Bộ công an tiếp tục ruồng bắt thanh niên công giáo ở Vinh


(Bản tin 09-08-2011)
Cảnh công an bắt cóc anh Paulus Lê Sơn
trên đường phố hồi năm 2009
Cuộc ruồng bắt thanh niên sinh viên giáo dân công giáo của Bộ công an vẫn còn tiếp tục kéo dài từ hơn tuần qua. Hôm Chủ Nhật 7-8-2011 vừa qua, công an đã bắt thêm một thanh niên giáo dân công giáo, tên Nguyễn văn Duyệt,  tại thị trấn Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Theo Ban liên lạc Doanh Trí Công giáo, anh Nguyễn Văn Duyệt bị công an rình nhiều ngày trước đó và bắt anh đi vào khoảng trưa ngày 7-8. Anh Duyệt  là trưởng Cộng Đòan Giuse Thợ. Đây là cộng đòan thành lập cho những người lao động phổ thông, công nhân, và giai cấp công nhân. Chính một người bạn của anh Duyệt, cùng người nhà hôm nay đã xác nhận thông tin vụ bắt này.

Theo một nguồn tin khác từ VTNs, thì cùng ngày nói trên  vào lúc 16h00 chiều, công an Bộ Công an cũng đã đột nhập vào giáo xứ Yên Đại, Thành Phố Vinh, bắt khẩn cấp giáo dân Phê Rô Nguyễn Xuân Anh. Việc bắt giữ này có lệnh và được tiến hành ngay tại nhà anh Xuân Anh, nhưng lệnh chỉ đọc khi bắt mà không đưa cho gia đình. Sau khi bắt đi làm việc hạch hỏi,  công an đã đưa anh Nguyễn Xuân Anh trở lại nhà vào lúc 19h00 tối và đọc lệnh khám xét nhà. Việc khám xét nhà được diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó anh Phê Rô Nguyễn Xuân Anh bị đưa lên xe chở đi.

Nguồn tin cho biết lệnh bắt khẩn cấp không nói rõ là vì lý do gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng anh Xuân Anh là người đạo đức, ôn hòa, sống rất có nghĩa khí của một người luôn làm chủ được bản thân. Anh tham gia nhiệt tình vào các công việc của giáo xứ Yên Đại và tham gia tích cực vào công tác của Trung Tâm bảo vệ sự sống Gioan Phao lô II. 


Đây là một đợt trấn áp trực tiếp của Bộ Công An vào những người con chiên nhiệt thành của giáo phận Vinh. Điều này mở đầu một giai đoạn khủng bố trắng, giống như giặc pháp đã làm trong thời kỳ 1930-1931. Tổng số người bị bắt từ hôm 30-7 đến nay đã lên đến 9 người,  gồm có anh Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Blogger Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh .  Riêng trường hợp một giáo dân khác cũng bị bắt cùng đợt với 9 người trên là anh Đặng Xuân Tương, bị bắt vào trưa ngày 3-8-2011 tại TP. Vinh đã được công an thả ra. Hiện nay, không ai biết các thanh niên giáo dân nói trên đang bị giam giữ ở đâu, và họ bị bắt vì tội gì. Trong khi đó, công an tỉnh Nghệ an cho biết họ không liên quan tới việc bắt các thanh niên này.

Hôm 5-8, thân nhân của sáu giáo dân bị bắt đợt đầu đã có đơn trình báo  gửi tới Bộ công an, các cơ quan hữu quan và các vị có trách nhiệm trong giáo phận Vinh. Trong đơn trình báo, thân nhân của các thanh niên bị bắt yêu cầu được cung cấp thông tin về lý do bắt giữ, tình hình sức khỏe cũng như nơi giam giữ những người đó hiện nay.

Riêng trường hợp anh Paulus Lê Sơn đến nay thì hoàn toàn không tin tức, ngay cả người bạn gái tên Lương có mặt lúc anh ta bị bắt giữ hôm 3-8 cũng không thể liên lạc với gia đình anh, vì chưa về quê anh bao giờ. Chỉ biết anh có một người mẹ là Bà Đỗ Thị Tần đau ốm đã lâu, đang nằm trong bệnh viện. Bà chỉ biết khóc vì đứa con của mình không kịp về thăm mẹ như đã hứa vì đúng vào ngày bị bắt đi thì Sơn gọi điện nói sẽ về chăm sóc thăm bà.

Đây là lần thứ hai anh bị bắt trong năm nay. Lần trước anh bị bắt khi đang trên đường đến theo dõi phiên xử sơ thẩm tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.

Theo nhận định của phóng viên VTNs , đây là đợt trấn áp mới, đặc biệt nhắm vào người công giáo của nhà cầm quyền Hà Nội, như một phép thử tinh thần đoàn kết của những người công giáo trong thời điểm hiện nay.  Và hơn lúc nào hết đây là lúc Giáo hội Công giáo cần phải sát cánh bên nhau trong lời cầu nguyện, nhất là trong việc cất cao tiếng nói cho tự do, công lý trên quê hương Việt Nam. (DienDanCTM)








1 comments:

Đúng là luật rừng vô nhân đạo. Họ đang muốn ủy diệt những người trẻ yêu nước đây.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More