![]() |
| Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long |
Nguyễn Vũ: Nguyễn Vũ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Đức Tân Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, một người Việt Nam tỵ nạn được bổ nhiệm làm Tân Giám Mục đầu tiên tại Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc Châu. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Benedictô 16 bổ nhiệm làm Tân Giám Mục Phụ tá, Tổng Giáo Phận Melbourne. Mới đây, Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long đã lên tiếng trong chương trình thảo luận quốc tế và thuyết trình về sự độc tài đảng trị của ĐCSVN, cũng như nguyên nhân người dân Việt Nam đã phải bỏ xứ ra đi vào năm 1954 và sau những năm 1975. Ngài cũng lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà. Nhân dịp này chúng tôi có thực hiện một cuộc phỏng vấn Đức Cha Long. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long. Thưa Đức Cha, hôm 21 tháng 10 vừa qua trong một cuộc nói chuyện trong một chương trình forum bao gồm nhiều đối tượng người ngoại quốc, cha đã trình bày rằng: Chế độ CSVN với sự cai trị bằng khủng bố, đây là một lý do lớn nhất, bi thảm nhất của cuộc di tản chưa từng có trong lịch sử người Việt Nam. Bài phát biểu này của Đức Cha đã được các cơ quan truyền thông trong cũng như ngoài nước đăng tải rất nhiều. Xin Đức Cha cho biết đây là Forum gì, và lý do tại sao Đức Cha lại có đề tài này thưa Đức Cha?
Đức Cha (ĐC) Nguyễn Văn Long: Chào anh Nguyễn Vũ và xin kính chào toàn thể quý thính giả của đài Chân Trời Mới. Vâng, vào đầu tháng 10 vừa qua tôi đã có một buổi thuyết trình tại trường Đại học Công Giáo Úc Đại Lợi, có trụ sở tại Melbourne. Mục đích bài thuyết trình của tôi là nói về người tỵ nạn, người di trú, và tôi đã dùng cơ hội này để nói lên kinh nghiệm vượt biên chẳng những của cá nhân tôi, mà của rất nhiều đồng bào chạy trốn cộng sản từ Bắc vào Nam năm 1954 sau Hiệp Định Geneve. Rồi tệ hại hơn nữa và bi thảm hơn nữa là biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Tôi đã nói một cách quả quyết rằng, chính thể cộng sản, một chính thể độc tài đảng trị; một chính thể cai trị bằng bạo lực, bằng sự độc tài... họ đã khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi trong lịch sử cận đại của nước Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là một biến cố vô tiền khoáng hậu, bi thảm nhất; và tôi đã nói lên điều đó cho cử tọa, đa số là người Úc; ngày hôm đó tôi nói bằng tiếng Anh, thưa anh. Hơn nữa, mục đích của tôi ngày hôm đó là nói về kinh nghiệm của người tỵ nạn, của người di dân đến Úc, và đã làm thay đổi cục diện của nước Úc thế nào. Và bất chấp những khó khăn ban đầu khi mà người tỵ nạn hay người di dân tới Úc gặp phải, nhưng họ đã đóng góp - những đóng góp không thể thiếu – trong nền văn hóa cũng như trong nền kinh tế, trong sự hùng mạnh của nước Úc Đại Lợi. Từ đó tôi suy luận rằng, chính phủ Úc phải có một thái độ nhân đạo hơn và có một biện pháp tốt đẹp hơn đối với những người tạm trú và những người tỵ nạn bây giờ, thưa anh.
Nguyễn Vũ: Thưa Đức Cha, như Đức Chà vừa trình bày thì Đức Cha nghĩ thế nào về việc những người hải ngoại vận động Công Giáo hoàn vũ cho cuộc đấu tranh vì Sự Thật và Công Lý tại Việt Nam, thưa Đức Cha?
ĐC Nguyễn Văn Long: Thưa anh, những người Công Giáo chúng tôi có thể nói là có một chapter, nghĩa là Phúc Âm. Trong Phúc Âm, trong Sách Thánh của Kitô Giáo, thì Thiên Chúa, nhất là qua Đức Giêsu Kitô luôn đứng về phía người nghèo, người chịu thiệt hại, chịu sự bất công trong xã hội; và luôn dóng lên tiếng nói của Sự Thật để bao che, nâng đỡ cho những người đó. Thành ra, không phải chỉ khi người Công Giáo là nạn nhân của sự bất công, sự hà hiếp; nhưng cho bất cứ ai trong hoàn cảnh nghèo, đặc biệt liên quan tới Giáo Hội Việt Nam, nói chung tới đất nước Việt Nam, thì người Công Giáo chúng tôi chiếu theo Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô thì chúng tôi luôn luôn liên đới với những đối tượng đó, thưa anh và thưa quý thính giả.
