DienDanCTM (Bản tin 12-09-2011)
![]() |
| Người tù bất khuất Trương Văn Sương đã qua đời sau khi bị bắt trở vào lại trại giam Nam Hà |
Tin tức từ Sóc Trăng, qua anh Trương Tấn Tài con của ông Trương văn Sương xác nhận cho biết gia đình nhận được tin lúc 1 giờ trưa cùng ngày từ trại giam, báo là ông Trương Văn Sương mất vào lúc 10:20 sáng.
Ngay khi hay tin, người con lớn của ông Sương là anh Trương Văn Dũng đã thu xếp lên đường ra trại Nam Hà.
Là một cựu sĩ quan miền Nam sau khi bị tù "cải tạo" 6 năm, ra tù năm 1981, ông vượt biên sang Thái Lan tìm đường tỵ nạn, nhưng sau đó tham gia tổ chức kháng chiến do sinh viên Trần Văn Bá, một Việt kiều Pháp lãnh đạo, quay trở lại Việt Nam hoạt động. Năm 1984 ông Trương Văn Sương bị bắt lại và bị truy tố về tội "phản động" vì tham gia tổ chức kháng chiến chống lại chế độ cộng sản Việt Nam.
Là một cựu sĩ quan miền Nam sau khi bị tù "cải tạo" 6 năm, ra tù năm 1981, ông vượt biên sang Thái Lan tìm đường tỵ nạn, nhưng sau đó tham gia tổ chức kháng chiến do sinh viên Trần Văn Bá, một Việt kiều Pháp lãnh đạo, quay trở lại Việt Nam hoạt động. Năm 1984 ông Trương Văn Sương bị bắt lại và bị truy tố về tội "phản động" vì tham gia tổ chức kháng chiến chống lại chế độ cộng sản Việt Nam.
Sau đó, nhà cầm quyền CSVN đem xử kết án tử hình ông Trần Văn Bá, và ông Trần Văn Sương bị kết án chung thân, giam ở trại tù Nam Hà từ đó.
Đến ngày 12-07-2010, vì sức khoẻ sa sút và đau ốm bệnh tật liên miên, ông bị suy tim cấp 3 cộng với các thứ bệnh do mấy chục năm trong tù gây ra, nhà cầm quyền đã phải tạm cho ông về nhà một năm để chữa bệnh.
Đến ngày 19-8-2011 vừa qua, ông Trương Văn Sương lại bị công an áp tải trở lại giam ở trại tù Nam Hà. Nhưng chỉ 25 ngày sau khi trở vào trại giam, có tin đột ngột ông đã qua đời.
Ông Trương Văn Sương được xem như người tù chính trị bị nhà nước CSVN bắt giam lâu nhất kể từ năm 1975 đến nay. Sự ra đi bất ngờ của người tù bất khuất Trương Văn Sương đã để lại thương tiếc cho rất nhiều người, đồng thời cho thấy bộ mặt vô nhân của chế độ hiện nay đang cầm quyền ở Việt Nam.DienDanCTM

RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Xin cầu nguyện cho hương hồn Ông Nguyễn Văn Sương được ra đi thanh thản.
Yêu cần nhà cầm quyền VN hãy lập tức thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Nếu để ông chết trong tù như ông Nguyển Văn Sương thì chế độ CSVN sẽ đời đời bị nhân dân nguyển rủa về cách đối xử vô nhân đạo của họ đối với tù nhân.
Tang chung của những người tù Cs.
Trương Văn Sương người anh hùng hào kiệt
Vĩnh viễn ra đi trong cửa ngục tù
33 năm chồng chất hận thù không xoá sạch?!
Ai gây ra tội ?! Hỡi bọn người vong quốc ?!
Ai đã bán nước cầu vinh
Quên hết cốt nhục tương tàn
70 năm vẫn còn gian trá
Bao tội ác trút đổ đầu dân?!
Quên cả công ơn Tổ tiên dựng nước
Bao lớp người nằm xuống để có ngày nay?!
Sao phải mặc áo “cộng sản” gian tà
Đất nước rã rời, tình người buông trôi ?!
Hỡi lũ gian dối, hảm hại dân lành,
Chỉ biết cướp đêm, cướp ngày
Cướp cả nhân tình, thế thái !
Rồi cũng có ngày, Bắc phương cướp trắng tay?!
Cớ sao giết anh em, giết mãi .. thế này
Tinh thần Dân tộc đâu, khai phóng đâu ?!
Đến nỗi ông Trương văn Sương
phải chết trong cảnh thê lương bẽ bàng?!
Ôi ! khốn nạn cho con dân VN
Sống trong chế độ chỉ biết có ngục tù
Chỉ chờ ngày đưa tay cho công an trói buột
Chết dần, chết mòn, vẫn không buông tha?!
Ngậm ngùi tiếc thương Anh,
Đăng nhận xét