Tiến thối lưỡng nan

Huỳnh Cao - DienDanCTM

Công an đối diện với dân trong cuộc biểu tình chống TQ
Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giải thể chế độ độc tài cộng sản đang ở giai đoạn gay go và quyết liệt, nhưng đầy thuận lợi. Quyết liệt và gay go vì chế độ ngày càng bị đấy vào thế khó xử, cùng với sự siết chặt kiểm soát của quan thầy Tàu cộng, phản ứng họ ngày càng hung bạo. Một số đầu lãnh csvn nghĩ có quan thầy đỡ lưng, vị thế họ sẽ được giữ lâu hơn. Nhưng chính yếu tố Trung cộng lại gây bất lợi cho csvn vì họ bị toàn dân lên án bán nước. Chính nghĩa ở về phía nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh bất bạo động hiện nay, nhân dân Việt Nam đã đẩy chế độ Hà Nội vào thế “tiến thối lưỡng nan”. Tiếp tục đàn áp tàn bạo càng làm oán hận dâng cao trong lòng người dân. Dư luận thế giới lên án chế độ chà đạp nhân quyền cướp đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân. Đã có chuyển biến mạnh trong lòng mọi tầng lớp dân, trong đó giới trí thức không thể tiếp tục im lặng: từ sợ hải, họ dần bớt sợ. Sự chuyển biến này được đẩy lên một bậc cao hơn sẽ làm họ “quên sợ”. Một trong bốn quy tắc hành động của phương pháp “đấu tranh bất bạo động” là đẩy chế độ độc tài rơi vào thế  “tiến thối lưỡng nan”. Tiếp đó là cuộc vận động đông đảo người dân tham gia như sóng trào dâng, chính là thời điểm bứng gốc làm chế độ sụp đổ.

Từ thời cổ đại hoang sơ đến hiện nay khoa học tiến bộ vượt bực, chỉ cần bấm nút một cái là tất cả con người trên địa cầu gần nhau, người ta biết tất cả những gì xảy ra từ tận cùng trái đất. Kiểm lại lịch sử loài người, từ các quốc gia đông dân đến các bộ tộc ít người, chúng ta chưa hề thấy một tập đoàn lãnh đạo nào đối xử tàn bạo với người dân khi họ bày tỏ lòng yêu nước bảo vệ đất nước đối với kẻ thù xâm lăng?

Trong các cuộc biểu tình ngày 10 và 17 tháng 7 vừa qua, ai không thắt ruột khi trông thấy cảnh công an chưởi bới thô tục người biểu tình chống Trung cộng lấn biển chiếm đất, sát hại ngư dân. Những cú đấm, thế vật ngã kéo lê dưới đất như kéo con vật người nào trong đoàn biểu tình hô to khẩu hiệu chống Tàu cộng. Anh Nguyễn Chí Đức trong đoàn biểu tình bị bốn công an bắt căng tay căng chân lôi ra khỏi đoàn đưa lên xe. Một công an khác tên Minh từ trên xe đã tung những cú đạp vào mặt vào bụng nạn nhân, không thể dẫy dụa né tránh. Lối hành xử thô bạo, vô văn hóa của nhân viên công lực trong chế độ không còn nhân tính chỉ làm lòng người căm hờn sôi sụt. Loa tuyên truyền chế độ sử dụng lại chiêu “vừa ăn cướp vừa la làng” rằng, đại uý Minh không hề đạp vào mặt người biểu tình, nhưng mặt khác lại ra lệnh ngưng công tác tên này. Các tên cầm loa kháo nhau trong nội bộ rằng, đại úy Minh bị phạt vì “tội đánh dân mà để cho báo chí chụp hình”. Đánh thì cứ đánh nhưng đừng để “kẻ xấu tuyên truyền chống chế độ”.

