Ai Cập: Dân chúng biểu tình lớn đòi phải trừng trị cảnh sát đàn áp dân thời Mubarak

(Bản tin 11-07-2011)
Dân Ai Cập lại kéo ra quảng trường Tahrir
biểu tình hôm 9-07-2011
 Phong trào cách mạng tại Ai Cập lại sôi động khi hàng ngàn dân chúng đổ ra đường kéo về quảng trường Tahrir biểu tình hôm 9-7-2011, nhằm đòi chính quyền chuyển tiếp đẩy nhanh công cuộc cải cách và trừng trị những lãnh đạo trong chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak, đặc biệt là ngành cảnh sát công an, những người đã đàn áp giết chết dân chúng biểu tình lật đổ tổng thống Mubarak. Theo con số chính thức, đã có khoảng 850 người thiệt mạng trong các vụ đàn áp biểu tình thời đó.

Cùng lúc, tại các thành phố Suez và Alexandra cũng đã xảy ra các cuộc xuống đường biểu tình với cùng mục đích.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ sau khi chính quyền Mubarak bị lật đổ, mà theo dân chúng là do chính phủ chuyển tiếp đã quá chậm chạp trong việc trừng trị những người có trách nhiệm trong việc đàn áp các cuộc biểu tình làm thiệt mạng khoảng 850 người và hơn 6000 người bị thương 
Theo một lãnh đạo phong trào cách mạng ờ Ai Cập, thì dân chúng rất ngạc nhiên trước việc tòa án đã miễn tội cho 6 bộ trưởng phạm tội tham nhũng, lảng phí ngân sách, cũng như việc trả tự do cho 10 viên chức cảnh sát bị tố cáo đã giết chết người biểu tình trong những ngày đầu cuộc cách mạng, nên dân chúng tập trung biểu tình để phản đối việc này.


 Thủ tướng Ai Cập Essam Charaf vào buổi tối cùng ngày đã phải lên tiếng xoa dịu phong trào phản đối, đưa ra cam kết sẽ cách chức  và đẩy nhanh các vụ xét xử những người đã phạm tội sát nhân trong các đợt biểu tình trước đây, cũng như yêu cầu toà án xét lại các vụ xử trắng án vừa qua.

Mặc dầu vậy, những lời cam kết của Thủ tướng Ai Cập đã không  làm cho hàng ngàn người tập trung tại quảng Tahrir nguôi giận, và họ vẫn còn cảm thấy chính quyền đang lừa họ với những biện pháp mị dân. Dân chúng biểu tình đòi nhanh chóng mở ra phiên tòa xét xử công khai những viên chức chính quyền trước đây và công an cảnh sát phạm tội, kể cả việc phải thành lập những toà án cách mạng. Tin tức ghi nhận cho thấy, các đảng phái lãnh đạo cách mạng  muốn chiếm lĩnh quảng trường cho đến khi nào họ được toại nguyện.

Đã 5 tháng qua, từ khi cuộc cách mạng tại Ai Cập thành công, các quan chức công an cảnh sát tin tưởng vào lãnh đạo lúc đó, đã nhúng tay vào những cuộc đàn áp làm trên 800 người chết và hơn 6000 người bị thương, chắc có dịp suy ngẫm câu mà dân gian Việt Nam thường ngâm nga:

Hôm nay "còn Đảng còn Mình",
Ngày mai Đảng chạy, thân Mình ra sao?


Nhưng có lẽ đã chậm rồi!
(DienDanCTM)

1 comments:

tui cs hay coi do la mot bai hoc

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More