Nguyễn Vũ: Thưa Đức Cha, vào khoảng 22 giờ tối ngày 16 tháng 11 tại Thái Hà, ngay trong lúc đêm khuya, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa công an, an ninh cũng như cảnh sát cơ động và nhiều thiết bị cơ giới vào khu vực của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để tiến hành việc đập phá làm thay đổi dấu tích hầu xóa bỏ tu viện đã mượn, nhằm mục đích là chiếm cướp đất đai. Thưa Đức Cha nghĩ sao về việc làm này của nhà cầm quyền Hà Nội?
ĐC Nguyễn Văn Long: Thưa anh, thực ra đây không phải vấn đề tranh chấp trên cơ bản về tài sản mà thôi; sở dĩ nhà cầm quyền Hà Nội có những hành động rất quá khích như thế là vì tôi nghĩ rằng Thái Hà là một biểu tượng của sự không khuất phục bạo quyền thưa anh. Anh cũng như quý thính giả nào theo dõi tình hình Việt Nam nói chung và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng, cũng biết rằng họ đã làm điều này tại những nơi như Toà Khâm Sứ tại Đồng Chiêm, Cồn Dầu. Có thể nói là sau khi họ đã thực hiện được mục đích của họ một cách nào đó ở những nơi này, thì Thái Hà có thể nói là một thành lũy cuối cùng của một lòng kiên cường có tổ chức; một sự không khuất phục trước bạo quyền. Thành ra tôi nghĩ rằng lý do họ đã muốn dùng hết mọi phương tiện, mọi cách thức để triệt hạ Thái Hà để thực hiện ý đồ của họ. Và tôi cũng xin nhắc lại là cái ý đồ ở đây không giới hạn vào việc dành mảnh đất, tài sản đã có văn bản chứng minh là của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, của Giáo xứ Thái Hà qua nhiều thập kỷ nay, mà rộng lớn hơn, họ cũng dằn mặt những người không khuất phục họ; thành ra tôi nghĩ rằng Thái Hà là một biểu tượng về lòng anh dũng của dân tộc, chứ không đơn thuần là một giáo xứ hay một tôn giáo dóng lên tiếng nói của mình trong sự tranh chấp thế này, thưa anh và thưa quý thính giả của đài.
Nguyễn Vũ: Thưa Đức Cha, được biết vào ngày thứ Bảy 19 tháng 11 tới đây, Đức Cha sẽ đến tham dự buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà trước Toà nhà Quốc Hội Úc. Xin Đức Cha cho biết lý do nào đã khiến Đức Cha quyết định việc làm này thưa Đức Cha?
ĐC Nguyễn Văn Long: Thưa anh và thưa quý thính giả, như tôi đã trình bày ở trên: Thứ nhất là chúng tôi muốn tỏ ra sự liên đới với những người anh em trong cùng một tôn giáo và Giáo xứ Thái Hà. Những việc này nhiều giáo xứ ngay tại Việt Nam đã thực hiện, thưa anh; chẳng hạn như Giáo xứ Hàm Long, Triều Châu, Phú Đa... Ngay tại Việt Nam, trong một bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng họ đã tổ chức những buổi cầu nguyện thắp nến để liên đới với Thái Hà, để bày tỏ sự thông công của họ, chia sẻ của họ với anh chị em tín hữu tại Thái Hà cũng như các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang làm việc tại đó trong bối cảnh hết sức khó khăn. Nếu người giáo dân ở trong nước, trong một bối cảnh tế nhị và khó khăn mà họ còn dám làm những điều thế này thì phương chi là chúng tôi ở một nước tự do như là nước Úc này có đầy đủ những điều kiện thì chúng tôi phải dóng lên tiếng nói để chia sẻ, để liên đới với những anh chị em tín hữu của Việt Nam. Lý do thứ hai tôi nghĩ là rộng hơn, biến cố Thái Hà mà chúng tôi thắp nến cầu nguyện vượt qua giới hạn của một giáo xứ, vượt qua giới hạn của một tôn giáo. Chúng tôi muốn rằng những người đến - hay những người thông công với chúng tôi mặc dù họ không đến được - sẽ hướng về tương lai cho cả một dân tộc, và hướng về tiền đồ của một tổ quốc; bởi vì biến cố Thái Hà chỉ là cánh cửa sổ mở ra để nhìn thấy thực trạng bi thảm trên quê hương của chúng ta.. Thì tất cả những người con dân nước Việt, dù ở trong nước hay ngoài nước còn nghĩ tới tiền đồ của dân tộc, còn nghĩ tới tương lai của quê hương chúng ta; dù chúng ta không thể tới để thắp nến cho Thái Hà chăng nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng bày tỏ sự quan tâm và sự chia sẻ của chúng ta đối với những người cùng mục đích chung của chúng ta, đó là: Nhìn tới hay hướng tới và tranh đấu cho một Việt Nam tự do thật sự, cho một Việt Nam không còn độc tài đảng trị, cho một Việt Nam mà người con dân có thể sánh vai với cộng đồng nhân loại thế giới, thưa anh.
