7 sinh viên giáo dân Công giáo bị công an bắt vẫn còn biệt tích

(Bản tin 04-08-2011)
Cảnh công an CSVN bắt cóc người trên đường phố
Theo thông báo khẩn cấp từ giáo dân giáo phận Vinh thì trong mấy ngày qua nhà cầm quyền CSVN đã ruồng bắt giam biệt tích ít nhất 7 người  giáo dân Công giáo. Nguồn tin cho biết chính nhân viên an ninh thuộc Bộ công an thực hiện, và danh sách những người bị bắt gồm:

1. Nhà báo Tự do, Blogger Paulus Lê Sơn, quê ở địa Phận Thanh Hóa,  (là chủ blog http://paulusleson.wordpress.com/ ) bị bắt vào trưa ngày 3/8 một cách rất hung hãn ngay giữa đường Bùi Xương Trạch – Hà Nội và đưa lên xe đi mất.


2. Anh Phêrô Hồ Đức Hòa – Là người thuộc giáo xứ Yên Hòa – Hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh. Anh là nhân viên kế toán một công ty chứng khoán Trần Đình ở Thành Phố Vinh, là thành viên của Hội Doanh Nhân Trí Thức Công giáo.

3. Anh Phanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu là cựu sinh viên giáo phận Vinh, Thuộc giáo xứ Xuân Mỹ – Hạt Nhân Hòa – Giao Phận Vinh, là thành viên của Cộng đoàn Doanh Nhân Trí thức Công giáo và là thành viên của nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô 2 Giáo phận Vinh.

4. Gioan B. Nguyễn Văn Oai, là người thuộc giáo xứ Yên Hòa – Hạt Thuận Nghĩa – Giáo Phận Vinh. Đang là nhân viên của một công ty ở Dĩ An, Bình Dương. Bị bắt tại sân bay và bị đưa về khám nhà, có biên bản khám nhà.

5. Anh Phêrô Trần Hữu Đức, Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, quê ở Giáo Xứ Vạn Lộc, Hạt Quy Chính, Giáo Phận Vinh (Thuộc Huyện Nam Đàn – Nghệ An, rất gần nhà Hồ Chí Minh & Phan Bội Châu). Bị bắt vào trưa ngày 2/8 ngay tại phòng trọ của mình ở Thành phố Vinh đúng vào ngày xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ.

6. Anh Antôn Đậu Văn Dương, Sinh viên ngành du lịch, quê ở Giáo xứ Vạn Lộc, Hạt Quy Chính, Giáo phận Vinh, (Thuộc Huyện Nam Đàn – Rất gần nhà Hồ Chí Minh & Phan Bội Châu ). Anh Dương bị bắt vào trưa ngày 2/8 ngay tại phòng trọ của mình ở Thành phố Vinh đúng vào ngày xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ.

7. Anh Phanxicô Đặng Xuân Tương (em trai anh Đặng Xuân Diệu), Sinh viên tốt nghiệp ngành Du Lịch, bị bắt vào trưa ngày 3/8 tại số 25 Đinh Lễ, TP Vinh.

Theo một nguồn tin khác trước đó cho hay, ngoài 7 người trên, còn có anh Phê-rô Nguyễn Hoàng Phong cùng bị bắt chung với anh Ðức, anh Dương, nhưng nay đã được thả về.

Trong số 7 người bị bắt cho đến nay thì ba anh Hòa, Diệu và Oai đều bị bắt tại Sân Bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 18h00 ngày 30 tháng 7 năm 2011 sau chuyến đi du lịch ở nước ngoài về và những người đứng ra bắt giữ đều là nhân viên An Ninh của Bộ công an. Các anh Đức, Tương và Dương bị bắt ngay tại phòng trọ của mình ở Thành Phố Vinh, cũng do nhân viên của Bộ công an kết hợp với An Ninh thành phố Vinh. Anh Blogger Paulus Lê Sơn thì bị bắt ngay giữa đường ở Hà Nội với sự chứng kiến của rất nhiều người và cả người yêu của anh ấy.

