Thư từ một người con yêu nước

Hoài Phong
Tác giả gửi cho Diễn Đàn CTM

Xin kính chào Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới, những người con của Đất Việt, những người yêu nước Việt Nam thân yêu.

Trước tiên Em xin được phép tự giới thiệu về mình.

Em hiện đang sống và làm việc ở Nhật Bản, đất nước có đầy đủ quyền tự do và độc lập. Trong những ngày tháng sống nơi xứ người Em được biết đến, được đọc, và được nghe những bài báo của Đảng Việt Tân, của Đài Radio Chân Trời Mới. Sự thực thì cho đến ngày hôm nay Em rất buồn và phẫn nộ.

Cho đến bây giờ Em mới được biết người Việt Nam chúng ta ngày xưa đã từng xẩy ra chiến tranh với nhau,
chém giết nhau. Em không ngờ tội ác của cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam mà bao lâu nay khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng em được giảng dạy, được nghe những điều hay của Đảng, và có lẽ là chỉ nghe từ một phiá (nhà trường) mà không được nghe từ nhiều người khác (họ sợ phiền phức chăng?).

Thật là phẫn nộ, thật khốn nạn khi Đảng Cộng Sản Việt Nam lại dâng hiến đất đai, sông ngòi của chính mình cho bọn Tàu Cộng. Em không bằng lòng với hành động đó bởi có gì mà mình phải khiếp nhược, luồn cúi trước bọn chúng. Đảng Cộng Sản ngu si, luồn cúi là vậy, nhưng Em mong rằng bên trong đó vẫn còn có người biết suy nghĩ, biết phải làm thế nào để giữ từng tấc đất của cha ông chúng ta.

Em yêu nước Việt Nam lắm, dù đi đâu cũng thế, lòng Em vẫn luôn hướng về đất nước.
Để đấu tranh giành lại từng tấc đất của cha ông ngày một mất dần vào tay Tàu Cộng, ngày hôm nay Em cùng vợ Em muốn làm một điều gì đó, dù là rất nhỏ, để phản kháng lại bọn chúng. Nhưng chúng Em bên này chỉ có hai người, và chúng Em còn rất trẻ thì liệu lời kêu gọi những người Việt đứng lên đấu tranh giành lại đất nước có được không, Em lo lắng lắm.

Em viết thư này kính mong các anh chị, cô chú góp ý dùm Em.
Mong nhận được thư hồi âm.
Em Hoài Phong

1 comments:

Chào bạn trẻ! Đọc bài viết của bạn thì tôi rút ra được 1 điều mà nhiều cười cũng nhận thấy rằng: "Không phải ai có học vấn (như bạn vậy) cũng có... văn hóa!!! Thật đáng tiếc!!!" Văn hóa ở đây khả năng nhận thức và đánh giá về sự việc... hay nói thẳng ra là tuy bạn là người Việt nhưng vốn kiến thức về lịch sử văn hóa con người Việt Nam của bạn thì thật là "nông cạn", thật là "ngu si" và "u mê"... Thật đáng buồn vì lòng yêu nước của bạn đã "bị đặt nhầm chỗ"...!!! Hãy hướng về Tổ quốc và hãy làm những việc làm thiết thực để xây dựng đất nước hơn là lao đầu vào "những đám ô hợp" suốt ngày cứ rêu rao tìm cách gây bất ổn xã hội, phục vụ cho những mục đích đen tối của chúng!!! Vài dòng với bạn như vậy và hy vọng bạn và vợ bạn sẽ sớm nhận ra chân lý...!!!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More