Chúng nó là thằng nào ?

Bảo Nam
Tác giả gửi cho DienDanCTM


- Ôi, ông bác, có việc gì mà vừa chạy vừa thở hổn hển như ma đuổi vậy ?
- Hơn cả ma đuổi nũa, chú ơi! Là thế này, tôi vừa đọc báo thấy thằng tập đoàn Vinashin của chính phủ Việt Nam “Đánh rơi của dân 85 nghìn tỷ” , thằng đứng đầu tập đoàn cho “đi nghỉ mát” 17 năm. Bây giờ lại đến thằng hàng hải Vinalines, sơ bộ TTCP kết luận “ CT này đã thua lỗ 1.685 tỷ, nghe đâu thằng đứng đầu đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã toàn quốc rồi.
- Làm sao mà “mất của dân” nhiều thế, chắc là bọn doanh nghiệp cỡ lớn này trực thuộc Chính phủ, thẩm quyền phê duyệt các hạnh mục, đầu tư, mua sắm thiết bị ?
- Chú nghe thêm này, TTCP (thanh tra chính phủ) vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của Vinalines : Năm 2009 lỗ 412,325 tỷ đồng, năm 2010 lỗ 1.273,892 tỷ đồng… Nhưng điều quan trọng là tiền thua lỗ ở đây toàn là tiền ngân sách, tiền nhà nước, tức là xương máu, nước mắt, mồ hôi của nhân dân đấy chứ của chùa đâu.
- Lại chuyện “ta” vừa “biếu không” một mỏ than có trữ lượng, chất lượng tốt nhất Việt Nam cho công ty Indonesia. Việt  Nam chỉ hưởng 10% còn 90 % là của Cty nước ngoài. Một phó tổng GĐ than Uông Bí cho biết : chúng ta hầu như không được kiểm tra, xem xét những hoạt động, như khai thác, vận chuyển của Ct Indo… Lại thêm bộ trưởng Đinh La Thăng mới nhậm chức mà nặn ra hàng loạt “ sáng kiến” như sửa chữa, nâng cấp đường quốc lộ 1A hàng trăm nghìn tỷ, thu phí bảo dưỡng đường bộ đối với xe ô tô, xe máy, rồi xây trụ sở hàng trăm nghìn tỷ, ai dám chắc chúng không có tham nhũng? Rồi thằng điện lại tiếp tục lên giá, thằng nước lên giá, đến cả thằng bệnh viện cũng lên giá…
- Khoan, khoan, chú nói nhiều thế làm tôi sắp ngất rồi đây này. Chúng nó thi nhau lỗ, thi nhau lên giá, thi nhau bán tài nguyên, thế thì dân đen chúng ta đến lúc mạt kiếp rồi ạ ?
- Chúng nó “thi nhau” ở đây không phải là yếu kém năng lực, rồi rủi ro, bất khả kháng, mà chúng rất giỏi ăn cướp. Như thằng Vinalines, chỉ trong thời gian ngắn chúng mua hơn 70 con tàu toàn cũ kỹ, đồ bỏ đi của Nhật, có cái đã qua sử dụng 30 năm với giá cao ngất ngưởng…
- Chuyện chưa hết, nghe đâu Nhật sẽ giúp cả Việt Nam XD nhà máy hạt nhân nữa cơ mà.
- Tại sao chúng nó “thi nhau” đủ kiểu thế mà không nghĩ đến dân nghèo nhỉ ?  Chắc  chúng là một lũ tham nhũng rồi, mà lũ này bao giờ nó nghĩ đến dân. Có khịa ra chuyện này chuyện nọ mới có cơ hội mà cướp, mà vơ vét được.  Đấy, ông thấy chưa Việt Nam mình ở đâu cũng xẩy ra đàn áp dân, cướp đất bán cho các doanh nghiệp để đô thị hóa, rồi xây dựng trung tâm thương mại, rồi khu thể thao du lịch…Thằng không cướp được đất thì bày ra chuyện xây dựng, mua sắp thiết bị…
- Ông nói thế thì Việt Nam loạn rồi ạ,  không có pháp luật gì nữa ạ ?
- Có, nhưng để dành cho những “kẻ phản động”, thù địch, chống đối đảng, đòi nhân quyền, dân chủ, dành cho thằng ăn cướp vàng, giết người, hiếp dâm…Còn những thằng quan chức cao thì có quyền, có tiền. Có những thằng pháp luật không thể chạm đến được…
Hồi lâu đến giờ, bà vợ của ông chú đang ngồi im trong nhà nghe hết chuyện đàm đạo của hai người liền vứt mẹt sàn gạo đánh xoẹt bước ra
- Thằng nào ! Hai ông cứ vạch mặt chỉ tên xem thằng nào ?
Ông chồng nhìn vợ cười lẩy
- Bà cứ làm như Tôn Ngộ Không nỏ bằng. Có những thằng không ai làm gì được chúng nó hết, ngoại trừ toàn dân đứng lên ! Bà biết vụ Viện nghiên cứu hán nôm không, chúng nó đưa thương binh, hoặc là bọn nghiện đến thì đái ra cả mấn chứ lỵ.
- Thì hai ông cứ nói xem thằng nào mà liếm hết ngân sách, bán hết tài nguyên, cướp hết đất, tham ô, tham nhũng mà pháp luật không làm được gì ? Bố tôi hy sinh vì đất nước này, con tôi đang bộ đội bảo vệ hải đảo, tôi không sợ thằng nào hết, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Nếu có chết cũng như tôi đã hy sinh vì nạn tham quyền, tham nhũng, mất dân chủ. Mà tôi không dại gì phải hy sinh, tôi đấu trang bất bạo động, kêu gọi nhiều người cũng đứng vào đội ngũ, nếu không ngồi chờ chết ạ ?
Ông chú và ông bác nhìn nhau cười thắt ruột
- Giống Trưng Trắc ra trận nhỉ . Thôi, đội ngũ ta thế là có ba người rồi. Chúng ta cùng tiến lên diệt chó…ra quán thịt chó làm một chầu thay cho lễ kết nạp… đảng ba người .

Bảo Nam.


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More