Không có cái nhục nào bằng cái nhục này!


Hàng Xanh

Những ngày qua, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang rất căm phẫn trước hành động “ngang ngược” của Trung Quốc khi liên tục gây hấn với chúng ta nhằm chiếm đoạt Hoàng Sa, Trường Sa. Rất nhiều cuộc biểu tình (mà nhà nước gọi là tụ tập ôn hòa) của nhiều tầng lớp xã hội diễn ra như một sự tất yếu của lịch sử – không bao giờ khuất phục trước kẻ thù có ý định xâm hại toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó lực lượng sinh viên là nòng cốt, không phân biệt nam nữ, không phân biệt thành thị hay nông thôn, không phân biệt trường lớp (khóa học) đã cùng nắm tay nhau hô to khẩu hiệu “phản đối Trung Quốc” vang dội cả góc trời hai miền Tổ Quốc. Có thể nói sự kiện biểu tình như là một cơ hội để giải quyết những vấn đề xã hội (cấp lãnh đạo) không giải quyết được.


     Trong đầm gì đẹp bằng sen
     Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
     Nhị vàng, bông trắng lá xanh
     Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Xin mượn câu ca dao tục ngữ Việt Nam trên để ca ngợi những người biểu tình là những người con ưu tú của đất nước, là những đóa hoa sen thơm ngát giữa đời thường. Gần “bùn” mà chẳng hôi tanh mùi bùn để so sánh với những người Viêt Nam đang sống gần bùn của ao đầm láng giềng phương Bắc

Các bạn có biết: lúc 5h58 phút ngày 26/5/2011, tàu hải giám Trung Quốc CHINA MARINE SURVEILLANCE 84 cắt đứt cáp thăm dò địa chấn của tàu Việt Nam BÌNH MINH 02 tại vị trí 12048’25’’N và 111026’05.65”E (khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam).

Dây cáp tàu Bình Minh 02 bị cắt

Và các bạn có biết cũng ngay trong chiều ngày 26/5/2011, tại Học viện chủ nghĩa Mác thuộc Đại học sư phạm Bắc Kinh, công sứ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang đang rất “vui vẻ” (có hình kèm theo) giao lưu với sinh viên Trung Quốc nhân sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng CS Trung Quốc (1/7/1921 – 1/7/2011).

(đang vui vẻ phát biểu hoan hô tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam – tác giả chú thích)

Có cái nhục nào bằng cái nhục này hay không?
Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang giao lưu với sinh viên Trung Quốc về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng Việt Nam-Trung Quốc
2011-05-26 17:41:03 cri


Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, để tăng cường sự hiểu biết của thanh niên hai nước Trung-Việt đối với giao lưu hữu nghị giữa hai Đảng, chiều 26/5, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang đã có buổi nói chuyện về giao lưu hữu nghị và tình hữu nghị chân thành giữa hai Đảng Việt-Trung tại Học viện Chủ nghĩa Mác Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cùng với sinh viên Trung Quốc ôn lại quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng Việt Nam-Trung Quốc.
(lòng tham muôn trượng, không có thước nào đo được)
Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Sư phạm Bắc Kinh Vương Bính Lâm đã ví tình hữu nghị giữa hai Đảng Việt-Trung bằng câu thơ cổ “Đầm sâu muôn trượng đâu bằng tình nghĩa hai Đảng Việt-Trung”. Buổi nói chuyện đã giúp các sinh viên Trung Quốc hiểu biết sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng Trung Quốc-Việt Nam.
(vui vẻ đánh đổi Hoàng Sa, Trường Sa để nhận được quyển sách hữu nghị,giá đắt hay rẻ?)

2 comments:

Nó cắt cáp của ta, nhưng nó là cộng sản, ta cũng là cộng sản, tình đồng chí anh em sâu đậm, có gì đâu mà phải sỉ nhục?

Vâng, tình đồng chí (Việt - Trung) sâu đậm. Nghĩa đồng bào (ngư dân Quãng Ngãi) như nước lã ao hồ.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More