Hệ thống ngân hàng Việt Nam có nguy cơ sụp đổ cao nhất thế giới

DienDanCTM (Bản tin 12-11-2011)

Trong bản tái thẩm định về tình trạng ngân hàng và kinh tế phổ biến hôm 9/11 vừa qua, dịch vụ xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s (S&P) đã xếp hạng hệ thống ngân hàng và kinh tế của Việt Nam đang ở tình trạng có mức độ rủi ro cao nhất thế giới. Với hệ thống thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là tốt nhất, 10 là tệ nhất, S&P đã đanh giá như sau:

1/ Với số điểm 10/10, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang có nguy cơ sụp đổ cao nhất thế giới. Hai quốc gia khác có cùng nguy cơ này là Hy lạp và Belarus;

2/ Với số điểm 10/10 về kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đang ở tình trạng nguy hiểm nhất thế giới vì ít nhất ba lý do sau:

·         2.1. Không thể chịu đựng hay đối phó nổi một cơn sốc kinh tế, tài chánh.
·         2.2. Nền kinh tế bị mất cân đối nghiêm trọng vào bậc nhất.
·         2.3. Tín dụng đang ở vào tình trạng tối nguy hiểm.

Đây là bản đánh giá tệ nhất cho cả hệ thống ngân hàng và kinh tế Việt Nam. Trong những ngày gần đây, thế giới đã lên “cơn sốt” vì tình trạng kinh tế và nợ nần của Hy Lạp. Tuy bản tái thẩm định của S&P xếp hệ thống ngân hàng Việt Nam cùng hạng với Hy lạp, Belarus; nhưng HỆ THỐNG NGÂN HÀNG tư nhân của 2 nước vừa kể không bị coi là NGUY HIỂM TỘT ĐỈNH như Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định đây là điều chưa bao giờ xảy ra và hy hữu lắm mới dạng rủi ro như của Việt Nam hiện nay. TS Nghĩa cho rằng, lỗi là tại điều hành chứ không phải lỗi tại thị trường, vì Nhà Nước đã sử dụng quá nhiều biện pháp và mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào hệ thống kinh tế và tài chính của Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam đã cảnh báo nhiều lần về sự can thiệp này nhưng đều không được Nhà Nước của ông Nguyễn Tấn Dũng quan tâm.

9 comments:

Nền kinh tế và Ngân hàng VN khi xụp đổ, sẽ kéo theo cả chế độ.. Mong thay

Không biết "xụp đổ" hay "sụp đổ"?

Tác giả viết sai chính tả ! Haix, 1 người viết còn sai lỗi chính tả thì cò thể tin được trình độ của họ không nhể ???

Cứ ngồi mà vạch lá tìm sâu kiểu nầy thì cuộc đời sẽ không khá đâu Bạn ẨN DANH ơi!
VTS

Đồng ý với bạn VTS, Hãy nhìn vào thực tế về nền kinh tế tại VN để tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề: ai đã gây ra thực trạng kinh tế hiện nay? Công ty Vinasin và 22 công ty con chính thức bị thưa ra tòa án Luân đôn vì không trả món nợ 600 triệu đô la! Lỗi từ đâu ?

Trong lúc chờ một viện từ ngữ thuộc bộ giáo dục tương lai của VN quyết định, chúng ta cứ chấp nhận cả 2 cách đánh vần đi và đi vào các điểm chính thì hay hơn.

Không biết có ai có dữ kiện gì ngược lại với kết luận của Standard & Poor's không?

600 triệu Mỹ kim chỉ là phần Vinashin nợ công ty tài chính Elliott của Hòa Lan, còn tổng số nợ của Vnashin lên tới 4 tỷ đô la.
Nếu tập đoàn Vinashin và ông Nguyễn Tấn Dũng biết lo cho dân nghèo thì 4 tỷ đô la có thể xây 2 triệu căn hộ (mỗi căn trị gía 2,000 đô)thì đâu còn nạn dân oan đi khiếu kiện từ mấy chục năm qua...
Số tiền 4 tỷ đô la lại luồn lách vào các túi riêng của các quan chức trách nhiệm. Hỏi tại sao nền kinh tế VN lại có nguy cơ .. banh càng !

Vũ Tiến Sơn.
Có thể chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thưong thảo bên ngoài Tòa án để trả nợ thay vì theo đuổi vụ kiện vốn tốn kém và kéo dài khá lâu khiến cho truyền thông quốc tế có cơ hội nhắc đi nhắc lại Nguyễn Tấn Dũng là một chính phủ tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và hay quỵt nợ..... Tình hình đó sẽ khiến cho chính phủ Dũng khó có thể vay mượn được tiền của ai được nữa trên đườngt dài!.....
Thế nhưng dù chính phủ Dũng trả nợ bằng cách nào đi nữa thì cả tập đoàn đôc tài tham nhũng bất lương Nguyễn Tấn Dũng nầy sẽ không mất một đồng xu nào, người dân Việt Nam sẽ phải è cổ ra chịu đủ mọi thứ thuế, chịu thắt bóp, chịu cắt giảm đủ thứ thiết yếu của cuộc sống để cho tập đoàn tham những bất lương nầy vét tiền trả nợ thế giới....
Chế độ độc tài bất lương Nguyễn Tấn Dũng nầy còn tồn tại ngày nào người dân Việt Nam còn phải khốn khổ thêm ngày đó.

Vũ Tiến Sơn.

Một xã hội cực kỳ thối nát, chỉ khổ nhưng người dân nghèo việt nam.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More