Thơ: Trăn trở đêm Giao thừa

Nguyễn Trọng Vĩnh

Giao thừa suy ngẫm chuyện gần xa
Và cũng điểm qua chuyện nước nhà
Xuân tới chờ xem trời có hửng?
để xua tan mây xám, sương mờ.

Ba thập kỷ qua một cuộc đua
Xung quanh Rồng, Hổ, nước ta Rùa
Vì đâu nên nỗi thua người quá!
Dân tộc anh hùng, xấu hổ chưa?!

Phải đâu đất nước thiếu nhân tài
Đáng trách ai kia bỏ phí hoài
Sợ mất quyền, tiền – sinh đố kỵ
Hay không sáng suốt hóa dùng sai?

Nếu vì sai, hãy sửa đi mau!
Thức tỉnh lương tâm, thiện ý nào!
Rũ bỏ quyền uy, lợi ích nhóm
Bung ra, cho nước mạnh dân giàu!

Đêm 29 Tân Mão
N.T.V

4 comments:

ngay bây giờ cần ngăn chận chính quyền việt nam cai trị.nếu không chính quyền sẽ đầu độc lớp trẻ đè bẹp những người đi trước từng theo đảng cộng sản xuống hố xâu thăm thẳm chiều trôi. đau xót cho những người việt nam đang trông chờ có tự do nhân quyền mà chẳng thấy đâu rồi cuối cùng ra đi từng người 1, như nhạc sĩ thiên tài gì đó...đúng không uổn phí làm người. tôi là người vô sở đắc vô sở cầu vô sở sợ.nhưng tôi thay đổi xin cầu ông trời, ông phật thích ca,chúa giê su, thượng đế toàn năng ban phúc lành cho những người hướng thiện bình an thấy chân lý thật tại.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh kính mến,

Cháu đã đọc bài thơ của Cụ và xin chia sẻ tâm tư với Cụ.
Xin kính chúc Cụ và gia đình một năm Nhâm Thìn như ý muốn.

Đón Xuân mà dạ bồi hồi
Bởi vì quê mẹ là mồi sói lang
Lòng đau, đau thấu tâm cang
Rượu nồng cạn chén, lệ chan từng dòng

Trách ai sao lại đành lòng
Quên đi cốt nhục con Rồng cháu Tiên
Để cho vận nước đảo điên
Nhân dân đồ thán, ải biên hẹp dần

Mong ai thấu hiểu gian thần
Bình tâm nhìn lại bao lần tai ương
Người lảnh đạo phải nêu gương
Tài đức dũng cảm thiện lương hàng đầu

Nhâm Thìn sẽ có đau sầu
Nhâm Thìn sẽ có hiền hầu xuất thân
Việt Nam nhất nhật cán cân
Toàn dân, toàn quốc canh tân phú cường.

Cảm ơn cụ NT Vĩnh đã đem trăn trở của mình để cảnh báo đến các người lãnh đạo đương thời, nếu không thức tỉnh kịp thời khó tránh khỏi cơn bão dân chủ.

Cháu xin mượn đôi giòng trong bài tân cổ "Hàn Mạc Tử" để chia sẻ nổi lòng của cháu với Bác trong tình cảnh đất nước ta hiện nay.

* "Nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đếm sao băng thì ta cũng mấy đêm sầu cho duyên kiếp. Nàng lạnh lùng vì hơi sương nhỏ giọt thì ta cũng se lòng trong suốt một mùa trăng".

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More