GIÁO HỘI TIN LÀNH MENNONITE VIỆT NAM
VP.I: C5/1H Trần Não, Bình Khánh, Quận
2, Sài Gòn,VN.
VP.II: Đường D10, Mỹ Phước
I, Bến Cát, Bình Dương.
Wedsite: WWW. Vietmenchuch.tk , Email: mennonitesaigon@yahoo.com.vn
VN.phone: 08.22107163 . 0978207007.
Bình Dương ngày 24/03/2012.
CÁO TANG
Giáo Hội Tin lành Mennonite
Việt Nam
trân trọng báo tin:
Bà Mục Sư Dương
Kim Khải tự Mai Thị Dung sinh Năm 1958 tại Nam Định đã được Chúa gọi về nước Ngài lúc 2h sáng ngày 23/03/2012.
Hưởng dương 54
tuổi.
Tang lễ sẽ cử
hành tại Hội Thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước I, Bến Cát, Bình Dương lúc 11giờ
ngày 25/02/2012. Sau đó sẽ đưa về Trung Tâm hỏa táng Dĩ An Bình Dương.
Giáo Hội cũng trân trọng
thông cáo:
Sau những chuỗi dài đau
thương cả thể chất và tinh thần Chúa đặt để đè nặng lên gia đình Ông Bà Mục sư
Dương Kim Khải và Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Thạnh tức Hội Thánh Chuồng
Bò. Nơi đây đã hình thành cho cuộc đời quí báu của ông Bà mục sư Dương Kim Khải
con đường thập tự đúng đắn dù đau thương nhưng vinh quang Thiên Đàng hiển hiện
và Hội Thánh được chứng kiến cách hòa mình của ông bà Mục Sư Khải vào khổ đau
của đoàn dân oan Việt Nam khi ông bà mục sư giúp đỡ tinh thần họ trong sứ vụ
yêu thương.
Bà mục sư chứng kiến từ
chính căn nhà nhỏ bé cũng là nhà nguyện nơi xóm nghèo tại tổ 20 phường 26 Bình
Thạnh Sài gòn bị cưỡng chế mà không đền bù còn chồng bà là mục sư Khải bị bắt
giam (năm 2004). Bà mục sư phải sống liến tiếp nhiều nơi từ gầm cầu đến căn gát gổ tole nóng bức của mục
sư Thịnh tại số 8/1A XVNT (2004-2007); chuồng bò là nơi của người dân oan ven
sông Thanh Đa (năm 2008-2011) cho mượn, đến căn gác nhỏ 6m2 cuối cùng tại Quận
Bình Tân nơi mà Chúa gọi bà về ngày hôm qua 23/03/2012 và nơi đây chủ nhà cũng bị áp lực đuổi tiếp bà mục sư ra khỏi nhà! Bà mục sư Khải về nước Chúa đang trong lúc
chồng bị bắt giam cầm 6 năm vì tìm quyền sống!
Thật là gương sáng dù bất chấp
mọi điều kiện sống tồi tệ hễ nơi nào bà
mục sư sống là bàn thờ Chúa được thiết lập, dân nghèo thanh bạch và tín hữu
trung kiên hiện diện cùng ngợi khen Chúa, bất chấp nhiều hệ lụy cho bản thân! Chúng
tôi vô cùng thương tiếc cáo tang trong tình cảnh Mennonite Việt Nam đi trên con
đường hẹp! Kinh Cựu-ước có chép: “ Đi đến
nhà tang chế hơn là yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống đề vào lòng ” (
Truyền Đạo 7:2). Trong kỳ tang chế của bà mục sư Dương Kim Khải chúng tôi nhận
sự dạy dỗ nếu : “người sống để vào lòng” về một gia đình nghèo hèn, trong kỳ
hoạn nạn lại là công cụ trong tay Chúa có thể dùng để ảnh hưởng mọi người, để khích lệ tất cả chúng
tôi về một thời kỳ kinh khủng trong thế giới tôn giáo bon chen danh lợi quyền
bỏ mặt thân phận người thế cô!
Chúa biết và Ngài muốn bảo
vệ bà mục sư Khải không cho kẻ tà ác truy bức lần nầy nữa! Ngài cũng không muốn
cho gia đình chấp sự Mennonite độc lập Trần Đình Kỷ chịu thử thách vì áp lực
đến nổi phải đuổi bà mục sư Khải đang trong đường cùng phải ra đi lần nữa ! Nên Chúa
gọi Bà Mục Sư Khải về Thiêng Đàng
và ông chấp sự ra đi làm xa tránh việc
làm bất nhân thất đức! Có lẽ Chúa biết chính lần cách ly bà mục sư Khải ra khỏi
Hội Thánh Chuồng Bò tại phường 28 Bình Thạnh
vào ngày 16/10/2010 là có bàn tay của
vợ chồng mục sư Mennonite quốc doanh là đã quá đủ rồi!
Thưa quí vị thân hữu, con
cái Chúa xa gần hãy cầu nguyện, phân ưu cùng tang quyến; chúng ta cầu nguyện
cho gia đình mục sư Khải và Hội Thánh Mennonie Chuồng bò và hãy cầu nguyện cho
chức việc trong chính quyền theo Kinh thánh Roma 13:4c là : “ Làm
sự công bình” chứ không phải gây ra bất công tràn lan !!!.
Amen.
VP/GH
MS. Nguyễn Thành Tâm (TTK)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét