Bầy sâu đỏ và nồi canh nước Việt

Đỗ Việt Dũng

Tác giả gửi cho Diễn Đàn-CTM

Tôi xin được bắt đầu bài viết bằng câu nói của ông Trương Tấn Sang- ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư ( nhân vật thứ 2 trong Đảng CSVN, và có thể nói là quyền lực thứ 4
hoặc thứ 5 của đất nước này) tại buổi tiếp xúc cử tri cử các ứng viên đại biểu QH ở Q1 - Sài Gòn: "Trước đây một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm rồi. Nói ra thấy xấu hổ, không lẽ để như vậy mãi. Nay mai người ta nói cả một bầy sâu, như vậy là chết cái đất nước này". Đó là nguyên văn câu nói của ông Sang khi cử tri hỏi về vấn đề chống tham nhũng! Tôi không biết đó là câu nói thực tâm của nhà lãnh đạo - à xin lỗi, người đầy tớ này, hay cũng chỉ là một câu nói mị dân. Dù hiểu theo cách nào, thì câu nói trên cũng phản ánh đúng thực trạng bộ máy chính quyền CSVN hiện nay: Có thể nói là "tham nhũng tràn lan, toàn diện và có hệ thống". Nói về tham nhũng ở nước ta hiện nay, chắc không giấy mực nào kể hết. Tôi chỉ xin nêu một số vấn đề như sau:


- Thứ nhất, chúng ta hãy nhìn vào tài sản cá nhân của các vị lãnh đạo (hoặc một số nhân viên ở vị trí "kiếm ra tiền") từ cấp xã đến cấp trung ương: nếu chỉ thu nhập từ lương (đồng tiền chân chính ) thì một trưởng phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (tôi không nhớ rõ tên) phải làm
trưởng phòng bao nhiêu năm để có 6 tỉ đồng gửi nhà Bank (tôi tính sơ sơ cũng khoảng 100 năm + không ăn, không uống, không tiêu xài gì), hay một Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình như Đinh Văn Hùng
chắc cũng phải giữ chức đó vài trăm năm mới mua được cái trống đồng và đôi bình cổ trị giá hàng triệu USD bày chơi trong nhà. Không phải nói đâu xa, quý vị cứ nhìn vào cuộc sống của các gia đình quan chức nhà nước nơi các vị ở hoặc các vị quen biết thì sẽ rõ tất cả. Tôi chỉ xin nêu lên hai con "sâu " làm ví dụ, còn ở nước ta tham nhũng từ Tổng bí thư cho đến một ông thôn trưởng.

- Thứ hai, hãy xem công tác đấu tranh với quốc nạn tham nhũng của "Đảng ta" như thế nào? Mặc dù xác định là quốc nạn, đặt ra nhiều điều luật nghe ra thì rất cứng rắn để ngăn ngừa tham nhũng. Nhưng chúng ta hãy xem Đảng thực hiện được đến đâu? Trong 10 năm trở lại đây không xử tù dược một cán bộ nào từ ủy viên TƯ Đảng hoặc tương đương trở lên, với những vị này cùng lắm chỉ là cho nghỉ hưu hoặc cách chức. Chẳng lẽ các ủy viên trung ương của chúng ta lại trong sạch thế sao? trong sạch như vậy thì sao họ giàu thế? hay là họ có tuyệt chiêu kiếm tiền gì. Họ là cha mẹ dân sao họ không chỉ cách cho con dân của mình cách làm giàu, để đến nỗi thanh niên trai tráng ở nông thôn phải thế chấp nhà cửa đất đai, để lấy lộ phí đi làm culi cho "bọn tư sản" ở Trung Đông, Bắc Phi - cái xứ sở nóng như thiêu như đốt. Sao họ không chỉ cách làm giàu để đến nỗi những thiếu nữ miền Tây Nam Bộ phải bán thân làm nô lệ tình dục hoặc đẻ thuê cho đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc ... Như chúng ta thấy hầu hết các vụ án tham nhũng đều chỉ xử tù được các quan chức cấp thấp, họ là những con tốt mà giới lãnh đạo thượng tầng buộc phải thí khi họ gặp nước cờ bí. Chống tham nhũng như vậy thì sao mà có hiệu quả được! 

Mà khi việc chống tham nhũng không có hiệu quả thì hiển nhiên tham nhũng sẽ bùng phát mạnh hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng vườn rau nhà mình khi phát hiện có sâu, ta chỉ ra rung rung vài cây, bắt giết vài con mà không phun thuốc trừ sâu thì một tháng sau ta ra thăm vườn thì đó sẽ không còn là vườn rau nữa. Đất nước này cũng vậy, nếu không tiêu diệt tham nhũng triệt để thì cũng như vườn rau tôi vừa nói, không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong. 

- Thứ ba, thực trạng "đức và tài" của cán bộ đảng viên hiện nay. Về đức, mấy năm gần đây báo chí, mạng internet thỉnh thoảng lại đăng vài tin giật gân: ở đây thầy giáo ép học sinh đổi tình lấy điểm, ở địa phương khác có ông trưởng phòng dùng quyền lực cưỡng bức nữ nhân viên ... mà điển hình gần đây nhất là vụ Nguyễn Trường Tô và Sầm Đức Xương ở Hà Giang. Xin nói thêm rằng báo chí lề phải chỉ dám đưa tin về những vụ việc không thể che đậy được. Còn bao nhiêu vụ bê bối về đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên không bị phanh phui. Tôi khẳng định rằng còn rất rất nhiều. Ví dụ
như ở Công an tỉnh V nơi tôi công tác ngày xưa, có hai ông phó giám đốc cực kỳ háo sắc. Không một nhân viên nữ nào mới về (có ngoại hình ngon mắt) mà không bị hai ông đó gạ, ép quan hệ tình dục, có nhiều cô vì muốn được yên thân (với lại họ nghĩ "chẳng mất gì" mà thậm chí còn được ưu ái) nên nhiều cô đã nhắm mắt đưa chân. Tôi có cô bạn thân vì muốn thoát khỏi nanh vuốt của hai vị lãnh đạo "mẫu mực" này mà phải bỏ tiền ra để chạy về "tị nạn" ở Tổng cục An ninh, chẳng biết về đó rồi một cô gái nhan sắc như vậy có dược yên thân không? Mọi người thử nghĩ xem "đạo đức cách mạng" của họ như vậy thì có xứng đáng để lãnh đạo 90 triệu con dân đất Việt không? Còn về tài thì ôi thôi nào tiến sĩ, thạc sĩ giả, cử nhân mua, mới đây còn có chuyện bi hài của ông phó bí thư tỉnh Yên Bái học thạc sĩ ở nước ngoài chỉ mất ...6 tháng. 

Đó là chuyện bằng cấp còn vấn đề tuyển dụng và đề bạt cán bộ thì còn khủng khiếp hơn nhiều. Là người từng công tác trong cơ quan nhà nước tôi có thể khẳng định việc này thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 1. Con cháu các cụ , 2. Độ dày phong bì và các mối quan hệ . 3. Năng lực và phẩm chất
đạo đức. Đấy, như vậy thì hỏi làm sao có những cán bộ có tài có đức, những công bộc để phụng sự nhân dân.

Với những gì tôi đã nêu trên thì hẳn quý vị cũng hiểu phần nào về thực trạng và sự nguy hiểm của bọn sâu dân mọt nước khoác áo cộng sản ở nước ta. Một "nồi canh" nước Việt mà có cả một bầy sâu như vậy thì có còn là nồi canh nữa không? Chẳng lẽ cái chủ nghĩa xã hội mà tôi từng thuộc nằm lòng trong nhà trường lại như vậy sao?

sâu chúa NTDũng
Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho quý vị - nhất là các bạn trẻ - là làm gì để diệt "sâu" cứu nước Việt? không lẽ lại trông chờ vào những Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng? 

Không! các bạn đừng ảo tưởng mà trông chờ Sâu chúa diệt sâu thợ, chúng ta chỉ còn một cách - là cách gì thì tôi và quý vị nếu quan tâm đến vận mệnh đất nước đều biết rõ. Việc cần thiết bây giờ là hành động. 
Tôi xin kết thúc bài viết bằng một câu (vô cùng xin lỗi ông Hồ Chí Minh ): 

"Mỗi đảng viên là một con sâu mọt - 
Toàn Đảng ta là một bầy sâu mọt".


Kính chào và chúc sức khỏe quý vị, chúc sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ sớm đến ngày thắng lợi ./.

SG 7 / 2011

3 comments:

bài viết rất thực tế và quá khoa học hiện thực

Trương Tấn Sang là con gì giữa bầy sâu cộng sản?

tôi rất đồng ý với tác giả bài viết trên

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More