New Orleans biểu tình lên án văn kiện bán nước của Phạm Văn Đồng

Trầm Phương - DienDanCTM

Hòa nhập vào làn sóng đấu tranh cùng với các cộng đồng người Việt tự do khắp nơi. Khoảng hơn 100 đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại thành phố New Orleans, Louisiana cũng như đại diện hầu hết các đoàn thể đấu tranh, ái hữu, xã hội, văn hóa đã đến tham dự buổi biểu tình lên án văn kiện bán nước do Phạm văn Đồng ký ngày 14-9-1958. Buổi tập hợp biểu tình này do Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia tại New Orleans tổ chức với sự hơp tác của nhiều Hội Đoàn người Việt tại địa phương.

Buổi biểu tình bắt đầu vào lúc 10 giờ sang ngày chúa nhật 18-9-2011 tại công trường xây cất Đền Quốc Tổ và Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, tọa lạc trên đại lộ Chef Menteur thuộc Đông New Orleans. Chủ đề của buổi Biểu Tình là Đáp Lời Sông Núi, Toàn Dân Quyết Tâm Bảo Toàn Đất Tổ.


Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ, mặc niệm, phần dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ, sau đó là diễn văn của ông Hoàng văn Tính, đại diện Ban tổ chức nêu lên mục đích của buổi biểu tình ngày hôm nay là để phản đối văn kiện bán nước do ông Phạm văn Đồng ký ngày 14-9-1958, tố cáo dã tâm của tập đoàn thống trị Hà Nội cấu kết với Trung Cộng để dâng đất cũng như lãnh hải cho Trung Cộng hầu cũng cố quyền lực tiếp tục thống trị của họ, và cũng nhằm mục đích hỗ trợ công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của đồng bào trong nước.


Tiếp theo là phần phát biểu của ông Đỗ Tám, đại diện đoàn thể Liên Minh Dân Chủ Việt Nam về chiến dịch Vận Động Tự Do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư gởi cho các vị dân cử thuộc tiểu bang Louisiana để tạo áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tiết mục kế tiếp là phát biểu cảm tưởng của em Trần Kim Hà, đại diện giới trẻ, em Hà cho biết tuy các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng vẫn mang giòng máu Việt và rất yêu mến nước Việt Nam nên em và các bạn trẻ khi thấy đất nước Việt Nam không có nhân quyền và tự do và đặc biệt đang bị Trung Cộng xâm lăng vì sự khiếp nhược của nhà nước Việt Nam cho nên em nghĩ là phải cùng với mọi người Việt Nam làm một việc gì đó nhằm tranh đấu cho Việt Nam có tự do và giữ được đất nước không bị ngoại bang thôn tính.
Xen kẽ chương trình là các bài hùng ca, chiến đấu ca, và những lời hô đả đảo Việt Cộng bán nước, đả đảo Trung Quốc xâm lược vang dậy bừng bừng khí thế đấu tranh.
Buổi biểu tình kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

3 comments:

Cảm ơn diễn đàn đã cho đăng tải bản tin biểu tình trên, nhưng theo tôi biết thì còn có nhiều cuộc biểu tình nữa trong cuối tuần qua. Mong là diễn đàn sẽ cho đăng hết nếu có nhu cầu. Xin chúc diễn đàn nhiều thành công.

bọn tàn vong lại làm cái trò nhảm nhí đưa cái cờ tàn lên chỉ làm cho hề lố bịch cho thế hệ tiếp theo không còn nguồ cội,THẾ MỚI ĐAU CHỨ.

Ẩn Danh ơi, nếu không có bọn tàn vong tại hải ngoại hôm nay thì nhà cầm quyền Bắc Kinh đả xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới rồi. Tìm hiểu lại cho kỷ đi bạn để rồi sẽ thấy sự xuất phát của cái đau, bạn nhé.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More