Nguyễn Vũ: Thưa Đức Cha, trước khi dứt lời, xin Đức Cha muốn gởi thông điệp nào đến đồng bào trong và ngoài nước, và đặc biết đến giáo dân của Giáo xứ Thái Hà không, thưa Đức Cha?
ĐC Nguyễn Văn Long: Thưa anh và thưa quý thính giả, là một người Giám Mục, người lãnh đạo tôn giáo thì tôi rất là quan tâm tới tình hình của Giáo Hội Việt Nam nói chung cũng như tình hình của Giáo xứ Thái Hà nói riêng. Như quan điểm của tôi đã trình bày ở trên, tức là chúng tôi tranh đấu không phải chỉ một mảnh đất, không phải một tài sản, không phải một sở hữu hóa, nhưng trên hết cho sự thật, cho công lý. Trong một bối cảnh một nước Việt Nam độc tài đảng trị bị cai trị bởi sự gian tà, bị cai trị bởi sự dối trá và tham nhũng, thưa anh; thì tôi cũng như các người công giáo tại đây đều hướng tới Thái Hà, những anh chị em tín hữu cũng như tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đang làm việc tại đó, như là một sự khích lệ, như là một sự đồng hành với các vị đó. Một điều nữa là tôi cũng là người Việt Nam mang dòng máu Việt, thì đây tôi nghĩ rằng nó không nằm trong giới hạn tôn giáo, nhưng được mở rộng cho tất cả những ai còn quan tâm, còn muốn cho quê hương chúng ta thấy ngày tươi sáng, còn thấy, mong muốn và đấu tranh cho một Việt Nam có tự do, có pháp quyền, có công bằng, có văn minh, có sự thái hoà, thì tôi thiết nghĩ rằng mọi người Việt chúng ta ở hải ngoại cũng như người trong nước cần phải hợp lực với nhau trong mục đích chung đó để thực hiện giấc mơ của chúng ta. Giấc mơ của chúng ta không thể thành hiện thực nếu chúng ta không kết hợp với nhau, đồng tâm nhất trí với nhau. Dù chúng ta bất đồng tôn giáo hay quan điểm chính trị hay là Bắc Trung Nam, hay là công dân Úc hay công dân Việt Nam... Tôi nghĩ điều này không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta đều chia sẻ một giấc mơ chung và cùng tranh đấu cho giấc mơ đó. Bởi vì, thưa anh và thưa quý thính giả, mình mong muốn thì nhiều khi cũng không đủ; ai cũng mong muốn cho Việt Nam được tươi sáng hơn, được tốt đẹp hơn và hết độc tài đảng trị. Nhưng chúng ta cũng phải có một trách nhiệm nào đó, và thực hiện trách nhiệm trong vai trò cũng như trong điều kiện của mình. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta thực hiện điều đó thì cái ngày tươi sáng cho quê hương của chúng ta mới thành hiện thực cho chúng ta, cũng như cho quê hương đất nước của chúng ta, thưa anh và thưa quý vị thính giả của đài.
Nguyễn Vũ: Thay mặt thính giả của đài Chân Trời Mới, chúng tôi xin cám ơn Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long. Xin kính chào Cha.
ĐC Nguyễn Văn Long: Kính chào anh và xin qua đài kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị mọi sự an lành.
Nghe âm thanh cuộc phỏng vấn tại: http://radiochantroimoi.com/spip.php?article9535

RSS Feed
Facebook
Twitter
3 comments:
Phát biểu của Đức Cha Nguyễn Văn Long từ Úc, phát biểu của Cha Phạm Trung Thành từ Sài Gòn, phát biểu của Thày Toại ngay tại Thái Hà là những tiếng nói tiêu biểu cho thấy sự hiệp nhất của người Công Giáo tại Thái Hà, trên cả nước, và khắp thế giới chống lại cường quyền, bất công, và lăng mạ.
Hơn thế nữa, cả dân tộc VN đang hướng về Thái Hà để vừa hỗ trợ vừa học hỏi những kinh nghiệm quí báu của đồng bào Công Giáo.
Xin ơn trên luôn ở với quí vị.
Xin nhiệt liệt ca ngợi tinh thần dấn thân của Đức cha Nguyễn Văn Long (Úc châu) cũng như tấm gương anh dũng của Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) trong việc đòi lại công lý và sự thật cho toàn dân Việt Nam.
Rất mong quí vị lãnh đạo Công Giáo tiếp tục lên tiếng cập nhật mọi người Việt Nam trên cả nước về tình hình Thái Hà. Người dân chúng tôi rất muốn biết !!!
Cám ơn các báo, đài lề trái đã thực sự phục vụ dân tộc bằng việc loan tải sự thật.
Đăng nhận xét