Đỗ Việt Dũng - RadioCTM
![]() |
| Đại biểu QH Dương Trung Quốc |
Sáng 06/8 tại diễn đàn Quốc hội , nhà sử học Dương Trung
Quốc có một bài phát biểu về vấn đề Biển Đông thật là
hiếm có ngay tại "sân nhà " của đảng CSVN, đã vạch trần bộ
mặt bán nước hại dân của giới lãnh đạo Hà Nội . Sau đây tôi
xin trích dẫn một số đoạn nổi bật trong bài phát biểu đó ::
...."Chúng ta không thổi phồng ,không kích động ,không gây hoang
mang nhưng không thể coi đó là chuyện bình thường được . Nó
phải thể hiện trong báo cáo của chính phủ đúng tầm mức để
nhân dân thông suốt . Phải đến lúc dư luận xã hội và đại
biểu QH yêu cầu thì QH mới đưa vào chương trình một buổi báo
cáo chưa đầy một tiếng đồng hồ và không thảo luận.... "
"...Cái gì cần tế nhị trong ngoại giao ta cần phải giữ ,
nhưng với dân cần sự tin cậy và thẳng thắn, cái gì cần mềm
mỏng với ngoại giao thì cũng cần mềm mỏng với nội giao.
Đừng tạo ra những khoảng cách, những xung đột không cần
thiết giữa chính phủ và nhân dân. Cho dù sự cảnh giác là
cần thiết ..."
"....Tại sao phải là đại biểu QH mới có thể dự một phiên
họp kín để được nghe những thông tin mà theo tôi nếu để dân
biết thì tốt biết bao nhiêu..."
Với thân phận là một dân biểu trong cái QH bù nhìn của đảng
CSVN, không cho phép ông Quốc nói huỵch toẹt ra, nhưng người
viết bài này với những hiểu biết nông cạn của mình, xin
mạo muội diễn đạt thêm như sau:
- Thứ nhất: chính phủ HN không hề quan tâm đến vấn đề sống
còn của đất nước, tình hình biển Đông nóng bỏng như vậy mà
phải đến khi người dân kiến nghị thì mới đưa vấn đề này vào
chương trình nghị sự, và làm rất qua loa đại khái . Quý vị
thấy ngược đời không ? Việc đại sự quốc gia như vậy thì đúng
ra TW Đảng, chính phủ phải chủ trương đi đầu chứ sao lại để
cho người dân phải kiến nghị - phải làm thay việc của chính
phủ ? Hay là ở nước ta có cái lệ như vậy ?
Ô hay ! Chính phủ lập ra để làm gì nhỉ ?
- Thứ hai: Tế nhị mềm mỏng trong ngoại giao hay là sự ươn hèn
khiếp nhược trước ngoại xâm ? Đối với ngoại xâm thì "mềm
mỏng ,tế nhị" vậy thì sao đối với những người dân tâm
huyết với vận mệnh đất nước lại bị xem như kẻ thù, bị đối
xử tàn bạo (bằng chứng là các vụ trấn áp người biểu tình
chống Trung Quốc). Có lẽ trên thế giới chỉ có ở VN mới có
chuyện chính quyền trấn áp người dân biểu tình chống ngoại
xâm !!! Tôi còn nhớ khi Kosovo tuyên bố độc lập và được hầu
hết các nước phương Tây công nhận , người đứng đầu chính phủ
Serbia khi đó mặc dù chịu ơn của phương Tây ( hậu thuẫn cho
chiến dịch lật đổ chế độ Milosevic) nhưng cũng đứng ra tổ
chức cho toàn quốc biểu tình chống việc độc lập của Kosovo ,
vì lợi ích quốc gia dân tộc người ta phải gác lại tình riêng
mới xứng đáng để lãnh đạo đất nước chứ ! Cũng may là tôi
chỉ ở " xó bếp " chứ nếu ra nước ngoài thì chắc là xấu hổ
với bạn bè ở các nước dân chủ tiến bộ lắm đây, trời ! May
quá là may .
- Thứ ba: Nhà cầm quyền CSVN cố tình bưng bít thông tin : vấn
đề đường đường chính chính như vậy sao không phổ biến rộng
rãi cho toàn dân biết , để tạo ra sự đồng thuận và sức mạnh
tổng hợp mà phải họp kín . Hay là Đảng có mưu đồ gì đây ,
một sự đổi chác (với Tàu cộng ) chẳng hạn ? Có thể lắm
chứ , để giữ ngai vàng thống trị đất nước thì có việc gì
người ta không dám làm . Lịch sử đã có Lê Chiếu Thống ,
Nguyễn Ánh đấy còn gì ! Và biết đâu trong sử sách sau này
thế hệ con cháu chúng ta học lại chả có bài " 14 ông vua tập
thể bán nước " ,Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn ???
Ngoài những nội dung về biển Đông thì ông Quốc cũng đề cập
đến vấn đề lệ thuộc vào nước ngoài , chỉ trích dự án Bô
xít ....đề cập đến nguy cơ một cuộc Bắc thuộc tiếp theo trong
lịch sử .
Là một đại biểu ngoài Đảng , GS Dương Trung Quốc có lẽ là
một trong số ít những người (như Nguyễn Lân Dũng , nguyễn Minh
Thuyết ...) thực sự xứng đáng là đại biểu của nhân dân , nhưng
đáng tiếc số này ít quá - luôn chỉ ở mức một con số trong

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Tôi có xem Youtube về phần phát biểu của ông Gs. Dương Trung Quốc và phải nói là rất dũng cảm và hùng hồn, rất đáng để các vị dân biểu khác noi theo.
May mắn là trong Quốc Hội hiện nay còn có một Nghị Sĩ,
Dương Trung Quốc, dám khẳng khái nói lên sự thật. Ông đúng là Trung quân và ái Quốc. Chúc ông luôn an bình và luôn giữ lòng son sắc với dân tộc VN.
Đăng nhận xét