Trong bối cảnh chế độ độc tài không thể bưng bít thông tin. Trước áp lực của quan thầy Bắc Kinh, nhóm cầm đầu Hà Nội đã ra lệnh bắt giam lại Linh mục Nguyễn Văn Lý. Cái gọi là tòa án nhân dân cũng đã y án 7 năm tù đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Chỉ vì hai vị này mạnh mẽ kêu gọi người dân đứng lên phản đối Tàu cộng ngày càng hống hách, sát hại ngư dân, chiếm đất lấn biển. Lập tức sau đó, làn sóng phản đối nổi dậy khắp nơi. Nhiều chính phủ các nước tự do và các tổ chức bảo vệ Nhân Quyền lên tiếng đòi csvn trả tự do ngay lập tức cho Linh mục Lý và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Phát ngôn chính phủ Mỹ cảnh báo, Hà Nội nếu muốn cải thiện quan hệ phải trả tự do cho những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.

Theo các nhà bình luận, tập đoàn cầm đầu csvn đứng trước 2 chọn lựa khó khăn. Chọn Mỹ và các nước Asian làm đồng minh thì lo sợ “diễn biến hòa bình” mất đảng, mất quyền. Dứt khoát theo Tàu thì mang tội bán nước, nhưng còn giữ đảng giữ quyền lâu hơn. Việc Hà Nội loan báo mua phản lực cơ tối tân và đội tàu ngầm của Nga chỉ là một đòn trí trá. Một mặt làm giảm bất mãn trong dân, vì nhà nước đã có chuẩn bị bảo vệ biển đảo. Mặt khác hành động này đã được thầy Tàu gật đầu. Phòng khi nổ ra chiến tranh với Mỹ và các nước đồng minh Asian, lực lượng vũ trang này là trạm tiền phương của Trung cộng. Theo các nhà quan sát thì mọi toan tính của nhóm cầm đầu csvn hiện nay chỉ là hành động chữa cháy giai đoạn, rồi cũng chỉ dẫn đến bế tắc, bị Tàu cộng đô hộ. Có một lối thoát tồn tại duy nhất, cứu họ và cứu nước, mà nhóm cầm quyền Việt Nam không dám chọn, đó là đứng về phía nhân dân, dân chủ hóa Việt Nam. Mỹ, Tàu, Nga suy cho cùng cũng chỉ là đồng minh vì quyền lợi và giai đoạn. Dân mới là căn bản trường tồn. Lịch sử Việt đã chứng minh rõ ràng nhất. Một ngàn năm bị Tàu cai trị, một trăm năm bị Tây đô hộ. Rồi Việt Nam cũng giành lại được quyền độc lập. Nhờ một thế lực nào, nếu người dân không đồng lòng cứu nước.
Cô Trịnh Kim Tiến - Hoa hậu không cần vương miện
trong đoàn biểu tình chống Trung cộng

Nhìn gần thì tưởng chừng như vận nước đang lâm nguy, đen tối. Nhưng ai không hy vọng khi nhìn thấy giới trẻ nhập cuộc. Cha cô Trịnh Kim Tiến không phạm tội gì mà bị công an bắt đánh chết thảm. Nhưng cô Kim Tiến với chiếc áo dài truyền thống đã nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung cộng với khẩu hiệu “nợ nước trước tình nhà”. Điều này làm đau đầu bộ chính trị đảng csvn, luôn đặt “Tiền - Quyền” trên đất nước, dân tộc.

Hiện nay đang có một sáng kiến của những người tha thiết tới tiền đồ dân tộc đề nghị các tổ chức, đoàn thể cùng nhau phát động từ hải ngoại đến quốc nội, nhà nhà treo biểu ngữ sáu chữ “HS-TS-VN” như là một biểu tượng thống nhất ý chí trước khi Hội nghị Diên Hồng 2.

1 comments:

Toi that kham phuc cac ban. Toi cau chuc cho cac ban chan cug da mem de lam guong cho nhung nguoi tiep theo. Cac ban la nhung nguoi BAT TU trong long toi. HOANG SA - TRUONG SA - VIET NAM - MUON NAM

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More