Theo tường thuật từ Báo Không Lề, về chi tiết sự kiện bắt cóc anh Paulus Lê Sơn do nhân chứng là một người dân bán quán nước gần nơi xảy ra vụ bắt kể lại như sau: bà thấy  một anh thanh niên mặc áo sơmi trắng sơ vin quần âu đi chiếc xe Way màu đỏ cùng với một cô gái  vừa đỗ trước cổng nhà, đang mở cửa thì bị một nhóm người lao đến khoảng 6 , 7 người hùng hổ và đòi áp giải anh thanh niên này đi. Những người này giật ngay điện thoại, chìa khoá xe máy, đồng thời buông những lời rất hung hãn tục tằn, và tự xưng họ là công an. Anh thanh niên yêu cầu xem thẻ công an thì bị nhóm người này dùng còng tay cưỡng chế rất thô bạo và chửi rủa không tiếc lời rằng “mày cứ đi theo chúng tao, hiện mày không còn quyền công dân nữa ! mày chống cự vô ích”. Có mấy người nữa cùng trong nhóm người này cũng hằn học “cứ bắt nó lên xe , tống cả người và nó lên xe,không cần phải nói nhiều với nó “. Nhờ có sự can thiệp lúc những “nhà thừa hành luật pháp ” đang sử dụng vũ lực từ 6 người để bẻ tay và đòi còng tay nhằm bắt cậu thanh niên nên chiếc còng tạm thời được cất đi thay cho những cánh tay luôn sấn sổ trực sẵn... Những người dân tận mắt chứng kiến sự việc và rất lấy làm bất bình vì thái độ thô bạo của những người tự xưng thừa hành pháp luật...

Hiện lý do vụ bắt giữ hoàn toàn chưa được biết,  nhưng theo nguồn tin giáo dân công giáo, chắc chắn đây là thể hiện một giai đoạn đàn áp mới của chính quyền vừa mới nhâm chức. Những biểu hiện rất rõ là đã bắt giam lại cha Nguyễn Văn Lý, y án với Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ và chuẩn bị xét xử Giáo Sư Phạm Minh Hoàng sắp tới. Hầu hết các bắt giữ đều trước hoặc vào ngày xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ và những người bị bắt đều là những người công giáo nhiệt thành, yêu mến công lý sự thật và đã ký kết vào đơn phản đối khai thác bauxite ở Tây nguyên và Kiến nghị trả tự do cho Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ.

10 comments:

Chính quyền độc tài nào sắp đi đến bước đường cùng cũng sử dụng bạo lực tối đa để đàn áp nhân dân của nó. Đừng nghĩ là Nguyễn Tấn Dũng đang mạnh, không mạnh hơn Stalin đâu, không mạnh hơn Mubarak đâu. Mubarak ra tòa nằm trong lồng sắt còn Ba Dũng không có cơ hội ra toà.

Đây là hành động của nhóm tay sai Trung Cộng chứ không phải của chính quyền vì dân vì nước. Và do đó thì trong một ngày không xa họ sẽ sang Bắc Kinh tỵ nạn thôi. "Tôi là đệ tử chân truyền của Thần Cóc Tiên Sinh đây."

Đúng là chế độ công sản, độc tài hết chỗ nói,sẵn sàng chà đạp lên nhân dân và không ngân ngại bán nước để mong giữ lấy quyền lực cho riêng minh, luôn luôn tàn ác với nhân dân thân thiện, trung thành với giặc. đúng là cái bọn không co lương tâm,ko con si diện. làm chó bọn Trung Cộng không biết có gì hay mà nó cứ bám viu vào đó không biết. Các cấp lạnh đạo kiểu gì mà nhân dân thì đói khổ,Tham nhủng,lảm phát lái nhất nhì thề giới.

chúng nên biết rằng sinh viên công giáo còn rất nhiều người tài giỏi, còn nhiều thế hệ sinh viên công giáo,chúng ta sẽ luôn góp sức xây dựng giáo hội và khi còn hơi thở chúng ta sẽ tiếp nối lại những điều tốt đẹp mà người đi trước đã làm.lên tiếng phản đối sự bất công. "quền tự do là của con người"

xa hoi viet nam la 1 xa hoi tien chuc hau danh,no nhu mot xa hoi phong kien,de quoc,nhung con nguoi da dung len de muon noi len nhung uat uc cua minh deu bi bat,dieu nay cho thay thoi suy cua viet nam da gan den ,nhung hoi nhung ban nhiet tinh du la nho nhung tich tieu thanh dai,du dung len thanh cong hay that bai,do cung chung to long nhiet thanh cua ban

Xin Cha tha cho chung vi chung biet viec ho lam nhu the nao ma ho van lam...
Im lang la su the hien quyen uy lon nhat cua Thien Chua!

dung la xa hoi vn thoi nay tao lao . muon bat nguoi nhu the nao la bat u .tai sao? lai nhu vay duoc chu .nhung doanh nhan va sinh vien do co toi tinh gi ma bat ho chu .

dang cong san wa tho bao...vay ma bao la nha nuoc cua dan,do dan,vi dan...tien da che mat bon khon nan? Nguyen xin Chua giup Giao hoi chung con luon luon ben vung truoc moi am muu huy hoai cua ke thu...Amen!

"Xin Chua tha thu cho chung
vi chung khong biet viec chung lam "...????

cong san that tan bao va doc ac the ma dam lon tieng bao ve quyen tu do dan chu cho cong dan

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More