Thơ: Bùi Minh Hằng, một vầng trăng trong sáng

Sông Trà -  RadioCTM
(Kính tặng nhà đấu tranh bất khuất trong ôn hòa xuống đường ở Hà Nội)

Bùi Minh Hằng, Bùi Minh Hằng
Trăng rằm sáng mãi chị Hằng ơi!
Anh thư đội nón bài thơ,
Trăng rằm soi dấu giấc mơ hào hùng:
"HS.TS.VN"
Sống mãi trong lòng người dân Hà Nội, Việt Nam!
Những ngày tháng biểu tình
Hô vang khẩu hiệu
Cho TỔ QUỐC quang vinh

Cho người dân tin tưởng
Rằng vầng trăng vốn dĩ thanh bình
Là của chúng ta,
Sáng soi trên đảo Hoàng Sa thuở nào...
Nhưng bão tố đã nổi lên
Từ Biển Đông mây mù vần vũ
Che phủ cả góc trời Nam!
Trăng sáng ngời hỡi chị Hằng ơi
Sáng soi trên bầu trời nước Việt
Xua tan bóng tối đê hèn!
Trăng vẫn còn chói lọi
Trong tim người yêu nước
Cho dù bạo lực, cường quyền bao phủ
Không xóa nổi trăng rằm sáng soi!
Sáng soi trên nón bài thơ
Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm
Soi thấu lòng TỔ QUỐC ta ơi!
Soi thấu Niềm Tin trong sáng
Như một thời đầy trăng...
Mai kia diệt được xâm lăng,
Vầng trăng lại sáng soi trên quê mình!


DienDanCTM

1 comments:

Mong rằng những giòng chữ nầy chị sẽ được đọc hay được nghe ai kể. Xin chúc chị luôn luôn khoẻ mạnh và hẹn ngày tái ngộ không xa.

Chị Hằng sống mãi trong tôi
Dù trăng non khuyết đơn côi bầu trời
Ngày qua ngày đến đổi dời
Chị Hằng sẽ hiện sáng ngời như xưa.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More