Áp lực mới của Hoa Kỳ lên Hà Nội về nhân quyền

Thứ trưởng Ngoại Giao Kurt Campbell
DienDanCTM (Bản tin 19-1-2012)

Theo tin từ AFP, hôm nay, thứ năm 20/1/2012, chính phủ Hoa Kỳ lại lên tiếng kêu gọi Việt Nam hãy cải thiện tình trạng nhân quyền vì đó là điều kiện để mở rộng các quan hệ hợp tác với Washington.

Thứ trưởng Ngoại Giao Kurt Campbell, viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ chuyên trách vùng Đông Á và cũng là người ủng hộ quan hệ mật thiết hơn với Việt Nam, cho biết phía Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn liên tục bày tỏ bức xúc về cách hành xử của Hà Nội đối với các nhà bất đồng chính kiến, các dân tộc ít người, và các tôn giáo.



Ông Campbell tuyên bố với Trung tâm nghiên cứu Stimson rằng:"Điều cản trở sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ song phương mà người ta mong đợi chính là các vụ vi phạm nhân quyền liên tục tại nước này".

Ông nói thêm rằng những bức xúc đó "phải được giải quyết một cách nghiêm chỉnh thì mới dẫn đến mức trợ giúp của Hoa Kỳ như đã dự tính khi thiết lập quan hệ vào năm 1995, chẳng hạn".

Các tổ chức nhân quyền cho biết vài chục nhà vận động chính trị hay chỉ trích ôn hòa đã bị kết án tù nặng nề từ khi Hà Nội tung ra chiến dịch đàn áp từ cuối năm 2009 bất kể các tuyên bố của họ rằng tình trạng nhân quyền đang được cải tiến.

Cùng ngày hôm nay, 2 vị dân biểu Dân Chủ và Cộng Hòa đứng đầu Ủy ban Quốc Hội Hoa Kỳ về Nhân Quyền đã lên tiếng chung, thúc giục Hà Nội thả các tù nhân chính trị, bao gồm cả Ls. Cù Huy Hà Vũ và Lm. Nguyễn Văn Lý.

Dân biểu Jim McGovern, đồng chủ tịch ủy ban, khẳng định: "Không có lý lẽ gì có thể biện minh cho việc chính phủ Việt Nam tập trung tấn công các công dân của họ khi những người này chỉ thực hiện quyền chính trị và tôn giáo của mình một cách ôn hòa".

Dân biểu McGovern, đại diện cho tiểu bang Massachusetts và cùng đảng Dân Chủ với Tổng Thống Obama, kết luận: "Thông điệp của chúng tôi rất ngắn gọn. Hãy thả tất cả các tù nhân lương tâm và hãy tôn trọng quyền tự do bày tỏ về tôn giáo và tư tưởng".

Chính phủ Việt Nam đang mưu tìm quan hệ rộng hơn với Hoa Kỳ trong tình hình căng thẳng với Trung quốc, đặc biệt là các tranh chấp tại biển Đông.

Thứ trưởng Ngoại Giao Campbell nói: "Chính phủ Việt Nam biết rất rõ vị trí của họ ở Á Châu. Biết rất rõ quan hệ của họ với Trung quốc. Mong ước của chúng tôi là có một loại trao đổi chiến lược công khai và trong suốt".

Nguồn: http://news.ph.msn.com/regional/article.aspx?cp-documentid=5788222

5 comments:

"cải thiện tình trạng nhân quyền vì đó là điều kiện để mở rộng các quan hệ hợp tác với Washington". Chúng tôi đcsvn có muốn cải thiện gì đâu mà mấy ông cứ kêu gọi. Cải thiện với mấy ông rồi người dân có đa đảng, có quyền làm chủ, có tự do ngôn luận, có nhân quyền. Họ đâu có chịu bầu cho chúng tôi cai trị đất nước này, chúng tôi về nhà nuôi heo hả ? Họ còn đòi lại những gì chúng tôi đã cướp của dân , của đất nước vn này thì chúng tôi ở đâu, ra đường ở hả ? ờ ờ mà họ còn đòi bùm chúng tôi vì bao nhiêu năm qua chúng tôi đã làm cho họ nhà tan cửa nát, họ không tha cho chúng tôi đâu. Chúng tôi có bị gì gì thì mấy ông chịu nghe.

"cải thiện tình trạng nhân quyền vì đó là điều kiện để mở rộng các quan hệ hợp tác với Washington". Chúng tôi đcsvn có muốn cải thiện gì đâu mà mấy ông cứ kêu gọi. Cải thiện với mấy ông rồi người dân có đa đảng, có quyền làm chủ, có tự do ngôn luận, có nhân quyền. Họ đâu có chịu bầu cho chúng tôi cai trị đất nước này, chúng tôi về nhà nuôi heo hả ? Họ còn đòi lại những gì chúng tôi đã cướp của dân , của đất nước vn này thì chúng tôi ở đâu, ra đường ở hả ? ờ ờ mà họ còn đòi bùm chúng tôi vì bao nhiêu năm qua chúng tôi đã làm cho họ nhà tan cửa nát, họ không tha cho chúng tôi đâu. Chúng tôi có bị gì gì thì mấy ông chịu nghe.

Tuy không còn trách nhiệm Chủ tịch nước nữa nhưng tôi cũng đã đề xuất ý kiến với Bộ chính trị là nên chia lại ca gác với Mỹ thì tốt hơn, bỏ thằng CuBa ra.

Nhờ bài thuyết trình của tôi tại Liên Hiệp Quốc mà Obama nay đã giác ngộ. Đảng ta nên cho Mỹ thêm một cơ hội.

Nhân dịp này tôi cũng muốn góp ý với đồng chí Nguyễn Văn An là: Chúng ta không có "lỗi hệ thống". Chúng ta chỉ có một hệ thống lỗi mà thôi.

Đã phát biểu thì phải phát biểu cho đâu vô đó. Tôi là người luôn ăn nói chính xác và đúng đắn như vậy. Thí dụ như tôi nói ở VN không có tham nhũng mà chỉ có những thủ quỹ mượn tiền không trả mà thôi. Cho tới giờ có ai phản bác được tôi đâu. Rồi tôi nói với quốc tế là ở VN mình có nhiều gái đẹp, tới mà coi. Cho tới giờ có thấy quốc tế phê bình gì đâu mà ngành du lịch của ta lại đang phát triển tốt. Tiếp thị như thế mới là tiếp thị chứ. Thiệt là nhân tài ở nước mình thì ít mà phải lo quá nhiều chuyện. Tôi đã cố gắng nhiều ...

Ủa, mà mình đang nói vụ gì vậy?

không tôn trọng nhân quyền thì khỏi có đồng Dolar nào cả.

Chính khách, các hội nhân quyền Mỹ, Úc, Âu lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền ĐCSVN tôn trọng nhân quyền, tôn trọng luật pháp; hết người này lên tiếng, ký tên, đến người khác. Hình như tạo cảm giác nhàm mà kết quả thì có vẻ còn quá xa?

Có thể có người cảm thấy nhàm. Nhưng nếu không ai lên tiếng cả thì tình hình sẽ ra sao? Những người bị bắt sẽ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi như thế nào? Vả lại, không phải tự dưng mà người nước ngoài lên tiếng cho người Việt Nam đâu. Đàng sau những chữ ký, sự lên tiếng, viếng thăm người bị bắt giam, ... là những vận động không mệt mỏi của rất nhiều người, nhất là những người trẻ ở hải ngoại. Với tôi, họ là những người hùng vô danh đó!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More