Thơ: ĐÂU ĐỘI TRỜI CHUNG

Thăng Long


Mồng 5 rồi lại 12
Những ngày tháng 6 lòng người sục sôi.
Hoàng Sa giặc Hán cướp rồi,
Trường Sa Tàu đến chúng đòi cướp luôn.
Sài gòn, Hà nội người tuôn,
Biểu tình chống bọn ác ôn giặc Tàu.
Người dân Việt có đâu sợ Hán,

Sử gương soi muôn vạn anh hùng ,
Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung, (1)
Đánh cho Tàu cút non sông vững bền.
Chỉ có bon ngu hèn cộng sản,
Chúng đang tâm kết bạn với thù.
Thật là cái bọn chí ngu,
Rước voi dày xéo mả mồ ông cha .
Trước hiểm hoạ dân ta mất nước,
Bởi chính quyền nhu nhược Việt gian.
Bất nhân cái đảng tham tàn,
Chúng luôn khủng bố giết nhân dân mình.
Sinh viên chống giặc biểu tình,
Tỏ lòng yêu nước của mình mà thôi.
Thật là cái chuyện ngược đời,
Rõ là cái đảng tớ tôi Hán Tàu.
Công an lệnh đảng cúi đầu,
Cản ngăn, đe doạ thật đau đớn lòng.
Họ đều con cháu Tiên Rồng.
Tại sao phản nước, phản đồng bào ta?
Xưa đánh giặc dân ta đoàn kết,
Cõi Hồng Bàng cương quyết tồn sinh.
Giang sơn máu nhuộm linh thiêng,
Trời Nam một nước vẫn riêng cõi bờ.
Đảng cộng sản nay giờ đã điểm,
Bởi chúng luôn hiểm hoạ cho dân.
Rồi đây cách mạng sóng thần,
Bởi dân nay rõ lòng dân oán hờn.
Toàn dân chung sức kết đoàn,
Công, nông, bộ đội, công an một lòng,
Quyết vì dân nước Lạc Hồng,
Chúng ta đứng dậy quyết vùng tiến lên!
Đập tan cái đảng bạo quyền!
Đập tan đảng cộng ngu hèn Việt gian!
Có như vậy người dân Đại Việt.
Được mọi quyền tỏ hết tâm tư.
Nhân dân làm chủ nước nhà,
Công an, bộ đội mới là của dân.
Nền đảng trị công an gây tội,
Quân với dân đầu đội trời chung!
Làm sao bảo vệ non sông?
Làm sao bảo vệ được đồng bào đây?
Mấy lời bày tỏ riêng tây,
Tấm lòng vì nước tháng ngày sục sôi.
Mồng 5 rồi lại 12
Nhân dân vùng dậy đáp lời non sông./.

Chú thích: Đạo Vương là : Trần Hưng Đạo

THĂNG LONG

1 comments:

ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG!

Hỡi bạn trẻ có nghe hồn Sông Núi
Lời đau thương uất hận đến tận cùng
Bức Dư Đồ dù rách nát cũng của chung
Vì trách nhiệm cùng chung vai bồi đấp
Trai xứ Việt đã bao lần hiển hách
Ngày hôm nay các bạn cũng hiểu thừa
Ai là kẻ ươn hèn và nhu nhược
Chỉ cuối đầu mãi Quốc để cầu vinh
Hãy giải thoát những ngục tù thống khổ
Là nỗi đau của dân tộc giống nòi
Hởi bạn trẻ từ Nam chí Bắc
Tổ Quốc đang lâm nguy vì Hán tặc
Nở lòng nào ta vuốt mặt làm ngơ
Tiếng gọi Non Sông nay đã đến giờ
Hãy cùng lúc ta xuống đường tranh đấu
Dẹp nội thù quét sạch bọn ngoại nhân
Khi phá tan những mọt nước sâu dân
Là ánh sáng ngàn hoa nở rộ
Hãy đoàn kết gieo mâm hoa dân chủ
Cho đời sau con cháu được Tự Do
Cho toàn dân được áo ấm cơm no
Cùng sánh bước với cộng đồng nhân loại
Cho quê ta được rạng danh chói lọi
Cho quê ta được phồn thịnh phú cường

HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG

HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More