hoàng
sắp bị CSVN đem ra xét xử
Sau một thời gian dài trì hoãn, nhà cầm quyền CSVN vừa loan tin sẽ mở phiên tòa xét xử Gs. Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân, vào ngày 10-8-2011 tới đây.

Báo chí nhà nước CSVN đưa tin hôm 25-7 nói rằng  tòa án Tp. Sài Gòn sẽ xét xử Gs. Phạm Minh Hoàng với tội danh  “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự CSVN.

Gs. Phạm Minh Hoàng, sinh năm 1955, là du học sinh tại Pháp, tốt nghiệp Cao học Toán Ứng Dụng tại Đại Học Pierre & Marie Curie (Paris VI),  và nguyên là giảng viên hợp đồng môn toán ứng dụng của Trường ĐH Bách khoa, Sài Gòn.

Đơn khiếu nại lần 2 của sinh viên Từ Anh Tú

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

 ĐƠN KHIẾU NẠI ( LẦN 2 )

VV:  Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hoàng Anh Tuấn Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên

Kính gửi :  Ông  Phạm Xuân Đương chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên
Tên tôi là: Từ Anh Tú
Sinh ngày: 06/ 07/01986
Hiện đang trú quán tại Đại Phú I- Phi Mô- Lạng Giang- Bắc Giang.
Là cựu sinh viên lớp CD3A9 khóa học 2009 - 2012 trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên, tôi xin trình bày với ông chủ tịch như sau :

      Ngày 02/6/2011, tôi nhận nhận được quyết định số 1080 QD/ CĐYT của ông Hoàng Anh Tuấn Hiệu trưởng Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên buộc tôi thôi học với lý do :

Ngày Chúa Nhật tuyệt vời 24-7-2011 của những tấm lòng yêu nước

Nguyễn Tường Thụy


Nhớ ơn các chiến sĩ hy sinh vì Hoàng Sa & Trường Sa
trong ngày biểu tình chống TQ tại Hà Nội 24-7-2011
Khác với tâm trạng nặng nề, u uất của chủ nhật trước, hôm nay chia tay những người biểu tình tại đài Cảm tử, mình thấy tinh thần thật là phấn chấn, thanh thản. Có thể nói cuộc biểu tình thành công ở nhiều mặt: số người tham gia đông nhất, truyền bá được thông điệp của cuộc biểu tình tới nhiều người dân thủ đô nhất và không có… “thương vong”. Hai lần gần đây, trước khi đi biểu tình, mình đều được những người có trách nhiệm đến khuyên ngăn. Dù nể nang nhưng cũng đành phải khước từ vì mình tin tưởng sắt đá rằng những cuộc biểu tình như thế này là rất cần cho dân, cho nước.

Mờ sáng, thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bầu trời xám. Một lúc sau thì mưa rào. Chán quá. Sao trời đất không phù hộ cho đất nước chúng con – mình thầm cầu nguyện như thế.

Tường Thuật Biểu Tình Trước Đại Sứ Quán Trung Cộng Chúa Nhật 24.7.2011

Thanh Nhiên

Người Việt tại Anh biểu tình
chống TQ xâm lăng HS-TS của VN, ngày 24-07-2011
Khoảng 50 người Việt Nam  tại Anh  đã tụ hội biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung cộng tại London vào lúc 12 giờ trưa 24.7.2011 để phản đối Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa của VN, và bắt bớ, đánh đập, ăn cướp toàn bộ hải sản của ngư dân VN trong khi họ đang hành nghề trong vùng biển VN.

Bắt đầu cuộc phản đối, Tiến Sĩ Hoàng Kim Phúc đã thay mặt cho Ban Tổ Chức giải thích lý do cuộc phản đối trước Đại Sứ Quán Trung cộng. Sau đó những khẩu hiệu và biểu ngữ bằng Anh ngữ như " Paracel and Spratly Islands Belong To VietNam ", "China: Peace in words, Violence in Actions", "Shame On China ",  "China must stop using jungle law", " China must respect UNCLOS 1982", " China military expansion threatens peace in South East Asia", " Down with China ", " China must stop killing Vietnamese fishermen" được lập đi lập lại vang dậy từ 12 giờ đến 1.30 chiều.

Thư ngỏ của con trai Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ


Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Đi biểu tình, tôi lớn lên nhiều lắm

Vinh Anh

Ngày chủ nhật 17/7, lần thứ tư tôi tham gia nhưng lại chỉ là lần thứ hai tôi đồng hành với các bạn trẻ và những người yêu nước tham gia biểu tình một cách ôn hòa phản đối những hành vi gây hấn ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.


Sau khi bị bắt vào đồn Mỹ Đình (Mễ trì), một bạn trẻ hỏi tôi: “Bác bị bắt lần thứ mấy?” Tôi trả lời: “Lần đầu tiên” và ngay lập tức và cũng rất tự nhiên thấy mình thiếu kinh nghiệm sống hơn anh bạn trẻ.


Từ rào chắn đường sắt ở phố Điện Biên Phủ, tôi bị lùa lên xe buýt trước khi ông bạn Lê Hùng, nguyên là cán bộ biên tập của nhà xuất bản Thanh niên và

Thơ: Tôi yêu tổ quốc tôi!

