Thơ: Vụ nhà nước CSVN lấp 100 ngôi mộ của dân

Lạ thay ở giữa Thủ Đô
Ngàn năm văn hiến … lấp mồ ban đêm!
Hàng trăm người mất tổ tiên
Đồng tiền tha hóa đảo điên con người !
Lương tâm chó đớp đi rồi
Chỉ còn cái xác đười ươi thuở nào! 
Hỏi đất dày, hỏi trời cao
Chính quyền vẫn có, mà sao thế này?
Gớm ghê thay, lũ mặt dày
Bất nhân thất đức, có ngày ác lai!

Xin bấm vào đây để xem bài viết về việc nhà nước CSVN lấp hàng trăm ngôi mộ của dân: http://diendanctm.blogspot.com.au/2012/03/ha-noi-kinh-hoang-hang-tram-ngoi-mo-bi.html


1 comments:

thật đau lòng , người chết dưới chế độ CS cũng không được mồ yên

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More