Tặng quà gia đình Đoàn Văn Vươn

Ts NXD BÁO CÁO SỐ 1 VỀ VIỆC CHUYỂN QUÀ TẶNG TẾT GĐ ANH VƯƠN VÀ 6 CHIẾN SĨ



Thưa chư vị,

Chắc chư vị cũng sốt ruột lắm! Không hiểu hôm nay sao NXD blog không cập nhật bài vở phong phú như mọi ngày,

Ấy là vì hôm nay, đoàn thăm hỏi và tặng quà gia đình Anh Đoàn Văn Vươn và các chiến sĩ công an, quân đội do Đại tá Nguyễn Đăng Quang 70 tuổi dẫn đầu đã đến Tiên Lãng.

Đoàn gồm: Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Chị Hiền Giang, Anh Lân Thắng và Nguyễn Xuân Diện khởi hành trên chuyến xe của KTS Trần Thanh Vân lúc 11h trưa từ HN.

Đoàn đã đến trụ sở Công an huyện Tiên Lãng, và huyện đội Tiên Lãng, gặp trực tiếp Phó trưởng công an huyện và một cán bộ trực chỉ huy của huyện đội để tặng quà cho 6 chiến sĩ công an và quân đội là nạn nhân của vụ cưỡng chế đất đai do Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng chủ trương. Đoàn gặp mặt và trò chuyện với hai nạn nhân là công an huyện.

Sau đó đoàn đến gặp toàn bộ đại gia đình anh Đoàn Văn Vươn gồm Mẹ anh Vươn và 5 cô con dâu của Cụ, cùng các con cháu, toàn là phụ nữ, trẻ con trong căn nhà họ hàng mà họ đang tá túc, thuộc xã Tiên Hưng, cùng huyện.

Tổng số các khoản đã chi hôm nay gồm:

- Tổng số tiền mua quà cho gia đình anh Vươn và 6 anh công an và bộ đội là nạn nhân của vụ cưỡng chế của huyện Tiên Lãng gồm 5.790.000 đ

- Tiền mặt cho gia đình anh Vươn, anh Quý: 60 triệu
- Tiền mặt cho 6 chiến sĩ công an, bộ đội: 6 triệu

TỔNG CỘNG ĐÃ CHI: 71.790.000 đồng
(Bảy mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

Nguyễn Xuân Diện post bài từ 1 quán mì vằn thắn tại TP Hải Phòng, lúc 20h13.
0h15 ngày 18.1.2012, NXD đã về đến nhà an toàn.


Sau đây là một số hình ảnh chuyến đi Tiên Lãng ngày 17.1.2012:







  
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/01/bao-cao-so-1-ve-viec-chuyen-qua-tang.html

7 comments:

Chúc GĐ Anh Vượn & đoàn đi thăm hỏi được nhiều sức khỏe.

Tặng quà cho 6 con chó ác làm gì cho phí tiền, chúng nó là kẻ phạm tội rành rành , đáng bị quả báo, chỉ những người như anh Vươn và gia đình là nạn nhân thôi

Bạn Ẩn danh ơi! Đoàn của ông Nguyễn Xuân Diên cũng chỉ làm một việc vì chữ "tình" không vì chữ "thù". Vả lại, lôi kéo để thắng địch là thượng sách. Mong bạn an vui!

Tâng quà la đúng với truyền thông tôt đep cuả dân tôc ta roi!chúc gđ anh VƯƠN vươt qua giai đoan khó khăn này!còn bon quan lại cuong hào ác bá kia,chuẩn bi đón nhưng sự trừng trị,đich đang cua phap luat!

MỘt viên đạn trúng hai đích! Rất thâm thúy. Phục lăn Ông Nguyễn Xuân Diện

Tặng quà cho 6 CA coi như là "lót tay" để khỏi bị làm khó dễ khi tặng số tiền lớn cho gia đình nạn nhân dân oan. Số tiền giúp gia đình anh Vươn gấp 10 lần số tiền của 6 CA gộp lại. CA an có cơ quan đảng nhà nước lo rồi, dân đâu cần lo cho, vì CA chỉ biết có Đảng: Đảng còn CA còn, dâu cần dân lo đâu..!

Ba Gà ST

Việc làm của anh NXD và tất cả những cộng tác viên là một việc làm vì tình đồng loại và rất đáng được xiển dương. Tôi nghĩ rằng 6 anh công an kia cũng sẽ rất thấm thía sau vụ nhận quà nầy. Ngoài ra thì các anh chị em công an khác cũng sẽ nghĩ lại hành động của họ với dân từ đây. Và đây là một điểm son của anh NXD và các bạn bè anh.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More