Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỈNH NGUYỆN THƯ
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tp Đà Nẵng
- Ban Tuyên giáo Tp Đà Nẵng
- Các tổ chức chính trị xã hội tại Tp Đà Nẵng.
Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của VN, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia. Đây là hành động xâm phạm trắng trợn lãnh thổ Việt Nam, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, là hành động gây hấn, đe dọa của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.
Nhiều năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa như vậy! Nhân dân ta đã nhiều lần bức xúc nhưng vẫn kiềm chế để bày tỏ thái độ tôn trọng tinh thần hữu nghị giữa 2 nước, 2 Đảng. Nhưng chúng ta càng kiềm chế, Trung Quốc càng bày tỏ thái độ trịch thượng, coi thường nhân dân ta và hành động lần này là không thể kiềm chế được. Hành động này đã chạm đến lòng tự tôn dân tộc của mỗi con người Việt Nam. Như lời Bác đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bảo vệ Tổ quốc thân yêu Việt Nam là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam. Do đó, người dân Việt Nam đều có nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng ngày càng rõ ràng của Trung Quốc.
Trong tình hình thế giới phức tạp, công việc ngoại giao vẫn hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng. Nhưng nhân dân Việt Nam cần bày tỏ thái độ trước hành động gây hấn, đe dọa của Trung Quốc. Việc bày tỏ thái độ này là hoàn toàn cần thiết và cấp bách, chứng tỏ với Trung Quốc rằng: “Nhân dân Việt Nam vẫn đoàn kết, chấp nhận hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ do Tổ tiên để lại và giữ gìn cho con cháu mai sau. Bất cứ ai xâm phạm cũng đều nhận kết quả thảm hại”.
Như trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi đã viết: “tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có”, Trung Quốc bây giờ đang mạnh, nhưng không có nghĩa là Việt Nam hèn kém. Nhân dân Việt Nam không sợ hãi trước sức mạnh quân sự cũng như kinh tế của Trung Quốc. Việc bày tỏ thái độ như vậy mới làm giảm sự hung hăng, nhụt khí thế của Trung Quốc. Chúng ta cũng chứng tỏ với thế giới rằng lãnh đạo Việt Nam không phải nằm dưới quyền chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. “Kẻ nào để mất 1 tấc đất vào tay giặc, kẻ đó đáng bị tru di”, Thế hệ người Việt đương đại không muốn hổ thẹn ngàn đời với tổ tiên và con cháu.
Xét các lý do và mục đích như trên, Tôi, Trần Công Vỹ, 30 tuổi, hiện đang ở tại Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng, khẩn thiết thỉnh nguyện các nhà lãnh đạo Thành phố, các nhà lãnh đạo Việt Nam, phép nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, báo đài trong nước lên tiếng mạnh mẽ nhất có thể, dưới mọi hình thức có thể, kêu gọi toàn thể các bạn thanh niên sinh viên hãy hành động để phản đối trước mọi hành động gây hấn và đe dọa của Trung Quốc. Các hình thức phản đối có thể là:
- Xuống đường tập trung, bất bạo động (hay còn gọi là biểu tình)
- Treo biểu ngữ phản đối tại nhiều nơi
- Đình công tại các nhà máy của Trung Quốc
- Ngừng các giao dịch kinh tế với Trung Quốc
- Các báo đài phản đối mãnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và thường xuyên hơn.
- …
Nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mỗi tấc đất của Tổ tiên! Không có sự sợ hãi nào trong mỗi con người Việt Nam!
Nơi nhận:
- Như trên
- Nhật ký yêu nước
- Báo Bauxite Việt Nam Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2011
Trần Công Vỹ

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét