Giáo xứ Hàm Long giáo phận Hà Nội cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ



Tối 31/7, giáo xứ Hàm Long, giáo phận Hà Nội đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cha Nguyễn Văn Lý, cùng các nạn nhân của bất công.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người đã tới thánh đường để cùng với cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý – quản hạt Hà Nội, dâng lời khẩn xin Thiên Chúa ban bình an, ơn can đảm cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và gia đình ông trong phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Có thể nói rằng, tại Hà Nội, giáo xứ Hàm Long là một trong những giáo xứ mạnh mẽ và năng động nhất. Nhiều giáo dân Hàm Long luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh cho công lý và hòa bình. Trong các cuộc xuống đường tuần hành chống Trung Quốc gần đây, cùng với các nhân sĩ, trí thức, rất nhiều giáo dân Hàm Long đã tích cực tham gia bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm họa ngoại xâm.


Hình ảnh một giáo xứ cổ kính giữa Hà Thành thắp nến cầu nguyện cho tổ quốc lâm nguy, cho pháp luật được tôn trọng, nhất là cho những người yêu nước đang bị nhà cầm quyền bách hại thật đẹp, giúp thức tỉnh lương tâm con người, mang lại niềm tin và hy vọng cho những ai đang gặp cảnh gian truân.

Tổ quốc Việt Nam đang rất cần những tấm lòng và những ngọn nến cháy sáng như vậy để xua đi bóng đêm của bất công, hận thù.

Phải chăng Giáo hội Việt Nam chỉ có Thái Hà và Hàm Long?

Xin tri ân cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý và giáo xứ Hàm Long. Xin tri ân những tấm lòng quả cảm. Hẹn gặp nhau tại phiên tòa phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào ngày 2/8 sắp tới.











31/7/2011

Nữ Vương Công Lý

Nguồn: http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/giao-x%E1%BB%A9-ham-long-giao-ph%E1%BA%ADn-ha-n%E1%BB%99i-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-ti%E1%BA%BFn-si-lu%E1%BA%ADt-cu-huy-ha-vu/

4 comments:

Cầu xin Đức Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria cùng những Thiên Thần chứng giám cho lời cầu nguyện của Giáo Xứ Hàm Long hay những Giáo Xứ Khác và rồi ban phép mầu để giải thoát tai ương cho những con người chân chính vì lẻ phải.

Chúa ở cạnh chúng ta đến ngày Việt Nam có Hòa Bình và Công Lý.

chúa ở cạnh chúng ta đến ngày việt nam có hòa bình và công lý thì tôi không biết.tôi chỉ biết 13 năm nay lúc nào cũng có chúa giê su ở việt nam.

Cầu mong các vị Thần linh phù hộ cho người hiền tai qua nạn khỏi!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More