Nghĩ mà coi !

          Kim Jong

Bạo chúa Bắc Hàn, đã mất rồi!
Nhân dân than khóc, thật không đây?!
Kế thừa chủ tịch, đang răm rắp?!
Chọn lọc ngôi vua, đã hẳn hoi
Sao lại thế gian, còn thắc mắc?
Phải chăng sự việc, bởi lôi thôi!
Việt Nam cộng sản đâu có khác
Trách họ, nước mình ngẫm nghĩ coi!!!(*)

Dec. 24-2011
Nguyễn Lộc Yên

(*) - Ông Nông Đức Mạnh, giả sử không phải đứa con rơi của HCM, liệu rằng với khả năng đương sự, có làm được Tổng bí thư ĐCSVN không?
- Ông Nguyễn Tấn Dũng là đương kim thủ tướng CSVN, ông nhảy theo VC năm 1962, lúc 12 tuổi (có bằng tiểu học hoặc chưa có) làm liên lạc viên và y tá, giả sử ông Dũng không phải con rơi đại tướng VC Nguyễn Chí Thanh, liệu rằng ông được làm thủ tướng không?!
- Từ đấy, với chế độ cộng sản, Kim Jong Un là con chính thức Kim Jong Il, được kế thừa cha, thì bình thường, Cộng sản là vậy mà!.

1 comments:

Trách chi cho mất thời gian
Hãy lo hành lý lên đàng tức khắc
Diệt vong nô cứu xã tắc
Hãy noi gương Bà Trưng Trắc thưở xưa.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More