Nguyễn Trọng Bình 

Kính tặng đồng bào Hà Nội đã xuống đường biểu tình trong ôn hòa phản đối Trung Quốc

Tôi yêu Tổ Quốc tôi

Một niềm tin Bờ Cõi

Một niềm tin không gì lay nổi

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau

Từ đất liền đến mênh mông biển, đảo…


Tôi yêu Tổ Quốc tôi

4000 năm chống giặc ngoại xâm

Hận người phương Bắc

Xảo quyệt, hung hăng

Phát động chiến tranh

Mặt và chân

Nguyễn Thị Từ Huy

Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.
Martin Luther King Jr.


Mặt là phần duy nhất trên cơ thể con người khi được tách riêng ra vẫn có khả năng đại diện cho bản sắc của người đó. Chính vì thế trên thẻ căn cước, trên chứng minh thư, trên hộ chiếu, chỉ cần tấm ảnh của khuôn mặt chụp thẳng là đủ. Tất cả mọi người, tất cả mọi công an đều biết điều này.

Vấn đề ý thức hệ và quyền lợi quốc gia

Nguyễn Hưng Quốc Blog

Lâu nay, đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam vẫn lớn tiếng tuyên bố Trung Quốc là đồng minh chiến lược của Việt Nam. Tại sao? Ngoài lý do hai nước sát liền biên giới với nhau, còn một lý do khác được nêu lên và nhấn mạnh, thậm chí còn được xem trọng hơn lý do thứ nhất: cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là, nói cách khác, ở đây, vấn đề ý thức hệ được xem là yếu tố chính yếu để hình thành khối liên minh giữa hai quốc gia.

Lập luận đó, hiện nay, đang bị thách thức nghiêm trọng từ cả ba khía cạnh:

Tổng thống Philippines tuyên bố sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự bảo vệ lãnh hải

Đức Tâm RFI

Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu
tại Hạ viện, Manila, 25/7/2011.
Hôm nay, 25/07/2011, phát biểu trước Nghị viện Philippines trong thông điệp gửi quốc dân, tổng thống Benigno Aquino đã tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biển Tây Philippines.

Tổng thống Aquino nói « chúng ta không mong muốn gây căng thẳng với bất kỳ ai, nhưng chúng ta phải để cho thế giới biết rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của chúng ta » và chính quyền Manila sẽ không cho phép các quốc gia khác áp đặt ý muốn chủ quyền của mình lên lãnh thổ của Philippines.

Sau khi chỉ trích rằng trong quá khứ, có những lúc Philippines không có những đối đáp thích

Tôi đi biểu tình

Đ.T.
Nguyễn Văn Phương, Trịnh Kim Tiến, ai cũng có
một lý do sâu thẳm để đến với cuộc biểu tình.
Ảnh: Blog Nguyễn Xuân Diện
Ai cũng có một lý do để đi biểu tình chống Trung Quốc.

Các vị Giáo sư suốt đời cống hiến cho đất nước vì đi theo tiếng gọi của Hồ Chí Minh thì hôm nay dù tóc đã bạc họ cũng phải có mặt ở “tuyến đầu” để làm gương cho lớp trẻ noi theo, và có lẽ cũng để giữ cân bằng trong tâm lý, không bị sự thực phũ phàng trước mắt làm lòng họ đổ vỡ. Tôi nhìn họ mà cứ nhớ đến câu thơ Phan Bội Châu và càng khâm phục họ: “Than ôi cái vạ chết lòng”.

Chuyện dài công an hành dân: Giấy đăng ký xe hơi mờ!

 Nguyễn Quang A
 
TS Nguyễn Quang A trong đoàn biểu tình sáng nay 24-7-2011.
Ông chỉ đến chậm vài phút. Ảnh: Tuấn Anh
 Lời dẫn của TS Nguyễn Quang A: Tôi đã nhận được hàng trăm cú điện thoại hỏi thăm và bày tỏ sự đồng cảm. Xin rất cảm ơn quý vị. Đây là tường thuật sự việc từ khi tôi rời nhà đến lúc nhập đoàn biểu tình.

Chuyện 2 nhân viên an ninh, 1 cảnh sát khu vực và ba bác tổ dân phố đến nhà tôi tối hôm qua và những chuyện diễn ra trước 8h sáng hôm nay, tôi đã kể. Tôi rất cảm ơn các bạn hữu đã quan tâm và bày tỏ sự đồng cảm.

Đúng 8h 05 con trai lớn của tôi đến chở tôi đi (nhà văn Nguyễn Quang Lập trước đó nhắn tin bảo tôi nên đi ô tô, không đi xe máy và taxi, nhưng ngách từ nhà tôi ra đến đường là ngách nhỏ, phải đi bộ hay xe máy khoảng 150m).

Tiếng Hót Chim Phương Nam

Nguyễn Ngọc Quang
Bác Điếu vác cày đi trước
đảng mình lẻo đẻo theo sau
đảng ta theo hoài tắt thở
điên tiết tống bác vào tù.
Trong đời người có những điều lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không làm ta nhớ, như cũng có những điều chỉ thoáng qua ngỡ như có thể quên đi được nhưng lại không bao giờ.

Thuở còn ngồi ghế nhà trường tôi có một lần đọc trọn tác phẩm “Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai” của nữ văn sĩ Australia - Colleen Mc Culough. Giới thiệu cho tác phẩm của mình, bà viết “Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”. Tác phẩm nói đến tình yêu mãnh liệt của một cô gái và cô đã vượt lên trên tất cả để đạt được tình yêu của mình.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More